1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** group Tập II - 1-9 Trekking Pù Luông, rong chơi và khám phá... Chi tiết trang 85

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Sprint150, 10/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Nhắng nhỉ, các bài tường thuật chuyến Koto cứ rải rác kiểu khỉ jì, thỉnh thoảng các bác lại fọt ra 1 bài xen jữa 1 mớ spam khác nhìn rất chi là không pro, tớ đề nghị dân Xi xin và các bạn viết tường trình quẳng lên blog (nhìn cái blog vắng tanh mà ), biên tập tí roài pót lên 4rum 1 thể cho nó dễ theo dõi
    Đấy, chỉ có tí ý kiến ý kò, nghe thì nghe mà không nghe thì thôi
    PS: thông tin quan trọng, theo như thông tin tớ hóng hớt được từ 1 bô lão trong C*** thì đôi nào đang tình nồng mà kéo nhau đi chùa Hương thì nguy cơ /2 sẽ rất là cao, các bác nghiên cứu xem độ tin cậy thông tin này thế nào kái, tớ thì single nên vô tư, chỉ lo cho các bạn # dẫn ghệ theo cùng
  2. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Quote bài này phát chơi :
    Tớ nghĩ lên được vài chục giây đã nhiều lắm rồi héc héc héc tận 2phút có mà noạn. Đoàn mình thì đa số là người mới dấn thân vào con đường "bờ bụi" nên khiêm tốn là chắc rồi vì cũng có gì nhiều đâu mà huyênh hoang. Cá nhân tớ chẳng khoái vụ này mấy vì nó làm gián đoạn buổi off của chúng ta, và 1 vài lí do nữa, nhưng thôi cũng có người nhờ nên chúng ta cứ như bình thường, chả việc gì phải ngợi nhiều .
    À mà otofun chứ làm giề có autofun nhể ? Đồng ý với thím Hà là chưa có tờ rích king với lại leo Fan thì chưa thỏa chí, trong năm nay sẽ cố làm ít nhất 1 trong 2 cái đó nhé. Lần này đi "Vãn cảnh chùa" chứ ko phải "Đi lễ chùa" , quán triệt tư tưởng nhé. Về tín ngưỡng tớ ko dám nói đến nhưng cái gì thì cái nó cũng phải chọn phương án tốt nhất, nói là đi lễ chùa rồi gần đến ngày đi có việc quan trọng ko đi được thì sao ? Như bác gì dudu ở trên làm như thế rất ô kề đấy chứ , có việc bận thì ta lùi lịch lại , vẫn ổn hết chứ nhểy .
    Thi trương trình Hành trình VH tưởng đăng kí là thi à, he he có mà chờ cả nửa năm đừng mơ hão nhé. Tuy nhiên rất ủng hộ bạn nào liều mình và có tí am hiểu về du lịch đi thi, vỗ tay nhiệt cbn liệt
    Ai có time rảnh tổng hợp lại cái Rì pọt quăng lên blog đê ( Lân, Linh, Thủy, Ngọc, Lan ... ???? ) Cứ thỉnh thoảng lại xì ra 1 bài ở đây nhìn cứ vô duyên và loãng lắm :D . Mọi người có blog ngôi nhà chung rồi thì chịu khó vào tham gia cho sôi nổi, vào toàn thấy 4-5 người chán ốm. Thủy với Ngọc và Lân chịu trách nhiệm nội dung hộ tớ cái nhể, mấy đ/c này viết văn khá nên chịu khó tí nhé
    Hết ơ, có thông tin gì tớ sẽ quẳng lên blog CDCM nhé
    http://360.yahoo.com/cdcmgroup
  3. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Gớm, chị Hà không phải dặn bọn em khiêm tốn đâu. Bọn em vốn khiêm tốn, thật thà, dũng cảm mà.
    Em thì em chả thích mấy việc dính tới truyền hình đâu. Cứ động đến báo chí là đã thấy nhạy hết cả cảm rồi.
    Mà tại sao đoàn mình lại phải lấy tiêu chí của đoàn khác (Fan fọt, trếch chiếc...) nhỉ? Ko tự sáng tạo ra điểm đi mới được sao? Cứ chờ người ta đi gì thì mình đú theo đấy sao? Nếu mấy bác ấy biết các bác ấy mới cười cho chứ. Ko có bản sắc thì gọi gì là NHÓM.
