1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** group Tập II - 1-9 Trekking Pù Luông, rong chơi và khám phá... Chi tiết trang 85

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Sprint150, 10/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Tại mình có một tuần nên cố gắng xoay sở 1 tí.
    Tớ không biết bạn căn cứ vào đâu, nhưng theo tớ tính thì nó thế này:
    Từ SG qua Bạc Liêu mất 280 km, từ Bạc Liêu qua Cà Mau 69 km, tổng cộng 349 km, không thể mất 1 ngày được, kể cả đi và về từ SG đến Cà Mau ở đó 1 đêm đi thì 2 ngày là vừa.
    Trong khi tàu Thống Nhất chạy Hn-Sg tổng cộng khoảng 70 tiếng , khoảng 3 ngày đường.
    Tính ra là 5 ngày, cộng 2 ngày linh tinh nữa 1 tuần chắc chắn là được.
    Còn về tiền thì nếu đi bụi vé tàu Hn-Sg khoảng 6 hay 7trăm gì đó 1 chiều, cả đi và về khoảng 1tr2-1tr4, từ SG đi Cà Mau ăn ngủ nghỉ mất không thể quá 1tr. Bạn nghĩ thế liệu 4 triệu có đủ không?
    Nếu chưa chắc chắn tớ cứ đi về tớ sẽ tính tổng chi phí rồi post lên bạn xem nhé.
    Có thể bạn đúng, nhưng cứ đi mới biết được.
  2. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Xuyên Việt thì phải hỏi em Mỡ với em Uno chứ nhỉ. Bọn em đi 2 tuần mà như vắt GIÒ lên cổ í, chưa kịp định thần thì đã phải về Hà Nội rồi. Nghĩ mà tiếc, đáng ra Mỡ có việc thì mặc Mỡ cho nó về trước. Hức hức. Còn tiền, còn thời gian mà ko đi đc tiếp. Chậc. Lần đó chưa đi Cà Mau.
    Thực ra muốn 1 tuần cũng được thôi, nhưng mà đấy là anh í muốn đi lấy thành tích chứ ko phảy đi thưởng ngoạn, hề hề.
    Nếu có 1 tuần thì em nguyện sang Lào.
  3. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Oài cái vụ đi chùa Hương mà yêu nhau hay bỏ nhau ý, không có cơ sở gì đâu các bạn ạ. Bạn thân tớ này, đầu năm tớ rủ đi, chúng nó yêu nhau nên nhất định không chịu, làm tớ phải ở nhà theo. Chắc trời phạt nên nó lại bỏ nhau rồi đấy ( chứ cứ đi cùng tớ có khi vẫn yêu nhau)
    Vụ đi chơi này không dính dáng gì đến tín ngưỡng đâu ( mặc dù mình cũng cầu khấn chút chút) nên các bạn cứ dẫn anh yêu, em yêu đi thoải mái đi, yêu nhau mà lại sợ đi chùa về bỏ nhau thì phải xem lại có yêu nhau thật không đã nhé.
    Vụ HTVH hay nhỉ, mình lập một đội đi thi đi . Nếu đã được quay rồi thì chỉ khoảng một tháng đến cùng lắm là 2 tháng là phát hình thôi.
  4. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Đây là đ/c chạy thẳng một mạch vào Cà Mau đứng đạp đạp vài phát vào cái "đất mũi" rồi đi về, thế thì đi làm gì cho tốn công tốn của. Đằng nào cũng là Nam tiến làm chuyến hoành tráng có phải hơn ko? Chứ đi thế này trên đường vật chết, nhìn thấy chỗ đẹp mà ko dám dừng chân ;)) he he he . Đi kiểu này tớ cũng xin kiếu, đúng là chỉ có thất nghiệp có tiền hoặc tiền nhiều rủng rỉnh mới nghĩ đến được, điều kiện cần là ít nhất phải là triệu phú thời gian. Khoai nhờ.
    Sau chuyến Chùa Hương mọi người lên kế hoạch đi Trekking vùng nào đó, tớ thì đang có hứng đi Cúc Phương xuyên "zừng", ai chung ý tưởng nhể ?
    @Unohoo: Đồng ý là có bản sắc riêng nhưng nhóm mình là nhóm trẻ về tuổi du nịch nên có đi lại nhưng địa danh nổi tiếng cũng đáng chứ ? Sapa, Lũng Cú, Ba Bể ko là theo chân các nhóm khác à ? :D Không nên đề cao quá cái tôi em nhé. Đi những địa danh quen thuộc với giới du lịch nhưng với phong cách riêng của C*** cũng là 1 cái rất hay roài.
  5. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Thôi được được, có 1 tuần thôi, tớ định đi 1 mình nên cũng chẳng biết chơi cái gì, nếu có đủ thời gian thì đi thêm loanh quanh mấy chỗ, kéo dài sợ không có đủ thời gian.
    Uno: Cô ơi, đi Lào thì phải chuẩn bị cầu kỳ 1 tí, thời gian còn có 1 tháng sợ nhóm mình đi không kịp. Mà xuyên Việt anh cũng đi rồi mà, đi một mình năm 2005 đó thôi.
    Du lịch mà không có thời gian thì cứ vừa đi vừa chạy thật. Tớ suy nghĩ tí nữa vậy.
  6. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, em đã ngâm cứu sạch sẽ cả rồi, giờ chỉ có dịp là đi luôn được. Em mà đã tâm đắc đi đâu thì em chả tìm thông tin loằng ngoằng ấy chứ.
    Còn về vấn đề đi nơi nổi tiếng hay không nổi tiếng thì ko phải em cố tình chơi trội nha. Ý em là ko phải vì các đoàn "tiếng tăm" khác đã đi mà mình phải cố. Cái chính là phải tự bản thân mình thấy thích. Ví dụ như mọi người đều kêu Tam Đảo ko có gì, nhưng mà em đang định tự đi xem xem nó có gì không đây.
    Đi nhóm nhiều cũng thấy nhớ cảm giác đi du lịch một mình. Phải tái tạo lại 1 chuyến thôi.
  7. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Hí hí :D lòi đuôi
    Tớ spam tí nhân ngày Đàn Ông nhé, thím windy đừng có ngứa tay xóa bài lại buồn mất mấy hôm
    Chúc cả nhà vui vẻ
  8. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Là lá la, bác để đến giữa tháng 9 đi em chiến với bác, 13-9 em vào từ 5 ngày đến 9 ngày tuỳ túi tiền bác ạ.
  9. duixiang123

    duixiang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn đăng kí đi chùa Hương với bác bạn, nếu CN rảnh mình sẽ đến đóng tiền
    Được duixiang123 sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 03/08/2007
    Được duixiang123 sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 03/08/2007
  10. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Thông báo ^_^
    Toàn bộ lưu kí của chuyến đi Cô Tô đã được chuyển vào blog của C*** rùi, mời anh chị em vào đọc nhé
    Đây C*** blog http://360.yahoo.com/cdcmgroup

Chia sẻ trang này