1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** group Tập II - 1-9 Trekking Pù Luông, rong chơi và khám phá... Chi tiết trang 85

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Sprint150, 10/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Bình yên một thoáng cho tim mềm...
    [​IMG]
    Bình yên để nắng soi ..
    [​IMG]
    Bình yên không ngờ
    [​IMG]
  2. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hơ, xin lỗi xen vào câu chuyện của 2 người nhưng bác câu hàng lộ quá cơ! Hic, nhưng có khi thế lại ăn tiền!
    Oài, mệt nhể! Bác Phọt lại cả nghĩ rồi! Em đã nói luôn trong bài đó là cái tên đó do em gán ghép cho bác mờ - ai cũng biết thế cả, tội em tất có phải tại bác đâu! Em nghĩ chắc chẳng ai vì cái điều em gán ghép mà đánh giá bác này nọ đâu. Em biết bác hiểu là em chẳng có ý gì xấu cả, chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở em thôi nhưng bác yên tâm, mọi người hiểu mà, còn ai chưa hiểu về em cũng như "phong cách" của C*** thì... dần dần sẽ hiểu! Thế bác nhé, đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì bác ạ!
  3. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ gì đâu, chú em lại có vẻ mải mê loay hoay đi loay hoay lại vào mấy cái phần tiểu tiết không liên quan đến chuyên môn rồi. Túm lại stop từ bây giờ nhé vì khi người nào giải nghĩa cụm từ đó ra thì đều có thể có những đánh giá chung rằng hơi bị thái quá và rất bậy. Giả như tán phét nhau ngoài Ga hàng cỏ hay ăn nói một cách cởi mở thoải mái với một số dân lái xe đường dài kiểu như thế thì lại là lẽ thường ngoài XH.
    Sau vụ Cô Tô này thì các vụ đi chơi tới có tính qui mô nhơn nhớn chút nên lo liệu cho chu toàn. Không nên chỉ biết hô hào được chăng hay chớ. Có lẽ từ vụ sau cứ tin tưởng ở em Uno chủ trì cho nó lành. Mọi người vừa bóng bàn đến hạng mục nào vừa thống nhất nghiệm thu sơ bộ hạng mục đấy luôn !
    Chứ đến sát ngày đi chú em còn than thở là xe mới tàu chưa chốt hạ được. Trong lúc bấn cấn đó mà cứ vội chốt danh sách tức thì. Khi ấy cả chú em và anh đều tự thấy là hơi bị bất ổn rồi còn gì !!
    Cách mấy hôm lên đường lại dí anh hỏi thuê ô tô của tụi cty ABC từ đêm hôm trước mà sáng hôm sau ( 02 ngày nghỉ ) phải có kết quả thì cập rập, khó khả thi và thiếu tính chuyên nghiệp quá !!!
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 18/07/2007
  4. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Tớ hóng thêm phát nữa!
    1. Em nghĩ Trưởng đoàn thì ko cần thiết. Phải có người đúng mũi chịu sào nhưng đây là hội đi chơi mà!
    2. Nếu bác đã đọc thông báo của em ở gần cuối trang 30 thì sẽ hiểu là phân nhóm là điều mà mọi người muốn tránh nhất. Nhưng như người ta vẫn nói: đời mà! Khó tránh khỏi được, tuy nhiên là ở mức độ nào thôi, cũng như bác - có những người đi với bạn bè (thân thiết) hoặc thậm chí như em là với gia đình (anh và cháu ) nên việc có những sinh hoạt riêng ko có gì là lạ cả! mà nói thật, chuyến này em ko thấy có vụ tách tốp nào ngoài 1 vụ mà chắc bác và mọi người đều biết!
    Còn về việc các thành viên mới! C*** có khẩu hiệu (chắc bác nghe rồi) : " Ai cũng có lần đầu tiên..." Với người mới tham gia bao giờ cũng cảm thấy bỡ ngỡ nhưng thật ngạc nhiên là bác ko cảm nhận được sự cởi mở của đoàn! Tất cả các C***er đúng
    nghĩa đều là những người cởi mở cả, hờ, bác nghĩ bọn em biết nhau bao lâu rồi: 2 tháng rưỡi! Vậy mà bây h, nói thật, đối với đa phần bọn em thì C*** trở thành 1 phần của c/sống và các C***er trở thành những người bạn thân nhất!
    3. Chắc bác cũng đã đọc cảm xúc của mọi người viết ở trên, có những bạn cũ như Linhbẹt, mới như Deplecu, Daisy, NLA... Em có thể nói với bác là qua những chuyến đi vừa rồi, ko có thành viên nào "trôi tuột" cảm xúc đi đâu! Tiếc là bác (và có thể 1 số bạn) nữa ko cảm thấy thế!
