1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** group Tập II - 1-9 Trekking Pù Luông, rong chơi và khám phá... Chi tiết trang 85

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Sprint150, 10/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhbet

    linhbet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá các bẹn nhỉ? Trở về từ chùa Hương không thể nói được điều gì khác ngoài "không thể quên" "quá tuyệt"......Mình vẫn luôn tiếc là không thể tham gia cùng mọi người đợt tháng 9 thế nhưng chuyến băng rừng tập dượt vừa qua đã làm mình bớt ngậm ngùi phần nào Nghĩ lại tất cả rừng núi, bùn đất, những quãng lội nước, đá, bầu trời không trăng sao, màn đêm, ánh sáng của nến và điện thoại, âm nhạc, lạc và tìm đường, đều bước bên nhau, tinh thần và ý chí, lên Tuyết Sơn động, an toàn tìm đường về và We are the champions....... mình biết sẽ chẳng bao giừo có thể quên được..
    Adriane, cô bạn người Đức đi cùng mình đã thổ lộ là đây cũng là chuyến đi đáng nhớ nhất với cô ấy từ trước đến giờ và muốn gửi lời cảm ơn mọi người. Adriane mong sẽ có dịp tham gia cùng bọn mình trong những chuyến đi sắp tới nữa. Còn bản thân mình cảm ơn đặc biệt tới Nam Long và anh Hoàng, vì đã giúp em take care Adriane toàn diện vì em ham chơi lắm....
    Chẳng hiểu sao tớ chẳng bao giờ up nổi ảnh lên đây. Thôi để hôm này off mang đi share với mọi người vậy. Àh mà thứ bảy có ai rảnh rỗi đi mua đồ với tớ không? Vụ off này lại là "lần đầu tiên" off kiểu này đây.....
    @thuthit: Hihi nhìn em chị lại thấy lại hình ảnh của mình hồi đầu tháng 5 sau chuyến Hà GIang về cùng C***. Cũng hăm hở viết lách, post ảnh, vào lập nick mới rồi tham gia cùng mọi người. Đoàn mình còn nhiều chuyến hứa hẹn thú vị ngang ngửa như vậy nữa em àh. Có sức để tham gia cùng anh chị không?
    @ Bác postman: Hồi đi Hà Giang là do Linh chieu thu ban em nó rủ rê em rồi em đòi đi đấy. Bây giờ xem ra em còn máu hơn nó nhiều. Chẳng chịu tha chuyến nào cả, cứ đi được là đi. Không đi là do không đi được thôi Bác cẩn thận với cháu Bác nhé
  2. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ nhiều chiến binh kỳ cựu thoái thác chuyến 2/9 quá nhỉ. Nhưng trước mắt cứ làm vụ off thật hoành tráng đã.
    Cực quý những bạn của Linh chieu_thu_hn vì rất có tinh thần du lịch, là con gái chân yếu tay mềm mà không ngại gian khổ. Từ đầu đến giờ Linh béo (gần xinh bằng tớ) đã câu kéo cho nhóm bao nhiêu thành viên ưu tú, trong đó có Linh bẹt, Trang vitngoc,...
    Yêu ghê. hihi
    Anh Phọt có bao giờ đi xe máy du lịch đâu mà chả ngại cung Tam Đảo 2. Chuyến nì là em liều thì chiến thoai. Chứ cũng ghê phết đấy.
  3. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyến rất hay rất thú vị nhưng cũng rất khó, đòi hỏi người đi phải có nhiều trải nghiệm, mình nên lượng sức đừng cố quá nhé.
    Những chuyến bác Dương Dugia đi thật sự rất cuốn hút tớ, nhưng mà để đi đc như bác ấy đầu tiên phải trải qua nhiều chuyến dễ khác. sức khỏe , kinh nghiệm là 2 cái ko phải muốn là đc ngay .
    Thôi cứ gặp nhau thứ 7 này rồi bóng bàn tiếp nhỉ, Bác Phọt ko đọc bài à ? off xế chiều thứ 7 chứ làm gì còn 20h15 nữa mà thắc mắc :)) Karaotay đê , hẹn gặp lại mọi người .
  4. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Tình hình là chả thấy Hà Giò động tĩnh gì vụ trekking nhỉ, Trưởng ban thế là ko được rồi, hic! Thời gian từ giờ đến 2/9 ko còn nhiều nữa! Bớ ba hồn bảy vía ông Hà giò ở đâu về đây ới 1 tiếng cho anh chị em mừng nào!
    Tớ lại đang "nung nấu" ( ) ý định khác so với em Ú, đang định hôm tới bàn với mọi người.