  4. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng chả thích lên TV, xấu hổ lém! Chắc tại xấu giai nên ko dám thò mặt ra, sợ chúng bạn nó cười, bạn tớ toàn đứa đẹp thôi, lên TV rồi có khi chúng nó gọi điện bảo "Mày thế mà cũng dám lên à?". Thế nên buổi tới ọp nếu tớ có về kịp thì xin dành cho tớ 1 ghế ở góc ạ!
    Cái vụ re-port ấy, hic, tớ còn muốn nhanh gấp mấy lần mọi người ấy chứ, thỉnh thoảng pót thế này nó cũng loãng đi mất. Cơ mà khổ, dạo này tớ bận quá, ko còn như ở cty trước, lúc nào thích đi thì đi, thích về thì về, lúc nào thích lên mạng thì lên nên ko có thời gian.
    Hic, tớ từ khi tham gia với cái hội C*** này được thêm bao thứ, quan trọng nhất là bạn bè. Duy có điều vẫn thiếu 3 thứ (chắc là chỉ 3 thứ đấy thôi ạ): Tiền, Tình yêu, Thời gian (thứ tự ngẫu nhiên đấy nhé, ko cái nào quan trọng hơn cái nào đâu ). Thế nên mọi người thông cảm ạ! Ngoài ra mấy phần report đã viết tớ đều quảng lên blog, có cả cái hồi đi BB nữa nên nếu rảnh mọi người vào bờ-lốc tớ đọc nhé, cho đỡ cảm thấy loãng! (quảng cáo tý! )
    Còn cái vụ tiêu chí này nọ ấy, nói như em Uno cũng có phần đúng nhưng như Hà Giò nói cũng chả sai. Đoàn mình từ trước đến nay đi chuyến nào thì vấn đề vui vẻ và khám phá là quan trọng nhất, ko nên lấy những chuyến đi của các đoàn khác làm "chuẩn" để bắt chước theo, tuy nhiên Hà Giò đúng ở chỗ: phải có những chuyến trekking với leo Fan thì mới thoả chí anh chị em được!
    Hic, viết 1 hồi đọc lại chả hỉu mình viết gì!
    Mà thôi, chuyện đấy ko bàn nữa, đã thống nhất rồi, tháng 9 đi trekking còn leo Fan sẽ bàn sau nhưng tớ đề nghị mọi người nghiên cứu thử p/án leo vào tháng 11 hoặc tết Dương Lịch (húng quá thì đi hẳn tết Âm Lịch đi! Từ bé đến h tớ chưa đón tết xa nhà bao h, đón giao thừa ở Fan cũng hay nhể!)
    Hết ạ!
  5. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi cái này tớ post nhầm
    Được daisy1981 sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 02/08/2007
  6. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0

    Định off chủ nhật này xong mới post danh sách cơ, nhưng thôi post lên trước vậy, trước là để có ai lỡ chân ghé qua thấy có người quen thì lại máu lên đi cùng, sau nữa là để các bác biết là đã bị ghi danh rồi, chạy đâu cho thoát.
    Danh sách còn thiếu ai thì hô lên một tiếng nhé, để mình up lại
    Vụ report trong blog, Người xứ xi-xin với Linh bet cứ viết tiếp đi, rồi xong mình sẽ copy lại toàn bộ post vào blog, để thỉnh thoảng anh chị em vào hồi tưởng
    Danh sách này các bạn ơi
    1. Black Hand ( mặc định là số 1)
    2. Lan Uno xinh đẹp ( viết cái tên trên xong là cái tên dưới tự động hiện ra, không hỉu vì sao nữa)
    3. Lân ( người xứ Xi-xin)
    4. Trang vitngoc
    5. Linhbet
    6. Hao deplecu
    7. Huệ ( đặt một chân vì đang băn khoăn vụ đi đâu đó với gia đình)
    8. Daisy
    10. ZARG
    11. Ngọc ( cũng lại xí chỗ thôi, chưa confirm)
    12. bác Postman
    13. Sprint ( viết đúng chưa nhỉ)
    14. Xuan Thang ltgbau
    15. dudu08
    16.HUYHOANG

    ơ còn ai nữa không nhỉ, nhìn sơ qua thì thấy âm thịnh dương suy rồi.