    4. OK, đất nước ta còn nghèo, mà thú thực, bản thân em cũng nghèo lắm! Tuy nhiên em nghĩ 600k/ chuyến Cô Tô vừa rồi là rẻ đấy! Xe riêng, tàu riêng, ăn uống tử tế, ngủ nghỉ ko đến nỗi nào, thuê xe ôm chạy tẹt, bia bọt thoải mái (bác lưu ý là cuối cùng ko phải đóng thêm tiền bia nhé!)... Bác có biết là có rất nhiều đoàn phải đi xe chợ, tàu chợ ko? Em nghĩ vấn đề ko phải là 500 hay 600k, vđ là sự hợp lý và em thấy đợt vừa rồi, BĐT đã chi tiêu rất hợp lý rồi! (ko phải vì em trong BĐT mà nói thế đâu!) Tuy nhiên sẽ có những người ko đủ khả năng tài chính để đi được, đấy là điều đáng tiếc nhưng phải chấp nhận. Bác ko thể bảo là dân ta còn nhiều người nghèo nên mọi người ko nên mua 1 cái xe Mẹc gần 2 tỷ đồng!
    5. Vđề thứ 5 em nghĩ bác nói khá đúng, tuy nhiên mọi người phải hiểu là từ trước đến nay phong cách của C*** ko phải là những cuộc vui quá ồn ào, những ai đã tham gia nhiều sẽ thấy: đi dạo 3h sáng ở Hà Giang, ngồi ngần người ngắm đêm trăng Ba Bể... Tuy nhiên những cuộc như "thác loạn HG", hát đối bến Cô Tô cũng thật sự rất thú vị. Vậy vđề ở đây là sự đa dạng. Túm lại, rất mừng có những người có thể kích động ko khí như Tiến, Đức! Em ủng hộ, tuy nhiên mọi người cần hiểu là ko khí trầm ko phải ko có cái hay!
    Đôi lời chia sẻ với bác và các thành viên mới! Hic, em phải té đây!
  5. tallica

    tallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Em xin mạn phép chen ngang 2 bác ạh!
    Công tác tổ chức rất là nhiều vấn đề, và nhiều thứ phụ thuộc vào khách quan, mình không phải dân làm tour chuyên nghiệp, không thể nào biết hết được. Vả lại, những trách nhiệm đặt tàu đặt xe này đều là mọi người tự nguyện làm, lấy đâu ra tính chuyên nghiệp hả bác.
    Còn về vấn đề bậy bạ, thì đó là bản chất mà từ cái tên nó cũng nói lên rồi. Mọi người nói chỉ để cho vui thôi, không ai có ý gì cả. Còn như bác không thích thì cứ nói trước từ đầu, lần sau mọi người sẽ không dám trêu.
    Vụ hỏi xe ABC là ý kiến của em đấy ạh. Cở bản là hồi đó xe về cũng hơi đắt, mà lần trước bác đặt xe của bên ABC rất là trơn tru và mọi người đều rất hài lòng. Thế nên lần này tín nhiệm, hơn nữa cũng biết là bác có mối quen biết bên đó, nên nhờ hỏi hộ thôi. Chứ em cũng định cứ theo cái số ĐT trên hợp đồng mà hỏi. Bên đó hết xe thì chúng ta vẫn còn xe đi cơ mà, có phải là giải tán đâu mà bác quan trọng hoá vấn đề làm gì.
    Vài ngu ý mong bác đừng chấp.
  6. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết không chuyên nghiệp thì qua mấy lần đi cũng cần có kinh nghiệm. Ai mà chả có thể tự bào chữa, nói tốt cho bản thân mình được. Quan trọng là có uy tín, có biết nhìn nhận những thiếu xót rồi thì mới đáng trân trọng và để người khác tiếp thu, nể trọng. Chứ em chã hay chen ngang vào thì hay ho, chấp làm gì đâu !
  7. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Tớ có ý kiến một phát, lâu chẳng hô hào gì nhưng cần bàn luận thì cũng đóng góp tí.
    1. Trưởng đoàn thì hiện C*** chưa có, nhưng cũng nên có như bác Hoàng nói, như thế nó chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên chúng ta cứ chơi thoải mái đi, sau này có cũng chưa muộn, vì cái này muốn có ngay cũng kô được.
    2. Vấn đề vụ Cô Tô vừa rồi tổ chức ra sao, vất vả thế nào các thành viên tham gia không thể hiểu hết được, có chăng những người tham gia công tác chuẩn bị mới hiểu. Không phải dễ mà thuê được tàu xe, tổ chức đi lại và ăn uống, căn lịch trình, và ít ra là đảm bảo an toàn cho mọi người đi lại an toàn, vui vẻ. Bác Hoàng cùng các thành viên mới cũng hiểu cho.
