1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** group Tập II - 1-9 Trekking Pù Luông, rong chơi và khám phá... Chi tiết trang 85

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Sprint150, 10/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Hehe.. thanks.Qua bển rồi hả anh thế là mất đi vụ Vãn cảnh chùa rồi, tiếc nhỉ
    Tận cùng
    [​IMG]
    Con gì đây nhỉ?
    [​IMG]
    Biển và anh
    [​IMG]
    Hoa hoét
    [​IMG]
  2. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0

    @Bluemoon85: Ym của e là gì ấy nhỉ? Thi thoảg a e cãi nhau tý. :D
    [​IMG]
    Ảnh "bác gì" giúp mọi ng rất nhiều trong việc đặt vòng, nhầm phòng với cả đặt thuyện, ảnh hơi rung nhưng là cái duy nhất nên post lên thôi.
    Được redground sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 27/07/2007
  3. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, kẻ xấu lên ảnh mặt méo hết cả ( phù may thế )
    Phá hoại hp người khác này, ( 1 đạp về nhì )
    [​IMG]
  4. chibarua

    chibarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Người mà ai cũng biết là ai đấy.[​IMG]
    Vênh quá cơ
  5. tallica

    tallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, ảnh này là em chụp mà, sao ko thấy chú thích nhỉ???
    Em còn biết mấy cái chân kia là của ai nữa cơ, hí hí ;))
  6. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, anh còn biết cái quần đùi xanh kia là của ai nữa cơ!
    @ Bờ Lu Mun: Hôm qua là 27/7, em up ảnh cái mũ của anh như thế làm ko thể ko nghĩ đến.....
    @Chiều thu: Đoàn đang xây dựng kế hoạch đi trekking, hiện đang nghiêng về ý kiến đi Cúc Phương hoặc Pù Luông. Xuất phát chiều thứ 6 (ngày 31/8). Thung Nai đẹp lắm, đầu tiên anh định đề nghị mọi người tháng 8 đi Thung Nai đấy chứ, nhưng dân tình đang máu đi băng rừng nên quyết định tháng 9 đi trekking, hình như Thung Nai ko có băng rừng đúng ko? Để tháng 10 đi, tháng 10 sẽ tổ chức 1 chuyến "phượt" đúng nghĩ bằng 2 bánh!
    Dạo này vắng vẻ nhể!
    Hic, định up cái ảnh lên mà lỗi chả up được, ko hiểu sao!
    Buôn chuyện tý, hôm qua tớ mới đọc bài này trên TT&VH:
    7 năm đi từ Nam sang Bắc Mỹ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Họ mất tới 7 năm ăn, ngủ trên đường nhưng Herman và Candelaria Zapp đã thực hiện được giấc mơ từ thời trẻ: đi từ Patagonia (cực Nam của Nam Mỹ) tới Alaska (cực Bắc của Bắc Mỹ) trên chiếc xe cổ Graham Paige sản xuất từ năm 1928.
    Khởi hành hôm 25/1/2000, Herman và Candelaria Zapp đã vượt qua chặng đường hơn 70.000 km. Bên cạnh những kinh nghiệm thực tế vô tận, vợ chồng nhà Zapp còn đạt được ?othành quả vô cùng quý giá nữa? ?" đó là 2 đứa con Pampa (5 tuổi) và Tehue (2 tuổi). Candelaria thổ lộ: ?oChúng tôi gặp vô vàn khó khăn trong 4 năm đầu lang thang trên đường, nhưng có lẽ khó khăn lớn nhất là ngày khởi hành khi chúng tôi rời bỏ mọi thứ thân quen để lao vào ảo ảnh?.
    Ban đầu Herman và Candelaria dự kiến đến Alaska trong 6 tháng và sau đó trở lại Argentina làm lễ thành hôn. Nhưng 6 tháng sau, họ mới đến được bến phà vượt sông Amazon để đi từ Peru sang Brazil. Không còn tiền đổ xăng, Candelaria quay sang nghề vẽ tranh, còn anh chồng Herman thì làm khung, tiền bán tranh đã giúp họ tiếp tục cuộc hành trình tới cực Bắc. Hiện nay, họ đang kiếm tiền từ việc bán cuốn sách du lịch ?oKhuyấy động giấc mơ của bạn? (hiện đã tiêu thụ được 30.000 bản tiếng Anh và Tây Ban Nha).
    Khi đặt chân tới bang North Carolina ở miền Đông nước Mỹ, Herman và Candelaria Zapp sinh con trai đầu lòng Pampa. Và khi họ tới Alaska, Pampa đã một tuổi rưỡi và đang chập chững tập đi. Ba năm sau, họ sinh con thứ hai đặt tên là Tehue, lấy theo tên người Da đỏ Tehuelche ở Argentina. Chỉ 5 tháng nữa, chiếc Graham Paige sẽ bước sang tuổi 80 và nhà Zapp sẽ có đứa con thứ ba.
    Kế hoạch sắp tới của nhà Zapp là chu du Châu Á. Trong khoảng tuần tới, cả nhà họ sẽ lên chiếc Graham Paige đi Vancouver (Canada), từ đây họ sẽ lên tàu thủy đi Ấn Độ, chặng dừng đầu tiên của chuyến du lịch mới.
    Đăng Linh
    (TT&VH - số 89 ?" ngày 27/07/2007)


    Tớ quyết định rồi, tớ sẽ học làm khung tranh và kiếm 1 cô vợ biết vẽ tranh (tất nhiên là tranh phải bán được!).

