1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** group Tập II - 1-9 Trekking Pù Luông, rong chơi và khám phá... Chi tiết trang 85

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Sprint150, 10/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Đường ven biển
    [​IMG]
    Mong manh
    [​IMG]
  2. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Đính cbn chính với thím Lân nhé, bài "kìa con **** vàng" với lại " đường Cổ Ngư xưa " là của tớ chứ, à cả bài "Đôi làn môi con nghiêng về .." cũng của tớ nốt :D he he đính chính ngay chứ ko ông toàn chú thích nhầm người nhầm cà lời hát luôn. " Chiều mưa trên kinh đô Huế " he he đúng là Ngọa Hổ Tàng Long, bên kia sau nhiều phen được nhường nhưng vẫn thua te tua, nói chung là chấp nhận đi. Bên mình nghĩ ra nhiều bài đỉnh, độc, hiểm. Lại có ca sí hát thì hay ( tớ ) Múa phụ họa đỉnh cao ( Đức ) ủng hộ phong trào kiêm cố vấn ( em An em Nhung) bảo sao mà ko tuyệt đối. Khạch khạch
    Đêm đó nóng đúng là lòi bóng với chi tiết quạt ko còn trên tay nhưng vẫn vừa ngủ lơ mơ vừa phe phẩy tay như còn có quạt . Hơ hơ đáng nhớ thật.
    Chùa Hương ....
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Bác Nhân ơi có đi chùa Hương ko ? Em mượn rebel chạy thử phát nào ?
  4. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi viết đúng đến chỗ hot nhất thì dừng lại này
    Các bạn chú ý đón đọc phần tiếp theo, có một màn ngủ giao lưu ở bờ biển với vài hành động và lời nói bất hủ
    @ ZARG: bạn liên hệ với Uno ( trang 52) để đăng kí chính thức nhé. U R WC!
    Được daisy1981 sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 30/07/2007
  5. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa liên lạc vặn vẹo thằng bạn, nó bẩu trước hôm xuất hành nếu cần lo liệu những vấn đề gì cứ báo nó để nó bố trí trước cho thuận tiện hơn.
    Tìm hiểu sơ lược thì được rõ quần thể danh thắng Hương Sơn hình thành ba tuyến chính:
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: 1. Tuyến Hương Tích ( Gồm có Suối Yến, đền Trình, cầu Hội, chùa Thanh Sơn, Hương Ðài, Thiên Trù, Hinh Bồng, chùa Tiên, Giải Oan, đền Cửa Võng, động Hương Tích. ): Tuyến này thì đã thành quen thuộc với đại bộ phận du khách, phật tử, tu tử....
    2. Tuyến Long Vân ( Gồm có động và chùa Long Vân, động Tiên, động Người Xưa, chùa Cây Khế, Hinh Bồng Tự. Ðộng tuy nhỏ nhưng lam khói quanh năm nên lúc nào cũng tạo cho du khách cảm giác thần tiên thoát tục. ): Sau khi vào đặt lễ ở đền Trình, xuống đò đi tiếp.
    3. Tuyến chùa Tuyết ( Gồm có đền trình Phú Yên, chùa Tuyết Sơn, chùa Cả, Bảo Ðài, đền Mẫu, đền Thượng, động Ngọc Long, rừng mơ...): Sau khi đến Thiên Trù, theo con đường nhỏ men sườn núi. Suối Tuyết nước trong xanh, uốn lượn quanh co như một con rồng đang bò sâu vào trong dãy núi cao chất ngất. Chùa Bảo Ðài có phong cảnh phong quang u tịch. Trong chùa có toà Cửu Long có giá trị mỹ thuật khá cao. Ði tiếp là đến động Ngọc Long. Trong động, ánh sáng mờ ảo, nhũ đá, măng đá rủ xuống trông như những ổ rồng quấn quýt. Ðẹp nhất vẫn là pho tượng Bồ Tát Quan Thế Âm tạc liền vào vách đá với vẻ mặt rất từ bi, nhân hậu.
    [/QUOTE]
    Căn cứ vào quĩ thời gian đã được định hạn cho riêng vụ này. Qua khai thác tham khảo thêm từ thằng bạn ( dân gốc địa phương này ) thì có thể lên lịch trình bám theo tuyến 3 và có sự đột phá mới lạ như sau:
    a. Chiều đi chơi tuyến Chùa Tuyết Sơn theo đường bộ, xuyên qua rừng mơ bạt ngàn.
    b. Về nghỉ đêm tại bến đục suối Yến.
    c. Sáng hôm sau đi thuyền vào Thiên Trù rồi đi động Đại Đinh. Động này mới đc phát hiện. Đẹp lắm đấy.
    ( Nguồn tin nội gián )
    ************************​