    namlong hotboy, anh Phi, em Hiển thề không iu nữa, 4 em hàng của Ngọc, Tiến, Bình, Trang, anh Hoàng capthoivu, An...vân vân và vân vân nữa đâu rồi, Chủ nhật nhớ đi đóng tiền nhé, không sợ VTV3 quay đâu ( cứ chui vào một góc thì ai dám quay)
    @sicilian: đi Cửa Lò về muộn không đi off là đuổi về xứ xi-xin đấy, không cho đi đâu ( eo ôi mình oai ghê cơ)
    Được daisy1981 sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 02/08/2007
  7. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hờ, tớ bắt chước Rowling viết Ha-ri Pọt-tơ, lâu lâu viết tý cho dân tình hồi hộp, mỗi tội bả viết thì ra lắm tiền, cái của mình bán chả được 1 xu!
    (tiếp theo)
    Mấy đứa về đến cổng nhà khách thì thấy em Huệ gọi điện, hỏi ?oPhòng anh dậy chưa??. Hic, thưa với cô là dậy từ hôm qua rồi! Em Huệ chạy ra thấy mấy đứa đang vác chăn chiếu đi về, ngạc nhiên lắm. Khi hỏi ra biết chuyện mấy đứa ?oqua đêm? ở bãi biển thì tiếc rẻ mãi, bảo ?osao anh ko gọi em??, có biết đâu là đêm qua tớ cũng có gọi rồi nhưng điện thoại ko liên lạc được, hờ, số rồi! Ko chỉ em Huệ, dân tình thấy chúng tớ về thì ngạc nhiên lắm, chả hiểu bọn này đêm qua chui bờ bụi ở đâu!
    Cả hội ai về phòng nấy, nguyện vọng lúc này chỉ là được ngủ thôi! 3 anh em tớ lên phòng thì 3 nhân kia cũng thức dậy; bố con, anh em, chú cháu (hic, có 3 người mà 3 loại quan hệ!) rủ nhau đi ra biển ngắm bình minh. Bọn tớ thì lăn ra ngủ! Đến khoảng hơn 6h, Trưởng ban MBBG, Ms Hương, gọi cửa bảo dậy ăn sáng. Hic, mới ngủ được tý đã phải dậy rồi! Tớ với bác Phi đành lồm cồm bò dậy oánh răng rửa mặt rồi xuống nhà với dân tình còn Long thì nhất định ?otừ chối? thức dậy, tớ hỏi ?oThế tý đi tắm biển ko??, ku cậu cũng từ chối luôn. Hờ, ai bảo đêm qua quá sức, đúng là ?otuổi trẻ?!
    Hai anh em xuống nhà đã thấy dân tình tụ tập khá đông rồi. Cả hội kéo sang quán cơm vẫn hay ăn để ăn sáng, chỉ có điều bữa sáng nay là đoàn tự lo chứ ko ăn của quán. Còn bao nhiêu bánh mỳ, mỳ cốc, xúc xích (đoàn này chị em đặc biệt thích ăn xúc xích nhá, thế mới hay chứ! )?. do Ban Hậu Cần chuẩn bị được tổng động viên ra hết! Chỉ xin ông chủ quán nhiệt tình nước sôi để ăn mỳ cốc, chả hiểu có tính tiền ko!
    Ăn uống, chuyện trò rôm rả lắm. Được 1 lúc thì 4 chị em hôm qua đi cùng anh em tớ cũng mò xuống, máu nhờ. Ko thấy Long đâu, các em ý tỏ ra áy náy lắm nhưng cũng tự nhận mình làm đội viên đội TRT!
    Xong bữa sáng, cả đoàn quyết định tiếp tục đi tắm biển, hôm nay sẽ qua bãi biển khác, bãi Hồng Vàng (hay Vàn gì đó, chịu!). Bãi này hôm qua phân đội ?oKo ngủ trưa ở Cô Tô? đã đi rồi, bảo thích lắm! Đội quân xe ôm hôm qua đã chầu trực rồi, đoán thế nào hôm nay cũng vớ bở bởi vẫn đoàn này nhưng hôm nay đông hơn hẳn! Tại Trưởng ban tài chính và ?ocác fan? chưa xuống nên anh em đành đứng ra làm giá, sau một hồi cãi nhau thống nhất giá là 60k/xe 2 người.
