1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** group Tập II - 1-9 Trekking Pù Luông, rong chơi và khám phá... Chi tiết trang 85

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Sprint150, 10/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại lần nữa với Lân là ăn nói cho cẩn thận, đùa cũng vừa fải thôi nhé
    Được Black_Hands sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 18/06/2007
  2. tippichipa

    tippichipa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em hỏi tí, cuối tuần sau các pác đi BN từ sáng đến mấy h về được đến HN ạ ^^ về trước được 8h cho iem bám càng với ạ.
  3. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Khoảng 6h-7h là có mặt ở HN rồi bạn ạ, You''re welcome
  4. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0

    Khiếp, hội mình thay đổi kế hoạch liên tùng tục, hoa cả mắt. Dưng mà không sao. đi đâu cũng được, miễn là có hội C***
    Tớ đề nghị vụ này tự lo ăn sáng cho tiện, 8 giờ không cao su đi.
    Ai đi ới lên một tiếng nào !
  5. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Hứa cái con khỉ nhà chú ý. Chú em ping anh thế anh không đi được thành ra giảm mất uy tín nhau à. Muốn anh vào hô hào cùng thì thẳng tuột ra cho xong..
    Hôm anh em bàn luận chớp nhoáng là đi Đảo Cò thì anh còn máu me chút. Chứ vụ này thì còn xem xét thế nào đã.
    Anh em biết nhau sơ sơ nên cũng hiểu phần nào phong thái của nhau. Nhưng theo ý anh chọc nhau cho vui nhưng đừng chọc đi chọc lại, quá đà kẻo mất tinh thần chung ! Các thành viên ngoan hiền chân ướt chân dáo đảo qua nhỡ hiểu sai anh em trong này lại ngầm đánh giá kô đc tút đẹp đâu đó
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 18/06/2007
  6. toandangquoc

    toandangquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thưa các thành viên của C***, sau khi theo dõi các chuyến du lịch của đoàn mình em thấy vô cùng hào hứng và ủng hộ các bác. Chính vì vậy khi thấy lịch trình của mọi người thay đổi liên tục em cũng muốn góp một chút thông tin ít ỏi của em cho mọi người tham khảo.
    - Về việc đi Bắc Ninh -> không có vấn đề gì vì danh thắng ở BN vô cùng đẹp và cổ kính, tuy nhiên khi thấy mọi người có ý đinh vào thăm Làng Vân thì em xin cung cấp một số thông tin như sau :
    + Làng Vân là quê ngoại của em, thứ nhất các bác muốn vào Làng Vân phải đi một trong hai đường;
    * đường qua bến đò Đại Lâm:
    nếu đi đường này thì phải gửi xe, và lang thang trên khắp các ngõ ngách nhỏ bé via walking.
    * nếu đi bằng xe máy vào làng
    thì phải đi đường Bắc Giang qua cầu "Đáp Cầu", đường này vô cùng xa và ngoằn nghèo, bụi bẩn vô cùng trước khi vào làng. Mà vào đến làng thì lại cực kỳ bất tiện khi dong duổi cả đoàn trên xe máy ầm ĩ, đường đi trong Làng thì nhỏ nên đi xe sẽ gây ách tắc khi tìm đường ( chỉ cần 10 xe la tắc).
    - Tiếp theo là việc mùa này là mùa hè, nóng bức, nếu ai mà nhạy cảm với việc hít thờ thì em khuyên nên ở nhà chứ đừng đi vào Làng, vì mùi bã rượu và từ :" chuồng lơn" sẽ khiến những người không quen sẽ chóng mặt ngay ( mấy đứa trẻ con nhà em ít khi về, lúc ngửi khoảng 10 phút đi bộ là nôn).
    - Trong làng thì vắng vẻ, tìm hàng quán không có hay đúng hơn giờ ăn trưa mà không có nhà người quen thì đừng có hy vọng có cơm canh mà ăn.
    - Nếu mà đi xe gặp đúng hôm có nhà đang xây, có xe công nông đi vào thì thôi chịu khó đợi mấy tiếng mới thông đường.
    Tất nhiên đấy chỉ là kinh nhiệm em về quê thấy nên mới nói cho mọi người, còn nếu các bác máu thì em ủng hộ hết mình vì các bác về thăm làng quê " Ngoại " của em.
    Nhưng thật tình, để đi thăm quan ở BN, có một nơi mà em vẫn nhớ đó là núi " Quả Cảm". Rất xin lỗi vì em không nhớ là đi đường nào nhưng nếu muốn đi chỉ cần hỏi đường người dân BN thì ai cũng có thể chỉ cho biết.
    Nếu có dịp đến thăm quan núi Quả cảm và chụp ảnh thì em nói thật, không còn gì để tiếc nuối cho chuyến đi.
    Ngoài ra người dân BN , những thổ dân cho em biết nếu đi BN còn nên đi Chùa Phật Tích và Chùa Dâu, những di tích cổ kính và linh thiêng mà dân BN không khỏi tự hào. Nếu đi xe máy có thể qua cả hai nơi thâm chí còn thêm nhiều nơi khác. Các bác có thể xem qua ở đây http://www.dulichachau.com/Tin+tuc/Danh+thang+Bac+Ninh
    Em rất muốn tham gia và đi cùng với mọi người. Nếu đk cho phép em sẽ đăng ký và góp mặt sau, Mong mọi người không chê bai những thông tin mà em đã cung cấp.
    Cám ơn và chúc mọi người có thêm những chuyến đi bổ ích.
  7. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Oài, nói như cái chỗ đỏ đỏ của bác người khác nghe thấy lại tưởng C*** thủ cựu lắm thì chết! Cảm ơn thông tin của bác, toàn thông tin bổ ích cả đấy chứ! Ban Đầu Têu xin tiếp thu và sẽ tiếp tục nghiên cứu lịch trình cụ thể. Kính bác 1 vại , hy vọng bác cũng đi được chuyến này với anh chị em trong đoàn.
    @ bác Phọt: Bác yên tâm, bọn em đoàn kết lắm, thỉnh thoảng nhộn tý cho tô phích nó đỡ quạnh hiu thôi! Dù sao thì em cũng xin tiếp thu ý kiến bác, mà bác thấy đấy, em tiếp thu từ trước rồi, em đã sửa cái bài trên từ lúc nãy rồi đấy thôi! Bác yên tâm đi, anh chị em đi với nhau nhiều chuyến rồi mà vẫn mong muốn đc cùng nhau phượt dài dài thì phải là có duyên rồi, dăm ba cái chuyện lẻ tẻ chỉ là để cho không khí nó dzui dzẻ thêm thôi! B... à quên, Nhân , nhờ!
    @All: tớ tán thành ý kiến em Chiều Thu, tự ăn sáng, không cao su nhưng có lẽ nên xuất phát muộn nhất cũng là 7h30'', cho mát mẻ và thong dong. Chưa biết ăn uống trên đường sẽ như thế nào nhưng có lẽ vẫn nên mang ít đồ ăn uống, giả dụ đi đường thấy chỗ nào đẹp đẹp, râm mát là có thể triển khai luôn cho đỡ đói. Vậy chắc phải thu mỗi người từ 50-100k rồi! Chắc chỉ cần 50k là đủ! xăng xe tự túc!
    Còn vấn đề nữa, mọi người vào group mail đăng ký nhá. Lúc nào thích buôn dưa lê thì vào đấy xì pam. Tin nóng: Đang có vụ cưa kéo nhau trong đấy xôm lắm!
  8. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Oài, đc cái chú em không thuộc trong nhóm thành phần chậm tiến của đoàn
    Chả qua anh em đoàn mình có gì bảo ban nhau nhằm tránh những cái kô đâu vào đâu để lâu mất zui chung thui.
    Tình hình là Mail Groups C*** có 11 thành viên rồi nhể. Mọi người nhanh nhanh vào đăng ký họp hành xong rồi còn lãnh phong bì đê chứ
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 18/06/2007
  9. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Thôi để em phụ chị kéo lên cho nó đỡ tụt
    Các bẹn ơi cho hỏi chút :
    Lịch trình là : đi làng Đông Hồ - Phù Lãng - làng Vân hay Đông Hồ - Dâu - Bút Tháp ?
    Về mặt quan điểm cá nhân thì tớ ủng hộ lịch trình 2 hơn mặc dù đã đi rồi vì mọi người đi Phù Lãng về nói cũng không có gì trừ nhà ai chuyên muối dưa cà thì còn khả thi, còn làng Vân mới đến cửa đã say, chiều nay ai đưa em về ?
    Về mặt kinh phí tớ đề nghị đóng 50k/nhân để mua đồ ăn picnic cho chủ động, lỡ không tìm được hàng quán cũng vô tư
  10. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Bắc Ninh đi
    Post bài giới thiệu này lên để anh em chọn điểm du lịch nhé !!!
    Bên kia sông Đuống, trên đất Thuận Thành uy nghiêm lăng mộ Kinh Dương Vương, đền thờ Lạc Long Quân -Âu Cơ tại làng Á Lữ - di tích thờ "Nam bang thuỷ tổ" (ông tổ nước Nam). Thành cổ Luy Lâu ở xã Thanh Khương (Dâu) với các di tích dinh thự, phố chợ, đền đài, chùa tháp nguy nga còn lại của trung tâm chính trị, kinh tế thương mại, trung tâm Phật giáo và Nho giáo của nước ta trong thiên niên kỷ đầu công nguyên.
    Thuận Thành còn là miền quê của nghệ thuật dân gian với làng tranh Đông Hồ, làng ca trù Thanh Tương, múa rối nước Bùi Xá, kiến trúc Phật giáo nổi tiếng cổ kính và mỹ lệ như Chùa Dâu, chùa Bút Tháp. Đây còn là quê hương của nhiều thi nhân nổi tiếng như Nguyễn Gia Thiều, Sái Thuận.
    Qua Thuận Thành, tới Gia Bình, nơi có ngọn Thiên Thai thơ mộng, quê hương của ông trạng khai khoa Lê Văn Thịnh là một địa thắng nổi tiếng nên các vua chúa đời trước đã dựng chùa Đông Lâm, chùa Tĩnh Lự trên đỉnh núi, cung Long Phúc ở sườn non để thường xuyên về đây du ngoạn. Qua Thiên Thai tới Lệ Chi Viên và dấu tích hành cung Đại Lai nơi xẩy ra vụ án oan nghiệt với Nguyễn Trãi - người anh hùng dân tộc và danh nhân văn hoá thế giới. Từ Đại Lai sang chùa Đại Bi, quê hương của nhà sư - thi sỹ nổi tiếng Huyền Quang, một trong ba vị tổ của thiền phái Trúc Lâm thời Trần. Xuống cửa Lục Đầu, Bình Than vũ công lẫy lừng, vào thăm đền thờ và lăng mộ Cao Lỗ Vương ở làng Đại Than và Tiểu Than quê hương của nhà quân sự tài ba đã sáng chế ra nỏ và kiến trúc kinh thành Cổ Loa, giúp vua An Dương Vương bảo vệ nhà nước Âu Lạc.
    Nguồn www.quehuong.org.vn
    Có vẻ tròn 1 tour đấy nhỉ

Chia sẻ trang này