1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** group Tập II - 1-9 Trekking Pù Luông, rong chơi và khám phá... Chi tiết trang 85

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Sprint150, 10/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namlonghutk46

    namlonghutk46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Ông Nhân lôi đâu ra biệt danh của tôi thế ??? 30 phút chỉnh ảnh trình thấp bị thế là phải, mục đích là tia nắng :D chứ ko phải mầu trời mừ Anyway, rút kinh nghiệm học hỏi dần dần
  2. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Vui tí nhé:
    [​IMG]
  3. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Oạch , tôi phải học ông về PS ý chứ, tôi có biết chỉnh PS ảnh ọt thế nào đâu, trong PC còn ko cài PS tòan chỉnh vớ vẩn mấy cái crop tưởng phản ở ACD See he he he. Nhưng nói gì thì nói, chụp ảnh chứ đừng design ảnh nhé
  4. namlonghutk46

    namlonghutk46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Bà con nào cầm cái ảnh em nằm trên thuyền cho em xin cái nhể
    Được namlonghutk46 sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 18/07/2007
  5. capthoivu

    capthoivu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    # 1: Tiến va? Tiên

    [​IMG]
    Do tính chất bức ảnh hơi ***y --> mình chuyển sang dạng ảnh phác hoạ bằng nét bút chì để khỏi ảnh hưởng tới hai nhân vật chính đã posing rất đẹp.
    # 2: 3 chàng lính ngự lâm
    [​IMG]
    1...2...3 nhảy và... ngã dúi dụi.
    # 3: 007 posing
    [​IMG]
    Mi?nh ma? được 2 cô xinh như thế na?y đứng bên cạnh, chắc mi?nh bắn súng va? đánh vof co?n hay hơn điệp viên 007 thật.
    # 4: Cơ bắp
    [​IMG]
    # 5: Hoan hô
    [​IMG]
    Hoan hô nhưfng ngươ?i ko ngại nắng, ngại khô? đê? đi bộ tư? câ?u ca?ng Cô Tô va?o tới tận Nha? khách U?y ban Nhân dân. (hic.. thực ra đi bộ có 500m thôi)
    Được capthoivu sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 18/07/2007
  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt nhóm Cô Tô, diendandulich.net rất cảm ơn nhóm mình đã cho tụi em đi nhờ tàu và xe về Hà Lội. Thanh củi đập vào mặt.
  7. capthoivu

    capthoivu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    # 6: Duyên dáng
    [​IMG]
    Công nhận An An duyên dáng thật. Chuyện.. có 2 hotboys bên cạnh cơ ma?.
    # 7: Hôn gió
    [​IMG]
    An An ơi, lúc hôn gió na?y, em thô?i nụ hôn va?o ngươ?i chụp a?nh a?? Ui... sướng quá
    # 8: Sấp & ngư?a
    [​IMG]
    Ngươ?i thi? ngư?a, ke? thi? nă?m sấp...
    # 9: Ông + ba? lafo đánh cá
    [​IMG]
    Hic... chắc ông + ba? lafo đánh cá na?y ăn nhiê?u cá hô?i + wasabi quán nên hơi béo...
    # 10: Chí la?m trai
    [​IMG]
    Được capthoivu sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 18/07/2007
  8. tallica

    tallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Máy này chắc của anh Hoàng rồi, up ảnh tiếp đi anh ơi. Xem ảnh lại nhớ đến chuyến đi cười sái cả quai hàm. Tự nhiên thấy vui vui.
    T6 này mọi người nhớ đi off đầy đủ nhé.
    Thời gian là 8h, T6 ngày 20/07/2007
    Địa điểm: 55 Triệu Việt Vương
    Mà thôi chết, hình như hôm đó mình mắc bận rồi, không đi off được. Hu hu, không được xem ảnh rồi! Các bạn nhớ lấy về cho mình xem bù nhé!
  9. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    He he đồng chí này đăng kí nick sau mình đúng 5 tiếng 48 phút vài giây. Ngày đẹp làm nên những member kiệt xuất
    bác capthoivu có ảnh đẹp quá nhè, :D con 28-105 L của bác ngon quá, chị em show hàng cứ gọi là... Vấn đề nổi "cộm" đây ;)). Mọi người post ảnh tiếp đeeeee, à mà nhớ tối thứ 6 offline 55 TVV nhé
  10. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Cô Tô
    C*** group 13-15/07/2007
    Cuối cùng cũng đến giờ xuất phát! Vậy là sau hơn 1 tháng chuẩn bị, câu kéo, hỏi han, tranh cãi, nghe ngóng?rồi cũng đến lúc lên đường. Xe chở 27 C***er (tính cả cháu tớ - 4 tuổi rưỡi!) rời khỏi bến Lương Yên lúc 6.06 PM thứ 6 ngày 13/07/2007 (nhiều người thắc mắc tại sao lại đi vào thứ 6 ngày 13 ?" hờ, đoàn này nó thế, chọn cái ngày ko giống ai rồi tự gọi là ?odu lịch mạo hiểm?!).
    Có thể nói đây là chuyến đi mà khâu chuẩn bị phức tạp nhất từ trước đến nay của C***. Vấn đề đau đầu nhất của chuyến này chính là nhân sự, thời gian chuẩn bị quá lâu nên số người đăng ký biến động liên tục, có những thành viên ?onguyên thủy? của C*** gần như đã chắc chắn đi thì đến những ngày cuối lại rút lui! Hic, gần đến lúc đi mà mình cũng đek biết là sẽ có bao mạng đi nữa, chỉ lo cái xe 29 chỗ ko đủ cho người và đồ, lại ngồi chật thì khốn. Rút cuộc xe khá ổn, rộng hơn tớ tưởng, thậm chí còn có chỗ cho 3 ông ?ongười quen? của nhà xe nữa (Hic, tớ đã phản đối rồi nhưng sau đành chịu!).
    Đây cũng là lần đoàn có quân số đông nhất từ trước đến nay, tính tổng cộng, kể cả già-trẻ, giai-gái, trước-sau thì đoàn có 28 mạng, đấy là chưa kể 6 bạn Hải Phòng đi ké tàu ra Cô Tô và đoàn 5 người đi cùng từ Cô Tô về! Gần một nửa là thành viên mới toanh, còn lại đều đã từng ít nhất 1 lần là C***er. Khoe khoang tý, nếu lấy mốc thành lập đoàn từ chuyến đi Hà Giang cuối tháng 4 (lúc đó còn chưa gọi là C***) thì chỉ có 4 người đã tham gia tất cả các chuyến đi là tớ, em Huệ và nhà Nhân trần ?" Lan Uno (Tuy nhiên Nhân trần luôn khăng khăng khẳng định chỉ có vợ chồng hắn là đi tất cả các chuyến bởi hắn tính từ chuyến đi Sapa hồi đầu năm nhưng tớ ko chịu , bởi nói đúng ra là đoàn này chỉ thực sự định hình kể từ chuyến Hà Giang!).
    Khi tớ vừa đến bến xe đã nhận được điện thoại hỏi thăm tình hình của bác Hùng, công an ở Cô Tô ?" một người rất nhiệt tình giúp đỡ đoàn mặc dù trước đây anh em chưa hề quen biết nhau. Nhưng lúc đó gấp quá nên chưa nói chuyện được nhiều, bác mới chỉ kịp thông báo là đội Hải Phòng gồm 6 người đã xuống đến Vân Đồn và kiếm chỗ nghỉ rồi.
    Không khí trên xe rôm rả ngay từ khi chưa khởi hành. Mọi người hỏi han, trêu trọc nhau ầm ĩ. Các thành viên mới cũng nhanh chóng bắt nhịp với ko khí chung, chả mấy chốc cũng nói như súng liên thanh!
    Tớ ngồi hàng cuối cùng với bác Phi, bác Phọt và một nam nhân mới ?" tên Đức, sinh năm 81 (hờ, thế mà đến tận bi h vẫn đi khoe loạn lên là mới18 tuổi ?" hic, khôn thế! chắc đoán các nữ C***er đều thích ?ophi công trẻ?). Hot boy mới của đoàn, Nam Long ngồi ở hàng ghế phụ (đúng hơn là ghế tạm) gần cửa lên xuống đã nhanh chóng làm quen với Miss Hương (mới được Ban Đầu Têu bổ nhiệm vị trí Trưởng Ban MBBG!). Anh em quay sang bảo nhau:?Hội này đúng là 1 đứa ?otrẻ không tha?, 1 đứa ?ogià ko thương? nhỉ!?. Đồng chí Đức ngồi cạnh mình còn có 2 người bạn đi cùng chuyến này: 1 giai ?" 1 gái ngồi trên phía đầu xe, cậu bạn kia thỉnh thoảng lại quay xuống vẫy tay với Đức rất tình cảm, hic, tớ bắt đầu cảm thấy lo lo rồi!
