1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** group Tập II - 1-9 Trekking Pù Luông, rong chơi và khám phá... Chi tiết trang 85

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Sprint150, 10/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tallica

    tallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tò mò vãi, có anh nào đẹp giai ko, nhân thể. He he.
    Mà có khi đang câu anh chị em đi off với cả làm nóng không khí cũng nên.
  2. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Nghe cứ như sóng thần Hồ Tây tràn lên í, sợ thì don''t ask :D
    Đùa chứ cứ tiến hành bình thường có điều ko suồng sã như mọi khi ăn mặc cũng gọn gàng chút ( tránh quần sooc áo 3 nỗ áo 1 dây hoặc ko dây )
    Góp ý của bác Hoàng rất đúng đấy, ai lĩnh trách nhiệm nếu bị ( được ) pv nào ? cần người nhiệt tình đây...
    Nói chung pv kiểu này là họ cần mình chứ mình ko cần họ, ko việc gì phải hồi hộp các bác nhé. Hợp tác thôi mà có cái zì đâu.
  3. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Oài oài có hẳn VTV3 cơ à, hội mình sao nổi tiếng thế.
    Dưng mờ tớ không thích làm người " lôỉ" tiếng đâu ngại chết nhờ.
    Mình định không đi off dưng mờ nghe em Uno quảng cáo thế lại thấy sốt hết cả ruột, tò mò chết đi được, lại phải đi thôi.
    Tin quan trọng này: các bạn đến off nhớ mang tiền đi cơm đóng gạo góp nhé.
    Địa điểm: 5 Thể Giao, 8h15 tối Chủ nhật
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Nhóm này có cái tên viết tắt C*** nghĩa là gì ấy nhở ? Nhìn mấy cái nick thì quen quen, hình như gặp nhau ở Đồng Văn hồi nghĩ lễ 30/04 thì phải !
    Eo! Lên VTV3 cơ à? Chúc mừng nhóm nhá Chương trình sẽ phát có các cậu, sẽ có cả tabalo, cô Điệp Giang và suýt nữa thì có cả Mod trẻ box mình : Windysmile Mỗi tội cậu này "nhát" không nhận lời ....
  5. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    C*** : Càng đi càng máu
    Hồi gặp nhau trên HG chỉ biết là 1 nhóm người Hà Lổi gặp nhau trên đó, chả nói chiện đc mấy nên cũng ko biết nhau thì phẩy bác ợ . Chắc chương trình vèo vèo hehe dù sao cũng là 1 việc hay hay.
  6. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Oài, chương trình có anh Windy với bọn em thì chẳng hóa ra là chương trình "Cuộc chiến không cân sức" à?
    Hệ hệ.
    Cái anh hoàng bờ quàng này chắc là 1 trong những anh đi xe máy mặt lạnh như tiền (ko biết do kiêu hay do trời lạnh) gặp hội C*** ở Đồng Văn.
  7. chipheoemyeu

    chipheoemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chè?m chèp, cĂu hà?ng 'Ăy mơ?
    NẮu khĂng bẶn thì? cùfng quà nghìa phĂt xem thẮ nà?o, lĂu lf́m ko gf̣p gơf dĂn tì?nh, như ai 'ò bĂ?u là? cho mọi ngươ?i vĂfn cò?n nhớ mèt gòi tĂn nhY, chứ tớ chf?ng màu me lĂn hì?nh, hehe, ngài nĂ?i tiẮng lèm
  8. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hờ, đội mình máu nhờ!
    Trưa nay vào thắy vắng hiu vắng hắt, 585 bài, lần đầu tiên tiên thấy tô píc mình tụt xuống trang 4. Thế mà giờ vào đã thấy 598 bài rồi, lại hot! Hoá ra là tại được lên TV.
    Hic, có lên TV thì đi ọp lại ko được mặc quần đùi, à quên, quần soóc và nói bậy, à quên, nói đùa à. Thế cũng chán nhể, có khi đến lúc đấy lại chả ai nói gì ấy chứ.
