1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** group Tập II - 1-9 Trekking Pù Luông, rong chơi và khám phá... Chi tiết trang 85

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Sprint150, 10/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    @Tallinca: Anh cũng thích đi sáng sớm thứ 7 nhưng mọi người bảo ko nên bởi sáng thứ 7 nhiều người vẫn phải đi làm, ko nên xin nghỉ nhiều quá nếu ko thật sự cần thiết; đi 1 ngày rưỡi như thế cho phụ huynh đỡ có cảm giác "mày suốt ngày chỉ đi thôi!" ; lý do nữa là như thế thì việc "đi ăn cưới đứa bạn thân ở Hải Phòng vào Chủ Nhật" của nhiều em nghe có lý hơn , xuống sớm từ chiều tối hôm trước thì hợp lý hơn xuống sớm vào sáng tinh mơ hôm trước!
  2. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Cô Tô
    (tiếp theo)
    Qua Cẩm Phả, tớ gọi điện báo cho bác Hùng, nhờ bác ra đón đoàn rồi dẫn đến nhà nghỉ bác đã đặt sẵn. Bác bảo sẽ đón xe ở Bưu Điện Vân Đồn. Vào thị trấn Cái Rồng, thủ phủ của huyện Vân Đồn, đi một hồi xe dừng lại ven đường, đến bưu điện Vân Đồn rồi. Tớ nhìn quanh chả thấy có cái gì giống bưu điện cả, hic, chắc tại mình hoa mắt! Chưa kịp định thần nhìn kỹ lại thì Hiển đã nhìn thấy bác Hùng, đang đứng đợi anh em ngay đấy.
    Chỉ 2 phút sau bác Hùng đã dẫn đến chỗ nghỉ. Một quán ăn trông khá bình dân, phía trên là phòng trọ. Sáng tớ đã thống nhất nhờ bác Hùng thuê chỗ nghỉ hộ, bác kiếm được chỗ 20k/người/đêm, có máy lạnh đàng hoàng. Đây chính là chỗ đó đây! Sau một hồi thảo luận với chủ nhà, được biết hiện không còn đủ chỗ cho đoàn bởi phát sinh đông quá. Mấy thành viên BĐT đã hội ý nhanh với nhà xe, chuyển địa điểm chứ tách đoàn thì bùn cười lắm. Tớ đành gãi đầu gãi tai ra phân bua với bác Hùng và chủ nhà, ông chủ nhà có vẻ rỗi! Hic, ngại quá, chả phải ngại ông chủ nhà mà là ngại với bác Hùng, tớ biết là để thuê được chỗ thế này bác Hùng cũng phải vất vả nhiều với lại đây cũng là chỗ quen biết của bác ý nên chắc sau cũng khó xử nhưng đành chịu thôi ! Vậy là cả đoàn lại vác đồ lên xe! Ông chủ xe hăm hở lắm, định dẫn ra chỗ người quen nhưng tớ không chịu, biết giá cả thế nào! Cuối cùng lại trăm sự nhờ bác Hùng dẫn đến nhà nghỉ khác, tên Duy Khánh, ngay gần cầu cảng Vân Đồn. Dân tình nhanh chóng nhận phòng, cả đoàn chia 6 phòng, thấy bà chủ bảo còn 1 phòng nữa đến 11h đêm sẽ trả phòng, anh em quyết định sẽ lấy nốt, như vậy là vừa đủ. Tớ ở cùng phòng với ông anh, ku cháu và đ/chí "hot boy mới" Nam Long. Có mấy đồng chí thành viên mới chưa có phòng cũng vào tắm táp và để đồ trong phòng để đến 11h lấy phòng mới chuyển đi.
    Nửa tiếng đồng hồ để mọi người tắm táp rồi xuống ăn tối!
    Quán ăn chỉ có mấy món để phục vụ: phở, cháo, mỳ?. tại cũng đã đêm khuya rồi! May quá, có cả beer Anchor , hic, thế này thì còn gì bằng nữa! Chả mấy chốc cả một góc phố đã ầm ĩ hẳn vì tiếng anh em chúc tụng nhau, hò hét, cười nói! Hê hê, vui quá, đúng chất C***, đi đâu cũng ồn ào!
