1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** group Tập II - 1-9 Trekking Pù Luông, rong chơi và khám phá... Chi tiết trang 85

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Sprint150, 10/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Đi du lịch bụi tự do về rồi thi nhau cân đo đong đếm công trạng e rằng không hay ho và khó có tính bền lâu lắm. Trong quá trình triển khai bạn nào nhiệt tình việc chung như đi siêu thị, thồ hàng v.v.. đều đáng biểu dương tinh thần & thật đáng quí cả. Nhưng bên cạnh đó những ý kiến đóng góp có tính xây dựng cũng không hẳn thừa hơi mà xả ra chỉ vì ý muốn cùng nhau trù liệu trước, đúc rút kinh nghiệm cho những chuyến sau. Chứ không nên cùng nhau đáp lại bằng những câu trả lời mang tính phản biện nữa nhỉ ?!.
    Mà thôi, hiện giờ các thông tin trao đổi có lẽ cũng hòm hòm . Dừng mọi vấn đề liên quan đến kiểm điểm nội bộ tại đây nhé. Blog C*** cũng đã khẩn trương được tạo dựng rồi.
    Mong rằng tất cả mọi người có thói quen vào đó tấp nập hơn như là thời gian vừa rồi vào sinh hoạt nội bộ trong Mail Groups. Cũng mong rằng qua những bài bàn luận chỉ mang tính chất trao đổi thẳng thắn.
    Tuyệt đối không nghĩ & lái sang khía cạnh cãi nhau phân định phải trái ( vì ai cũng đúng thì thành Thánh nhân rồi, bon chen gì cái sự đời nữa ). Nếu anh nhận thấy thái độ của một bộ phận C*** còn chưa nguôi ngoai nổi thì anh chủ động rút khỏi C*** để các bạn ấy cảm thấy thoải mái hơn. Oke ??!!
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 19/07/2007
  2. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    @bác Hoàng: Có 2 vấn đề !
    1. Anh em đều hiểu là bác hoàn toàn muốn đóng góp ý kiến để C*** ngày càng ngon lành hơn (em định viết là "tốt đẹp hơn" nhưng thấy giống khẩu hiệu của ttvnol quá nên thôi, sợ bị kiện! ), bác ko phải care bác ạ! Đây chỉ là anh em trao đổi, góp ý cho nhau thôi, bác muốn mọi việc trở nên chuyên nghiệp, trơn tru hơn, vui vẻ hơn... bọn em muốn anh em mình hiểu nhau hơn, thế thôi! Ko có vđ gì cả! Thực ra với những người (tạm gọi là) "đứng mũi chịu sào" như bọn em thì được nghe những lời tâm huyết của các thành viên mới là điều rất đáng quý, chỉ sợ mọi người đi về rồi vì lý do nào đó (có thể chán chả buồn nói ) chả bao h thấy tăm hơi thôi. Bác yên tâm nhá!
    2. Bác pót nhiều ảnh em thế sao ko chọn cái nào đèm đẹp tý, toàn chọn mấy cái trông em thất thểu hoặc ... béo ú thế em còn câu kéo gì nữa! Đùa tý thôi, mời bác 1 vại!
    @ bác Phọt:
    Đọc cái bài bác bảo bác rút lui mà em bùn quá!
    Bác bảo ko bàn chuyện này nữa nhưng em vẫn phải trao đổi với bác vài điều! Có thể bác ko muốn nghe, nhưng cũng là để mọi người thêm hiểu nhau hơn.
    Trên phương diện người chịu trách nhiệm tổ chức chính của chuyến đi này, em phải nói thật là em thấy ổn đấy ạ. Em thực sự hài lòng về chuyến đi vừa qua! (Trên phương diện tổ chức nói chung nhá) Em nghĩ bác cũng sẽ cảm thấy thế nếu bác ở địa vị em.
    Về vụ tàu xe, danh sách, người khác ko hiểu có thể nói này nọ nhưng em ko ngờ bác lại có ấn tượng xấu thế! Xin thưa với bác là cái vụ nhờ bác hỏi xe ấy, chỉ là 1 trong những option của em thôi chứ ko phải là lúc đấy ko xoay sở nổi bọn em mới gọi cho bác. Nếu thuê xe riêng đi cả chuyến thì dễ quá rồi, nhưng bác có biết chi phí sẽ là bao nhiêu ko? Em ko rõ chỗ bác thế nào chứ theo thông tin em có sẽ khoảng 4,5 tr riêng tiền xe!
