1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** group Tập II - 1-9 Trekking Pù Luông, rong chơi và khám phá... Chi tiết trang 85

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Sprint150, 10/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namlonghutk46

    namlonghutk46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng tên em bị nhắc tới nhiều lần trong bài này quá đi mất, thiện tai thiện tai ....tại thiên tại thiên
    Rồi các bác sẽ biết em làm gì đêm đó :D Có ảnh mà
  2. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, dân tình xôn xao hẳn lên.
    Nhưng mà coi chừng nhe, rủi mà bị quay phim thiệt thì bao nhiêu cái lý do chị em vắt não nghĩ ra sẽ lộ tẩy hết. Nào là đám cưới bạn, nào là đi với cơ quan, các kiểu.
    Nộp mấy tiền chị Daisy nhỉ?
    À, bác Phọt quen dân ở đấy thì nhờ hỏi phòng ốc rồi đặt sẵn đi cho chắc, ko lại bị chém chết.
    Lịch trình đã fix chưa nhỉ?
  3. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Vụ Chùa Hương tớ đề nghị thế này:
    Thay mặt anh chị em trong đoàn (những người đi, ko đi, ko chắc chắn đi, những người hóng hớt, nghe ngóng...) đề nghị bác Phọt đứng ra chủ trì vụ Chùa Hương, chuyến này em bận nên sợ ko giúp gì nhiều được mà cũng chả bít gì mấy về chùa Hương nên ko dám ý kiến. Em nghĩ bác là thích hợp nhất đấy ạ, bác đừng từ chối nhá! Kính bác 1 vại! Đề nghị bác cố gắng sắp xếp thời gian để đến CN có lịch trình cụ thể bác nhé! Kính bác vại nữa! Em cũng qua bác kính anh bạn bác ở Chùa Hương 1 vại!
    Thủy Daisy lo vụ thu chi, mua bán. Ai đó (Hà giò đi) lo vụ lều bạt (nếu cần). Thế là xong! Hề hề! Làm vại nào!
    Hic, say bố nó rồi! Ợ!
  4. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình cụ thể thì nhờ bác Postman làm nhỉ, bác làm một cái hoành tráng vào đây để bọn em còn mở chiến dịch câu kéo
    Tớ vừa hỏi Lân, mình cứ thu hôm đó 100k nhé, thừa thiếu như thế nào thì hôm đi mình sẽ tính cụ thể nhờ.
    Bác post làm lịch trình rồi đặt phòng ốc sớm cho bọn em nhé, không lại ngủ bờ bụi thì chít
    Mà vụ quay phim nghe chừng xôm tụ nhỉ, dặn chị em là không được lấy tay che mặt nhé, nhìn nhạy cảm lắm
    Các bạn ơi tiếp tục đăng kí nhé, danh sách tạm thời tớ post ở blog rồi, sang tuần sẽ up sang đây để tiện theo dõi.
  5. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, mình đã hẹn đi Chùa Hương trong năm nay, thế mà đến giờ vẫn chưa đi được. Mà đã đi chùa thì không thể hẹn xuông được. Nếu các bạn chấp nhận cho mình tham gia với thì cho mình biết thời gian khởi hành, hành trình... để mình chuẩn bị. Mình chỉ bận đi Malai từ 18-23/8, ngoài ra thì chắc là Ok. Mình là nam, chắc là đi 1 mình. Nếu yêu cầu về đồ đạc gì thì các bạn cứ nêu ra cho mình.
  6. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ lên VTV3 này có vẻ hot nhỉ. Không biết có phải chương trình ở nhà Chủ Nhật mà vợ bác Tabalo vẫn làm không (dạo này hình như chị ấy không làm nữa thì phải).
    Cứ bình thường thôi, có khỉ j đâu, chắc một chương trình chung thôi, còn nhiều đội khác nữa mà. Bên autofun các bác ấy đi khủng lắm, bọn mình chỉ làm nền cho bên đó thôi. Nhân tiện cũng nói với các bạn là bác Hoangbquang chúng ta đã gặp trên Hà giang cùng bác Windy đó. Mà hình như bác Hoanbquang cũng tham gia Autofun cùng với mấy lão như Minhcg của đoàn F610. Quan hệ rất là lằng nhằng, bác Hoangbquang vào trêu bọn mình đó vì tớ chắc chắn là bác ấy cũng tham gia vụ quay clip này.
    Các bẹn yên tâm là lên hình được khoảng 2 phút là đã lâu lắm rồi, đoàn mình nếu nói thẳng ra thì chưa đâu vào đâu nên ai nói thì nhẹ nhàng khiêm tốn không các bác ấy lại cười cho. Từ xưa đến nay các đoàn ít nhất phải có 1 vụ leo fan và 1 vụ trekking , trong khi đó đoàn mình thiếu cả 2 cái này, thế nên tớ nghĩ có gì thì cũng nói khiêm tốn thôi.
    Sau vụ chùa Hương đi trekking nhé. Mà các bẹn cũng nhớ có cái lệ bất thành văn là đã nói đi chùa là phải đi đó, không được thay đổi quyết định đâu, đi là đi mà ở là ở, chuyện này là tín ngưỡng không nên xâm phạm.
    Thôi thì CN off chúng ta cứ bình thường vui vẻ, có j mà lên gân lên cốt, thoải mái đi. Trong thời gian tới tớ nghĩ chúng ta nên cử người thi chương trình Hành Trình Văn Hóa để nâng tầm ăn chơi của chúng ta lên. Bạn nào ủng hộ ý kiến của tớ thì giơ tay nhé.
  7. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi nam này, thích nhờ . Bạn nói đi chùa rồi mà không đi là ...nguy lắm đấy, dễ ế vợ như chơi ý
    Welcome nhé, bạn xem trang 52 tạm để biết sơ qua kế hoạch nhé, còn cụ thể thì tối Chủ nhật này 8h15 ra cafe Trung Nguyên số 5 Thể Giao nhé, nếu không biết ở đâu cứ gọi tớ ( hihi, câu mãi mới được một chú)
  8. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Post bài này lên có khi lại bị anh windy nhắc nhở ý, nhưng mờ thấy ý kiến bác Hà giò hay qúa nên không chịu được phải vào nói leo một cái: tớ ủng hộ cả 2 tay vụ thi Hành Trình Văn Hoá đấy, đoàn mình cử một đội đi thi đi, tớ làm đội cổ vũ cho, hò hét nhảy múa khiếp luôn nhé
  9. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Ok, tốt rồi, 11 và 12 tháng 8 này à, thế thì Ok. Mình chắc một chân nhé. Mình sẽ hẹn để nộp tiền, còn vụ VTV3 thì mình xin miễn tham gia nhé. Mình dừ rồi, cũng là dân truyền hình nên kiếu. Cho mình tham gia cùng hội 8x tý cho vui vẻ. Cảm ơn các bạn.
  10. linhbet