    Chẹp, bài cơ bản là lẽ thường muốn xôm tụ hơn thì nên cùng nhau khảo sát, thu lượm 01 số tư liệu quan trọng, độc đáo và thường xuyên cập nhật danh sách đăng ký tham gia chứ ?!
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 30/07/2007
  6. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Chùa Hương các bác còn thiếu đi đền Đức Thánh Cả nữa. Đi thuyền trên sông Đáy cũng phê lắm.
  7. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác Hoàng nhưng cái lệ ở đền Đức thánh cả là đã đi trong năm thì cũng phải về trả lễ vào cuối năm đó. Đền đó có vẻ thiêng vì thấy các bác Trung Ương, Chính Phủ hay về xin xỏ.
    Quê em ngay đó nên em có ý kiến như vậy. Nhân tiện quảng cáo spam tí. Bác Windy chú ý nhé, nội dung đóng góp đó. Keke.
  8. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ bác nhiệt liệt, hic chương trình của bác nghe rất ổn đấy ạ!
    Tuy nhiên em mạn phép thắc mắc 2 phát:
    - Nếu đi tuyến 3 luôn từ hôm trước thì chắc phải rút gọn lại so với bác nói chứ mỗi buổi chiều làm sao đi được hết mà mình lại xuất phát từ HN mà, có nghĩa là đến đấy có sớm cũng hơn 3 PM rồi. Bác nghiên cứu xem nên bỏ qua chỗ nào nhé, nhưng em nhất định sẽ phản đối nếu bác bỏ "rừng mơ" với "suối Tuyết" đấy!
    - Đêm hôm đấy lại ngủ ở bến Đục à, có kiếm được chỗ nào sâu hơn ở phía trong ko bác! Báo cáo với bác và các anh em là chị em đang máu lắm, suốt ngày kiến nghị là quả này phải ngủ lang, à quên, ngủ trong rừng cơ!
    Còn một thắc mắc nhỏ nữa, em nghe nói bi h có đường bộ có thể đi sâu vào trong khu quần thể chùa Hương bằng xe máy đúng ko? Bác nghiên cứu thử xem, nếu được em nghĩ mình thử đi sâu vào trong xem thế nào, tại nếu đi hết khu đó phải mất mấy ngày nên theo em chúng ta nên tính phương án kết hợp cả các phương thức: đi thuyền, đi bộ, đi xe xem thế nào!
    Kính bác 1 vại!
    @Black_hands: Làm gì nhảy dựng lên thế, tôi có bảo mấy câu đấy ko phải của ông đâu mà toáng lên! Mà có biết câu "Chiều mưa..." của ai ko? tôi đấy (hê, mình cũng bậy phết nhở ) nhưng ý tưởng về cái từ đấy là của Đức Râu (Rose) đấy!
    @All: Lâu lâu ko thông báo, tớ lại làm phát thông báo nào!
    ỌP
    (Vầng, đơn giản là ọp !)
    Buổi ọp tới nhằm thống nhất kế hoạch, danh sách đi Chùa Hương và kế hoạch trekking tháng 9:
    - Thời gian: 8h15'' tối CN 5/08/2007
    - Địa điểm: số 5 phố Thể Giao (đề nghị ko bàn tán về địa điểm nữa! )
    (Từ h đến lúc đấy bạn nào hứng lên thì cứ nhắn tin rủ dân tình đi cafe nhé, hê hê, hội này Càng Đi Càng Máu nhưng ọp cũng máu ko kém! Tất nhiên là chỉ buổi tối thôi! )
    Về tình hình nhân sự cho chuyến đi Chùa Hương, lần này dân tình đăng ký uể oải lắm, cái này có lẽ cần phải nhờ đến "độc chiêu" nào đó của Trưởng ban Câu kéo (mới nhậm chức) Thủy Daisy!
    Theo thông tin tớ mới trao đổi với Daisy thì chuyến này nguy cơ là thiếu xế tại chị em máu me lắm! Hờ, quả này anh em chết!
  9. minhsonpro

    minhsonpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, vụ Chùa Hương em có ý kiến là chúng ta đi bằng phương tiện khác thay cho xe máy, như tàu hoặc ô tô chẳng hạn, được không ạ? Lý do là đi xe máy mặc dù được ôm nhau nhưng mà rất mệt và tốn thời gian. Thay vì phải vật lộn 2h đồng hồ vừa nóng vừa bụi chưa kể nguy hiểm đến tính mạng, sao chúng ta ko ngồi mát mẻ trên tàu bàn chuyện tình yêu đôi lứa? Đến nơi thì tinh thần sảng khoái quá tuyệt để bắt đầu cuộc dạo chơi. :P
  10. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    mình đã rửa tay gác kiếm tự nhiên thấy chú Cuội này nhảy từ cung Trăng xuống ném đá, lộn ruột quá [​IMG]. đi có 2h mà mệt cái jì [​IMG], mà chú làm quái jì trên xe mà bẩu vật lộn nhểy [​IMG]. còn vấn đề an toàn thì có lẽ chú ngồi nhà bàn chuyện tình yêu đôi lứa cho nó lành chú ạ [​IMG]
    dạ, đá đã hết, tớ lại rút đây [​IMG]

Chia sẻ trang này