    Mà hôm đấy tớ đi Cửa Lò, chưa biết đã về chưa đây!
    Được sicilian sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 01/08/2007
  9. chipheoemyeu

    chipheoemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chia buô?n đống chí nhá, lâ?n trước tớ đi cư?a lo? vê? đến HN cufng gâ?n 9h tối. Thế có nhắn nhủ gi? ko đê? tớ add thêm nếu được phỏng vấn
  10. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Tớ cậy mang đèn pin (vầng, vẫn là cái đèn pin đó đấy ạ) nên lăng xăng đi đầu, cùng bác Phi, em Hằng, em An. Đi 1 lúc nhận ra chỉ còn 4 đứa tiếp tục đi thôi, hội còn lại đã dừng lại và (chắc là) chui vào mấy cái bụi cây ven đường rồi! 4 đứa quyết định xuống biển. Oài, thực ra là xuống bãi biển thôi! Chuyển cây đèn pin sang chế độ đèn ne-on, 4 anh em ngồi dàn hàng ngang trên cát, ko nói gì, chỉ ngắm biển.
    Phía trên đầu là bầu trời đầy sao, trước mặt là biển, tiếng sóng rì rào, nghe vừa gần gũi vừa xa xăm. Trời tối, ko rõ biển xa hay gần phía trước mặt, chỉ có thể nghe tiếng sóng mà đoán. Ngồi 1 lúc tớ chịu ko nổi, để mặc 3 anh em ngồi lại, tớ đứng dậy đi về phía tiếng sóng. Lúc đầu chưa quen với bóng tối (tại từ tối đến h đi đâu cũng vung vẩy cây đèn pin) nên bước đi dò dẫm, tại cũng sợ tụt hố nữa, nhưng đi 1 lúc thấy bờ biển thoai thoải lại quen với bóng tối rồi nên bước đi mạnh dạn hẳn. Đứng trước biển, cảm nhận từng đợt sóng xô vào chân, gió mát thổi vào mặt, phía trước tối đen, chỉ nghe tiếng sóng, thấy lòng mình thanh thản lạ kỳ! Chợt quên mất ngày mai lại về Hà Nội, ngày kia lại đi làm và chưa biết bao giờ mới lại đứng trước biển. Lúc sau lần lượt em Hằng, em An và bác Phi cũng đứng dậy, đi ra mép biển.
    Mấy anh em đang đứng thì gặp 2 bạn gái Hải Phòng cũng đi dạo ven biển, trò chuyện mấy câu. Ngoảnh lại đằng xa thấy bóng người thấp thoáng trong mấy rặng cây ven biển, ko biết có phải đội mình ko. Tớ định soi đèn xem nhưng nghĩ lại nhỡ dân tình đang làm gì riêng tư thì mình dại mặt, nên thôi!
    Em An có vẻ trầm ngâm lắm, ko thấy nói gì; còn em Hằng và bác Phi say sưa sắp xếp guốc dép của mấy anh em lại cạnh cây đèn để chụp ảnh. Tớ thì chỉ muốn cứ đứng mãi thế này.
    Lúc sau cả hội lục tục kéo nhau về mặc dù vẫn còn luyến tiếc bãi biển lắm, về đi ngủ thôi. Về đến sân 1 cảnh tượng hoành tráng đập vào mắt. Hơn chục chị em nằm (ngả ngốn! ) trên 2 cái chiếu trải ra giữa sân nhà khách, hic! Hoá ra mất điện nóng quá nên bà con mò xuống. Trên chiếu ngoài chị em ra còn có 2 đại diện nam giới là Hiển và Nam Long. Bọn này sướng nhờ, anh em đâu cả rồi mà để 2 thằng nó thầu hết thế này. Nam Long thấy bọn tớ về lập tức rao ngay: ?oBác mua ko? bán đổ đống, 5 ngàn đồng!?. Cách đấy mấy bước chân là 3 chàng ngự lâm pháo thủ: Tiến, Đức, Hoàng đang ngủ say như?chết. Mà 3 ông này cũng tài, 3 thằng nằm chen chúc trên 1 cái đệm dày chục phân, chỉ đủ thân người trong đệm còn chân duỗi ra ngoài. Hic, trời thì nóng, ko có gió, sân bê tông hầm hập thế mà ngủ say lắm, trong túi quần Tiến có cái điện thoại thỉnh thoảng đèn lại nháy lập loè như đom đóm, chắc cố tình thu hút sự chú ý của chị em đây!