    Đi được khá lâu rồi anh em mới giật mình bảo nhau: hình như nó đi đường Phà Rừng chứ ko phải Phả Lại, hic, quên mất ko yêu cầu nhà xe ngay từ đầu! Đành chịu vậy, kể ra thì đi theo đường 18 sẽ hay hơn, nhưng ko sao, lúc về sẽ đi đường kia thành 1 vòng khép kín luôn!
    Trời nóng kinh người, đầu tiên định bật điều hòa nhưng điều hòa xe này yếu quá, mọi người thống nhất mở cửa đón gió trời. Quả thật mát hơn hẳn, cũng đã là buổi tối rồi mà, tuy nhiên chỉ cần xe chạy chậm lại khi qua trạm soát vé thôi là mọi người đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Thế mới thấy ngoài trời oi nóng thế nào, may mà xe mình đi trên đường quốc lộ đấy!
    Ngồi chán rỗi việc, chợt nhớ ra chuyện 1 lần ngồi chat với bác Phọt cách đây khá lâu, tớ thông báo với cả nhà là bác Phọt mới nhậm chức Trưởng Ban TRT! Tưởng ko đứa nào đoán ra là cái gì tại cái chức này tớ tự nghĩ ra và gán cho bác Phọt để trêu bác ý, ko ngờ cậu bạn của Đức ngồi phía trên đoán ra ngay, đọc vanh vách 2 chữ cuối ?o Rồi Té?! Hic, bái phục, chú này đúng là có ?otố chất C***? !
    Bác Phi chuyến này không có ĐCĐS đi cùng, xung lắm, mon men làm quen với 2 em thành viên mới ngồi phía trên (thực ra chỉ có 1 em là thành viên mới thôi, em kia đã đi chuyến Bắc Ninh rồi, nhưng vì bác Phi ko tham gia chuyến đấy nên với 2 em này bác ý vẫn tưởng là ?olần đầu tiên? cả!). Được 1 hồi bác lăn quay ra ngủ! Hic, bác này sướng, rất dễ ngủ, chả bù với tớ, ít khi ngủ được trên tàu xe. Khoảng gần 9h, bác Phi thông báo là ĐCĐS của bác ý vừa gọi điện chúc đoàn đi chơi vui vẻ, tớ tiện thể bảo bác cho mượn đt để gọi cho ĐCĐS của bác ý gọi là để cảm ơn nhưng bác ko chịu!
    Khi xe đến gần cầu Bãi Cháy, tự dưng có một bác đang ngồi yên nằng nặc đòi xuống xe. Anh em mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, chả hiểu mô tê gì cả! Hóa ra chú này là khách đi xe bình thường, chả hiểu lý do gì lại lên xe được! Nhà xe tưởng thành viên của đoàn, anh em trong đoàn cũng tưởng thành viên mới. Thảo nào chú ý ngồi im thin thít chả nói năng gì, mặc dù ngồi cạnh một em rất trẻ trung và xinh tươi! Nam Long uất lắm, cứ hậm hực mãi: thế mà em cứ phải ngồi ghế tạm suốt từ đầu chuyến đi.
    Đã thống nhất từ trước nên khi xe qua cầu Bãi Cháy tớ gọi điện thông báo cho Hiển (Phó trưởng PMU Cô Tô ?" biệt danh Never Love Again). Đ/chí này nhà ở Cẩm Phả nên sẽ nhập đoàn khi xe đi qua đó rồi xuống Vân Đồn luôn. Anh em hẹn nhau xe sẽ đón hắn ở đầu đường Thanh Niên (hờ, Cẩm Phả cũng có đường Thanh Niên à? Ko biết có lắm thú đầu đen giống đường Thanh Niên ở thủ đô ko!). Trước đấy ku này đã gọi điện cho tớ hỏi ?oVợ em có đi ko bác??. Hic, ai biết vợ ông là đứa nào, tôi có phải trưởng ban liên lạc đâu! Nhưng hỏi trên xe chả thấy ai nói gì nên tớ tưởng vợ hắn (em nào đó có nghệ danh Deplecu) ko đi cùng đoàn. Lúc qua Cẩm Phả, đến đoạn đầu đường Thanh Niên, ông chủ xe chỉ 1 chú đang đứng vẫy xe trên đường hỏi ?oCó phải nó ko??, tớ ngó lên thấy đúng là hắn nên tiện mồm bảo ?oXấu xấu bẩn bẩn thế là đúng rồi!?. Cả xe cười ầm lên, tớ phải dặn mọi người đừng có kể với nó nhá, ai ngờ lúc chú ý lên xe phát hiện ngay ra vợ hắn ngồi phía trên. Chết thật, chả hiều chúng nó có mách cho nhau ko! Sau này về nhà rồi đọc bài của hắn trên tô phích mới biết nó cũng chê xe mình ?oxấu xấu bẩn bẩn?, oài, làm mình đỡ áy náy hẳn!

Chia sẻ trang này