    Bác gọi điện hoặc chat chit với em, hỏi thăm tình hình thì em giãi bày là tàu bè vẫn chưa chốt xong, bi h bác bảo em là đến gần khi đi còn than thở! Thưa với bác là em có thể chốt tàu, xe trước khi đi gần 2 tuần cơ ạ! Nhưng chẳng qua vì muốn mọi người cùng có thể tham gia (hay nói là muốn câu kéo thêm cũng được) nên đến gần lúc đi vẫn chưa chốt xong, vì chưa đóng danh sách ạ! Bằng chứng là cuối cùng xe pháo, tàu bè cũng ổn phải ko ạ!
    (Nhân đây tớ muốn trao đổi thêm với mọi người! Vụ xe pháo có bạn chưa vừa ý nhưng xin thưa đấy đều là những phương án tốt nhất trong khả năng tài chính của chúng ta rồi đấy ạ. Có bạn bảo tớ xe lúc đi bẩn - hờ, mình đi xe khách mà, có phải xe tour đâu mà xin nói thêm là xe khách thế so với nhiều xe tớ đã từng đi còn sạch chán! Còn xe về đúng là vớ phải cái thằng lái xe hơi mất dạy, may ko xảy ra cái gì đáng tiếc nhưng có bao h mọi người tự hỏi là tại sao nó lại là lái xe ko! Chấp làm gì! Cũng mong chú Long thông cảm về cái vụ xe pháo này, chuyến đi thì vớ phải cái thằng ất ơ kia, chuyến về ngồi chật chội nóng bức phải lên trên ngồi ghế nhựa. Anh xin nhận lỗi với chú nhưng chú phải thông cảm nhé, chuyến về có mấy người đi cùng, đều là dân ttvnol cả, mà anh đâu ngờ thằng nhà xe lại dở quẻ đi tháo 4 cái ghế ra đâu )
    Hic, ko biết bao lần nhà xe, bạn Minh, Hiển và bác Hùng gọi điện giục em chốt ds nhưng tính em lại cứ thế, bắt ai muốn đi phải ở nhà thì ko đành, thế nên em mới thế ạ. Bác có biết là vì lúc đầu đăng ký quá đông, nhất là có đội ABB nên em phải chạy đây đó hỏi thăm tàu bè ko, lúc nhận được tin có tàu 50 chỗ giá 5 tr, em nói thật, chả ai cảm thấy hạnh phúc hơn em lúc đấy đâu ạ!
    Bác là 1 thành viên gạo cội của đoàn, em nghĩ là bác phải hiểu anh em chứ bác lại đánh giá 1 cách (em xin lỗi nhưng) rất phiến diện thế thì tủi bọn em lắm ạ! Bọn em ko muốn kể công, chắc chắn cũng có thiếu xót nhưng chắc cũng ko đến nỗi phải bị bác phê bình thế.
    Túm lại em thấy công tác chuẩn bị trước khi đi ko có vấn đề gì cả!
    Về cái vụ em gọi bác là Đội trưởng đội TRT, nếu bác có giận thì em xin nhận lỗi ạ! Nhưng nói thật, em thấy chả có vđ gì! Văn em viết trong rì pọt cũng chả bậy! Em sẽ còn viết nốt cái rì pọt đó, thực ra là để cho em trước đã, để thỉnh thoảng em ngồi đọc lại sẽ thấy mình đã sống thế nào! Bác ko vừa ý thì em xin ko đưa bác vào rì pọt nữa ạ!
    @All:
    Rời Cô Tô về tớ ko ngờ lại có lúc anh chị em trong đoàn lại phải viết cho nhau những bài như trong ngày qua!
    Túm lại những vđ mà chúng ta thảo luận ở trên thì tớ thấy có 2 vấn đề:
    1. Công tác tổ chức
    2. Đời sống tinh thần của đoàn và cách ứng xử của mọi người
    phỏng ko ạ?
    1. Về ctác tổ chức xin nói luôn là bọn tớ đã làm hết sức mình và nói thật là cảm thấy hài lòng với những gì mình làm được. Tất nhiên có thể có thiếu xót nhưng mọi người cũng nên cởi lòng 1 tý, mình đi du lịch tự tổ chức mà, có đi tour đâu! Bọn tớ cũng như đa phần mọi người đều ko phải dân du lịch chuyên nghiệp hoặc nhiều kinh nghiệm. Bọn tớ cũng phải đi làm, ăn, ngủ... mà! Ko phải kể công nhưng riêng tớ đã mất gần 200k tiền điện thoại (đấy là trả sau chứ nếu trả trước thì gấp đôi số đó rồi!). Mà mọi người nên biết là các đoàn khác đi Cô Tô hầu như phải đi xe chợ, chuyển mấy chuyến mới đến Vân Đồn, sáng hôm trước dậy sớm bon chen lên tàu đi, sáng hôm sau dậy sớm bon chen lên tàu về, đâu có thời gian rộng rãi chủ động như mình!