    linhbet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này đi off thôi các bạn ơi. Đầu tiên là đóng tiền. Sau nữa là xem xem rốt cuộc quay mất bao lâu mà thời gian thực có cái mặt bọn mình trên truyền hình là bao lâu
    @ Anh Postman: Có anh lo cho đợt đi Chùa Hương này là nhất đây. Khi đi về chắc lại có Full Album xem bác nhỉ? Đồng ý bác nha''
    @sprint150: Ý kiến C*** tham gia HTVH hay quá cơ

    Oài, mình cũng vào xin lên tiếng thuật lại một chút về cái buổi tối thứ bảy ngày 14 đấy mới được, để mọi người có thêm một hình dung khác
    Rời bến Cô Tô và màn hát đối có một không hai, định bụng rẽ vào chỗ này chỗ nọ nhưng hình như đi vào chỗ nào cũng không đường đi tiếp, toàn cây cối, trời tối om, không nhìn thấy cái gì dưới đất cả hihi. Anh Phi thì luôn kêu tiếc vì không thể tìm ra đâu ra được một cái đồi thông hay bãi tha ma cả hihi. Ở đảo núi thấp lắm anh ah`, không có tìm đâu ra được núi cao như ở Hà Giang đâu mà hi vọng có đồi thông. Mà anh Phi là chỉ có thích nhất cái vụ đó thôi. Tớ đã rút ra điều này qua mấy chuyến đi của C***. Như chuyến Ba Bể lần trước đó, tình hình tìm kiếm đồi thông cũng y hệt như vậy (hi vọng anh Phi không đọc đoạn này ). Lại đi tiếp, đi dưới một bầu trời sao đẹp đến như vậy, không ai lại nỡ về nhà ngủ lúc này cả, vả lại vẫn còn tương đối sớm. Thế là kéo nhau đi tiếp. Mình, Trang, Hảo và chị Thủy , anh Hoàng lúc này đã kịp lên lôi xuống được một cái chiếu, chị Trang và anh Đức bị tụt lại phía sau do dừng lại mua nước. Còn thì đoàn mình cứ thẳng tiến phía trước ra phía khu tưởng niệm Bác Hồ và con đường ven biển tuyệt đẹp mà chúng mình đã đi qua buổi trưa trên đường đến Hải Đăng. Bọn mình ra sau, trên đường đi gặp Hà Giò và Huệ không biết từ đâu kéo ra đi cùng . Cả lũ ra đến nơi chẳng thấy có bóng dáng ai ở khu tưởng niệm Bác nữa. Mọi người đã kéo nhau ra ngồi trước biển lộng gió, cuối con đường nhỏ dẫn thẳng ra biển. Trong đêm con đường đó trông như một khung cửa sổ duy nhất để nhìn ra một khoảng không gian bao la rộng lớn trước mặt chỉ có gió, tiếng sóng biển rì rào, ánh đèn từ các tầu thuyền đánh cá là những chấm nhỏ xíu lung linh xa xăm. Ngon hải đăng thì vẫn miệt mài tỏa những ánh sáng kì diệu. Trong màn đêm mờ ảo ánh sáng chỉ còn đủ cho mình một hình dung là bãi cát trước mặt đã hiện ra vì thủy triều xuống và cảm nhận một sức hấp dẫn từ phía sóng biển đêm đang âm vang từ xa. Các bạn ngồi dàn hàng ngang, bọn mình cũng đến ngồi cùng. Anh Hoàng và hình như là anh Tiến và anh Đức sẵn có manh chiếu đã tìm được một chỗ gần đó để nằm. Được một lúc chắc mọi người cũng đã mệt và hơn nữa gió ngày càng mạnh, nguy cơ mưa cao nên quyết định đi về. Mình nhớ lúc chưa lên đường, hôm đi mua đồ cùng mọi người Nhân đã vẽ ra một khugn cảnh khá thú vị về một lũ mặc áo