    Lúc đầu mọi người còn gọi món rồi ngồi đợi, thậm chí còn nhường nhau nhưng sau đợi lâu quá với lại chắc ngồi nhìn đứa khác ăn mà chưa đến lượt mình thì ko cam lòng , anh chị em thi nhau đứng dậy tự phục vụ hoặc ra đứng thúc giục ông bà chủ! Tranh giành nhau chí chóe, hờ, vui ghê! Tớ cũng bon chen cướp được 1 bát cháo tim gan, hồ hởi vác vào ăn trước con mắt thèm thuồng của bao người! Ăn được 2 miếng tớ lại vác cái bát ra hỏi bà chủ ?ochị bảo cháo tim gan thế chỉ em tim với gan đâu cái !?, ông bà chủ thi nhau phân bua là tim gan băm nhỏ hết rồi còn đâu. Hic, đành vậy nhưng tớ thề là tim gan chỉ đủ để gọi là có thôi!
    Mấy đứa bọn tớ ăn xong về nhà nghỉ ngồi vểnh râu uống trà, bác Phi đã làm quen được ngay với em An , thành viên mới, đang học tại Mẽo về nghỉ hè! Chuyện trò đang rôm rả thì thấy dân tình rủ đi chơi, vậy là cả đoàn kéo nhau đi bộ ra cầu tàu.

    Đã nửa đêm nên bến Cái Rồng rất nhiều thuyền neo đậu. Thuyền ở đây gần như toàn thuyền gỗ, đóng theo kiểu truyền thống, chủ yếu là thuyền chở khách và thuyền đánh cá. Có vẻ thuyền chở khách nhiều hơn, cũng phải thôi bởi Quảng Ninh đang đẩy mạnh đầu tư vào du lịch. Các đoàn khách du lịch đi ra các đảo Quan Lạn, Ngọc Vừng? chủ yến xuất phát từ bến này. Tất nhiên có cả tàu ra Cô Tô nữa nhưng ít hơn, đa số là tàu chở khách chạy theo tuyến chứ khách du lịch ra Cô Tô vẫn còn ít lắm, chắc tại xa hơn và đảo chưa được chú trọng đầu tư về du lịch. Thực ra Cô Tô có vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng nên có lẽ chính quyền vẫn đang e ngại chưa cho phép phát triển du lịch tại đảo này. Ngày mai đoàn cũng sẽ xuất phát từ bến Cái Rồng này, thuê hẳn tàu riêng 40 chỗ mà giá cả rất phải chăng: 3,5 tr . Hì, nhờ bác Hùng cả, nhà thuyền là chỗ người quen nể nang với bác Hùng chứ ko thì ko thể có tàu rẻ thế được!
    Chị em còn mang theo cả 1 tấm ny-lon to đùng, trải ra ngồi giữa cầu tàu. Đa số chị em ngồi túm tụm trên miếng ny-lon, anh em ngồi bên cạnh, vài người rải rác ngồi gần đấy. Tớ chọn một góc cầu tàu, ngay sát mép để ngồi. Ko khí khá trầm, có vẻ giờ mới là lúc mọi người thấm mệt sau một ngày bận rộn: ban ngày vẫn đi làm, xế chiều lên xe làm một chuyến hành trình hơn 4 tiếng đồng hồ, đến tận hơn 11h đêm mới ăn tối!
    Xa xa ánh đèn điện phía Cẩm Phả trông huyền ảo, tỏa sáng lung linh một góc biển. Đẹp quá!
    Tớ lại thấy một cảm giác quen thuộc: đêm vắng, ngồi gần với những người bạn giữa đất trời bao la, cảm nhận hơi thở của biển qua tiếng sóng, vị muối mặn và cả mùi dầu khét lẹt của hàng chục con thuyền đậu xung quanh! Cảm thấy thật kỳ diệu, 2 tháng rưỡi, một quãng thời gian ko dài nếu ko nói là rất ngắn so với cuộc đời của 1 con người nhưng cũng đủ để làm cho một nhóm người không vốn ko quen biết gắn bó thân thiết với nhau. Kể cũng lạ, mỗi khi nghĩ về các C***er, tớ luôn có cảm giác đó là những người bạn quen thân mình từ lâu lắm rồi! Hic!
    Được một lúc dân tình bắt đầu nóng máy, ko chịu được ko khí trầm lặng ! Đầu tiên là Đức và cậu bạn đi cùng (lúc này anh em đã biết tên là Tiến) hỏi tớ ?oThế tôi thấy trong chương trình của ông có đoạn ?oThác loạn tại Vân Đồn? mà? Thế thác loạn thế nào? ?. Hic, thác loạn thì làm sao mà trông đợi ở Ban Đầu Têu được! Hot boy Nam Long trổ tài ca hát với bài ?oBèo dạt mây trôi! ?o, rồi một bài tiếng Anh gì đó mà tớ quên mất rồi, hình như của Bee Gees! Lúc này mọi người chuyện trò đã rôm rả lên rồi, cười đùa chí chóe! Nhưng cũng được một lúc thì đều buồn ngủ. Cả đoàn lại đứng dậy đi về, có vài thành viên mới ở lại cầu tàu uống?nước mía!