    2. Về đời sống tinh thần,vấn đề cao su thời gian và bè nhóm thì mọi người đều đã biết rồi. Tớ ko nhắc lại nữa, chỉ muốn lưu ý mọi người là mình đi chơi mà, tại sao ko chủ động vui vẻ, cởi mở mà lại trông chờ người khác, trông chờ BĐT? BĐT cũng là người mà! Cứ như Tiến và Đức ấy, tự mình cởi lòng ra, có ai phản đối ko nào, mọi người đều hưởng ứng cả đấy! Hic, có 2 ông này đoàn cũng vui lên bao nhiêu!
    Còn về Trưởng đoàn, bài trước tớ bảo thấy ko cần, thực ra ko rõ ý, mà là thấy bi h chưa cần thiết tại những chuyến đi của mình có quy mô, tính chất ko phức tạp; hơn nữa, nói thẳng, chưa có ai có khả năng đảm nhiệm cả, ít nhất trên phương diện anh chị em đều nghe theo! Cũng xin nói luôn là cảm ơn sự tín nhiệm của em Lan và 1 số bạn khác nhưng xin cho tớ rút ạ, ko đầu têu đầu tiếc gì nữa. Chuyến sau lại làm thằng chọc cười như đợt đi HG cho nó lành, chả sợ ai chê cả (ít ra là ko đến tai mình! )
  3. namlonghutk46

    namlonghutk46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hình thể hay thể hình??
    [​IMG]
    Máy xịn chưa nè.
    [​IMG]
    Em ứ thèm xem
    [​IMG]
    Em chỉ thích làm dáng thôi
    [​IMG]
    Được namlonghutk46 sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 19/07/2007
  4. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    post một cái ảnh này lên đây không bác mod vào lại bảo tớ spam thì chít
    [​IMG]
    Tớ thật sự ngạc nhiên khi nhà mình ( nhất là mấy bác "cũ") cứ tranh cãi mãi, tớ cũng biết là bác postman đã bảo dừng lại rồi, nhưng có lẽ thêm ý kiến của một ngươì mới ơi là mới như tớ cho khách quan được không?
    Tớ thấy có 2 bức xúc mà các bác nói đi nói lại là:
    1. Một số ngươì " không hoà đồng", tách nhóm
    2. Tổ chức tàu xe...
    thêm nữa là có ý kiến nói là Lân nói bậy gì gì đó.
    Tớ xin góp ý là: ( hic giống phát biểu quốc hội quá)
    1. Tớ rất mới, cho nên nếu cảm thấy có gì đó không hoà đồng, mọi người tách bạch chia nhóm thì tớ sẽ chán ngay,sẽ chả nói gì, sẽ một đi khg trở lại, sẽ tìm nhóm khác ngay...nhưng tớ không hề cảm thấy thế, và tớ còn hơi ngạc nhiên là sao mới gặp nhau có một vài tiếng mà thân đến thế. Còn tớ nói thật, nếu có vài bạn nào đó muốn đi chơi riêng, muốn có chút khoảng không gian riêng thì có gì là lạ đâu, họ cũng đóng tiền như mình, mà có phải ngày nào cũng có thể ra Cô Tô để nắm tay nhau đi dạo biển đâu, nên tớ chả ngạc nhiên hay buồn bã tức giận về việc ai đó đi chơi tách đoàn. Ví dụ nhé, chả nhẽ vì tớ bùn ngủ, không đi tắm trưa mà Bình, Trang rồi Đức Tiến cũng phaỉ ở nhà ngủ cho hoà đồng à. Nên anh capthoivu không cần xin lỗi bọn em đâu. Về tinh thần đoàn kết, tớ thấy CDCM rất ổn ạ, nhất là chuyến này 1/2 là mới cứng, còn lại cũng mới chơi với nhau có gần 3 tháng thôi, nên nếu đi vài chuyến nữa có khi lại dính vào nhau không gỡ ra được ý.
    2. Về tàu xe, tớ thấy trong mùa du lịch như thế này, điểm đến là Cô Tô hoang sơ ( chứ khg phải Hòn Ngọc Việt ạ) mà đoàn mình được đi xe riêng, tàu riêng, lại không bị thúc ép thời gian, như vậy là quá tuyệt rồi. Có một chút không hài lòng về chỗ ngồi thì là do khách quan, chắc ai cũng hiểu, tớ không nói lại nữa. Không cần Lân, Nhân nói, bản thân tớ có thể hiểu các bạn vất vả như thế nào để lo tàu xe, nên thay mặt những người mới toanh, cảm ơn các bẹn, hôm nàonhỉ.
