1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** group Tập II - 1-9 Trekking Pù Luông, rong chơi và khám phá... Chi tiết trang 85

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Sprint150, 10/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Hành trình của chuyến đi:
    Ngày 1: Ô tô đi từ HN - Hòa Bình - Mai châu - Bản sại. Từ bản Sại bắt đầu đi bộ đến Bản Đuốm - Bản Hang ( nghỉ trưa) - Bảo Eo kén (ngủ đêm và cắm trại nếu có thể).
    - Đi xe theo đường 15A, theo bản đồ đến chỗ rẽ vào bản Sại, có biển chỉ dẫn trên đường, vị trí cách Mai Châu 20km, cách Hồi Xuân 23 km.
    - Nếu không mang lều chúng ta sẽ ngủ tại nhà dân. Eo Kén gần như không có gì để ăn nên cả nhà phải chuẩn bị đồ ăn cho ngày thứ nhất này, chỗ ngủ không khó lắm, có thể liên hệ nhà trưởng bản.
    Ngày 2: Eo Kén - Bản Pả Ban - Bản Đông Điềng (ăn trưa) - Bản Kho Mường (ngủ đêm ở nhà sàn)
    - Bản Kho Mường là khu du lịch sinh thái nên vấn đề ăn uống không lo nhưng nếu mang được đồ đi thì tốt, chúng ta sẽ nghỉ tại nhà sàn của dân.
    Ngày 3: Kho Mường - Bản Rươi - Phố Đòan (ăn trưa) - đi thêm 2km thì lên ô tô. Ô tô đi qua Bản Tôm, La hán. Rồi theo đường 15A, ngược sông Mã qua Hồi Xuân về Mai châu - Hòa Bình - Hà Đông - Hà Nội.
    (Những địa điểm mà đoàn đi bộ qua thuộc huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá)

    Sau đây là bản đồ và lịch trình sẽ cập nhật đến trước lúc xuất phát.
    [​IMG]
    Được Sprint150 sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 18/08/2007
  2. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Em về nhà ùi ạ :P
    Hình như là cuối cùng quyết định đi từ tối thứ 6 đúng hok, thía là 3 ngày 3 đêm ạ? Em khảo thấy mọi ng bảo trên Nguyễn chí thanh với trên Bạch Mai- Minh Khai có chỗ cho thuê lều trại đấy ạ
  3. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Thông báo về chyến trekking rừng Pù Luông ( có thay đổi về chi phí, cung đường, phương tiện, các bạn xem trang 90 để biết chi tiết nhé)1. Thời gian :
    Xuất phát: 5h00 ngày 1 tháng 9 ( địa điểm tập trung sẽ thông báo trước ngày đi)
    Về: chiều ngày 3 tháng 9.
    Chi phí: 300k / người

    Thời hạn đăng kí: hết ngày thứ 7 ngày 25 tháng 8. Ưu tiên những bạn đăng kí mà nộp tiền ngay, những bạn nộp tiền sớm.
    Liên hệ nộp tiền:
    Thuỷ Daisy 0908 621 117
    YIM: luu_ly_xinh_hn
    Địa chỉ: ZODI Building 156 Triệu Việt Vương ( gần Vincom)

    Các bạn chủ động liên lạc với mình nộp tiền sớm vì chuyến này đi cần chuẩn bị chu đáo.
    Đề nghị các thành viên của C*** và các bạn mới muốn join chuyến này chú ý theo dõi topic, từ ngày mai bọn mình sẽ liên tục update tình hình chuẩn bị và sẽ liệt kê những vật dụng các bạn sẽ mang theo trong chuyến này cũng như lịch trình chi tiết cụ thể của chuyến đi.
    Quan trọng nhất là các bạn đăng kí sớm và nộp tiền sớm cho mình. Nhớ deadline là thứ 7 ngày 25/8/2007.
    Anh Hà giò nhờ mod đổi tên topic có ghi số trang có thông báo chuyến Pù Luông này ngay nhé.
    C*** tiếp tục tuyển hàng nào
    Được daisy1981 sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 19/08/2007
    Được daisy1981 sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 19/08/2007
    Được daisy1981 sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 20/08/2007
    Được daisy1981 sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 20/08/2007
  4. namlonghutk46

    namlonghutk46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hihi, may quá có gi? đi thi? em lại đợi mọi ngươ?i ơ? chôf hôm đi chu?a hương nhá. Mọi ngươ?i đi qua chôf nha? em ma?