    Cả đoàn lục tục kéo nhau trèo lên xe ôm, tớ và mấy đồng chí khác ở lại đi sau vì đoàn vẫn chưa xuống hết, phải chờ đi cùng để ghép xe. Sau một hồi giục giã cũng đến lượt mình lên đường , tớ đi xe cuối cùng với em Ngọc. Vậy là tổng cộng 13 xe.
    Đường đi Hồng Vàng chính là con đường đi Bắc Vàng hôm qua, tuy nhiên đi xa hơn mấy cây số nữa. Thấy mấy anh xe ôm bảo đường đi tổng cộng khoảng 16 cây 1 chiều. Đường khá đẹp, thi thoảng phi lên vài con dốc, khi lại đi giữa cánh đồng ruộng, lúc bám theo sườn núi? tất nhiên là toàn đường nhựa hết!
    Đi 1 hồi cũng ra đến bãi biển, oài, bãi này đúng là đẹp thật! Bãi Hồng Vàng này cũng trong một cái vịnh nhỏ nhưng ko kín như bãi Bắc Vàng hôm qua nên sóng mạnh lắm, từng đợt sóng trắng xoá theo nhau xô vào bờ. Bãi cát rất rộng và vươn ra xa, lần này nền cát thoai thoải, độ dốc ko lớn bằng bãi kia.
    Lúc xe tớ đến thì thấy dân tình đã chơi bời dưới biển từ lâu rồi, cháu tớ đã dụ được mấy cô đang chơi xây lâu đài cát cùng!
    Sóng biển ở đây mạnh hơn bãi hôm qua, lại thấy mấy anh xe ôm bảo có vùng nước xoáy thế nên anh em ko dám dùng sức mạnh ép chị em xuống như hôm qua. Có mấy chị em đầu tiên còn đi trèo dãy đá vương ra bờ biển, chụp ảnh, ngắm cảnh? rồi cuối cùng cũng thay đồ xuống biển hết. Hình như chỉ còn em Huệ và em An là cố thủ, ko chịu xuống với lý do ?oEm ko mang đồ bơi!? .
    Bãi biển ở đây rất đẹp tuy nhiên có một chỗ có khá nhiều vỏ ốc iếc gì đó dưới đáy, đâm thủng cả chân, tất nhiên là cũng ko nặng. Gần như ai cũng bị ?odính? nhưng dân tình vẫn mặc kệ, chơi đùa thích lắm. Vụ tắm táp hôm nay xôm hơn hôm qua, ko khí vui vẻ lắm, anh chị em cười đùa thoả thích. Thỉnh thoảng mọi người lại chạy lên bờ nghịch cát, tạo dáng để chụp ảnh rồi lại xuống biển tiếp. 2 chủ đề được dân tình khoái nhất khi nghịch cát là xây lâu đài cát và đắp cát thành nàng (và cả chàng ) tiên cá!
    Bác Phọt với ông anh tớ làm cho lũ thanh niên bọn tớ thấy chạnh lòng. Các bác máu lắm, toàn bơi ra xa thôi, mà sóng biển thì to. Tớ cũng đú định bơi ra xa nhưng được 1 đoạn thấy mình có chiều hướng càng ngày càng bị kéo về khu vực mỏm đá, chính là cái chỗ mấy bác xe ôm bảo có nước xoáy. Tớ kinh quá, cố gắng mò được vào bờ rồi tởn, đek dám bén mảng ra gần khu vực đấy nữa. Thấy ông anh tớ với bác Phọt tít đằng xa mà cũng gần chỗ mỏm đá, tớ vội vàng gọi và ra hiệu có nước xoáy, thấy các ông ý đều gật đầu ra vẻ hiểu, chả biết có hiểu thật ko! Nhưng cuối cùng cũng ko vấn đề gì, 2 bác này bơi khá tốt nên đều vào bờ dễ dàng cả. Hic, cái chỗ mỏm đá đấy trên bờ trông hiền lành thế mà cũng kinh phết!
    Lại nói về bác Phọt, bác nhiệt tình lắm nhé, lên bờ chụp ảnh, tạo dáng chán rồi lại chạy xuống biển bơi, được 1 lúc lại lên, cứ thế. Vấn đề ở chỗ lúc nào bác cũng rất nhiệt tình, làm gì cũng có vẻ rất hồ hởi và vui sướng. Hic, bác trẻ quá, làm bọn trẻ chúng em thấy hổ thẹn với bác!