mưa ra ngồi trước biển . Giờ nghĩ lại có khi lúc đó mưa ập xuống thật thì có khi có thêm một màn để đời ấy chứ hihi. Kéo nhau về đến nhà khách, mất điện, không dám lên phòng nữa vì biết chắc chẳng thể nào chịu nổi. Hay là ở dưới sân luôn. Hiển ở đâu xuất hiện vác ra một cái chiếu. Nhìn thấy chiếu mà mấy đứa con gái vớ lấy rồi đem ngay ra một góc sân trải ra rồi tranh nhau nhảy vào làm Nam Long thắc mắc ngay là tại sao phải khổ thế, không kịp trải ra giữa sân nữa. Con gái mà hehe??Trải chiếu ra giữa sân, rồi cầu cứu thêm được một cái nữa từ trên tầng mấy thả xuống, rồi thỉnh thoảng lại nghe có tiếng bịch của những vật lạ từ trên ném xuống nhưu trong tiểu thuyết trinh thám, hóa ra là gối, chăn, chiếu cứu trợ các nạn nhân của nạn mất điện?.Woa, Hiển và Long bị đẩy sang một góc chiếu, còn lại thì chị em chiếm hữu, nằm kín chỗ. Lần đầu tiên khách sạn ngàn sao thế này, cũng cảm thấy hồi hộp vô cùng, không quen như lời chị Hương nói . Còn mình thì thấy bình thường vì bầu trời sao quá đẹp. Có lẽ rời Cô Tô nhưng hình ảnh mà mình sẽ không thể quên được có lẽ chính là bầu trời sao này, đẹp như chưa bao giờ đẹp như thế. Long và Hiển ngồi kể chuyện cho chị em nghe, rất hợp dáng Bodyguard hehe?..Mình thì thấy hơi mơ màng buồn ngủ nhưng rồi được một lúc thì tỉnh dậy vì ánh đèn pin rọi vào?.Woa anh Phi, anh Lân, em Hằng và An đã kịp làm một màn dạo biển đêm rồi và vừa trở về. Nằm buôn chuyện thêm một lúc nữa rồi anh em kêu dù sao chị em cũng không thể nằm ngủ ngoài trời thế này được nên giục chị em lên phòng ngủ. Anh em tốt ra phết, có lời ngợi khen À mà quên mất chưa đề cập đến cái khu vực cách cái chiếu của bọn mình một quãng. Chỗ đó anh Hoàng, Tiến, Đức đang say sưa trên cái tấm đệm dày cộp. Siêu thật. Đến lúc bọn mình lên phòng vẫn đang ngon giấc và chẳng mảy may biết gì.
    Lên đến phòng, đúng là cực hình, mỗi chị em kiếm một chỗ, nằm nhưng miên man. Chưa bao giờ mình thấy ngủ lại khổ cực như thế? Không hiểu lúc đấy đang gặp ác mộng gì nữa, tỉnh dậy định ra uống cốc nước. Ngoài hành lang có tiếng gọi í ới, ngó ra hóa ra chị Thủy, Trang và Hảo đã đứng đó từ bao giờ. Đi luôn, 4 chị em định bụng xuống dưới nhà nằm chỗ hiên ra vào. Chỗ đó mát mẻ và dù sao cũng không đến nỗi là khách sạn ngàn sao mặc dù nó cũng chỉ cách đó có một quãng. Ra đến cầu thang gặp bao nhiêu tiếng cười nói và ánh đèn pin. Anh Phi, anh Lân và Long đang vác chăn chiếu đi lên. Sau hai giây hội bàn. Quyết định cuối cùng: kéo nhau ra bờ biển ngủ. Về sau nghĩ lại vụ này tớ cứ nhớ lại câu nói của Hảo ?oTrông mấy chị em mình hiền hiền thế này mà máu thật? hihi. Đúng như vậy thật mới lo chứ hihi. Hoặc cũng có thể nói cách khác như vẫn thường thấy trong report của anh Lân là ?odòng đời xô đẩy? Ra biển?????..
    (Còn nữa)

Chia sẻ trang này