    Tớ bảo với bác Phi và Nam Long: ?oAnh em lên phòng đi, phòng mình chắc có gió mát! Nhưng đừng nói gì với chúng nó ko lại kéo nhau lên ngủ nhờ!?. Tuy thế nhưng thực ra tớ nói oang oang cho dân tình nghe thấy để cho mà ghen tức! Thế là 3 anh em hồ hởi kéo nhau lên phòng, trong bụng rất sung sướng vì ko phải ngủ ở sân giống ?ochúng nó?. Mở cửa phòng ra thấy 3 nhân còn lại trong phòng (Hà Giò, anh tớ, cháu tớ) đang ngủ say nhưng trong phòng tuyệt nhiên ko có tý gió nào mặc dù đã mở toang hết cửa sổ ra rồi! Hic, đúng là ?ođừng vội hát tình ca?, lúc nãy ở biển gió lộng tưởng phòng mình phòng VIP lắm gió, ai ngờ bằng nhau hết! Trời oi khủng khiếp! Anh em lại bảo nhau thôi đành vác chiếu xuống sân ngủ vậy, ít ra thì còn có con gái!
    Xuống đến sân thấy dân tình giải tán gần hết rồi, chỉ còn 3 chàng ngự lâm vẫn ngủ say còn trên 1 cái chiếu khác thấy Hiển và (vợ) Deplecu đang tâm sự. Anh em trêu đùa vài câu rồi định kéo nhau ra bãi biển. Nhưng khi đi qua đôi đấy tớ bảo Long và bác Phi (cố tình nói to cho 2 đứa kia nghe thấy!): ?oHay bi h mình trải chiếu nằm cạnh đây xem chúng nó làm gì nhau ! Chứ bây giờ 3 thằng ra bãi biển thì ko cam lòng!?. Tưởng mỗi mình mình xấu tính hoá ra 2 ông kia còn quá thế, đồng ý ngay! Thế là 3 thằng trải chiếu ra nằm ngay cạnh đôi kia! Mặt Hiển lúc đấy đúng là ?odài như cái bơm?, chắc uất anh em lắm. Còn Hảo Deplecu thì ngồi 1 tý rồi cũng xin phép lên phòng! Anh em cười khoái chí lắm, hic ?" con người nhiều lúc xấu tính thế, ko chấp nhận cho thằng khác sung sướng nếu mình khổ, âu cũng vẫn là do ?odòng đời xô đẩy?!
    Anh em nằm dưới sân một lúc chán quá bảo nhau: ?oHay lại rủ mấy em trên phòng xuống ?. Nhưng các em ý ko chịu, bọn tớ tức mình cầm đèn pin soi lên cửa sổ cái phòng của đoàn ở tầng 2 trước mặt. Chị em trong phòng phản đối ầm ầm nhưng anh em ko nghe, cứ soi, vừa soi vừa bảo nhau: ?oCẩn thận ko nó xách xô nước ra hắt cho thì dại!?. May mà chị em ko nghĩ thế nên anh em ko dính xô nước nào. Nhưng soi một lúc thì có 1 chú trên tầng 3 thò mặt ra chửi loạn lên , hic, tớ đã cố gắng để ko ảnh hưởng đến các phòng khác rồi nhưng vẫn ko ăn thua, tại cái đèn pin có quầng sáng rộng quá. Thế là đành tắt đèn pin đi. Sau này mới biết cái chú thò ra chửi bới đấy là Vũ Thanh Minh - một thành viên gạo cội của box DL, hôm sau cũng đi cùng thuyền về Vân Đồn với đoàn!.