    Tớ với Nam Long về đến phòng thì thấy 2 bố con ông anh trai đã ngủ thẳng cẳng rồi. Điều hòa mát lạnh, người lại thấm mệt, bảo sao chả ngủ nhanh. 2 thằng cũng trèo lên giường ngủ ngay! Mỗi thằng một cái chăn, thế mà đến nửa đêm tớ lạnh quá tỉnh dậy đã thấy chú kia?. đắp chung chăn với mình rồi. Hic, đúng như người ta nói, đôi khi là do ?odòng đời xô đẩy!? .
    Vậy là hết ngày thứ nhất của hành trình Cô Tô, hết T6 ngày 13 và may mắn là mọi việc đều ổn. Oài, thôi ngủ đã!
  3. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Sáng hôm sau còn đang lơ mơ thì 3 ông thành viên mới là Tiến, Đức, Hoàng ở đâu mò về gọi cửa phòng! Vậy là đành phải dậy mặc dù trước đó tớ đã định ngủ nướng thêm 1 lúc, quyết tâm đã được đẩy lên cao độ với việc?.dậy tắt chuông báo thức rồi ngủ tiếp. 3 chú này chính là mấy tên hôm qua để đồ ở phòng này để đợi lấy cái phòng lúc 11h. Hình như khách họ lại ko trả phòng nữa, hờ, làm gì mà máu thế ko biết!
    Hỏi ra thì mới biết là 3 ông này đêm qua ngồi uống nước mía rồi mò về nhà nghỉ nhưng ko có phòng nên gọi em Lan trưởng đoàn để giải quyết. Em Lan bèn dẫn sang nhà nghỉ bên cạnh để thuê phòng, hình như giá cả cũng thế, cũng đầy đủ cả! Lúc đi cùng em Lan sang bên đó, thằng tiếp tân lại cứ tưởng 3 ông này với cả em ý thuê phòng để?.. làm anh em cứ phải giải thích mãi! Hic, nghe kể mà bọn tớ cứ lăn ra cười!
    Khi bọn tớ xuống tầng 1 thì thấy đa số mọi người đã chuẩn bị xong rồi. Cả hội kéo nhau sang quán phở cách đấy mấy nhà ăn sáng. Đang ngồi ăn sáng thì các bạn đoàn Hải Phòng gọi điện hỏi đã ra tàu chưa, họ đã ngồi đợi ở bến rồi, hic, đội này đúng giờ thế!

    Lùng tùng mãi cuối cùng phải gần 6 rưỡi mới ra cảng, làm nhà thuyền sốt ruột quá phải chạy vào gọi tại hôm qua đã giao hẹn là 6h sáng sẽ xuất phát.
    Cả đoàn rồng rắn nhau lên tàu, có cả đội 6 người từ Hải Phòng lên theo! Trước khi rời Vân Đồn, bác Hoàng còn kỷ niệm bến Cái Rồng một phát trượt chân ngã tý hỏng hết cả ?obánh kẹo?! May ko có vấn đề gì nghiêm trọng!
    Như đa số các con tàu khác trong bến này, đây là một tàu gỗ, được thiết kế gồm 2 tầng. Tầng trên để chở khách, có mấy hàng ghế gỗ trông rất đàng hoàng, phía sau khoang còn có giường chiếu nữa. Thực ra đấy chính là nóc của khoang máy bên dưới. Tầng dưới là tầng hầm để chuyên chở đồ, chỗ nghỉ cho thuyền viên và buồng máy. Ca bin lái đặt ngay ở tầng trên, cùng khoang với hành khách nhưng ở phía trước, đại khái bố trí cũng giống như cái xe ô tô 45 chỗ! Thuyền khá rộng, theo như bác Hùng cho biết trước đó thì theo đăng ký thuyền này có thể chở được 40 khách nhưng nếu cần có thể chở tới tận 45 khách mà vẫn vô tư!
    Giống như thông lệ hàng hải quốc tế, khi một con tàu đi vào hải phận nước nào thì phải treo cờ nước ấy, con tàu du lịch này từ h chính thức được anh em đổi tên (theo sáng kiến từ lúc ở nhà của bác Postman) là ?oChiến hạm C***?! Hờ, oách nhờ!