    Mà nói thêm là với chi phí 600k cho gần 3 ngày 2 đêm ăn uống tẹt ga, ngủ nghỉ như vậy là rẻ lắm đấy ạ ( tớ nói thế đừng ai bảo là tớ trên tiền nhé). Bên tớ đặt tour đi chơi, đắt lòi mắt mà còn chán chả nói được, nhiều khi bỏ tiền mua ức chế. Nói đến tiền lại chia buồn với Lan nhé.

    Còn anh postman với Hà nói là Lân nói gì bậy, làm tớ đọc đi đọc lại mãi mới hiểu là chữ TRT, đúng không ( không đúng đừng đọc tiếp nhé), chít, nếu là chữ đó thì 4 chị em tớ bậy nhất ạ. Sau hôm ngủ giao lưu ngoài biển đó, chính tớ nói là 4 chị em tớ không chỉ CDCM mà còn cho làm đội viên danh dự của TRT, vì "táng" em hotboy rồi "té" đi tắm biển, chả hỏi han chăm sóc gì em cả. Nói vậy nghiã là tớ không thấy cái gì bậy bạ đâu, bậy thì bọn tớ đâu dám nói.
    Thực ra tổ chức một đoàn đông như vậy, với hơn 1/2 là gặp lần đầu, đường xá xa xôi mà đi về an toàn vui vẻ như vậy là tuyệt lắm rồi, vài chuyện nhỏ mong các bác bỏ qua. Tớ hi vọng là đây là bài chốt của vấn đề này, mai mình lại bàn về vụ mới nhé các bạn.
  5. namlonghutk46

    namlonghutk46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Mai mì?nh khĂng 'i off 'ược, share nẮt và?i cài à?nh mà? mì?nh tì?nh cơ? chẶp 'ược nhè.
    TrĂ?m tư mẶt chùt ...
    [​IMG]
  6. jig

    jig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tớ là một người lần đầu đi du lịch bụi, lần đầu tham gia ttvnol với C***.
    Tớ không biết về nhiếp ảnh lại ko dành về địa lý.
    Tớ thuộc tuýp người ít nói và ko cởi mở
    Tớ nằm trong số những người chỉ đóng xiền và đi (ngay cả khoản đóng xiền tớ cũng làm phiền đến 1 cơ số người) .
    Xưa tớ mơ ước được ra nước ngoài 1 chuyến, nhìn ngắm thế giới và tiếp cận những nền văn hóa mới.
    Nay tớ nhận thấy quê hương mình cũng đẹp cũng đáng tự hào và cần được khám phá
    Sau chuyến đi Cô Tô lần này, mỗi lần online bên cạnh việc vào YM tớ có một thói quen vào box du lịch và háo hức chờ đợi các cậu post ảnh lên, để thấy quê hương mình đẹp như thế nào, để thấy mình đã sống một thời tuổi trẻ như thế nào?.
    Vậy mà mấy ngày gần đây??.
    ?????..
    Sau mỗi chuyến đi điều còn lại là cảm xúc của mỗi người, thời gian trên đảo chúng ta đã sống rất vui, đừng vì những điều vụn vặt mà đánh mất những tình cảm tốt đẹp và những kỷ niệm đã có với nhau.
    À!Tớ rất thích bức ?oBến Cô Tô?, ?oNgày sau sỏi đá cũng cần có nhau? của Lân và ?oBái Tử Long lung linh? của Lan.
  7. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    chán chả buồn tranh luận nữa, lần tới tớ làm dân thường cho nó lành vậy. he he up ảnh nhé
    Đèn biển :
    [​IMG]
  8. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa, cãi nhau inh hết cả lên. Cái gì nó xảy ra hay không cứ để nó tự nhiên vậy, tớ theo thuyết Vô vi, không bàn, không bàn nữa.
    Tập trung tính tiếp chuyến sau nhỉ, keke.
  9. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    2 đồng chí này ko tham gia được màn hát đối về bộ phận cơ thể ( biết đâu họ lại ở tầm cao khác hát hò gì cho mệt ) ha ha ha :
    [​IMG]
    Real boy :P :
    [​IMG]
    Quái lạ, giờ này mà khách khứa đi đâu hết nhỉ? :
    [​IMG]
    Thôi tiêu con rồi, gần sáng mới đc có 2 khách (nhìn cái mặt thương thế ko biết ) :
    [​IMG]
  10. namlonghutk46

    namlonghutk46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Ai đu? kha? năng đặt tên cho tấm hi?nh na?o?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này