    Được sicilian sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 28/07/2007
  7. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Em can bác vụ Pù Luông, qua mùa mưa bão hẵng đi bác ạ .
  8. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Lục lọi thấy còn quả này xót lại trong cái camera 13 Mega pixels. Mấy em dịu dàng đang cùng cố gắng tươi tắn làm duyên trong lúc chờ món cháo ngao, cháo ngán. Nét hết cỡ thôi rồi.
    [​IMG]
  9. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn gần hai tuần nữa là C*** chúng ta sẽ đi khám phá chùa Hương mùa không lễ hội.
    Đề nghị các bác hay phượt, những bác đã mòn gót chen chúc ở chùa Hương vào mỗi dịp đầu năm vào đóng góp ý kiến về hành trình của chúng ta sẽ đi như thế nào, thăm chỗ nào, bỏ chỗ nào, những ý kiến đóng góp đáng quí sẽ được ban tổ chức ghi nhận và ghi vào biên niên sử của C***, tất nhiên là biên niên sử bao giờ ghi thì...tớ không biết.
    Theo thông tin tớ vừa hóng hớt từ mấy anh chị họ cũng vừa đi chùa Hương về thì đẹp nhất, lãng mạn nhất là lúc ngồi thuyền trên suối Yến. Không có cảnh chen chúc,cãi cọ lạo nhạo như hồi lễ hội, suối Yến mùa này nước trong vắt, nhìn thấy đáy. Vắng khách nên chủ thuyền cũng dễ dãi hơn, chiều khách nên cho thuyền đi chậm chậm, lúc lúc lại dừng lại giữa dòng cho các anh chị tí tởn té nước làm dáng chụp ảnh. Thích lắm.
    Để mai tớ xin mấy bức, nếu được post lên đây làm đề mô nhỉ.
    Tạm thế đã, tí lại vào viết tiếp
    Được daisy1981 sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 29/07/2007
    Được daisy1981 sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 30/07/2007
  10. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Tắm rửa nghỉ ngơi xong cũng phải gần 8h tối anh em mới xuống ăn cơm. Lại là phòng tớ xuống sớm nhất , hic, có lẽ anh em là những người đói nhất! Bữa tối khá thịnh soạn, gồm có những món gì thì tớ ko nhớ, nhưng bia bọt thì thoải mái. Sau 1 ngày vật lộn với sóng biển, cả lúc trên thuyền và lúc ở...bãi biển, được mấy chai bia Hà Nội xịn ướp đá thì nhất rồi, anh em hỉ hả lắm.
    Các bàn được dịp chúc tụng tán loạn, giao lưu ầm ĩ, đúng như truyền thống "xởi lởi" trong các chuyến đi từ trước đến nay của C***. Anh chị em các bàn kém miếng nhau khó chịu, vậy nên nghĩ ra đủ các kiểu 1...2...3. Ví như bàn tớ, toàn dùng chai, ko dùng cốc nên lúc nâng lên thì hô "1....2....3.....chai" (Nhưng ý là "trai"), bàn Đức và các em (hic, chú này xuống sau nhưng gặp thời cơ thuận lợi nên được ngồi bàn toàn em trẻ đẹp! Trâu chậm nhưng uống nước ko hề đục ) cũng bắt chước, hô "1...2...3.... gái"- mà Đức hô to nhất nhá . Long hôm đấy chắc uất Hà Giò lắm, chả là tại bàn tớ có cháu tớ nên được ưu tiên gọi thêm món trứng - món mà Nam Long khoái khẩu. Tuy nhiên ko ngờ Hà Giò (bữa đấy ngồi bàn bên cạnh) cũng thích ăn trứng nên đã câu kéo cháu tớ chuyển sang bàn đấy (hic, đời thủa nhà ai lại lấy "các cô" ra câu cháu bao h, "chú" Hà Giò nguy hiểm quá!) nên cũng cướp luôn được món trứng, Nam Long phản đối ầm ĩ nhưng ko lại.
    Bữa ăn rôm rả kết thúc với màn "mời bia" của Tiến, Đức và 2 em (hình như là) Phúc, Phương. Hic, có mỗi cốc bia mà nâng lên, đặt xuống, trình bày mãi mới chịu uống. Chắc 2 tên Tiến và Đức muốn trêu tức anh em đây mà!