    Vậy là khoảng 6 rưỡi, 7h kém sáng 14/07/2007, ?oChiến hạm C***? ra biển lớn! Huyện đảo Cô Tô thẳng tiến! Đích đến chỉ còn cách mấy chục hải lý nữa thôi nhưng lại là quãng đường làm dân tình ?oxanh mặt? nhất!
    Đây mới là lần thứ 2 tớ đi tàu ra biển nhưng lần trước từ hồi bé tý , lâu lắm rồi, theo bố đi dự họp lớp ở Đồ Sơn, được lên thuyền (cái thuyền cũng to từng này nhưng hình như là thuyền sắt và hiện đại hơn) để đi ra đảo gì có ngọn hải đăng. Quá lâu rồi, ko nhớ kỹ nữa, cũng ko nhớ cảm giác cưỡi sóng biển thế nào, hình như đợt đấy cũng ko có sóng mấy. Oài, chả nhớ nữa! Hờ hờ, cho nên với tớ đây cũng gần như là ?olần đầu tiên? rồi!
    Thuyền đi trong vịnh Bái Tử Long. Nước lặng, thuyền lướt êm, chị em tỉnh như sáo!
    Cảnh vịnh rất đẹp, phần nào làm tớ nhớ đến chuyến đi Ba Bể. Vô số ngọn núi nhô lên khỏi mặt biển, có cảm giác thuyền đang đi trong một rừng núi đá chứ ko phải trên biển nữa. (Nói đến rừng đá lại nhớ bên Tung Của có khu du lịch gọi là Thạch Lâm, tớ đã xem qua 1 lần trên TV, đẹp lắm! Hic, đến bao h C*** mới có mặt ở đó nhể!)
    Tuy nhiên những ngọn núi nhô lên trên mặt nước ở đây có lẽ ko đẹp bằng Ba Bể, tớ nghĩ thế. Núi đá ở Ba Bể không cao như ở đây nhưng trông dáng hùng vĩ hơn và đặc biệt là các loại cây mọc trên núi, cây ở Ba Bể tớ thấy giống như ở Hà Giang, là cây rừng nhiệt đới nguyên sinh, trông đẹp lắm còn ở đây cây cối có vẻ nhỏ hơn, có thể do đây là cây nước mặn. Nhưng không gian rộng lớn của vịnh thì Ba Bể ko thể sánh được. Đứng trên boong tàu nhìn xung quanh bốn phía thấy từng dãy những ngọn núi đá mọc lên từ biển xen kẽ nhau nhưng khi đến gần lại thấy khoảng cách giữa những ngọn núi khá rộng.
    Anh chị em ngồi yên được 1 lúc là bắt đầu hoạt động. Đầu tiên thi nhau ngồi sang mạn thuyền phải để có thể ngắm cảnh và hít thở ko khí biển một cách thoải mái mà ko sợ nắng! Tàu lệch hẳn sang 1 bên, nghiêng khoảng 10-15 độ! Tớ tưởng chủ tàu sẽ phản đối nhưng chả thấy nói gì, chắc cũng quen rồi và vẫn trong phạm vi an toàn!
    Chuyện trò xôm lắm, được một lúc chị em lại kéo nhau trèo lên nóc tàu, phía trên khoang hành khách. Tớ ra ngồi ngay mũi thuyền, chân thả xuống phía trước, cảm giác như bản thân mình lướt trên mặt nước, thú vị lắm! Được một lúc vợ chồng nhà Nhân trần - Lan Uno cũng ra bắt chước! Hic, bọn đú!
    Tiếp theo là màn cống hiến hết mình cho nghệ thuật! Tiến, Đức ra phía mũi tàu, cởi trần trùng trục thi nhau tạo dáng (Đức còn định cởi cả... quần nữa, chị em đang háo hức nhưng anh em phải can mãi mới chịu nghe đấy! ). Hai chú này rất có năng khiếu nghệ thuật, đứng tạo dáng các kiểu Titanic, 007 thì Rách, Râu, điệp viên 007 cũng chạy mất! Anh chị em được một mẻ cười vỡ bụng! Cháu tớ thấy các cô ở trên nóc thuyền cũng trèo lên, hic, làm tớ sợ vỡ mật! Thực ra trước đấy nó đã trèo lên rồi nhưng là có tớ với bố nó kèm, lần này cu con xin lên tớ bảo "mình đã lên rồi mà!" thế là cậu tự đi ra đằng sau trèo thang lên! Hic!