    Chơi bời chán cả đoàn quyết định rút lui, về ăn uống nghỉ ngời rồi chiều còn bắt đầu hành trình về Hà Nội. Chuyến về hứa hẹn sẽ vất vả đấy, 4 tiếng đi tàu và liền sau đó sẽ là 4 tiếng đi ô tô, hic, chị em chắc sẽ mệt đây!
    Trước khi rời bãi biển tuyệt đẹp này, cả đoàn chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm. Đây là những kiểu ảnh tập thể đầu tiên (và duy nhất) của chuyến đi này. Đến giờ tớ vẫn tiếc tại tớ rất thích cả đoàn chụp 1 kiểu ở bến Cô Tô, hic, chắc sẽ đẹp lắm. Tất nhiên là kiểu ảnh ở bãi biển ko có Nam Long, ku cậu vẫn đang nằm ngủ ở trên phòng .
    Về đến nhà nghỉ cũng gần 10 rưỡi, mấy đứa tạt vào quán ngồi uống nước và tránh tình trạng tất cả cùng lên phòng rồi lại tranh nhau phòng tắm. Ông chủ quán nhiệt tình hô ngay thằng con giai đi mua một hộp xốp to đùng toàn đá về để phục vụ anh em. Hờ hờ, thế này thì nhất rồi, chưa bao giờ anh em thấy trà đá lại ngon thế.
    Nói thêm 1 tý về nước đá ở đây! Đây là loại đá sản xuất công nghiệp trên đảo, chắc để cung cấp cho các tàu ra khơi đánh cá nên đá đã được đập vụn ra rồi, rất dễ dùng, toàn dùng thìa xúc rồi cho vào cốc. Nhưng lại nảy sinh ra vấn đề khác, anh chị em cứ bàn tán mãi ko hiểu đá này lấy trước khi đem lên tàu hay là các tàu đánh cá về rồi vẫn còn thừa thì bán lại. Vài bác còn thề sống thề chết là bữa ăn hôm qua còn thấy cả mẩu thịt cá tươi lẫn vào trong đá! Hic, chả biết thế nào nhưng cứ ăn đại, người ta ăn được thì mình cũng ăn được (hờ hờ, rất cùn nhá! ).
    Đến hơn 11h mọi người lại rải rác kéo nhau xuống ăn cơm. Đây là bữa cơm cuối cùng trên đảo Cô Tô, thực đơn đã được Ban bếp núc (mà trưởng ban là em Huệ) thống nhất từ sáng với bà chủ quán. Bữa cơm khá ngon, đúng như truyền thống ăn uống của C***, vẫn bia bọt tẹt ga. Nhưng bữa này anh em ko ai uống nhiều vì sợ chiều đi sẽ mệt. Vì là bữa cuối trên đảo, mọi người sắp chia tay Cô Tô nên ko khí có vẻ trầm hẳn. Đội tớ vẫn ngồi ngoài vỉa hè, ?omâm trên?, trong khi đội ?oNhân trần và các em? vẫn ngồi ?omâm dưới? mặc dù trước đấy đã chọn cái bàn cao hơn hôm qua rồi nhưng vẫn ko cao bằng bàn của anh em!
    Trong bữa ăn mọi người xôn xao mãi vụ hôm qua Nam Long làm những gì mà sáng nay ko còn sức đi tắm biển nữa. Cu cậu chỉ cười! Tớ phải cảnh báo Long về quy định của đoàn là đoàn chỉ chịu trách nhiệm những v/đề phát sinh trước và sau khi đi 1 ngày thôi, còn những vấn đề phát sinh 9 tháng sau là ko chịu trách nhiệm đâu. Nếu không nói trước có khi 9 tháng sau cậu lại gọi điện cho các anh bảo ?oCác anh trong Ban Đầu Têu thì cũng phải chịu trách nhiệm phần nào chứ!? thì chết. Hic, nói thế thôi chứ tớ biết thừa anh em chú nào cũng ghen tỵ với Nam Long lắm, mỗi tội ko dám nói ra thôi!
    Như thường lệ, thức ăn bàn tớ bị tiêu diệt sạch, ko còn tý gì. Anh em vẫn thấy đói nên vác đĩa với bát sang các bàn khác xin. Được nhiều phết nhá! Hờ hờ, mấy h rồi mà còn ngượng!