    Ăn uống xong cả đoàn kéo nhau đi dạo, đích đến là cầu cảng. Đang đi cùng mọi người thì gặp mấy bạn Hải Phòng đang lững thững đi ngược lại. Tớ dừng lại trò chuyện mấy câu rồi tất tả đuổi theo đoàn thì thấy bác Phi đang ngồi ở cầu tàu, mặt mũi ra vẻ tư lự lắm! Tớ hỏi tại sao, bác ý tâm sự là muốn làm 1 cái gì đó đặt biệt trong 1 tối đặc biệt thế này , tớ đồng ý ngay. Thế là 2 anh em đứng ngay ở cầu tàu làm ngay 1 phát "gì đó đặc biệt", bác Phi còn dặn nếu về có viết rì-pọt thì nhớ cho đoạn này vào, để sau này bác ý già rồi đọc lại còn hồi tưởng lại thời trẻ oai hùng!
    2 anh em làm xong việc đấy thì thấy trong người mãn nguyện lắm.
    Đi tiếp 1 đoạn thấy dân tình trong đoàn ngồi la liệt 2 bên cầu tàu. Đêm đấy là đêm mùng một, ko có trăng nhưng trời đầy sao, cầu tàu Cô Tô xây bằng bê tông, vươn dài ra biển, chắc cũng phải đến hơn trăm mét. Bề ngang cầu tàu độ 3m, 2 bên xây gờ cao khoảng hai chục phân.
    Ngồi 1 lúc, ko khí lại trầm xuống. Ai đó (hình như Nam Long) đề nghị chia thành 2 đội rồi hát đối về "các bộ phận cơ thể người"! Giời ạ, sao tớ lại đi với cái đoàn bậy thế nhỉ!
    Bên tớ (với Đức làm key person) mở đầu bằng một đòn hiểm, chắc định làm đội kia choáng, với bài "Kìa con **** vàng", bên kia (bầu Nam Long và Tiến làm thủ lĩnh) phản công bằng bài "Chim chích bông". Vậy là tỷ số hòa cho hiệp đầu. Sau đấy đội kia có vẻ chiếm ưu thế hơn, nghĩ ra lắm bài lắm (nhưng phải nói thật là cũng có chơi ăn gian, Tiến hát cả nhạc chế: "Em yêu anh đã lâu, sao ko cho em sờ ...râu", hic, bó tay ) còn bọn tớ mãi mới nghĩ ra bài để hát đối lại được. Đội kia sướng lắm, tưởng thắng đến nơi rồi, nhưng ko ngờ bên này toàn "ngọa hổ tàng long"!
    Được 1 lúc, bên tớ tỏ ra có "năng khiếu" hơn, mở đầu là "đường Cổ Ngư xưa", rồi đến " 2 bàn tay con ôm bầu .... mẹ". Cuối cùng trận đấu kết thúc với 2 pha knock-out quyết định của đội tớ với những câu hát (mà tớ thề là sẽ) đi vào lòng người (mãi mãi - nhất là các C***er có mặt hôm đấy): "chiều nay mưa trên ..... đô Huế" và "em về .... khôi"! Cảm giác của đội kia: choáng! Chắc dính đòn nặng quá nên mặc dù luôn có bài để đối lại nhưng tinh thần chiến đấu có vẻ ko còn được sung sức như lúc đầu nữa. May mà lúc đấy các bác giai gái thanh niên Cô Tô (chắc nghe cũng choáng ) - đang "tâm sự" gần đấy, chịu ko nổi phải lên tiếng góp ý là anh em làm ồn quá. Vậy là cả đoàn đành đứng dậy đi về. Đồng chí Đức, có vẻ như rất ngất ngây với chiến thắng, vừa đi vừa tấm tắc "Tớ yêu đội mình quá!" . Đến lúc này mọi người mới phát hiện ra là Hà giò và em Huệ mất tích đâu rồi, hờ, lúc nãy còn thấy đi ra cầu tàu cùng đoàn mà. Nhanh thế ko biết!
    Mới chưa đến 11h, về bây h cũng sớm, qua đêm nay đến ngày mai lại về Hà Nội, chả biết bao h mới lại có một đêm trên đảo như thế này, mọi người tiếc rẻ lắm. Cả đoàn quyết định tiếp tục lang thang, đi về hướng ngược lại, theo con đường dọc bờ biển mà ban chiều đi qua lúc lên ngọn hải đăng.
    Nói qua về con đường này 1 chút, đây là 1 con đường chạy dọc bãi biển. Đẹp lắm! Một bên là biển xanh với bờ cát chạy dài, có rặng cây ngăn cách với con đường; bên kia là rừng phi lao xanh ngắt. Đường khá hẹp, chắc chỉ hơn 1 m, đại khái là chỉ đủ cho 2 cái xe máy tránh nhau, đường được lát bằng gạch, có lẽ cũng mới làm. Ban chiều thấy anh xe ôm bảo đường này chủ yếu cho các quan dậy chạy thể dục buổi sáng. Hic, chả biết thế nào chứ tớ dám chắc các quan trung ương ở Hà Nội có nằm mơ cũng chả có con đường đẹp thế này để chạy buổi sáng, so với nó thì những đường như quanh hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm chỉ đáng vứt hết!
    Lúc này thủy triều đang xuống, bãi cát chạy tít ra xa chứ ko như ban chiều, nước vào đến gần bờ. Trời mát lắm, gió lộng.

Chia sẻ trang này