1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** group Tập II - 1-9 Trekking Pù Luông, rong chơi và khám phá... Chi tiết trang 85

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Sprint150, 10/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Em chịu khó pót gớm nhảy! Nhiều ảnh chất lượng gớm! Có lời khen ngợi.
    @All: He he... Lâu lắm mới vào đc mạng nên mới ghé thăm mọi ng. ọi ng vẫn khoẻ chứ hả? Lần tới đi chùa Hương huh? KO join đc roài, tiếc ghê!
  2. degiocuondi123

    degiocuondi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, tớ ở đoàn Hải Phòng nè. Hôm đó có nhờ em gì xinh xinh chụp hộ cả đoàn mấy kiểu ảnh trên ngọn Hải Đăng nhưng chẳng biết tên em ý là gì.
    Đành lên đây gọi vậy, em có nhớ chụp ảnh cho tụi chị không, gửi giúp lại cho chị với...Thank nha....
    Hòm thư của chị : Degiocuondi123@yahoo.com
  3. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hi chào cả nhà
    Mình quen ở các box khác, bạn bè gặp nhau tay bắt mặt mừng cứ chào nhau vài câu rồi đi ra, nhưng ở bên này hình như như vậy là spam nhỉ, nhưng nhập gia tuỳ tục, mình vào đâu phải theo đấy thôi.
    Mình nghĩ là 500K đấy chuyển cho Uno đi, rõ là có vụ đặt tiền thì chỉ có em ý đặt thôi,chứ còn ai vào đây mà đặt nữa, nên Hiển liên hệ với Uno rồi chuyển lại tiền cho em ý nhé, không cần đợi ai ý kiến gì nữa đâu ( khổ thân, thấy hụt tiền mà cũng chả dám nói năng gì). Mà đồng chí Không Bao giờ Yêu Nữa nhớ thu xếp đi vụ chùa Hương nhé, chứ không vợ em xinh thế, em không đi chị cũng không giữ hộ đâu nhé, đoàn này là "thác loạn" lắm.
    Bây giờ topic có tên cụ thể rồi, các bạn dù mới hay cũ cũng nhắn cho Uno với Daisy đăng kí một cái nhé, để còn chia cặp mà đi mà, tránh tình trạng đăng kí ảo. Ưu tiên các bạn mới sẽ được đón tiếp nhiệt tình theo tinh thần " ai cũng có lần đầu tiên".
    Sang đầu tháng 8 bắt đầu lên danh sách các bạn ơi, đăng kí đi nào.
    @redground: tiếc nhỉ, đồng chí lại oversea rồi, không đi chuyến này với bọn tớ ( cá nhân tớ thì rất mừng vì không tốn kem chống nắng cho đồng chí nữa)
  4. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Vấn đề là có chính xác tiền của đoàn mình không vì hôm đấy có 4 đoàn tất cả, nếu ko phải của đoàn mình thì em mà lấy về tự nhiên thành dở hơi, có đứa nó không hiểu nó lại bẩu em tham
    Vụ chùa Hương chưa chắc chắn lắm vì em mới chuyển công ty nên phải xem xét xem ý sếp thế nào đã, mà công ty em làm dịch vụ nên có thể rất rảnh nhưng cũng có thể rất bận.
    Vợ em thì không phải lo, em tin vợ em he he
  5. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng là vấn đề ở chỗ đó nên mới băn khoăn. Mới phải hỏi mọi người, chứ ai lại như chị Daisy, nhận luôn
    Chùa Hương lần này nhà em cũng ko chắc ạ. Cứ thập thập thò thò cái đã.
    Nhắc mọi người đăng ký chính thức phải tự tìm xế/ôm cho mình luôn, ròi đăng ký theo cặp nhé. Gọi điện thoại - không để comment vu vơ trên diễn đàn thôi đâu.
    Đồng thời mau chóng hoàn thiện cái friendlist của blog chung bằng cách: invite: cdcmgroup@yahoo.com
  6. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hờ, dạo này vắng vẻ nhể!
    Thú thật là tớ thích cái tên cũ hơn! "Chùa Hương mùa không hội" nghe hay hơn "Vãn cảnh chùa Hương"! Nhưng cái đuôi cũ thì hơi dài thật , giá chỉ đổi thành "Chùa Hương mùa không hội (trang 52) " thì hay quá! Nhưng ko sao, đổi rồi thì ok rồi, đấy chỉ là ý kiến tớ thôi, ngồi buồn viết mấy câu.