  5. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Tiếp ảnh chùa Hương nào, lần này cảnh đẹp dưng ảnh thì xấu vãi, hic!
    Bóng chiều
    [​IMG]
    Anh còn son, em cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà!
    [​IMG]
    Hoa
    [​IMG]
    Khoe sắc
    [​IMG]
  6. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Nhà có 3 người
    [​IMG]
    Vào cầu
    [​IMG]
    Nhà em ở phía góc rừng
    [​IMG]
    Mùa vắng khách
    [​IMG]
    Được sicilian sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 19/08/2007
  7. linhbet

    linhbet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Xin bổ sung, bản thân chiều thu tớ không có gì là sáng giá nhưng lại chuyên lôi kéo các thánh viên hot bỏng tay cho C***
    Bên cạnh các nạn nhân Trang vịt hàng độc từ Huế và Linh bẹt- bẹt đến mức bất ngờ, còn có các hotboys như Hà Giò (hot và hót phát sợ), Lexus Thái Thanh (nổi lên sau 1 loạt ảnh tạo dáng điệu đà ở Hà Giang), Nam Long (super hot boy brand new)
    Cám ơn bác người xi xin vẫn nhớ đến đồng môn là em. Hiện giờ do hoàn cảnh và điều kiện chưa cho phép nên không tham gia được mấy. Sắp tới sẽ cố gắng gặp mọi người nhiều hơn.
    [/quote]
    Trời ạh mấy hôm không vào mạng không biết tình hình là mình lại bị đề cập đến như thế này đây Linh kia, nhìn lại mặt hàng đi nhé......Thế này thì hỏng bét....
    Em sì pam phát thôi. Không làm gián đoạn vụ Pù Luông nữa. Không đi được, tiếc ghê. Đi lần này khó khăn nhiều nhưng em chắc đoàn mình vẫn đông nữ hơn Các bác con trai nhớ đừng để chị em thiệt thòi nhé!!!
  8. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    * Loạt photo về Chùa Hương ( đoạn khúc cuối ): Nghỉ ăn trưa tại bến đò Thiên Trù:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xôi nóng chấm chấm...chấm muối vừng
    .
    .
    .
    .
    .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có cả thịt gà nữa... ​
    **********************​
    Loạt pho to về vụ ọp ẹp " hoành tá tràng " ngày hôm qua ( 18/08/07 )
    Comming Soon ! ​
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 19/08/2007
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 19/08/2007
  9. thuthit

    thuthit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    em cũng muốn đi Pù Luông..Cho e đi mấy ><
    Nẽu vụ xin xỏ thành công chắc e xin các pác cho e 1 chân làm TỔNG CỤC HẬU CẦN .. hehe...
    @Mr Lân: đề nghị a tăng cường công tác hối lộ, nếu không thì ... Nếu ảnh ép phê mà được đưa ra thì anh còn fải ghen tị với cặp vịt (đực) dài dài..hehe.. (vụ này em đã được chị Thuỷ Mùi bảo kê )
  10. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    CHÙA HƯƠNG MÙA KHÔNG HỘI
    (tên đặt theo ý tưởng của Mr.Hà Giò )
    Lại một chuyến đi nữa, lại khăn gói lên đường đúng với tinh thần Càng Đi Càng Máu. Đây đã là chuyến đi thứ 6 trong vòng chưa đầy 4 tháng của các C***er. Đích đến lần này là Chùa Hương, chuyến đi mới với những cảm xúc mới và rất nhiều con người mới.
    Chùa Hương, cái tên vừa rất thân quen vừa còn lạ lẫm với đa phần các C***er. Quen bởi gần như ai cũng đã từng đặt chân đến chùa Hương nhưng lạ bởi đây là lần đầu tiên mọi người đến chùa Hương vào mùa ko hội và đích đến không phải động chính Hương Tích mà là những địa điểm mà bình thường, trong những chuyến đi trảy hội, không có thời gian để ghé thăm.
    Đầu giờ chiều xuất phát nhưng buổi sáng bão về, bầu trời đen kịt, sấm chớp đùng đùng, mưa như trút nước. Mấy đứa chat bảo nhau: "Quả này chắc chục người đi là cùng, nhưng kệ, bao nhiêu người cũng đi, ko thể rút lui vì trời mưa được". Nhưng đúng là Trời Phật ko phụ người có tâm, lòng tin và ý chí của các C***er đã được đền đáp, đến giờ xuất phát trời hửng nắng nhẹ, đường xá khô ráo, đúng là không thể đẹp hơn. Anh chị em lên đường với tâm trạng phơi phới.
