1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** group Tập II - 1-9 Trekking Pù Luông, rong chơi và khám phá... Chi tiết trang 85

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Sprint150, 10/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Em cũng máu đi Chùa Hương lắm nhưng mùa này đi có vẻ không ngon lắm vì nắng nóng chảy hết mỡ thì em thành Hồ Ngọc Hà mất. Trước em làm du lịch có tour khách thấy Chùa Hương nổi tiếng đòi đi mùa hè. Lúc về khách muốn xỉu còn guide cũng đau đầu mấy hôm
    Sao các bác không đi Yên Tử có phải mát mẻ không nhỉ? Hay đi Cúc Phương cũng đẹp và mát thôi rồi tha hồ trekking luôn
    Mà nếu tổ chức đi đâu mới C*** nhà mình pm nhờ mod đổi tên topic để anh em biết nhỉ ?
    Được chieu_thu_HN sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 23/07/2007
  2. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hic, ko bàn lùi em ơi, đã quyết rồi!
    Đùa thế thôi nhưng mọi người đều nhất trí đi Chùa Hương rồi em ạ,. sợ gì nắng , mới lại cố tình đi mùa này cho vắng vẻ và có nhiều thời gian khám phá những nơi khác ngoài mấy chỗ như: động chính, chùa Thiên Trù...mà. Theo thông lệ chuyến dài-ngắn xen kẽ của đoàn mình thì chỗ này là hợp lý, chi phí cũng tiết kiệm em à! Còn những chỗ hay ho khác cứ từ từ rồi chúng ta "giải quyết" hết!
    @Tallinca: Hic, anh sợ cái kiểu "xí" của các cô nắm! Xí chán rồi đến lúc đi thấy thằng khác đẹp giai hơn lại nghĩ ra lý do gì đấy để "bỏ bom" anh, làm anh trở tay ko kịp!
    @bác Phọt: Clip của bác làm hay nhờ, mỗi tội em chưa....load được! Tối về load sau vậy! Tại em thấy clip bác làm thì chắc chắn là hay rồi (giống đợt HG) nên cứ khen trước!
    @Hà Giò: Ông vừa là chủ tô píc vừa thân quen với các Mod , sao ko chịu đổi tên đi cho anh em nhờ! Hic, ko đi cũng phải đổi tên đấy nhá!
  3. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Ra biển, cảm giác khác lắm! Đằng sau lưng vịnh Bái Tử Long lùi xa dần, xa xa phía trước mặt có một dãy núi lúc ẩn lúc hiện, chắc là một hòn đảo, ko biết có phải Cô Tô ko! Ở đây mặt biển ko còn hiền hòa như trước nữa, từng con sóng nối đuôi nhau xô vào thuyền. ?oChiến hạm C***? ko còn nhẹ nhàng lướt sóng nữa mà hết chồm lên lại nện xuống theo từng đợt sóng biển.
    Giờ mới hiểu tại sao người ta hay ví việc ?ohội nhập? như ?ora biển lớn?! Hậu quả đầu tiên là say sóng! Tớ ngó vào trong thuyền thấy chị em mặt mũi tái mét, ngồi trong khoang tàu với vẻ mặt ?ochịu trận?, hội lúc nãy còn hớn hở ngồi trên nóc tàu (còn mang cả chiếu lên) đã nhanh chóng xuống chui tọt vào khoang, còn hội đánh tá lả cũng ko thấy chơi nữa! Tớ vẫn ngồi bên mạn, cũng ko cảm thấy mệt nhưng lại buồn ngủ. Có vẻ như chui ra ngồi ngoài thế này là thượng sách, khá nhiều người ra ngồi ở mạn tàu! Tớ ngồi phía mạn dưới, thả cả 2 chân qua mạn tàu, mỗi lần thuyền đè sóng cả con thuyền chồm lên nhưng ngay sau đó lại rơi xuống nghe ầm 1 cái, mỗi lúc như thế sóng đánh cả và chân, bắn tung tóe lên người. Nhưng kệ, tớ vẫn cứ lim dim ngủ, mấy lần suýt lộn cổ xuống biển. Thỉnh thoảng giật mình tỉnh dậy nhìn sang bên trái thấy dân tình cũng đang ngồi gật gù la liệt, ngó sang bên phải thấy Nam Long đang ngồi ở cửa hông của khoang hành khách cười toe toét, chốc lại giơ quả máy ảnh to uỳnh mượn của bác Hoàng lên chụp cảnh bà con đang gà gật bên mạn tàu.