    Tớ vào trong khoang bắt quả tang một hội đang oánh tá lả ăn tiền. Tớ cũng đứng hóng hớt! Thủy Daisy có tớ đứng bên cạnh ù ngay . Thấy cô nàng nói rất dõng dạc: " Mỗi nhà 2 nghìn!". Hờ, ù mà có 2k, quê tớ gọi oánh thế là "mất vệ sinh" . Đã thế tớ ko thèm hóng hớt nữa, đi ra lan can tàu bên trái ngồi.
    Ngồi 1 lúc thì thấy dân tình hò reo, hóa ra đã ra đến biển lớn. Hic, vậy là mất 2 tiếng đồng hồ đi trong vịnh!
  4. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Và đây là ảnh minh họa
    [​IMG]
    Lệch ( theo sự đạo diễn và trình bày của A. Phi )
    [​IMG]
    Nhớ( đang đi với mấy em xinh đẹp mà ko hiểu sao A. Phi lại "nhớ" ai nhỉ )
    [​IMG]
    Nuối tiếc
    [​IMG]
    Được bluemoon85 sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 22/07/2007
  5. jig

    jig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hix, lúc nhìn cái mũi tàu để không vậy mình cũng muốn ra đó ngồi thả chân xuống nước. Mon men ra đến nơi nhòm xuống thấy ghê ghê, lại sợ bác thuyền trưởng phanh kít 1 phát là bay luôn xuống biển, cơ bản là mình quán tính lớn. Lát sau nhìn mọi người ra đó ngồi mà tớ cứ thèm thuồng mãi.
  6. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Đoàn này khi nào đi họp mà chả cười vui nói chuyện rôm rả cơ chứ. Những thành viên đi ọp hôm vừa rồi đều là những thành viên ưu tú nhất đoàn trong tổng số thành viên đợt đi Hà Giang 30/4 vừa rồi đấy.
    Hầu hết các thành viên đến với Box Du lịch và lần đầu tiên tụ hợp thành một nhóm, rồi lớn mạnh thành đoàn đều chưa từng biết nhau từ trước, mỗi người mỗi vẻ mỗi người một cá tính riêng nên khó tránh được những thời điểm lần lượt bột phát và bất đồng quan điểm về bất cứ một vấn đề gì đó. Điều đó cho thấy là hết sức nhẽ thường mà thôi. Suy cho cùng đều vì tâm ý muốn cho mọi vấn đề đi đến sự đồng nhất chung cả.

    Cho nên những vấn đề từng nổi cộm xuất phát từ những bất đồng quan điểm cũng chỉ để khuấy biển động, sóng cồn cào cho thêm hiểu những thói hư của nhau, qua đó cần củng cố hoàn thiện mình hơn và nhằm gia tăng thêm tinh thần gắn kết lẫn nhau. Như vậy, những chuyến đi tới đây có thể sẽ dài ngày, khó khăn, gian lao hơn ( như chuyến leo Fan đã được hoạch định trong tương lai gần chả hạn ) mới có thể có được ý chí và sự đồng tâm mà cùng nhau chung vai vượt qua mọi gian khó.
    Nhân đây, phê bình ( mức độ vui vui ) một số bạn chờ mọi người tranh luận vỡ hết các vấn đề xong rồi lại lặn lội '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' đục nước " ý kiến vuốt đuôi cứ như hát múa phụ họa bế mạc chương trình ý. Lần sau không nên như thế nữa nhé. Kẻo mời em Nhung trưởng Ban kỷ luật vào giải quyết là hết đường phượt luôn đó.
    Thôi, tự kiểm điểm lại bản thân bằng việc dồn toàn bộ cảm hứng trình làng bản Full Album Video Clip về chuyến Cô Tô vừa rồi. Chuyến đi này nhiều photo ra phết, chọn lựa ra một số kiểu đại diện vậy. ( Vừa được update trong phần chữ ký ). Chương trình làm clip đang bị trục chặc kỹ thuật, chưa xử lý triệt để được, nên một số hiệu ứng, hình ảnh chưa đc nuột lắm, nhạc nền cut mix sơ sơ. Bà con ai có nhã hứng thì mời xem tạm vậy. Chắc là ai cũng có hình bóng trong đó cả đấy.
    http://files.myopera.com/BCKi66/files/Full_Album_CoTo13150707.wmv ( 0:04:59 - 09.64Mb ) - http://www.mydatabus.com/public/khoai/Full_Album_CoTo13150707.wmv http://files.myopera.com/BCKi66/files/There_is_a_party_otherversion_64kbps.wma
    http://www.mydatabus.com/public/khoai/There_is_a_party_64kbps.wma
    http://www.mydatabus.com/public/khoai/Full_Album_Du_Hi_Ha_Giang_30407_256kbps.wmv
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 23/07/2007
  7. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Các Hot Boy thì đã được biết, Chả nhẽ các Hot girl không có chắc !