    Hic, nói đến chùa Hương lại nhớ mình đi nhiều lần rồi nhưng...toàn từ hồi bé, đi 1 ngày, với bố mẹ . (Mà hình như ai cũng thế hay sao ấy nhể? ) Bi h bảo cho đi lại cũng chỉ nhớ đại khái! Bà con ai rành chùa Hương lên kế hoạch đi nhé, đường đi thì ko phải nghĩ, ai cũng biết nhưng vào khu vực Hương Tích rồi đi những đâu, nghỉ ngơi ở đâu thì cần phải lên kế hoạch đấy tại trông thế nhưng để đi hết khu vực Chùa Hương phải mất 3 ngày cơ!
    Theo tớ hay...bỏ qua động chính , chỉ có lúc đi và về vào Đền Trình để ....trình báo thôi, còn dành thời gian khám phá những nơi ít đi, ít người đến và khám phá những nét hoang sơ của khu vực này. Cái này có lẽ cuối tuần này ai rảnh rỗi làm quả cà phê nhể (ko gọi là ọp lai) nữa, ko hội khác lại bảo nhà mình nghiện ọp! ), có lẽ phải nhờ bác Phọt tham khảo "cán bộ địa phương" trước, bác nhé!
    Còn vấn đề ngủ nghê nữa, sẽ tùy tình hình, nếu có thể nhờ vả ( ) được cái lán ngủ lại của người dân thì tốt, ko thì đây là dịp để chúng ta "thực tập" (hờ, thực ra đã học lý thuyết đâu mà thực tập) cái vụ lều ngủ để chuẩn bị cho những chuyến sau nữa.
    Mọi người cho ý kiến nhá, đợt này câu kéo có vẻ ko tợn bằng mấy lần trước nên ít khách hơn!
  7. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    ừa chị cứ nghĩ trong nội bộ đoàn mình thì chỉ có Uno đặt tiền thôi, mà Uno cũng bị hụt mất 500k đấy, chi nhiều khoản lẻ tẻ không nhớ hết được cũng là có lý mà, mà mấy đoàn kia ít người, họ không phải chi tiêu nhiều như đoàn mình thì chưa chắc họ đã quên đâu. Càng "ní nuận" càng thấy chính là tiền của Uno ,hihi.
    Về vụ đi chùa Hương,chắc chắn đi mùa này là thoả chí cho những người thích du lịch mà không đặt nặng vấn đề lễ bái như tụi mình đấy. Mấy anh chị tớ quen cũng vừa dắt mấy chú tây ba lô đi về, các anh chị khen lắm, bảo là thề từ giờ không đi mùa lễ hội nữa.
    Hội mình cuối tuần này ọp lai đi, để bàn cụ thể nên chuẩn bị cái gì, hành trình như thế nào, thăm thú ở khu nào...ví dụ tớ nghĩ ngủ lán thì vui lắm, nhưng chị em nên chuẩn bị những gì để chiến đấu với...mụỗi chả hạn[:D. Mà ăn uống nữa, bàn xem thế nào rồi post chi tiết lên, các bạn mới mới thấy hấp dẫn mà đi chứ.
    Tớ thì đăng kí 2 suất, toàn nữ thôi.
    Tối mai rảnh không các bạn, lại ra 55 Triệu Việt Vương nhé
    Được daisy1981 sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 26/07/2007
  8. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Ăn uống xong cả đoàn kéo lên phòng đi ngủ! Đội phòng tớ lên phòng thích lắm, gió hiu hiu, ngủ rất phê! Anh em trải chiếu ra đất rồi...cởi trần nằm "dàn hàng ngang" để ngủ. Nhưng chưa kịp chợp mắt thì đội quân phòng bên cạnh kéo sang....hóng gió nhờ, ko dấu giếm ý định ngủ nhờ luôn! Nhưng anh em kiên quyết ko chịu! Các ông có thích thì đi kê gọn mấy cái giường lại rồi trải chiếu ra mà ngủ, chứ anh em thì nhất định ko nhường chỗ hay chia sẻ chỗ ngon đâu. (Hic, nghĩ lại cũng thấy mình...tàn nhẫn thật! ). Hội kia cũng rắn, nhất định ngồi đấy nói chuyện ko cho anh em ngủ, chỉ đợi anh em sơ hở là xông vào cướp chỗ! Tớ bảo mấy anh em: "Quả này 5 anh em mình đek dám đứng dậy đi đ...!" . Hic, ở quê tớ người ta gọi thế là một dạng bi kịch!