    Tớ đang lên kế hoạch dần dần chinh phục các con sông chảy vào Việt Nam, bằng cách tìm đến thượng nguồn các con sông hoặc mò đến nơi các dòng sông chảy vào đất Việt, ví dụ: sông Hồng thì là Thị xã Lào Cai (chả hiểu lên thành phố chưa! ) hay sông Lô là dọc theo Quốc lộ 2 chảy vào Hà Giang. Nhưng đây chỉ là 2 sông lớn và dễ đi thôi, sẽ có những con sông mà nếu định đến thượng nguồn, nơi chảy vào VN thì chỉ có thế đến bằng đôi chân thôi....
    Đấy là ý định thế, còn khi thực hiện phải có kế hoạch và lộ trình cụ thể, bà con cho ý kiến nhá! (Tất nhiên là nếu đi chắc phải cả năm mới thực hiện xong được, mỗi chuyến chỉ có thể giải quyết 1 nơi thôi! Nếu thực hiện sẽ có chuyến đi xe máy, có chuyến đi tàu, ô tô và chắc chắn ko thiếu những đoạn phải ...cuốc bộ )
    Có ai ủng hộ ko nhỉ, nếu ko thì chắc tớ phải lập topic khác để câu kéo người ngoài vậy, hic! Dưng mà bà con đừng vội phản đối, tớ vẫn là C***er, C*** vẫn là ưu tiên số 1

  5. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Kô phải ý kiến tồi , Chiến đi kưng, nếu ko vướng ngày làm tớ xung phong. . Nhìn Thị trấn Tam Đảo mà thèm quá, nhớ Sapa quá rồi. Tết năm nay có khi lại lên Sapa đi cung khác mà đợt đầu năm nay tiếc rẻ bỏ qua.
  6. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Có nhau trong đời
    (hic, nhìn đôi vịt này chợt nhận ra là mình ko bằng .... con vịt! )
    [​IMG]
    Thấp thoáng
    [​IMG]
    Sắp hàng
    [​IMG]
  7. capthoivu

    capthoivu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Thấy hai bác Nam Long và Lân phỏng cảm xúc nhiều với hai con vịt này quá. Hic.. hai bác ơi.... đó là hai con vịt đực đó.
    Bây giờ còn có than phiền là mình không bằng con vịt không???
    Cẩn thận không khéo lại Brokeback Moutain nhé.
    Thân ái và hẹn gặp chiều thứ 7.
  8. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    *********************​
    Tiếp tục loạt photo & tản mạn sau chuyến đi ngắn ngủi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mình đã nung nấu ý định như theo kế hoạch lôi kéo mọi người đến cái đầm [ Hide ] đó nhưng qua tham khảo người nhà thằng bạn thì đc lời khuyên không nên dẫn đoàn đến bởi những nguyên do sau: sau cơn mưa lớn thế thì đầm bị vẩn đục, trạng thái cơ thể mọi người đang mỏi mệt sau những hành trình khám phá băng rừng, trèo núi như thế. Trời thì càng ngày càng hửng ( chả bù cho trước lúc xuất hành xám xịt, mưa từng cơn ). Vậy nên để mọi người xuống ngâm mình xuống nước nguy cơ bị cảm rất cao. Qua xem xét thực lực chung của đoàn và sau khi trao đổi chớp nhoáng với em Lân thì anh em nhất trí không cố quá dẫn mọi người qua cái đầm [ Hide ] đó. Bù lại trên hành trình đi đò từ Thiên Trù về thì dân lái đò cũng đưa đoàn rẽ qua cái vũng nước như trên. Mình vặn vẹo nhỏ thế thì tắm sao đc. Tụi nó trả lời rất hồn nhiên: Hồi nhỏ tụi em đi chăn trâu cắt cỏ xong toàn qua đó bơi lặn ùm ùm. Kể cũng kô đến đỗi gì. Nước chảy ngầm luôn đc lưu thông từ trong núi đổ ra suối yến mát tê lạnh da thịt.
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 17/08/2007
  9. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    em có entry về vụ Hương tích lần này.. nhưng muh viết hok đc hay lắm đâu ạ.. mọi ng cứ thử ghé qua đọc nhá

    Link đây ạ http://blog.360.yahoo.com/blog-a6EHTyw9fqONrczgADT1e1Y-?cq=1&p=690#comments
    Được nhimxxu sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 17/08/2007
  10. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, vậy là anh Lân anh Long ko phải lo ko bằng con vịt nữa nhé. 2 anh vừa đủ 1 đôi vịt đực. Há há há.
    Cái kế hoạch của anh Lân em thấy cũng hoành tráng nhưng mà nó thuộc một phạm trù khác ngoài C*** vì hình như đặc trưng của C*** là thành viên "non trẻ" đi vui vẻ thôi. Đấy, so với kế hoạch của em thì cũng có đỡ hơn đâu, lại còn dài ngày nữa.

Chia sẻ trang này