    Bàn tính một hồi 3 người quyết định lại vác chiếu lên phòng vậy, chứ nằm mãi đây cũng chán mà chả ngủ được, lên phòng dù sao vẫn hơn, người khác ngủ được thì mình cũng ngủ được mà biết đâu đêm lại có gió. Nói thế thôi chứ lúc đấy cũng phải gần 1h đêm rồi, trời chả có tý mây nào, đầy sao!
    Nhưng tớ thề là đời người ta do số phận quyết định đấy, như người ta vẫn nói ?oGiày dép còn có số nữa là con người?. Anh em lên đến tầng 2 thì gặp 4 chị em gồm Linh bẹt, Trang Huế, Thuỷ Daisy, Hảo Deplucu đang?.. vác chăn, chiếu, gối đi xuống. Chị em bảo trên phòng nóng quá ko ngủ được! Anh em chớp ngay thời cơ rủ chị em ra bãi biển ngủ. Chị em đồng ý luôn. Hè hè, tớ bảo rồi, đoàn này chị em dễ dãi, à quên, dễ tính lắm mà! Long với bác Phi mấu lắm, tích cực vác chăn chiếu cho chị em, tớ thì kệ. Long còn vừa đi vừa múa chiếu, trông như Tôn Ngộ Không múa gậy Như ý!
    Cả hội quyết định ngủ ngay ở cuối con đường thẳng trước mặt khu Tưởng niệm Bác Hồ (trên đảo, ngay gần Nhà khách Uỷ ban có một khu Tưởng niệm Bác Hồ rất hoành tráng, có tượng Bác bằng đá rất to - định bảo ?oto vật vã? nhưng thế e hơi bất kính!). Con đường bà con quyết định dừng chân là con đường cụt, một đầu chạy thẳng vào sân khu tưởng niệm, đầu kia đâm ra bãi biển. Chỗ mấy đứa trải chiếu chính là điểm cuối của cái đầu đâm ra bãi biển đấy.
    Hai cái chiếu được trải xuống, quay ngang ra là đủ chỗ cho cả lũ, mà cũng chiếm hết bề rộng của con đường. Vừa đẹp!
    Tiếp theo là màn ?oBố trí nhân sự?, anh em nhất định là phải ngủ xen kẽ, nhưng chị em phản đối! Thế là anh em chơi bài cùn, cứ nằm xuống cách nhau 1 quãng để chỗ cho chị em nằm xen kẽ. Tớ nằm giữa! Chị em ko có lựa chọn nào khác nên đành phải vào chỗ nhưng ngồi chứ nhất định ko chịu nằm! Trông cảnh lúc đấy cũng buồn cười: 3 anh em thì nằm trong khi xen kẽ ở giữa anh em là 4 chị em nhưng lại?.ngồi!
    Được một lúc Nam Long đi xuống biển, chả biết có ý định gì! Lúc sau em Hảo và em Trang cũng đi xuống, mang theo cây đèn pin của tớ. Còn lại 4 đứa ở lại ngắm trăng. Thỉnh thoảng có vệt sáng trên bầu trời đầy sao, chị em bảo ?osao băng đấy, ước gì đi!?. 2 chị em hồ hởi lắm, nhắm mắt vào ước, chả biết ước gì ?" ko hiểu có anh em trong đấy ko! Tớ cũng định ước nhưng nghĩ mãi chả biết ước gì, nếu có ước hết tất cả những điều mình muốn chắc cả bầu trời sao này phải rơi xuống hết thì mới đủ.
    4 anh chị em ngồi ngắm trăng, tâm sự và nghe nhạc. Oài, tớ thấy chưa bao giờ bài ?oGiấc mơ trưa? lại hay đến thế, hic! Chợt nhớ ra 3 đứa kia, 2 chị em thắc mắc ko hiểu chúng nó làm gì mà ko thấy lên mà cũng chẳng thấy đèn đóm gì nhỉ. Đúng lúc đấy thì có ánh đèn nhá lên, vậy là yên tâm, ko vấn đề gì cả. Kỳ lạ là ánh đèn ko liên tục mà lâu lâu mới nhá lên 1 lần. Tớ biết rồi, quả này chú Nam Long thỉnh thoảng nháy đèn để dân tình ở trên bờ yên tâm, ý là ?oKo phải xuống tìm đâu, dưới này ổn cả, xuống hỏng việc!?.