    Trong khoang chị em đã thấm đòn, trông rũ rượi! Thỉnh thoảng lại có cô phi ra cửa sổ hoặc chạy ra lan can tàu cúi xuống biển ?oxuất chưởng?. Thế này thì mấy bát phở ban sáng còn gì nữa!
    Tớ đang gà gật thì thấy bà con hò reo phấn khởi lắm, mở mắt ra thấy đang đậu ở cầu tàu rồi. Oài, vậy là đã đến Cô Tô! Phải mất tiếng rưỡi đồng hồ từ khi ra khỏi vịnh mới đến được đảo. Chính là cái dãy núi lúc nãy nhìn thấp thoáng thật! Điện thoại có tin nhắn, mở ra thấy một C***er nhắn tin bảo: ?oDậy thôi, đến nơi rồi anh ơi!?.
    Đợi mọi người lên hết tớ mới rời tàu, còn kịp hẹn anh chủ tàu chiều mai đón đoàn lúc 1h.
    Định bảo mọi người chụp kiểu ảnh tập thể ở cầu tàu rồi vào đảo nhưng đội quân xe ôm đã đợi sẵn từ trước, mời chào nhiệt tình lắm. Tớ định rủ mọi người đi bộ, tại thấy bác Hùng dặn Nhà khách UBND khá gần với lại cũng đang máu! Nhưng chắc dân tình mệt rồi nên lên xe ôm đi trước hết, còn lại mấy anh chị em lững thững đi bộ sau.
    Gọi là huyện nhưng dân trên đảo có vẻ ít lắm, chúng tớ đi dọc theo con đường chính chạy dọc bãi biển, qua 1 đồn biên phòng, 1 cái chợ vắng đìu hiu là vào ?ophố?! Tiếng là phố nhưng nhà cửa hai bên khá nhỏ, dân đảo toàn ra ngồi ở vỉa hè chuyện trò, uống trà, đánh cờ và hỏi thăm khi chúng tớ đi ngang qua. Hóa ra đang mất điện! Tớ thấy mấy bác bảo ?oỞ đây ko cần điện đâu, mất điện là chuyện thường!?.
    Đi khoảng 500m rồi cũng đến Nhà khách UBND huyện Cô Tô, tưởng bà con đã nhận phòng rồi ai ngờ còn đang ngồi la liệt như dân tị nạn ở ngoài hiên. Hóa ra chưa được nhận phòng, chả biết tại sao! Mấy thành viên BĐT đã chạy sang quán đối diện để đặt cơm trưa. Vậy là trong khi đợi lấy phòng, vài quả dưa hấu đã bị đem ra xử lý cho dân tình lấy lại sức. Cháu tớ được các cô cưng lắm, toàn cho ngồi vào lòng, làm các chú (kể cả chú ruột ) có phần ghen tỵ! Tớ bảo ?othế này anh em mới thấy tiếc ngày xưa ko được bố cho đi Cô Tô!?.
    Cuối cùng thì cũng có phòng, em Lan xuất hiện sau cánh cửa phòng lễ tân với mấy cái chìa khóa phòng trên tay cùng thông tin: ?oHàng về!?. Lần này đoàn chỉ thuê 5 phòng, trong đó 3 phòng cho nữ ở tầng 2, anh em chui vào 2 phòng còn lại trên tầng 3. Riêng Nhân trần số đào hoa lại được đặc cách chui vào ngủ cùng phòng với mấy chị em như đợt đi Hà Giang, mà lần này hình như nó còn đào hoa hơn cơ, ngủ cùng 5 em chứ ko phải 3 như đợt trước, hic .
    Anh em tớ được xếp cùng phòng với Nam Long, Hà Giò và bác Phi với Nam Long làm ?otrưởng phòng?! Ku này chưa gì đã chứng minh được ngay tài lãnh đạo với các đàn anh trong phòng khi thông báo một câu chắc nịch: ?oCác bác yên tâm giữ sức, tối nay em sẽ điều vài cái máy bay sang phòng mình!?. Hic, hắn làm các anh chỉ còn nước xanh mặt mà cúi đầu bái phục!