    3. Tuy nhiên tớ có ý kiến nhỏ thế này, để nói rõ ý kiến mà một số thành viên đánh giá, ví dụ như ý kiến có phần hơi nói giảm của bác Hoàng là đợt vừa rồi chia bè, chia nhóm. Thực ra đúng như Lân nói thì cái đó không tránh được vì lịch trình đến đảo là rất mở, mọi người có quyền đi lại thoải mái mà. Xét ở khía cạnh nào đó, một số thành viên đã không tự giác, gây ảnh hưởng đến người khác, điều này tớ nghĩ ai cũng hiểu, và trên đảo tớ cùng mọi người cũng có ý kiến về vấn đề này rồi nhưng không tiện nói ra đây, tớ chỉ mong một số người có ý thức hơn một chút.
    Mỗi chuyến đi có những cảm xúc riêng, để lại những ấn tượng riêng theo cảm nhận của mỗi người, chuyến vừa rồi cũng rất vui đó chứ, chỉ tội hơi ngắn ngày và đi lại mệt nên tớ nghĩ thế là cũng tốt lắm rồi.
    Còn chuyện nữa, tớ biết là tớ cũng rất bậy nhưng đi chơi thì khác, viết bài thì khác, mọi người cố gắng giữ ý từ chút chút nhé.
  8. namlonghutk46

    namlonghutk46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Dĩ hòa vi quý các bác ơi, em thì cái gì cũng có 2 mặt của nó và mọi vđề thì đầu tiên cứ xác định là do bản thân mình đã. Các bác xem em nói có phải không nhé:
    CÁI CHƯA ĐƯỢC
    1 - Quá cao xu về giờ giấc: Lần đầu tiên tham gia CDCM em phải ngồi đợi gần 1h đồng hồ chờ các bác đến muộn. Còn lần này đi, thời gian trễ nải của mọi người như thế nào thì anh em ta ai cũng biết rồi. ĐIều này nói chung các bác nên thay đổi triệt để vì tinh thần anh em.
    2 - Xe cộ: Nói thật phải ngồi ghế phụ cả đi lẫn về, bản thân em không thể thoải mái được. Lượt đi như anh Lân nói rồi, em bị một ông "ất ơ" ở đâu đó ngồi cả đường, cuối cùng em ngồi ko có chỗ mà dựa lưng, rất may có anh Tiến thi thoảng cho em nhờ tí. Lượt về cũng không đủ chỗ mà ngồi, em phát biểu ý kiến còn bị mấy thằng lái xe nó chửi "Sống là phải có lương tâm". Em không muốn vì em mà ảnh hưởng mọi người, không thì em cho nó biết thế nào là lương tâm ngay.
    3 - Thiếu nhiệt tình: AI trong đoàn cũng muốn chia sẻ, cũng muốn sôi nổi nhưng chắc mọi người mệt mỏi, chưa quen nhau ....chưa có cơ hội thể hiện. Nhưng phải nói tối hôm đầu ở Vân Đồn, "thác loạn" vốn là cái từ em ghét nhất trên đời, nhưng phải nói ngồi im lặng nhìn nhau thì không thể coi là chơi được. EM hát cũng chả dám hát cho ra hồn, thôi thì đành rên rỉ em nghe một mình, cứ xác định thế cho nó nhẹ nhàng. Chắc các bác có bác nhớ có bác không rằng đêm hát đối, trước đó em đã phải hét lên "SHake your leg please", cũng thật may là cái ý kiến hát bộ phận cơ thể em raise lên cũng còn có bà con hưởng ứng. ANh Tiến, anh Đức rất vui nhưng liệu họ có thể duy trì mãi hay không? ĐIều đó phụ thuộc vào mọi người.
    CÁI ĐƯỢC
    1 - Ăn uống: Phải nói là không thể chê vào đâu được.
    2 - Ngủ nghỉ: Đước sống chung với người dân đảo trong cái thời tiết nóng nực, mất điện, ra biển nằm hóng gió ....Thật đúng chất du lịch bụi hơn bao giờ hết. Nằm, ngồi, chạy nhảy trong đêm thật không thể quên đi những cảm xúc đó.
    3- Vui: Nhiệt tình cũng phải do tính người nhưng phải nói cái khoản cười và hiểu vấn đề cùng cười thì rung chuyển đất trời cô tô.
    4- An Toàn: Không ai bị làm sao tới mức quá mệt mỏi, vui vẻ khi ra về đó là điều không thể phủ nhận.
    5- Chụp ảnh: Trong tất cả ảnh ở forum này khéo ảnh của anh em ta là ***y có, nhố nhăng có, nghệ thuật có, chả có gì cũng có...Rất hài hước, liệu đoàn khác có cái đó không?
    6- ANh em chiến hữu ngồi ăn với nhau thật là phê và nhiều nhiều cái khác nữa.....
