1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** group Tập II - 1-9 Trekking Pù Luông, rong chơi và khám phá... Chi tiết trang 85

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Sprint150, 10/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tallica

    tallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà hoan nghênh tinh thần nhiệt tình của anh Lân phát nào!! Clap clap..
    Mà sao bạn Hà giò vẫn ý kiến thế nhỉ, tên gạch rồi cơ mà. Mai muốn bước chân lên xe thì phải nạp thêm 700k nữa nhé! Mọi người chứng kiến và nhớ đứng chắn cửa xe không cho đồng chí này lên nhá. Trưởng ban bảo kê Phọt men nhớ làm nhiệm vụ. Lơ xe Lân phỏng nhớ lưu ý thu đủ tiền nhé!
    Tình hình cũng xong hết rồi, chiều mai 6h xe chuyển bánh, mọi người nhớ đến trước 15'''' còn đóng tiền và điểm danh nhé!
    Em quên mất còn chưa thông báo 1 việc quan trọng.
    Mỗi người nhớ mang 1 cái áo mưa giấy đi nhé, để đem ra biển trải ra ngồi, nếu mưa thì mặc lên người rồi ra biển ngồi. He he. Ai quên thì ráng chịu kê dép ngồi nhé, hoặc nịnh ai cho ngồi ké thì nịnh.
    Nếu ai có tấm nilon to thì đem đi luôn nhé!
    Được tallica sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 12/07/2007
  2. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo đừng để sang trang 40 mà ko nghe kìa.
    Số 4 xui, đã thứ 6 ngày 13 thì chớ ---> trái ngược mọi quy tắc cả Đông lẫn Tây.
    Đoàn chính thức có những người sau đây:
    1. Namlong
    2. Black_hands
    3. Uno
    4. Thủy Daisy
    5. Lân
    6. Anh trai Lân
    7. Hằng Bluemoon
    8. HN_friend
    9. Linh bẹt
    10. Trang_vitngoc
    11. Huệ Mỡ
    12. Hảo Deplecu
    13. Ngọc Tallica
    14. 15. 16. 17. Bạn Ngọc (Nhung, Phúc, Phương, Thương)
    18. Postman
    19. Em Postman
    20. Hương già ;))
    21. Girlxauxi
    22. Hằng bạn Black_hands
    23. Cường dtcgamer
    24. Đức redground
    25. 26. Bạn Đức (Tiến, Trang)
    27. Pianolove
    28. Hoàng (bạn Piano)
    Sẽ không có ngoại lệ, thay đổi gì.
  3. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Nhân sự vẫn là 28 nhá. Có thay đổi nhưng tổng số hiện vẫn là 28.
    Mọi người chuẩn bị xong chưa? Đến thời điểm này không hoàn tiền nữa nha. He he.
    Được unohoo sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 13/07/2007
  4. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Các bác đi vui vẻ không được đánh nhau vì tranh giành các bác giai đâu đấy nhé, không có tên em nên em ở nhà he he
    Tối ra đến VĐ là khoảng 10h đêm, vui ra phết đấy, chân em đang bị bật cái móng chân của ngón cái nên đi lại hơi khó khăn, không biết từ giờ đến chiều nó có đỡ tý nào không hic hic
  5. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bồ đi chơi vui vẻ nhé.
    Hị hị, mai vẫn phải đi làm.
  6. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Đoàn đã đi về đến Vân Đồn an toàn, hiện tại xe đang trên đường về HN .
    Ảnh thì chắc đêm nay hoặc sáng mai sẽ có, nhân tiện đang cơn phê phê của sóng nước Cô Tô iem spam trước 1 ít về chuyến đi .
    Đoàn tập trung đi từ HN thế nào iem ứ biết, chỉ biết 21h kém dăm phút nhận 1 cuộc gọi với nội dung : Xe đang trên cầu Bãi Cháy...
    Ô la la, đang ngồi trong wc cũng phải chui ra chứ ko kịp đọc nốt quyển truyện, lôi cái balô cũ mèm mèm chưa một lần giặt ra nhét dăm thứ đồ quen thuộc vào, lượn lên quán chè xít làm cốc trà đá ngắm chân cong qua lại . 21h15 : êu, ôm, cho xuống đầu đường Thanh Niên ...
    Thứ 6 ngày 13 được đánh dấu bằng 1 quả nổ lốp xe ôm ngay vạch xuất phát, chưa đi đã thấy đen, định ko đi nữa nhưng nghĩ đi nghĩ lại là mình sinh ngày 13 sợ chó gì mà ko đi he he