    Bữa cơm kết thúc lúc gần 12h, tớ phải lưu ý với mọi người là 1h kém 15?T phải tập trung dưới sảnh vì đã hẹn 1h chiều với chủ tàu rồi.
  8. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Từ lúc 1h kém đến 1h dân tình lục tục kéo xuống rồi ra bến hết. Cuối cùng tớ với bác Hoàng lại thành người chậm nhất tại 2 thằng húng lên nhất định đi bộ ra bến trong khi cả đoàn leo lên xe ôm . 2 anh em ra đến nơi thấy dân tình chui tọt lên thuyền hết rồi, tại trời nắng quá mà, chỉ có Hiển và thằng cu giúp việc trên tàu (lịch sự thì gọi là thuộc ?othuỷ thủ đoàn?) đang đứng đợi trên cầu tàu. Biển hôm nay động khá mạnh, mực nước cao hơn hôm qua tận mấy mét, đi từ đằng xa tớ đã thấy con thuyền đứng 1 chỗ mà nhảy choi choi lên rồi. Tớ bảo quả này thì chị em chưa đi đã say rồi!
    Tớ trèo lên thuyền rồi mới thấy đúng là chuyến trở về sẽ khó khăn hơn thật! Thuyền lắc rất mạnh, dân tình nằm ngồi la liệt, chả buồn nói cười gì cả! Tớ mò ra đằng sau ngồi với Hiển, cu cậu này quán triệt bài học ?oXe đầu tàu cuối? nên án ngữ ngay vị trí đuôi tàu, ngồi nhìn ngược lại đằng sau. Định bụng bắt chước hắn nhưng ngồi chuyện trò một lúc tớ thấy ko ổn! Biết là phải nhìn ra xa phía chân trời nhưng tớ cứ dán mắt vào những con sóng gần đuôi thuyền. Thêm nữa là mùi dầu cháy khét lẹt từ buồng máy mà tớ cũng ko quen ngồi ngược. Thế là cáo lui, tớ rút ra ngồi bên mạn tàu như hôm qua. Hôm nay biển động mạnh mà chắc cũng mệt sẵn rồi nên dân tình chả có mấy người ra ngồi mạn tàu nữa, chắc sợ sóng hất xuống biển, mạn thuyền bên này chỉ có tớ và em Trang Huế!
    Tớ lại ngồi phệt xuống, chân thò ra ngoài nhưng hôm nay sóng mạnh quá nên phải để ý, bắt chéo chân qua cái thanh dọc của thành tàu chứ ko nói dại miệng đang lơ mơ ngủ mà sóng nó oánh vào có khi lộn cổ xuống biển. Bên cạnh là em Trang đứng bám vào cửa sổ, hic, tại sợ say sóng nên mới mò ra đây. Nhưng hình như ko ăn thua, vẫn phun hay sao ấy, tại đứng thế thì cũng hại lắm, đi tàu thế này phải ngồi hoặc nằm càng thấp càng tốt, để trọng tâm cơ thể hạ thấp xuống thì mới đỡ cảm thấy khó chịu.
    Ngồi mạn tàu cũng có cái thú vị của nó, nhìn bến Cô Tô xa dần xa dần rồi cả hòn đảo Cô Tô chỉ còn là một dải đất mất hút dần phía sau. Sóng hôm nay mạnh hơn hẳn hôm qua, tớ ngồi 1 lúc mà sóng đã đánh ướt hết cả người rồi. Nhưng tớ cứ kệ, đắp cái khăn mặt to tổ chảng lên che đầu cho khỏi nắng, mắt lim dim nhìn về phía chân trời đằng xa. (Nói đến đây mới nhớ mình quên bố nó cái khăn mặt trên tàu rồi, hic, may mà về nhà mẹ ko biết! )
    Trước khi từ nhà nghỉ đi ra bến, tớ nhận được điện thoại hỏi thăm của bác Hùng, bác bảo bi h bác cũng chuẩn bị lên thuyền đi ra đảo đây. Tiếc quá, vậy là anh em chưa thể gặp lại nhau luôn được rồi. Thay mặt cả đoàn, tớ cũng gửi lời cảm ơn bác và chúc bác mọi điều tốt lành, hy vọng anh em sớm có dịp gặp nhau.