    Các bác thấy chưa 6 - 3 = 3 > > 0 nhưng 6: 3 = 2 lần ==> có tới 1 nửa là thiếu sót.
    Anyway, càng đi càng máu ===> tới luôn đi thôi, dần dần sẽ OK hết. Chúc mọi người vui vẻ trẻ khỏe càng đi càng ....máu
  9. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Định đi ngủ nhưng lại phải nói thêm tí. Chắc bác đang nói em là em chã khạch khạch. hài vãi cả ... Bác nói 1 mà ko nghĩ đến 2, khi danh sách còn chưa fix thì thuê xe cái phích à ? Lúc nào cũng cần tính chuyên nghiệp vậy ai trả tiền cho sự chuyên nghiệp đây ? Tất cả đều là sự nhiệt tình của mọi người lo cho đoàn C*** này cả. Thật ra cũng chỉ có vài người thôi , còn có 1 số loại người nói to lắm, nói nhiều lắm, ném đá hội nghị thì thôi rồi, nói như đúng rồi ý, mà chả có được cái việc gì hết. Thùng rỗng kêu to mà bác, bác chấp làm gì loại ấy. Bác ko trong BĐT ko biết đc hết những cái khó nên phát ngôn bừa bãi cũng có thể thông cảm được. Xe với thuyền thì đầy rẫy, cơ mà vừa muốn fix số người cho vừa khít tránh thừa chỗ xe và tàu, lại còn vừa muốn tìm chỗ rẻ nhất để save money cho mọi người. Bác biết em với thằng Lân với Uno riêng tiền đt đã đi toi khoảng gần trăm nghìn ko ? cái đó chả bao giờ care cả nhưng nếu ko biết thì mọi người cũng sẽ nghĩ như bác.
    Anyway, chuyện chả có cái quái gì mà bác xé nó to như cái khinh khí cầu ấy, chắc đang tức vụ bị Lân nó trêu hả. Đề nghị bác giữ bình tĩnh nhé, anh em luôn hòa khí với nhau và vui vẻ cả, sao mỗi mình bác thấy khó chịu vậy nhỉ, nếu vì thằng Lân thì nó đã thanh minh và xin lỗi rồi, Xả hơi đi nhé. Hôm tới offline tăm phần tăm ly cafe đen nóng ko đường là xong ngay ấy mà
  10. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Nên cùng tự nhìn nhận một điều rằng, ai ai cũng có thể thùng to kêu rỗng, dở ông dở thằng lúc khùng đến lạ kỳ, đâu phải ai cũng hoàn hảo. Và cũng tự nhìn nhận không có lửa thì sao có khói. Không có hiện tượng bè nhóm thì đâu có góp ý hạn chế bớt đi. Chả nhẽ không chịu nhìn nhận và tự hiểu được.
    Ý " em chã " là anh nói chung chung. Ai có tật thì giật mình. Ví như là muốn đi khám phá những chỗ hoang sơ mà lại muốn phòng ốc rộng rãi, có máy lạnh. Đó chỉ là một ví dụ chung chung về " em chã " chả hạn.
    Trong này rủ nhau đi chơi chỉ là bột phát, không phải là cơ quan đoàn thể. Việc tính chuyện thiệt hơn thì không nên. Anh cũng từng có ý kiến vấn đề chi phí như xiền điện thoại thì cứ trích ra ở quĩ chung với mức phù hợp chả nên chi li làm gì hết. Vấn đề là không dám quyết mà sau lại kêu thiệt.
    Anh đã khuyến cáo stop vụ thằng Lân thì chú em lại xé vụ đó to ra thêm. Đã định ngủ thì ngủ cho xong. Lăn tăn vấn vương làm qué gì.
    BĐT to nhỉ?? Họp kín với nhau cứ như là họp Ban tham mưu hay họp Ban lãnh đạo trong các cơ quan công quyền ý. Ai trong BĐT cũng có thể chốt đại cho oách hay sao ? Loại xe về, loại tàu bao chỗ chưa chốt thì đã ục ặc băm bổ chốt danh sách. Sau rồi lâm tình huống thừa chỗ tàu, xe lượt về khi kêu gọi thêm thành viên thì im như thóc phải để người khác dàn xếp.
    Nếu cùng ý nhị thì đã góp ý riêng nhau. Hơn nữa, là đàn ông con trai với nhau. Việc gì phải sĩ hão, khoe cái mẽ. Chứ đã khảng khái ùng oàng bên ngoài này thì cứ thẳng thắn với nhau trên tình thần đóng góp có tinh xây dựng, tranh luận xong xuôi cho thoải mái. Việc gì phải tức bụng cho mệt bản thân.
    Cuối tuần ọp 100% cafe nhé. Quân tử nhất ngôn đó

Chia sẻ trang này