    Quả là thiếu xót nếu chưa " bún bung " ra một vài hình ảnh độc đáo về Hot Girl vụ đi chơi Cô Tô đợt vừa rồi ( việc up hình đã đc sự chấp thuận rất vô tư, vui vẻ của em Hot Girl hôm ọp ẹp vừ rồi )
    [​IMG]
    Ha lo - Lavabo
    [​IMG]
    Tin Tin Kẹo mút
    Chúc mọi người một tuần làm việc mới vui vẻ. Chuẩn bị sức khỏe và tinh thần tốt cho những chuyến đi tới. Thi thoảng lại tranh tụng, à nhầm tranh luận nhau cho tăng thêm cơ số câu chữ lẫn bài viết... Haha...
    À, vụ đi Chùa Hương tới chắc là Postman không tham gia được ( ngâm cứu, ngóng xem vụ 2/9 tới thế nào ).
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 24/07/2007
  8. linhbet

    linhbet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    @ bluemoon: Ảnh đôi dép chụp theo trường phái ấn tượng hả em? Chụp lúc dạo biển đêm đúng k? Đẹp nhỉ....
    @ jig: Hihi chắc không đến nỗi bay xuống biển đâu....Nhớ lại lúc mình đang lơ ngơ đi ra phía mũi tầu định hóng gió một lát gặp anh Lân và Nhân-Lan đang ngồi vắt vẻo ở đó (ảnh minh họa của bluemoon), anh Lân rủ ra ngồi đó cùng nên giờ cũng biết cảm giác lướt cùng sóng biển thế nào. Woa, cảm giác ngồi trên mũi tầu, thả chân xuống phía trước cũng là một trong những cảm giác mà mình nhớ nhất vì trước mắt chỉ có biển rộng lớn và các núi đá. Cảm giác ngồi trên mũi tầu lần này kịch tính hơn so với ngồi trên mũi tầu đi trên hồ Ba Bể
    @ Anh Postman: Album anh làm hay quá cơ! Tiếng sóng biển (em thích cái này), hình ảnh của các C***ers và phần nhạc rất ăn giơ hihi. Có bác đi lần nào cũng có full album để xem, để hồi tưởng
    @ Uno: Cho Linh bẹt đăng ký đi Chùa Hương tháng 8 này nha. Lần này kiểu gì cũng quyết phải đi vì đợt 2-9 không thể tham gia cùng mọi người được rồi. Hihi lần này chưa nghĩ ra là đi ăn cưới đứa bạn nào được đây....Thôi để hồi sau tính tiếp vậy, cứ đăng ký cái đã
    @Chị Daisy: Nộp tiền trong giờ hành chính, vậy là em phải trốn làm qua nộp rồi hihih
    @ Sicilian: Viết tiếp đi anh ơi, chuẩn bị đến màn kịch tính ở Cô Tô đảo rồi. Đợt trước em viết còn đang bỏ dở, định viết tiếp nhưng lại thấy có report của anh rồi nên giờ chỉ có cảm hứng đọc thôi
  9. deplecu

    deplecu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nam-mô-a-di-đà Phật . Chào các thí chủ
    Chùa Hương !!!!!!!!!!!!
    Cho deplecu đăng ký đi nhé .
    Chị Daisy : ưu tiên cho em nạp xiền cho chị sau nhé . Em cũng mún có 1 ngàn lắm mà lười đi quá . Chị iu tạm ứng cho em nha. Hôm nào đi mua đồ em nạp xiền cho chị nhá .
  10. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Thank em Linh Cá vì đã quá khen
    Đó cũng chỉ bởi cảm xúc sau mỗi chuyến đi nên mỗi người có sự bộc lộ riêng, có thể chỉ là một vài tấm photo được chọn lọc up lên, có thể là những bài report tiếp nối tràn đầy cảm xúc ( Sicilian tiếp tục nhé ).
    Bản thân thì tập toẹ làm clip với tâm ý gom lại một số khoảnh khắc đáng nhớ đó, lưu trữ làm kỷ niệm chơi chơi.

Chia sẻ trang này