    Tuy nhiên, như người ta vẫn nói: "Cuộc sống đôi khi khó khăn hơn chúng ta tưởng" . Xe vừa phi qua cầu vượt Ngã Tư Sở, tớ thấy tay lái lắc dữ dội, tý ngã! Lại thủng săm, tiên sư! Dừng xe lại bên cạnh đường, rút ra được cái ốc vít to vật vã, vậy là phải thay săm, oài, mất 45k. Trong khi chờ đợi thằng ku sửa xe thay săm và em Trang (Huế) ngồi cười nhăn nhở, tớ ngẫm nghĩ về cái số của mình. Bố khỉ, số tớ thế nào ấy, đi với đoàn này 4 chuyến bằng xe máy thì 3 chuyến thủng săm, hic . Không lần nào đèo các em mà tớ về "nguyên vẹn" cả , lần duy nhất không làm sao là đợt đi Đường Lâm, lần đấy đèo bà chị người quen, hic, cũng tức là MBBG .
    Báo hại làm cả đoàn đợi mất bao lâu ở Nhà thi đấu Hà Tây, chậm hết cả tiến độ, hic! Lúc này đoàn đã đón thêm mấy người ở Hà Đông và khu vực Thanh Xuân. Vậy là chốt quân số, hic, lần này cũng đông gớm, tưởng sẽ ít người đi cuối cùng tăng lên 28 người, bằng lần cao điểm nhất là chuyến đi Cô Tô trước đó. Nhưng lần này có bác Phọt, nhầm - anh Khoa, đã lái con Ma-Tịt chở vài nhân mới đến chùa Hương tiền trạm trước rồi. Chuyến này cũng được ghi nhận là chuyến có đông thành viên mới nhất, số C***er cũ chỉ khoảng chục người, còn đâu toàn người mới toanh, trong đó có cả cô bạn người Đức tên Adriane.
    Đoàn đi qua Ba La - Bông Đỏ một đoạn, tốc độ có vẻ khá chậm, phải tăng tốc thôi không thì ko kịp kế hoạch đã đặt ra mất. Các xe được yêu cầu phải tăng tốc, ông anh tớ (vâng, lại anh trai tớ ạ, nhưng ko phải ông lần trước, lần này là ông anh thứ hai!) đi đầu, tớ thứ hai. Đến thị trấn Kim Bài, cách Chùa Hương hơn ba chục cây số cả đoàn gặp ngay một đội CSGT hùng hậu gồm gần chục chú, có cả ô tô, mô tô đang đứng chốt bên đường. Ông anh tớ là nạn nhân đầu tiên (và may cho đoàn là duy nhất ) của các chú ý, can tội Thủy Daisy ngồi sau ko đội mũ bảo hiểm, xin xỏ một hồi cũng mất 100k! Các xe đi sau thấy thế tạt ngay vào vệ đường, cả hội quyết định đi ngược lại, vòng vào làng đi đường đê.
    Đen cho cả hội là cơn mưa ban sáng làm cho con đường đê bằng đất đã bé lại trở nên bẩn thỉu, bùn lầy vô cùng, chỉ một đoạn đường thôi mà mấy lần phải xuống dắt bộ, xếp gạch phi qua vũng bùn. Đã thế đường lại đông nữa chứ, dân tình lũ lượt đi đường này để "tránh nạn". Cuối cùng cũng qua được đoạn đó, điểm danh quân số thấy thiếu mất mấy xe, hóa ra các đồng chí này đầy đủ "đồ nghề" nên đã thong dong đi đường to, vênh mặt diễu qua mấy chú CSGT rồi. Đúng là bài học đắt giá cho các C***er, đã kêu gào bao nhiêu trước chuyến đi rồi mà cứ như ko: xe thì thiếu mũ, xe thì thiếu gương, thậm chí có xe còn chả có cái gì - kể cả giấy tớ, hic. Lần sau mà còn thế này thì những ai thiếu mũ bảo hiểm cứ tự động ở nhà ạ!
    Sắp xếp lại đội ngũ, lần này phải cử ra xe dẫn đoàn đi trước một quãng để còn xem các chú công an vui tính còn lập thêm chốt nào phía trước không. Hoàng ZARG ngậm ngùi () đưa tớ mượn mũ bảo hiểm cho em Trang ngồi đằng sau tại tớ với xe thằng bạn lúc này lãnh nhiệm vụ dẫn đoàn!