    Đang đứng ở đường gặp 1 chú xe ôm khác chạy qua, là lá la chú ấy đi xe biển 29 nhé, ngồi sau chú ấy mà tưởng chú ấy là Valentino Rossi mới ở Hoả Lò ra, tý nữa thì đái ra quần, đến khi giả xiền chú ấy hỏi xin 10k cho 1 quãng đường gần 5km do chú ấy tự chạy (thực ra chỉ hơn 1km - chắc nhìn mặt em lúc ấy ngu ngu), đưa cho chú ấy 2 tờ 2k rồi đi thằng, chú ấy chạy theo bẩu em đưa anh thiếu xiền he he . Đang cáu vì tự nhiên đc đi lượn đường lại gặp thằng lằng nhằng nên lỡ mồm chửi chú ấy một câu :"Ông có lượn mẹ nó đi ko thì bảo ?" làm chú ấy tý nữa đánh mình, may quá chú ấy nghĩ lại rồi cũng quay xe đi chứ ko thì em lại phải gọi điện cho người thân đến xin lỗi chú ấy .
    Ngồi chán chê ở cái cọc tiêu ven đường, ôm cái cột điện xem nó to đến đâu, ngồi đầu đường ngoạc mồm trêu gái, thấy xe nào đi qua cũng vẫy đại xem có phải xe mình ko .... nói chung là nghịch dại một lúc thì cũng có 1 cái xe xấu xấu bẩn bẩn đến gần nháy đèn trêu mình, đang bứt rứt trong người nên tý nữa cho nó hòn đá vào kính xem còn thích nháy đểu nhau không thì kịp nhận ra xe nó đón mình chứ ko phải trêu mình he he . Ờ thì lên xe. Mình đi xe nhiều năm kinh nghiệm roài nên cũng biết là khi mới lên lái xe đạp ga thì người mình sẽ bị đổ ra phía sau nên nhằm ngay 1 em xinh tươi để vồ, đúng như dự định xe nó chồm lên là mình vồ ngay lấy mục tiêu đã chọn be be ... Nhưng mưu sự tại nhân còn thành sự là tại thiên, vồ ai không vồ lại nhằm đúng ngay vợ mình he he, nhưng trong cái rủi cũng có cái may là thấy ngay được vợ mình không ngồi với thằng nèo cả, đỡ phải tìm he he .
    Xe bon bon đi trên dặm đường một lúc thì đến thị trấn Cái Rồng, trung tâm kinh tế văn hoá chính trị của huyện đảo Vân Đồn. Tại bưu điện Vân Đồn, đoàn đã hân hạnh được đồng chí Hùng môi (hay Hùng con - dân Co Tô gọi thế ) ra đón tiếp đoàn với sự nhiệt tình hiếm có - đề nghị chúng ta hoan hô - với nhà nghỉ đã bố trí sẵn, nhưng C*** máu lửa tự nhiên lại e thẹn, phòng chung nằm lẫn lộn giai gái ko thích lại thích phòng riêng - hâm éo chịu đc he he . Và thế là chúng ta lại lên đường đến với nhà nghỉ mới - Duy Khánh là tên của 1 ca sỹ già (chết nghẻo roài) cũng là thần tượng của chủ nhà nghỉ - iem tự nhiên hiểu được điều ấy sau khi đoàn đã nhận đủ phòng ở nhà nghỉ Duy Khánh thơ mộng bên cầu cảng Vân Đồn, nhận phòng xong là đến tiết mục đánh chén - nào là mỳ gà, cháo tim, cháo ngán rồi cả trứng luộc đủ để tiếp năng lượng cho đêm thác loạn 1 theo lời của lão Lân. Rời quán ăn, cả đội phi ngay ra cầu cảng, ngồi ngắm sao vì không có trăng, hóng gió biển, hưởng thụ nốt cảm giác hồi hộp trước khi lên đường đi Cô Tô. Một buổi tối yên ả, một ngày vui vẻ trôi qua với những chiếc điều hoà nhiệt độ chạy hết công suất đưa các con giời vào 1 giấc ngủ ngon .
    Phần 2 đang typing ..........
    Được NeverLove_Again sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 15/07/2007
  7. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bão lửa bắt đầu, 6h sáng iem ngủ dậy đã thấy phòng trống trơn, các bác nằm cùng đã đánh răng rửa mặt xong xuôi ( có bác còn đánh răng từ đêm hôm trước để hôm sau đỡ phải đánh nữa cơ ), dậy theo, vệ sinh cá nhân, khoác balô xuống dưới tìm chỗ ăn sáng, một bát phở gà cũng đủ vốn để nấu cháo cho cá ăn. Nhìn các gương mặt hừng hực khí thế chinh phục Cô Tô mà thấy lòng như chùng lại, liệu trong số những con người trẻ trung sôi nổi này có bao nhiêu người có thể vượt qua được sóng to gió lớn để mang trọn vẹn bát phở sáng của Vân Đồn ra Cô Tô ???Có bao nhiêu người sau chuyến đi này sẽ một đi không trở lại ??? Đáp án sẽ có ở cuối chương trình - mong quý vị đón xem .