    Lên phòng rồi anh em hỉ hả lắm, mà ko sướng sao được khi cái phòng của bọn tớ cực đẹp nhá , đúng giữa mặt tiền nhà khách nên phòng ở ngay chỗ vát vát của cả khối nhà, rất rộng rãi, 2 mặt thoáng, gió ***g lộng, 3 cái giường kê ngay ngắn trông rất tinh tươm. Anh em lúc này mới nhớ ra bảo nhau: ?othảo nào trên mạng có bác bảo phòng 303 là phòng mát nhất, đúng thật!?. Ko những mát mà còn rất rộng rãi và sáng sủa nhé! Anh em còn bảo thế này thì đêm cần quái gì điện, tại trước khi đi đã nghe thông tin chính thức là trên đảo cứ 11h đêm là cắt điện!
    Anh em tắm rửa một lúc rồi ngồi trong phòng mở toang cửa sổ ra hóng gió và trò chuyện.
    Mặt trước của phòng này ốp kính, ko có tường gạch nên rất sáng, chỉ cần mở tấm cửa kính ra là gió biển tràn vào, phê lắm. Do ốp kính nên view cũng đẹp nữa, nhìn thẳng ra phía cầu tàu ở đằng xa. Nhìn từ chỗ này mới thấy Cô Tô đẹp thật. Nước biển xanh ngắt, bờ biển chạy dài với cát trắng mịn, những dãy núi ko cao lắm, xanh rì, thỉnh thoảng lại vươn ra biển tạo thành những vịnh nhỏ. Trời gần trưa nên khá nắng, tuy nhiên phòng tớ lại ko quay về hướng mặt trời nên ko hề bị nóng. Ánh nắng chỉ càng làm cho phong cảnh biển đảo trở nên lộng lẫy hơn! Phòng của bọn tớ chắc thuộc dạng cao nhất trong khu trung tâm huyện đảo rồi, tại chả thấy nhà nào 3 tầng nữa cả! Mà đất rộng, cảnh đẹp thế này thì cũng chẳng nên xây cao làm gì cho xấu cảnh quan ra!
    Tớ vác cái máy ảnh của Hà Giò đang lắp sẵn quả ống kính tele mới mua mà hắn khoe loạn lên từ trước khi đi cả tháng, cũng định giơ lên chụp cảnh cầu tầu và vịnh nhìn từ phòng nhưng bị mấy hàng cọ che mất mà chắc cũng tại trình kém, chỉnh ống kính 1 hồi cứ thấy xa xa gần gần mà toét hết cả mắt! Đành chịu, ko thể chụp được toàn cảnh, hic, đến giờ còn tiếc!
    Trong khi anh em đang ngồi thấy mấy chú cùng đoàn ở phòng bên cạnh đứng đực mặt ra ngó vào phòng qua cái cửa sổ mở vào hành lang phía trong, miệng xuýt xoa tiếc rẻ! Anh em được thể tinh vi, bảo: ?oChuyện, phòng của các hot boys mà lại!?.
    Cuối cùng thì phải gần 11 rưỡi mới xuống ăn cơm! Ăn ngay ở cái quán đối diện với nhà khách, đại diện Ban Đầu Têu rất chu đáo đã nhanh chóng đặt sẵn rồi, anh em xuống chỉ việc oánh chén thôi!
    Do du lịch trên đảo chưa phát triển nên mặc dù có vị trí đắc địa nhất đảo (đối diện Nhà khách UBND ?" nơi mà gần như đoàn khách nào đến Cô Tô cũng nghỉ lại) mà cái quán này trông cũng giản dị lắm, chỉ như 1 quán cơm bình dân ở Hà Nội thôi. Trong nhà hơi tối!
    Phòng tớ xuống đầu tiên, bàn ghế đã bày sẵn ngay ngắn phía trong rồi nhưng anh em bảo nhau bê bàn ra vỉa hè ngồi cho sáng sủa. Vừa bê xong thì các đoàn khác cũng lục tục kéo xuống, nhìn thấy chỗ ngồi của bọn tớ cũng thích lắm nhưng do chậm chân nên đành chịu. Chỉ có phòng ?oNhân trần và các em? là cũng nhất định đú, bê 1 cái bàn khác ra đặt cạnh, mỗi tội bàn hơi thấp hơn so với bàn bọn tớ! Anh em bèn trêu, bảo: ?o bọn này ngồi mâm dưới!? .
