1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** group Tập II - 1-9 Trekking Pù Luông, rong chơi và khám phá... Chi tiết trang 85

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Sprint150, 10/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipheoemyeu

    chipheoemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Uâ?y, ti?nh hi?nh không đi có chuyến cô tô vê? ma? thấy lắm chuyện cafi nhau thế nhi??
    Đi du lịch bụi như thế na?y không thê? tránh kho?i sơ suất đâu, nhất la? tô? chức cho đoa?n đông như vậy thi? ca?ng không tránh kho?i, la?m sao ma? vư?a ý cho được ha?ng mấy chục ngươ?i như vậy. Nhưfng ngươ?i câ?m trịch đaf cố gắng lắm rô?i, các bác vê? ko động viên em nó, lại phơi hết lên tô phích thế na?y, dân ti?nh nhi?n va?o người ta cươ?i cho, nói C*** có vấn đê?.
    Chị vote cho em ú nô, nhân va? lân 5* vê? tinh thâ?n nhiệt ti?nh (ơ ma? có tự nhận thấy nhiệt ti?nh thi? vote lại cho tớ 5* nhá )
    Tớ đê? nghị chấm dứt tranh luận ơ? đây nhé, mọi ngươ?i la?m thế nhưfng người tô? chức mất hết tinh thâ?n đấy.
    Có gi? va?o diêfn đa?n ma? tán phét, hoặc hôm tới ọp ẹp na?y.
    Chán vafi
    Ex-C***
  2. capthoivu

    capthoivu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Ôi trời ạ, ngay từ đầu mình đã khẳng định là bài viết của mình hoàn toàn mang tính xây dựng. Vậy mà một số bác lại nghĩ là mình đại diện cho một số thành viên mới "kêu ca" chăng? Hic.. oan này là oan Thị Mầu rồi.
    Nguyện vọng của mình (hy vọng là cũng của nhiều người trong C***) là xây dựng một C*** vững mạnh, có định hướng và đặc biệt là tính cố kết của nhóm luôn được đảm bảo.
    Theo thiển ý của mình thì mục đích trên cần dc đặt lên hàng đầu, từ đó mọi hoạt động đều hướng tới mục đích cao nhất đó. Chỉ đơn giản vậy thôi.
    Mình biết (với kinh nghiệm bản thân đã tổ chức đoàn+xách cặp cho các bác cực kỳ khó tính) thì việc tổ chức thành công một chuyến đi mà ko có bất kỳ một ý kiến phản đối nào là điều cực khó, thậm chí có thể nói là impossible. Vấn đề ở đây là chúng ta cố gắng làm sao giảm thiểu những hạt sạn trong một bát cơm trắng thơm ngon.
    Vậy, các vấn đề như Long, Hà và cả mình nêu lên trong một số bài viết ở trên không hề mang ý định chỉ trích (đây là mình thiển nghĩ) mà là đóng góp xây dựng để sao cho đợt đi chơi tới của C*** đạt được hiệu quả tốt hơn và vui hơn. Có vậy thì mới Càng đi Càng máu chứ nhỉ?
    Nêu câu hỏi xong, mình mạn phép nêu luôn câu trả lời: để xây dựng được một nhóm C*** đúng theo mục đích đã đề ra, cái cần nhất lúc này là có một nhóm chừng 2-3 người làm core để tránh tình trạng cha chung không ai khóc, đồ chung không ai vác.... Trong đó có một bác trưởng đoàn (Lân phỏng, Lan hay bác Bưởng trưởng) đứng ra hô hào, động viên và thậm chí là đưa ra chỉ thị cho anh em. Có người đứng đầu--> xây dựng Cương lĩnh--> khà khà.. C*** thành công.
    @ all: hôm đầu tiên có một nhóm 5 người mới đã tách đoàn đi chơi riêng. Đó là nhóm những người "không ngủ trưa tại Cô Tô". Cho phép mình thay mặt nhóm đó xin lỗi mọi người. Mong mọi người thông cảm cho sự nhiệt tình và háo hức khám phá Cô Tô thái quá của 5 người này.
  3. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Trả lời bài ông anh nhé
    Đoạn vàng vàng 1 : Chán ông anh lắm, nếu tính chuyện thiệt hơn thì em vứt bố nó tất cả mọi chuyện ở đấy, cứ đóng tiền rồi ngồi chờ người ta tới hầu, thỉnh thoảng đâm chọc vài đứa cho vui như bao người . Thế có phải rảnh nợ ko ? Cũng là vì yêu quý mọi người và muốn chuyến đi thuận lợi hơn, quả thật là chuyến này rất nhiều thuận lợi. Còn em xin phép nói thẳng, anh ko giúp được gì thì cứ ngồi yên đi, nói phải đi đôi với làm ko làm thì đừng nói ! Cứ ngồi đấy mà tính xe xuống thừa với tàu thừa chỗ rồi lại xe lên thừa.... thật sự chán.
    Đoạn vàng 2 : Ban đầu têu ko họp kín thì mỗi lần họp lại mời cả đoàn đến làm chứng à ? bó tay bác rồi đấy . Ở đây chả có ai là sĩ hão, chức danh cũng chả dám nhận cái "chức" gì đâu chỉ thấy giúp đc cho đoàn việc gì thì giúp bác quán triệt thế nhé. Lần sau xin mời bác vào Ban Đầu Têu để được họp kín và được thích chốt lúc nào thì chốt nhé . Nếu nghĩ thoáng ra 1 chút chắc bác sẽ ko như vậy đâu, em tin là như thế.
    @capthoivu : chuyện ko ngại trưa ngại mệt đi chơi thì có gì đâu mà bác sorry, Đã là du lịch thì sở thích chả ai giống ai, và có 1 vài người chung sở thích đi với nhau cũng chả có gì là lạ. Chúng ta nên xen kẽ những hoạt động nhóm riêng nhưng cũng tham gia đầy đủ hoạt động chung với đoàn cho thêm phần gắn kết. ok chứ bác. Rất mong gặp bác trong những chuyến tới của C***
    @All : Tất nhiên ko thể chiều lòng tất cả mọi người được, vậy ai thâý có kinh nghiệm tổ chức, có nhiều quan hệ thuận lợi thì xin các đồng chí nhiệt tình lên tham gia mỗi người một tay giúp càng đi càng máu ngày càng pro hơn nhé.
  4. chipheoemyeu

    chipheoemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cái na?y thi? chị hoa?n toa?n đô?ng ý, rất hay cao su, ma? cái na?y thi? mi?nh rất ghét, cực ky? ghét luôn
    Mọi ngươ?i tham gia thi? chịu khó đến đúng giơ? cho dân ti?nh nhơ?, chứ cứ nói đúng giơ? nhưng hô ha?o 1 tiếng sau mới đi được, cực ky? gây ức chế cho mọi ngươ?i.
    Đê? nghị dẹp giơ? cao su nhá
  5. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Về nhóm "đứng mũi chịu sào" thì em nhất trí tạm bầu anh Lân Phỏng ạ.
    Em thì chả làm đâu. Vì em lười, lại ham chơi, hậu đậu. Ví như lần này, chả giấu gì các bác em làm rơi mất hơn 2 triệu tiền đoàn và phải tự bù vào đấy ạ. Lần sau em cạch. Với lại em chả biết gì về các đầu mối du lịch địa phương cả, chỉ biết thu rồi chi thôi.
    Còn bác Postman (lâu lắm mới type đúng tên của bác này) thì HÔ HÀO to nhất rồi. Chỉ có điều có làm gì hay không thì phải chờ hậu xét.
    Em cũng biết mọi người đang la rầy em cái tội chậm chạp. Lần sau mọi người cứ kệ em đừng đợi nữa, em cố lắm rồi mà không sửa được . Tuy nhiên những hôm offline thường là em với nhà em ngồi đợi mốc mỏ hơn nửa tiếng đấy ạ.
  6. chipheoemyeu

    chipheoemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Úi lại mất xiê?n ha? em? Đi Ba Bê? mất di động, đi Cô Tô mất xiê?n, số em na?y đen nhê?? Thôi cu?a đi thay ngươ?i em ạ
  7. tallica

    tallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    1. Em xin thay mặt phòng 201, chính thức lên tiếng xin lỗi mọi người về mấy vụ cao su của phòng, để mọi người phải chờ. Cơ mà mọi người cũng phải thông cảm, em cứ phải thức trong trong thông đêm để còn rình quay trộm, mấy vụ làm ăn rồi em chưa đấu giá được đoạn phim nào.
    2. Về tinh thần nhường nhịn và giúp đỡ chị em của đoàn, bạn Nam Long, anh Free cũng như các anh em khác trong đoàn rất đáng được tặng huân chương bắc đẩu bội tinh. Lần sau có đi đâu, tớ sẽ xí chỗ cạnh tớ cho bạn Nam Long nhé, đền bù cho vụ lần này bạn phải ngồi ghế phụ cả chiều đi và chiều về.
    Tiện đây cũng cảm ơn anh Free đã xách đồ giúp em, tại em say quá, nên không để ý, dành chỗ ngồi cạnh người đẹp của anh. Khì khì, sorry cả 2 bạn!
    Mà nói tóm lại, dù có đi đoàn lớn hay đoàn nhỏ, kể cả có mua tour của các công ty du lịch chuyên nghiệp, chúng ta cũng không tránh khỏi những điều không vừa lòng. Huống gì đây chỉ là 1 nhóm tự phát, lại mở cho tất cả các thành viên, nên không tránh khỏi mới đầu chưa quen nhau.
    (Mở ngoặc đoạn này, em thấy buổi tối ở Vân Đồn cũng hay đấy chứ ạh, em chả mấy có dịp ngồi giữa bạn bè dưới một bầu trời sao đẹp như vậy)
    Trở lại vấn đề mọi người nêu ra ý kiến đóng góp, xây dựng để đoàn chúng ta vững mạnh hơn hay gì gì đó hơn em không biết. Nhưng nói gì thì nói, mọi người ý kiến nhiều như với ban tổ chức sẽ làm giảm nhiệt tình của họ cho lần tổ chức sau. Ở đây mọi người đều làm không vì gì cả, tất cả chỉ vì nhiệt tình và máu đi chơi thôi, các bạn không thể đòi hỏi quá nhiều ở một người ******** nguyện được. Người ta cũng phải ăn, phải chơi, cũng phải đi làm như các bạn, không thể bảo rằng người ta phải lo ăn, lo ngủ, cho các bạn để các bạn đi chơi được. Tôi không phủ nhận hay đổ thừa các lỗi tổ chức là tại hoàn cảnh, nhưng chúng ta cũng phải biết thông cảm và thích ứng, quan trọng là chúng ta đã có một chuyến đi vui vẻ và an toàn, đấy là nói riêng với PMU Cô Tô, còn các lần khác cũng không kém vui vẻ và an toàn, hơn nữa còn để lại nhiều cảm xúc trong lòng mọi người, cái này do mỗi người tự cảm nhận. Chúng ta chỉ là hội du lịch bụi, tổ chức amateur, tổ chức cho mình đi, cho mọi người cùng đi luôn. Chính vì thế mà nhóm chúng ta luôn mở cho tất cả mọi người tham gia, cũng vì thế mà công tác tổ chức có phần phức tạp hơn. Cái gì cũng có tính 2 mặt của nó, không thể đòi hỏi vừa thế này vừa thế khác được.
    Còn như bạn muốn có tính chuyên nghiệp, muốn được phục vụ chu đáo, muốn nhà nghỉ xịn, nhà hàng xịn, xin mời tìm đến các công ty du lịch, các bạn sẽ được phục vụ từ A-Z.
  8. capthoivu