    Lúc tàu vào gần đến cửa vịnh Bái Tử Long thì gặp một con thuyền khác chở khách đi theo hướng ngược lại, ko biết có phải thuyền bác Hùng đấy ko . Nhìn con thuyền đấy mới thấy thuyền mình lắc lư mạnh cỡ nào tại 2 thuyền có kích thước cũng như nhau. Khi thuyền kia đi xa dần thấy nó cứ nhấp nhô giữa những con sóng, nhảy tưng tưng! Hic, quả này mà có Trưởng ban Nhảy Nhót của C*** (tức Nhật hotboy ) ở đây thì chắc cũng chào thua!
    Mãi cũng phải vào đến vịnh, mọi người thở phảo nhẹ nhõm!
    Vừa vào đến vịnh, tàu rẽ hướng khác thế là chỗ tớ ngồi bi h nắng chói chang. Tớ mò vào trong định chui sang phía bên kia thì thấy ở cửa hông tàu phía mạn bên kia một bãi chiến trường của ai đó tạo ra lúc thuyền đang vượt sóng. Hic, chịu sóng mãi thì ko sao nhưng nhìn thấy nó tớ cũng tý nôn ! Đành quay lại mạn bên này rồi men theo thân tàu đi vòng lên phía mũi vậy!
    Giống như hôm qua, thuyền đi trong vịnh thì êm ru, ko lúc lắc nữa! Dân tình cũng định thần lại được. Tớ vào trong mới thấy hậu quả của sóng biển, chị em gần như nằm bẹp hết, anh em cũng có vài người ko chịu được cũng phun!
    Thằng cháu tớ rất hồn nhiên, lúc đi ngoài biển say sóng nên nôn luôn trong tàu, nôn xong hỏi bố, mắt lờ đờ ?oBố ơi sao cái tàu này nó cứ lắc mãi thế!?. Đến lúc trời yên biển lặng rồi lại tỉnh như sáo, cười nói vui vẻ, lại chỉ vào bãi ?ochiến lợi phẩm? của mình mà khoe với 1 chú mới lên tàu cùng ?oLúc nãy cháu nôn đây này!?. Hic, trong khi chú ruột nó (là tớ! ) còn chả dám nhìn vì sợ nôn theo!
    Lần tàu về này có 5 người trong đoàn của Vũ Thanh Minh đi cùng, trong đó có 3 người đề nghị đi cùng về HN. OK, you?Tre WC ! Anh em đồng ý ngay, dù sao cũng thêm bạn đường và chia sẻ bớt chút chi phí. Hic, nhờ có mấy bạn này với mấy bạn Hải Phòng hôm qua mà đoàn có thêm 720k đấy!
    Về đến bến Vân Đồn là gần 5h, tớ phải gọi điện trước cho lái xe bảo thư thả hẵng đến đón đoàn, để chị em nghỉ ngơi tý đã. Đến 5 rưỡi chiều thì dân tình lục đục đứng dậy lên xe tiếp tục hành trình về Hà Nội. Chị em mệt rồi, trông phờ phạc lắm. Em Huệ còn bảo tớ ?ocó khi em ở lại đây mai mới về chứ bi h đi xe thì mệt lắm?. Tớ định bụng nếu em ý ở lại thì tớ xung phong ở lại cùng nhưng cuối cùng em ý vẫn lên xe về HN với đoàn !
    Xe này là xe 35 chỗ nên đáng lẽ khá rộng, đủ cho tất cả mọi người. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà thằng nhà xe trời đánh lại tháo đi 1 hàng ngang ở giữa xe, chỉ bổ mấy chú lên sớm chiếm ngay hàng ghế dưới ngồi duỗi chân rất thoải mái trong khi mấy anh em (cả tớ nữa ) lên sau đành ngồi chen chúc phía dưới.
    Qua Cẩm Phả, Hiển xuống xe trước. Anh chị em đồng thanh từ biệt Phó trưởng PMU Cô Tô bằng một tràng pháo tay rôm rả. Tớ còn kịp nhắn nhủ ?ochú yên tâm, vợ chú đã có anh em lo!?.