    7h sáng, xuống tàu. Nhìn cái tàu quen quen, quen từ cái bảng tên đến 2 cái thùng nước trên nóc tàu, hoá ra mối quen biết của ông Hùng - đội trưởng đội cực nhanh của Cô Tô nên mình hân hạnh được gặp nó đôi lần. Tàu từ từ rời bến lao ra vịnh Bái Tử Long (nhiều người biết tên phết - nhưng cũng có ông bảo nó là vịnh Hạ Long), 4 tiếng lênh đênh bắt đầu. Vịnh Bái Tử Long thì không nhiều núi đá như Hạ Long mà đa phần là đảo đất, có một số hòn đảo tuy nhỏ nhưng có những bãi cát rất đẹp và hoang sơ vì chả có ma nào sống ở đó cả - tuy nhiên lần này không có thời gian khám phá những hòn đảo nhỏ đó mà chỉ đủ thời gian khám phá Cô Tô, một hòn đảo mà chỉ nghe tên đã thấy máu lửa (có bác bảo đọc truyện chưởng cũng thấy tên Cô Tô).
    Một nửa hành trình đầu trôi qua trong bình yên, đến khi cửa biển mở ra; trời đất mênh mông, đường chân trời chỉ là những con sóng nhấp nhô thì cuộc hành xác bắt đầu, chỉ 15p sau khi bắt đầu gặp sóng to lần lượt lần lượt các thành viên từ già trẻ lớn bé trai gái lần lượt gục dần xuống, cũng có những người gan dạ hiên ngang đứng cao đầu - tuy mặt xám ngoét . Đến đây thì iem cũng đơ cụ nó rồi, xe đầu tầu cuối nên ra ngay đuôi tàu làm 1 góc nằm lăn ra như con chó con, lúc này chả còn để ý được cái gì mà về tả lại cho các bác xem cả, chỉ còn biết nằm chờ từng con sóng nó nhồi cho con tàu lúc lên lúc xuống, lúc nghiêng phải lúc nghiêng trái mà mơ về ngôi nhà nơi mẹ em đang đánh tá lả với bố em - ước gì lúc đó em đang ở đấy.....
    Rồi thì cũng đến Cô Tô - biển xanh cát trắng nắng dã man. Cập cầu tàu với niềm vui sướng đến tột cùng của toàn bộ các thành viên trong đoàn, lên đến bờ mà lâng lâng đầu óc như vừa làm tý thuốc, chân đi đảo điên như đang tập võ say, mắt lờ đờ như đang vã thuốc... tất cả đều là di chứng của các con sóng tưởng chừng như hiền hoà ngoài khơi kia, chính vì vẫn đang phê phê nên ngã giá xe ôm về nhà nghỉ kiểu gì mà xe thì 5k 2 người xe thì 5k một người làm mấy thằng cha xe ôm cứ lèm bèm đến ghét, may ko ở gần nhà mình ko mình chửi bỏ mịe tụi nó luôn. Có một phi đội chân to đi bộ, hoá ra cũng gần, thế mà tận 5k xe ôm, càng nghĩ càng tiếc hic hic.
    Mặc dù đã đọc thấy có bác khuyến cáo là phòng 303 mát nhất mà không để ý, để trưởng đoàn phân cho 305, nhận phòng mới thấy người đi trước đã nói thì kiểu gì cũng có phần đúng, nóng là điều đầu tiên cảm nhận thấy, mồ hôi không chảy thành dòng mà cứ dịn ra từng hạt ly ti trên da nhơm nhớp. Qua phòng 303 thấy gió mát tê người - đây là lời khuyên dành cho những người đi sau.
    Nhận phòng, tắm rửa xong là đi ăn cơm.... Bữa cơm ngon lành đã xua đi một phần mỏi mệt của chuyến đi...
    Giờ thì đi ngủ thôi, mệt quá rồi, mai spam tiếp, không biết các bác đã về đến HN chưa nhỉ ?
    Được NeverLove_Again sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 15/07/2007
  8. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chồng!
    Đã thả cho ngày cuối tuần đi chơi với mọi người rồi,lại còn lên bi ba bi bô chuyện vồ đúng ngay em vợ nào đấy.Lại mọc đâu ra em vợ nào mà không trình diện,trình báo gì cả,thể là thế nào hả?
    Lần sau thì đừng hòng.đi đâu nữa.....................
  9. chibarua

    chibarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. chibarua

    chibarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đang tập up ảnh.Hot boy của C*** này.Cười rất làm hàng.Ảnh này không phải là ảnh nhạy cảm đấy nhé

Chia sẻ trang này