    May là mấy ông kia ko tàn nhẫn như anh em phòng tớ, ngồi 1 lúc cũng đứng dậy, hội đấy cũng máu, ko muốn ngủ trưa nên quyết định tranh thủ thời gian đi khám phá Cô Tô luôn! Hè hè, nếu bọn tớ mà ở cái phòng nóng thế (hình như còn có mùi khó chịu nữa) thì bọn tớ cũng máu thế, mỗi tội cái phòng bọn tớ lại mát quá cơ!

    Nói thế thôi chứ tớ nằm trằn trọc cũng có ngủ được đâu! Rỗi việc phát hiện ra Hà Giò có tướng làm quan lớn, sau sẽ lập công trạng hiển hách cho đất nước, tại....ngủ mở mắt giống Trương Phi! Trong lúc đang nằm lơ mơ, tớ nghe tiếng cười khúc khích của...con gái! Mở mắt ra nhìn vào trong gương phản chiếu ra cái cửa sổ mở vào hành lang thì thấy một nữ C***er đang cầm quả máy ảnh to đùng, thôi xong! Quả này anh em lộ hết hàng!
    Gần 3h, tớ xuống dưới nhà hỏi mấy đồng chí xe ôm xem đi lại thế nào, hết bao nhiêu. Chú ý phân trần giải thích một hồi làm tớ đau cả đầu, bực quá hỏi "Thế rút cục bao nhiêu 1 xe?" "120k/xe 2 người". Tý nữa thì tớ bảo "Anh có bị con gì cắn ko đấy?" nhưng may nhớ ra mình ko phải thổ dân mà là hắn nên chỉ cười rồi lững thững đi về phía chợ, định bụng kiếm vài cái công nông chở cả đoàn đi cho máu!
    Tìm mãi chả thấy đành quay về, thấy dân tình đã lục đục tập trung ở tầng 2 rồi, chỉ còn thiếu đội mấy người "ko ngủ trưa ở Cô Tô" thôi, đội đấy đã xuất phát trước rồi. Tớ thông báo qua tình hình cho mọi người, dân tình phản đối ầm ầm, "quá đắt so với quy định!". Mượn quả điện thoại to uỳnh của Nhân trần, tớ gọi về Vân Đồn nhờ bác Hùng tư vấn. Bác bảo bọn nó đang "bóp cổ" đấy , chỉ trả chúng nó 60k cho 1 chuyến đi hải đăng và bãi Bắc Vàng (hay Vàn gì đó! ) thôi. Tớ hỏi về phương án thuê công nông, bác bảo ko nên nhưng nếu thích thì đi tìm nhà Tiến gì đó hỏi thử xem. Vậy là có hướng rồi! Hic, may có bác Hùng! Cả đoàn đi xuống "làm việc" với hội xe ôm đang ngồi chầu trực ở cửa nhà khách, tớ chạy xuống sau, khi xuống thì thấy thống nhất phương án là 70k/xe 2 người. Thế là ổn rồi!
    Vậy là cả đoàn trèo lên khoảng chục cái xe ôm để đi thăm hải đăng và tắm ở bãi Bắc Vàng.
    Thấy mấy ông xe ôm dọa đường lên hải đăng khó đi lắm, ai ngờ lúc đi mới thấy chả có vấn đề gì! Đúng là leo núi thật nhưng đường đất dốc thoai thoải, lại có cây cối um tùm bên đường (Tớ còn nói mẽ với ông lái xe "Xời, đường này thì ăn thua gì, anh có biết bọn em đã đi xe máy hết các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn rồi ko!". hờ hờ, bốc phét tý. ). Lên đến hải đăng mất 1 phút vào gãi đầu gãi tai xin xỏ mấy anh ở trạm hải đăng là đoàn có thể thoải mái trèo lên tháp rồi, ko quá khó khăn như bác gì tư vấn ở nhà . Đáng nhẽ chị em phải lên sau nhưng lại lanh chanh lên trước, anh em đành nhường. Giời ạ, từ bé đến giờ chưa bao giờ tớ dám mơ đến cảnh thế này, này nhé, chị em đa phần toàn mặc...váy, cầu thang thì bằng gỗ, rất dốc mà lại chỉ có thanh ngang thôi, ko có tấm lót! Hic, anh em thì đứng dưới ngển cổ lên! Hờ hờ, chỉ kể đến đây thôi cho hội ko đi thèm!