    Vậy là từ lúc khởi hành đến h mới được bữa cơm tử tế! Cơm khá ngon, chắc cũng tại mọi người đều đói, có đầy đủ cá, thịt, rau, ghẹ ? thậm chí có cả trứng cho cháu tớ. Nam Long hồ hởi lắm, hóa ra ku này ghẹ thì ko thích nhưng lại thích ăn trứng! Gì chứ thế thì anh em ủng hộ nhiệt liệt! Cơm canh hoành tráng lắm, còn có cả bia đoàn mang theo và bia chai Hà Nội của quán . Anh chị em tẩn rất nhiệt tình!
  4. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Hơ, hôm nọ hụt đi Cô Tô vì đi Huế, cả nhà cho đăng ký đi Chùa Hương nhá, đi rồi nhưng thik ọp ẹp càng vui he he he !
  6. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    @linhbet: đẹp chị nhờ, đấy là một kết quả mất bao nhiêu công hỏi han và rinh rập
    @post : links bị lỗi hay sao ấy em ko down đc bác ơi.
    Người mà ai cũng biết là ai đấy
    [​IMG]
    Nhìn yêu kìa
    [​IMG]
    Chụp xong quên ko hỏi tên cái anh đẹp zai này
    [​IMG]
    Được bluemoon85 sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 23/07/2007
  7. dtcgamer

    dtcgamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đăng kí 1 suất nhé! Mọi người ơi, đổi cái title đi chứ
    Được dtcgamer sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 24/07/2007
  8. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Chưa dám đăng ký chính thức. Chị Daisy hôm nào gặp em, em giao lại tiền đoàn còn thừa và cả món nợ chung của cả đoàn nữa, hí hí.
  9. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, tớ đang chat chit với 1 C***er, thấy kêu sợ đợt tới đi nắng với lại đi buổi trưa, có vẻ như đây là tâm tư chung của nhiều người! Tiện đây tớ giải thích luôn cho bà con yên tâm!
    - Xuất phát 1.00 PM là để cho nhiều người làm sáng thứ 7 đỡ phí một buổi xin nghỉ phép, để dành cho những chuyến sau! Hơn nữa chuyến này cũng ngắn, 1 ngày rưỡi là hợp lý!
    - Chuyến này có thể sẽ nắng nhưng mọi người lưu ý là lần này việc đi trên đường chỉ là phụ, ko như đợt Ba Bể (quãng đường dài) và Bắc Ninh (cả ngày long nhong trên đường là chính), khoảng cách chỉ 60km, quá lắm thì 2 tiếng rưỡi là xong nên nắng nóng ko ngại lắm! Mà lúc về lại là buổi chiều mát rồi nên chỉ bị nắng tý lúc đi thôi, thời gian thư thả, chúng ta có thể nghỉ ngơi trên đường nếu thích nhưng bi h đoàn mình đi cũng nhiều rồi, tớ nghĩ 60km thì ko phải nghĩ ngợi, vèo phát tới thôi!
    Thế nên mọi người yên tâm nhá!
    Các bạn mới chủ động liên hệ đăng ký với Lan và Thuỷ, sđt như trong thông báo nhá, chứ rút kinh nghiệm những lần trước nếu các bạn chỉ vào đăng ký vu vơ 1 câu thì mọi người ko add vào đâu!
    Hic, thằng Hà Giò vẫn chưa thèm đổi tên tô píc!
  10. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Anh kiểm tra thằng Host http://my.opera.com, thấy báo lỗi thiệt, file music thì không vấn đề gì mà file video lại trục chặc không down đc. Thui nhân thể sửa lại cái clip chút ( Nhạc có vẻ ổn hơn chút ) rồi up sang Host khác nữa vậy
    Chà chà, vừa đọc được bài viết về địa danh du hí này hay quá mọi người ơi. Kế hoạch dài hơi làm một chuyến đến đó chứ nhể !!
    http://www6.dantri.com.vn/Thegioi/2007/5/181459.vip
    Nhạc trong film Tây du ký đoạn Đường Tăng tại " Tây lương Nữ quốc " nè:
    http://files.myopera.com/BCKi66/files/tdk5.wma

    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 24/07/2007

Chia sẻ trang này