    Trời yên biển lặng đến lúc đến bến Yến, cũng may! Khi cả đoàn đến nhà nghỉ theo sự sắp xếp sẵn của bác Phọt thì thấy bác đã đứng sẵn ở ngõ, cầm quả camera nổi tiếng của bác ý để quay cảnh cả đoàn đang phi xe ầm ầm lao đến, chắc trông cũng hoành tráng lắm. Anh chị em thi nhau cười toe toét làm duyên, đấy, may mà tớ ko nghe lời ông anh đội cái mũ bảo hiểm che cả hàm, không làm sao mà cười được chứ!
    Thế là kết thúc chặng đi của chuyến Chùa Hương, thực ra chuyến này nhẹ nhàng, có sáu chục cây số, đường lại ngon nhưng không vì thế mà thiếu chuyện đáng nhớ. Trước khi vào đến nhà nghỉ cũng có chuyện buồn cười, vào gần đến nơi anh em gặp ngay một cái Ma-Tịt xanh đang phi ra, tưởng xe bác Phọt ra đón nên vẫy lia lịa, cười toe toét, ai ngờ nhầm, hic, đúng là xấu hổ!
    Nơi trú quân của đoàn lần này là nhà nghỉ Thành Nghĩa, người quen của bác Phọt. Căn nhà khá to, rộng và trông rất sạch sẽ, đúng là trên cả mong đợi của anh chị em. Tiếp theo là màn phân phòng, tớ rút kinh nghiệm những lần trước nên cũng cố bon chen vào được phòng "Tổng Hợp" tức là phòng có cả nam và nữ. Mỗi tội vớ phải cái phòng không có điều hòa, nhục thế!
    Chút ít thời gian cho việc nghỉ ngơi, ổn định phòng ốc và để Ban Đầu Têu đặt cơm sẵn cho bữa tối, cả đoàn lại lên đường. Đích đến chiều nay là Tuyết Sơn, một địa danh được bác Phọt quảng cáo trước đó rất hoành tráng làm anh chị em vô cùng háo hức. Lúc này cũng đã gần 5 h chiều rồi, khá muộn so với dự tính của đoàn, căn bản tại vụ thủng săm của tớ với vụ thăm hỏi của các chú cảnh sát giao thông, hic.
    Cũng như các Động lớn khác trong khu vực Hương Sơn, Tuyết Sơn vừa là động tự nhiên, vừa là nơi thờ Phật nhưng địa điểm này ít có du khách hoặc phật tử đến thăm hơn các địa điểm khác bởi nằm ở một hướng khác hẳn so với các động khác hơn nữa lại xa và không lớn bằng động chính. Thấy bảo Tuyết Sơn khá đẹp, đường đi lại đi qua cuốc bộ qua Rừng Mơ và cảnh quan rất đẹp, đặc biệt là rất vắng. Chính điều này đã thôi thúc anh chị em C***er háo hức chinh phục Tuyết Sơn.
    Cả đoàn lên xe máy phi theo con đường làng từ nhà nghỉ thẳng hướng Tuyết Sơn. Hai bên đường đi có nhiều hồ sen, đi một chốc bà con lại dừng xe lại thi nhau chụp ảnh. Đi xe máy được độ 2 cây số thì phải gửi xe lại, tiếp tục cuốc bộ. Đoạn đường đi bộ này khá đẹp tuy hơi khó đi, một bên là núi đá, bên kia là những khoảng ruộng ngập nước xen lẫn với hồ nước nho nhỏ và một con suối khá rộng, tựa như suối Yến nhưng ko lớn bằng. Mặt đường, mà thực ra gọi là đường cho oai chứ đúng là nên gọi là "lối đi" thôi, là những đoạn đất lầy lội xen lẫn với những đoạn rải đá to tổ chảng hoặc rải thân cây ngấm nước đã mềm nhũn. Thậm chí có đoạn gặp cái nhà mọc lên giữa đường, bà con phải trèo lên vách đá, đi vòng phía sau lưng nhà!
    Đi khoảng một cây số đường như thế thì bắt đầu đi vào núi.