    Ngọn hải đăng này xây trên núi cao nên ko có nước, toàn phải dùng nước mưa. Ngoài ra thiếu điện là tình trạng chung của đảo rồi nên ở đây được trang bị thêm hệ thống pin mặt trời. Trạm có 5,6 người gì đó; mỗi ngày có 4 anh em thay phiên nhau trực. Hic, công nhận là các bác này chịu đựng giỏi, phải tớ bắt ở tít trên núi cao, suốt ngày ra ra vào vào thế này chắc rồ người lên mất . Lan man chút, có đợt tớ xem 1 bộ phim tài liệu trên TV, nói về ngành Bảo đảm hàng hải của Việt Nam; cụ thể hơn là nói về những người cán bộ, công nhân làm nhiệm vụ ở các ngọn hải đăng. Hic, có những ngọn nằm giữa biển, trên 1 bãi san hô, một cái tháp được xây bằng bê tông và gạch nhô lên trên, diện tích mặt bằng mười mấy mét vuông, lúc nào cũng có 2-4 người trực, mỗi người trực liền 6 tháng trời rồi nghỉ 6 tháng, cứ thế. Oài, tớ nghĩ đã thấy sợ rồi. Đúng là phải yêu nghề lắm mới làm được công việc như thế!
    Lên đến hải đăng rồi, phóng tầm mắt ra khắp đảo thích lắm! Đây là điểm cao nhất của đảo, quay 360 độ là nhìn được toàn bộ đảo, lên đây mới thấy đảo Cô Tô đẹp thế nào, bờ biển của đảo lồi lõm, có những đoạn vươn ra biển tạo thành những cái vịnh và vũng (hay vụng) con con trông rất đẹp. Cả đảo là một màu xanh của cây rừng (chỉ trừ khu trung tâm hành chính và dân cư), kết hợp với màu xanh của nước biển, màu xanh của bầu trời và màu trắng của những bãi cát ven biển, hic, đẹp lắm!
    Ngắm đảo chán chê, chụp ảnh lia lịa xong cả đoàn lại từ biệt các anh chủ nhà tốt bụng lên đường đến bãi Bắc Vàng! Bãi này cũng gần ngọn hải đăng, đi quá lên 2,3 cây số là tới.
    Bãi biển này khá đẹp, nằm trong một vịnh nhỏ, nước lặng, trong xanh; bờ cát chạy dài quanh vịnh, tuy nhiên độ dốc khá lớn, tớ đi ra 1 đoạn đã ngập đầu rồi. Anh chị em hồ hởi lao xuống biển, hic, cũng lâu rồi tớ mới đi tắm biển! Một số chị em định bụng ko xuống tắm, lấy lý do "Em ko mang đồ bơi" nhưng rồi cũng lần lượt bị anh em lôi xuống biển - ko có cả thời gian để thay đồ , có em ngoan cố còn bị 4 đứa xách tay chân quẳng xuống. Cuối cùng còn mỗi 1 em thoát, chẳng qua là anh em để lại để còn có người....trông đồ!
    Bãi biển rất vắng, chỉ có đoàn mình với đội xe ôm đang đứng đợi trên bờ. Lúc sau gặp 1 chú bộ đội đóng quân trên đảo quê Hà Nam dẫn con đi bơi nữa thôi.
    Anh em được dịp dạy chị em tập bơi. Tớ định chuyến này làm người ko biết bơi để chị em dạy nhưng có vẻ ko chị em nào chịu nên lại phải bon chen với anh em để dạy chị em bơi . Có điều phải thú thật là chắc tớ ko có kỹ năng sư phạm ( )nên các em chả khá lên được, chuyển sang tay "thầy Hà" với "thầy Hiển" chả mấy chốc đã "nổi" rồi! Hic, can tội ngày xưa có được đi học bơi tử tế đâu, toàn theo chúng bạn đua đòi mà! Oài, quả này có khi về tớ đăng ký lớp...học bơi (!), cốt là để học mót cách dạy bơi của người ta, phòng khi sau này cần đến!
    Hơn 6h chiều trời vẫn sáng choang nhưng mọi người cũng mệt rồi, cả đoàn lại lục tục trèo lên xe để về.
  9. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi đâu mà để nhà cửa tan hoang thế này? Up ảnh lên đi chứ, tại chuyến Cô Tô vừa rồi tớ chẳng chụp mấy nên không có gì đưa lên đây, ai còn ảnh mang lên nốt đi nhé.
  10. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thời tiết rất mát mẻ nên chắc mọi người đi dạo hồ hóng gió hết rồi. Mai thứ 7 cuối tuần rồi, lại rằm mà
    Tháng 8 có vụ Vãn cảnh chùa Hương (11-12/8).
    Tháng 9 tớ có ý kiến nhà mình đi Thung Nai, Sông Đà bơi thuyền câu cá ngắm cảnh đê!!!
    Có mấy topic nghe hấp dẫn quá
    Được chieu_thu_HN sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 27/07/2007

Chia sẻ trang này