    capthoivu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hạ hỏa cho một số bác nào. Mời các bác xem tiếp loạt ảnh về một số cá nhân của C***. Những bức ảnh này có tính lưu niệm một chút.
    # 27: Sóng vật
    [​IMG]
    Khỏe như Lân phỏng mà vẫn còn phải "ngáp ngáp" thế này đây ạ.
    #28: Chàng và nàng
    [​IMG]
    Hết mệt do sóng vật--> Lân lại.... ---> quả này thế nào cũng có chiến tranh giữa Lân và Hiển mất thôi. Tớ châm ngòi xong tớ vác dép chuồn đây.
    # 29: Thiền 02
    [​IMG]
    Bác postman ơi, bác ngồi thiền mà bị cậu Hà cậu ấy đánh thế này đây. Bác phải chiến lại đi chứ. He... tớ châm ngòi thêm vụ chiến tranh nữa rồi. Lúc nãy cởi dép rồi, bây giờ xắn quần chạy thôi.
    #30: Thật & giả
    [​IMG]
    Đố các bác biết đâu là hàng thật, đâu là hàng giả???
    # 31: Chàng tiên cá
    [​IMG]
    Hết nàng tiên cá rồi, giờ mình chuyển sang chàng tiên cá nhé.
    # 32: Lân & cháu
    [​IMG]
    Tìm mãi mới được 01 tấm Lân nghiêm chỉnh ôm cháu thế này đấy. Hai hotboys của đoàn C*** đây.
    # 33: Hiển & Cô Tô
    [​IMG]
    Cái cậu "xấu xấu, bẩn bẩn" lúc đoàn C*** đón ở đầu phố Thanh Niên đây ạ. Tớ thì tớ thấy cậu này chẳng bẩn, chẳng xấu tẹo nào cả. Cậu nào nói bẩn bẩn, xấu xấu thì xem lại mắt nha. Hi.. một cuộc chiến tranh nữa sắp nổ ra. Hiển ơi, Hiển muốn biết ai chê cậu ko?? PM cho tớ đi--> tớ nói cho. Ha...
    Được capthoivu sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 19/07/2007
  9. deplecu

    deplecu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến cá nhân mình thì chuyến đi này là ok rồi ( tất nhiên là làm gì có cái gì hoàn hảo đâu ... kể cả tour của các công ty du lịch cũng thế )
    Kết thúc chuyến đi ta thấy vui, mọi chuyện suôn sẻ thế là ok rồi
    Các ý kiến đóng góp xây dựng là rất quý vì muốn C*** pro hơn thôi . Chúng ta không nên vì đó mà thấy con rận nhau làm gì .
    Nói chung bất kể là thành viên cũ hay mới : bản thân mỗi người phải tự mình cố gắng hoà nhập với đoàn ... Theo mình đó là điều cốt lõi .. Vì nếu bạn cứ khép mình quá thì sẽ là trở ngại lớn đối với cả bạn và những người cũ muốn giúp bạn hoà nhập .
    Mình lần đầu tham gia cùng C*** - chả quen ai- nhưng sau chuyến đi đã có thêm bạn . Thế là vui rồi
    Mình là một trong số những người chỉ đóng tiền và đi . Mọi việc khác ko phải lo rất cám ơn BĐT đã nhiệt tình liên lạc với các nơi để chuyến đi thuận lợi .
    Hẹn gặp các bạn buổi off nhé.
    hị hị .. ném đá chút xíu ... các bạn đừng con rận nhé . Muốn lê dép nhiều hơn cùng C***
  10. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Hôm tới bác nào có laptop thì mang đi để share ảnh nhé
    Nhắc lại offline :
    Tối thứ 6 ngày 20-7 8h tại 55 Triệu Việt Vương
    Chuyến tới ngắn ngày , đi xe máy trong 1 ngày các vùng lân cận, bác nào có ý kiến hôm offline này cứ demo nhé. Hẹn gặp lại mọi người
    Blog của C*** đã được tạo và đang hoàn thiện, sẽ ra mắt các bạn trong 1 vài ngày tới, link sẽ là : http://360.yahoo.com/cdcmgroup mời các đ/c ghé qua và add nick nhé

Chia sẻ trang này