    Một lúc sau cũng thấy 3 đứa lên, mặt mũi ?omãn nguyện? lắm! Chả hiểu chúng nó làm gì nhau dưới cái bãi biển tối om đấy!
    Chị em vẫn nhất định ko chịu nằm xen kẽ, thuyết phục anh em đổi chỗ. Giờ chắc cũng gần 2h sáng rồi, tớ cũng thấy mệt, bác Phi thì ngáy phe phe. Thôi đành đổi chỗ vậy chứ ko chị em cứ ngồi thế trông tội lắm. Tớ đành ra ngoài mép nằm. Hic, đây là lần thứ 2 tớ nhận ra là: ?oĐời người ko biết đâu mà lần, từ ?ocó tất cả? đến ?oko có gì? chỉ cách nhau 1 gang tay!?. Chả biết nên buồn hay nên vui nhưng lần trước cũng là do đi với C***, hồi đi Ba Bể.
    Tớ nằm mơ mơ màng màng nhưng nghe chuyện Nam Long với Hảo nói với nhau mà tỉnh ngủ hẳn. Chả biết bọn chúng nói những gì, chỉ nghe được mỗi 2 câu (tại hóng hớt mà!):
    ???
    - Long:??phải dài tới tận 37cm?
    - Hảo: ?oXời, ăn thua gì, tớ gặp nhiều rồi, quen rồi!?
    ??..
    Từ đêm đến sáng chỉ có tớ với bác Phi ngủ - mặc dù ngủ chập chờn, còn Nam Long cứ 1 lúc lại dẫn chị em xuống bãi biển, mỗi lần khoảng nửa tiếng (mà mỗi lần dẫn 2 cô nhá!). Hic, bọn này máu nhờ! Tớ với bác Phi do đã ?oxuống biển? từ trước nên ko muốn xuống nữa!
    Lại nói chuyện tớ nằm ngoài, thỉnh thoảng giật mình tỉnh dậy, theo thói quen lại sờ túi quần để kiểm tra điện thoại, ví tiền còn cái đèn pin thì ôm trong lòng! (Nam Long bi h dẫn chị em xuống biển mà ko cần đèn pin!). Hic, đời mình cũng có lúc thảm hại thế này: nằm ngủ với bác Phi, ôm đèn pin, sợ mất điện thoại với ví tiền trong khi Nam Long nó nhởn nhơ ?ochơi bời? với chị em!
    Cứ thế dần đến sáng!
    Lúc gần sáng tớ với bác Phi vẫn đang ngủ chập chờn thì thấy Nam Long đi về phía nhà khách, lát sau nghe tiếng chân chạy thục mạng lại gần chỗ mấy đứa đang nằm. Tớ bảo bác Phi: ?oCó khi thằng này bị chó đuổi!?. Nói đùa thế ko ngờ đúng thật, chú Nam Long về lấy máy ảnh để đi ?ođú? với các em ra bị chó đuổi chạy tóe khói, mỗi tội lại chạy về phía anh em đang nằm. Thế này thì chết, may nó ko đuổi theo chứ nó mà đuổi theo thì đúng là chú hại các anh, cậu đang chạy thì còn chạy tiếp được chứ 2 anh đang nằm thì chạy sao nổi!
    Khoảng 5 giờ sáng đã thấy nhiều người dân đảo chạy tập thể dục lắm rồi. Mấy đứa cũng thu xếp chăn chiếu để về. Hơi tiếc nuối vì đây lại là phía Tây của đảo, vậy là ko được ngắm bình minh trên biển rồi!

Chia sẻ trang này