1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** group Tập II - 1-9 Trekking Pù Luông, rong chơi và khám phá... Chi tiết trang 85

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Sprint150, 10/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    He he... Mình chẳng có cái ảnh nào để post lên. ah! Nhân tiện giới thiệu luôn là: Mình là Đức, mình đến từ Hà nội năm nay mình 18 tuổi. sak sak... ha ha...
    Đi với mọi người về cũng vui, Cotô đẹp, khí hậu trong lành, buổi đêm rất mát và thức tế là con người và thiên nhiên hoà vào nhau ( muỗi đốt sưng người ). ;))
    Con người Cô tô nồng nàn đón khách, đón từ cầu cảng đến khách sạn, đưa từ khách sạn ra bãi tắm mà ko rất nhiệt tình, vật nài khách đến tận phút chót. ;))
    Thức ăn Cô tô thì thật là ngon í, beer uống ko say. Mà bia cũng ngon í! Beer Hà nội lẫn lộn với vài con tôm. ;))
    Vài dòng tạm thế!
    Ym: thichdichoi81, bác nào share cho ít ảnh đẹp đi.
  2. linhbet

    linhbet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    11h tối qua, vật vã trở về từ Cô Tô đảo, mình đã ngủ một giấc chưa bao giờ ngon như thế :-)?.vì quá mệt. Hình như đêm qua nằm mơ thấy lại nhiều điều không thể quên ở Cô Tô trong hơn hai ngày vừa rồi?..Vì lần này không mang máy ảnh theo nên không có ảnh để post, chỉ ghi lại những ấn tượng trong mắt mình thôi??
    13/07/2007(thứ sáu ngày 13):
    Hơn 6.00 p.m.từ Lương Yên, qua cầu thẳng QL 5 qua Hải Dương, Hải Phòng đến Quảng Ninh. Thấm mệt vì một ngày làm việc dài, lúc ngủ, lúc thức để hóng hớt đủ chuyện cười đau bụng. Woa, nhiều khuôn mặt mới quá, nhưng chưa biết ai vào ai cả. Trời tối om rồi, khó có thể hình dung đang thấy những cái gì hai bên đường nữa. Cảnh tượng sáng bừng khi ô tô bọn mình lên cầu Bãi Cháy rực sáng ánh đèn. Trong màn đêm mọi vật hai bên đường đều mờ mờ ảo ảo, ánh đèn điện từ các ngôi nhà, từ các tàu thuyền, từ các cảng lớn của Quảng Ninh là những chấm nhỏ lung linh, huyền ảo và nổi bật. Đẹp quá, đúng là đang đi vào một thành phố cảng thật rồi. Đón Hiển Never love again (việc gì phải thế hêh) ở đầu đường Thanh Niên rồi thẳng ra Bưu điện huyện Vân Đồn gặp bác Hùng, Công an Cô Tô đang ở Vân Đồn. Sau một hồi loay hoay xung quanh chuyện nhà nghỉ, đi tiếp và rốt cuộc dừng chân ở nhà nghỉ Duy Khánh gần cầu cảng Cái Rồng. Ăn tối với món cháo tim và cháo ngán hơi bị ngán ngẩm một tí, vậy mà còn phải xếp hàng dài và tự phục vụ đấy rồi cả lũ kéo nhau ra bến cảng. Nhìn ra xung quanh, màn đêm in hình những bóng núi và tàu thuyền đang neo đậu ven bờ, ngửa cổ lên trời, woa một bầu trời sao lấp lánh đến siêu lòng. Gió mát tuy không thể xoa dịu được cái nóng và oi bức. Ngồi gần nhau, trò chuyện, nhẹ nhàng hát ?oChút thơ tình người lính biển?? Biển một bên và em một bên?.. Trong lòng thoáng một xúc cảm êm dịu thật khó diễn tả. Có người hạnh phúc khi được ở bên nhau, có những ánh mắt gặp nhau bối rối trong giây lát??.Bên cạnh là biển, trên đầu là bầu trời sao??Thác loạn tập một đêm đầu tiên bình lặng như vậy đó hihi, nhưng những phút giây yên bình cũng đâu dễ dàng có được, vì thực tế phải đi ngót ngét từ Hà Nội 4,5 tiếng đồng hồ mới ra được cái cầu cảng này đấy chứ??.:-)))) Trở về, đã hơn 12h đêm??
    To be continued..
    Ps: Àh quên mất, chào mừng bạn Đức, 18 tuổi....Có bạn C*** càng ngày càng trẻ hóa đội hình hihihi
  3. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    H he... Chẳng biết bạn Linhbet là ai luôn. Nhưng dù sao cũng cám ơn bạn đã khen mình 1 câu. hi hi hi...
    @Mọi người: Mọi ng ngủ nhìu nhỉ? Đọc toàn thấy ngủ, mình ngủ đến 7h là dậy roài, lại sinh họat bình thường, chẳng sao cả. :D
  4. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đây thưa bạn Đức, Linh Bẹt là đây.
  5. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Mà quên, "ai" muốn lấy ảnh này cỡ to tổ chảng liên hệ ngay với iem nhá. Giá hữu nghị. hì hì.
    Mà "em" Đức 18 tuổi không định hỏi chị là ai nốt đấy chứ nhể?
  6. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Nào thì đú đởn cùng anh chị iem
    Đây là Vân Đồn bay :
    [​IMG]
    À mà này thì kĩu kịt :
    [​IMG]
  7. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Em va` .........thiên tình sử titanic.......
    [​IMG]
    @Uno: Hung cần em ạ! he he
    @Linhbet: Cái gì bẹt thế em?
    @Bluemoon85: Em có mí cái ảnh chui bụi rậm, đâu òi
    ..........titanic "chơi bời" với 007.
    [​IMG]
    Được redground sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 17/07/2007
    Được redground sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 17/07/2007
  8. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Thuyền ta lướt sóng trôi êm
    [​IMG]
    Tung cbn tóe hình như nổ lốp ?!?
    [​IMG]
    Này nhân gian có nghe đời nghiêng ?
    [​IMG]
  9. hehe86

    hehe86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vừa đi lắp pin mặt trời cùng ông anh ngoài Cô tô cả tuần vừa rồi. Chắc bận làm kô có dịp gặp các anh chị trong box du lịch. Ko bít mọi người có tắm ở bãi Bàn Chảy ko nhỉ, bãi đấy là một trong những bãi đẹp nhất Cô tô đấy. Nước xanh, sóng to, cát mịn, vắng vẻ, bọn em toàn tắm tiên
  10. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Nàng Rose (Đức) đang tựa mạn thuyền và nhìn rất xa cbn xăm
    [​IMG]
    Ngọn đèn đứng gác
    [​IMG]
    Biển bạc
    [​IMG]
    Việt Nam
    [​IMG]

Chia sẻ trang này