    Thực ra gọi là "lên núi" thì đúng hơn là "leo núi" bởi khá dễ đi, thỉnh thoảng bà con mới phải leo trèo chứ còn bình thường thì cũng không khó khăn gì, đường núi khá đẹp, đôi chỗ có những khoảng đất trống có cây to mọc nhưng vẫn có đường đi uốn lượn ở giữa, lại thêm những tảng đá tự nhiên xếp hình như bàn ghế đá, đẹp tuyệt. Anh chị em bảo nhau thiếu mỗi hai ông lão râu tóc bạc phơ ngồi đánh cờ với hai chú tiểu đồng đứng hầu bên cạnh nữa thì thành tiên cảnh! Mình lúc đấy lại giống ....Từ Thức thì toi!
    Cứ đi thế như thế một hồi thì gặp một ngôi nhà bằng gạch, lợp mái ngói trong núi. Chỗ này đẹp lắm, ở giữa một thung lũng nho nhỏ, trước sân nhà có một cái hồ nước tự nhiên khá nhỏ có những tảng đá rất đẹp, đá như mọc từ giữa lòng hồ lên vậy, đủ các hình thù. Trên một tảng đá lớn nhất ven hồ, người ta còn đặt bát hương thờ phật trong một cái hốc khá to. Trên mặt hồ mọc đầy hoa súng. Anh La - người bản địa, bạn bác Phọt (đang làm việc ở Hà Nội nhưng đợt này bị ông bạn điều động về làm guide cho đoàn) bảo người ta gọi chỗ này là bãi san hô trên cạn. Đúng là đẹp thật, ngôi nhà có tường màu nâu, mái ngói đã ngả màu thời gian lại càng làm cho cảnh vật thêm đặc sắc. Bọn tớ đi đầu đến được một tý thì những thành viên còn lại của đoàn cũng đến, tay cầm mấy chùm nhãn, hic, nhãn Chùa Hương ngon thật, ăn không biết chán. Thỉnh thoảng trên đường đi đoàn lại gặp vài người dân đang gánh nhãn, na thu hoạch trong núi đem ra để ngày mai kịp phiên chợ sớm.
    Lúc này trời đã xẩm tối, qua trao đổi với ông bà chủ nhà, đoàn nhận được lời khuyên không nên đi nữa tại trời tối thế này không thể đi vào đến Tuyết Sơn được mà có vào được thì cũng không thể ra được đâu. Một số bạn chần chừ, hai bác dẫn đường (anh La và ông chú, tên Hải) cũng khuyên mọi người nên quay về nhưng anh em không chịu, tiếp tục tiến về phía trước. Tớ chưa đi ngay mà đứng kêu gào dân tình đi tiếp, thực ra cốt là để đợi chụp cho được cảnh cả khu này mà không có người, híc, nhà xen lẫn với đá, với cây, hồ hoa súng, chắc sẽ đẹp lắm! Tuy nhiên, một số bạn quyết định dừng chân quay về, không muốn mạo hiểm đi tiếp, thế nên đợi một lúc không ăn thua tớ lại phải bỏ đấy, đuổi theo nhóm đã đi trước rồi, oài, đến bây giờ vẫn thấy tiếc không chụp được tấm ảnh như ý ở đấy.
    Tớ đuổi theo một đoạn thì cũng bắt gặp nhóm đi trước, trên đường đi gặp vài người dân gánh quả đi từ trong rừng ra, ai cũng bảo đừng vào Tuyết Sơn giờ này, không ra được đâu. Lại thêm hai bác dẫn đường khuyên nhủ, anh chị em cũng có phần dao động nhưng vẫn quyết đi đến cùng, lúc này điểm danh thấy vừa đúng nửa đoàn, 14 người, thêm 2 bác dẫn đường nữa là 16 mạng cả thảy. 2 bác này bảo vào Tuyết Sơn thì thi thoảng các bác cũng có vào nhưng chưa bao giờ đi buổi tối trong rừng cả! Tớ lại dở chiêu cũ của C*** từ hồi đi Hà Giang ra: "Ai cũng có lần đầu tiên và lần đầu tiên nào cũng hồi hộp " để động viên các bác. Hic, nói thế thôi chứ tớ cũng thấy có phần dao động rồi, nhưng thầm nghĩ "Cứ đi tiếp, nếu có phải quay ra thì cũng phải là một trong những người cuối cùng quay ra". Vậy là với tâm trạng vừa phấn khích, hồi hộp pha chút lo âu, bà con lại thẳng hướng Tuyết Sơn.
    Lúc này trời đã khá tối!

Chia sẻ trang này