    Ngồi phía dưới cùng với bọn tớ còn có 3 bác đoàn của Vũ Thanh Minh (nhưng ko có hắn) trong đó già nhất là anh Tuấn béo. Nói chuyện một hồi mới biết hoá ra đây chính là bạn của Minh khanhvi1604 (1 vợ khác của Hiển), người đã rất tận tình giúp đỡ đoàn trong những ngày chuẩn bị khởi hành. Chính Minh là người giới thiệu và nhờ anh Hùng giúp đỡ mọi người. Hic, đúng là trái đất tròn!
    Theo tư vấn của bác Tuấn béo, tớ nhắn lái xe khi qua thị trấn Sao Đỏ thì dừng lại ở quán 559 (hay bao nhiêu đấy cũng ko nhớ rõ lắm!) để cả đoàn ăn tối. Hoá ra mấy thành viên BĐT phía trên đã lo chu toàn rồi, chắc là có sự tư vấn của nhà xe, đã kịp đặt cơm ở nhà hàng khác.
    Nam Long ngồi dưới cùng bọn tớ nhưng ngồi ở giữa xe, nóng quá ko chịu được đành lên phía trên ngồi ghế nhựa. Hic, ngại quá!
    Trên đường đi, thỉnh thoảng xe lại dừng lại, lúc thì lấy hàng, lúc thì thêm người quen của nhà xe. Đầu tiên dân tình còn ko để ý nhưng sau bực mình phản đối thì thằng lái xe mất dạy chửi loạn lên, bảo ?otrời tối, người ta lỡ đường cũng phải thông cảm! Sống phải có lương tâm chứ!?. Tiên sư thằng mất dạy, anh chị em mệt rồi nên chả thèm chấp chứ ko thì hỏi rõ phải quấy ngay. (Ấy là nói đứa khác, tại trong đoàn mình có mấy cậu học võ, chứ nếu có oánh nhau thì tớ xin kiếu, chạy đầu nước ạ! ).
    Về đến Sao Đỏ, mọi người tạt vào quán ăn mà BĐT đã đặt sẵn lúc trên ô tô để rửa mặt mũi chân tay và ăn tối. Nhà hàng khá rộng rãi và sạch sẽ; 5,6 cái bàn đã bày sẵn thức ăn rồi. Chỉ vài món thôi nhưng khá ngon, toàn món dễ ăn, hề hề, ban Hậu cần làm việc tốt quá. Tớ chả nhớ có những món gì, chỉ nhớ có cả thịt gà rang và canh trứng (chắc Nam Long thích lắm đây).
    Tớ hỏi nhà xe xem dừng ở đâu. Tài xế trả lời là dừng ở bến Gia Lâm. Tớ thông báo cho mọi người rồi cả đoàn lại lên xe thẳng hướng HN. Lúc này tớ mới cảm thấy mệt, ngủ thiếp đi. Một lúc lâu sau thấy bác Phi lay dậy, bảo gần về đến Gia Lâm rồi. Quái lạ, đi qua bến GL mà chả thấy nó dừng lại. Dân tình xôn xao hỏi tài xế thì nó trả lời là dừng ở Thái Hà, rồi lại chuyển thành bến Mỹ Đình. Loạn hết cả lên!
    Xe qua cầu Chương Dương, anh em tớ và mấy người nữa xuống xe. Có ông anh đã lái xe đến đón rồi. Về đến nhà cũng gần 11h.
    Vậy là kết thúc chuyến đi Cô Tô. Lại một miền đất nữa có dấu chân các C***er. Lại một lần nữa các C***er nhận thấy đất nước mình thật đẹp. Hic!
    HẾT
  9. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình lên VTV3 cơ đấy ! Máu thế hehe
    Cung hỷ, cung hỷ. Hôm chủ nhật mà rảnh em cũng đến thò cái tay vào ống kính còn cái mẹt thì k dám
  10. deplecu

    deplecu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ui ... lâu lâu không vào đọc bài ...Hoành tráng quá cơ .
    Được 16 người đi chùa Hương rồi à .
    Từ giờ đến hôm đó chắc còn đông hơn .
    Mà nghe nói vụ lên TÂY VI thích nhể Hôm đó em cũng cố lê ra Thể Giao ... he he (dù có đi Chùa Hương hay không thì đừng xách dép em ra ngoài nhé ... ke ke)
    Đi mua đồ thì gọi em nhé chị Daisy ...( giả sử có ko đi cũng muốn đi mua đồ cho vui ) . Nhé chị nhé . Hóng hớt lắm rồi

Chia sẻ trang này