1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** group Tập II - 1-9 Trekking Pù Luông, rong chơi và khám phá... Chi tiết trang 85

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Sprint150, 10/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deplecu

    deplecu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hê hê .. nghe bẹn vietnam nói hay quá . Bên bạn nhiều xế lắm hả . Chị em lần này ích nhá ,,( he he .. không được thể hiện bản lĩnh con gái roài
    Nếu các xế đủ thì bác Hà Giò chọn cung đường nào cảnh đẹp đẹp một chút . Cảnh đẹp làm bà con đỡ mệt hơn đấy ( đó là mình nghĩ thế - vì mải ngắm cảnh )
  2. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mấy thím Mod đã vào dọn hộ cái topic, nhìn sáng sủa hơn nhiều rồi . :D
    Về vấn đề bạn vietnam585 nói thì chả ai trong C*** muốn chốt với chít với chịt cả, bao giờ cũng welcome mọi người. Nhưng ( lại là nhưng ) tùy từng chuyến , bác xem lại những hình ảnh sơ sơ về đường xá xem ? đường khó đi mà kéo đàn kéo lũ đi như vậy có ổn ko? Chuyến này ngay từ đầu đã cảnh báo mọi người là đi sẽ khó khăn sẽ mệt, nếu chị em hoặc anh em nào ko quen sẽ thứ nhất là ảnh hưởng cá nhân thứ 2 là ảnh hưởng tới đoàn . Mọi người phải tự lực là chính , bạn cứ thử đứng ra lo cho 3 chục người chỗ ăn chỗ ngủ chỗ chơi với tình cảnh đường xá thế này xem, lúc đó chắc bạn sẽ hiểu vì sao chuyến này giới hạn thành viên. C*** ko bao giờ có ý định chốt gì cả, nhưng phải nhìn vào thực tế từng chuyến mà ứng biến . Như chuyến Cô tô vừa rồi, danh sách vẫn open đến phút cuối, đến nỗi mà khốn khổ khốn nạn cho nhóm thuê tàu xe với thuyền bè. Nhưng ko sao mọi chuyện vẫn ổn
    Chiều nay mấy đứa ban đầu têu họp phát nhé, qua cafe trước cửa Zodi building chỗ làm của Thủy .
    Nếu chuyến này đông quá (trên 2 chục) tớ xin rút nhé, có lẽ sẽ độc hành cung khác vậy . Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ
    Được Black_Hands sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 23/08/2007
  3. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ Máu lên, có gian khổ mới khiến ngưòi ta đoàn kết, gần gũi, có khi quá gần gũi luôn ấy chứ
    Tặng các bạn cái ảnh chụp lúc lên eo Điếu, đường hơi khó tí nhưng tuyệt vô cùng, nhất là đi tầm 8h sáng.
    [​IMG]
    Nhà ông Nếk chứa được 30 chú khoai nằm ngang, ấy chưa kể còn 2 cái nhà nữa, vùng này ăn ngụ ụ ị thoải mái mà, nếu ngại có thể xách ít đồ tươi từ Mai Châu lên.
    Các bạn phải biết giá rồi mới ăn nhé.
    Được longakka sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 22/08/2007
  4. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ đi khoảng 30 người cũng ko vấn đề gì đâu. 30 người là 15 xe, chia 4 nhóm. Mình chạy tuyến HP - TB - NĐ - NB - HN - TH rồi, quãng 250 -300 km gì đó đường đẹp (chưa biết vào Phù Luông thì thế nào). Nếu mình tách ra đi 4 nhóm cách nhau khoảng 15 - 20'' đi đường chắc ko vấn đề gì. Có cái ăn ngủ nghỉ thì hơi vất vả cho hậu cần một chút. Đi thế này khá mất sức nên chắc những người đuối 1 chút ko dám mạo hiểm đâu. Yên tâm đê, tiêu chí của đoàn là mở và càng đông càng máu mà....
  5. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Ko phải bạn e đâu chị ơi, e đã hỏi rồi bạn ấy khuyên nên ngủ ở Bản Hin( chỉ cách bản Nửa có 1 bản thôi) vào cái nhà sàn đầu tiên của bản ,hỏi nhà chú Đanh hoặc vào bản rồi hỏi nhà nào cũng đc( nghe nói dân ở đấy tốt lắm) mà đi kiểu homestay thì cũng chỉ 10k/ ng thôi.
    Đây là đường links topic đi Pù Luông của bạn ấy, có thắc mắc gì mọi người có thể vào hỏi nhé
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/956440.ttvn
    Được bluemoon85 sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 22/08/2007
  6. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    theo í kiến cá nhân e là cũng hok nên đi quá đông nếu đi bằng xe máy, như hum chùa Hương mới đi có 1 đoạn đường ngắn thế thôi mà xuất phát từ 1h30 đến 4h mới tới ..
    Lần này đi xa, lại đi qua Mai châu --> nghĩa là qua đoạn đường đèo vòng vèo, khá nguy hiểm, đoàn mình đi từ 5h sáng, nếu ko có nắng sớm thì có khả năng sương mù rất cao, muh em có đi mấy lần đến tầm 8, 9h sáng rồi mà xe trước xe sau vẫn ko nhìn rõ biển số nhau, thêm nữa, đoàn ko phải quen nhau hết để muh thuộc mặt nhớ xe ... haizzzz ... cũng có nhìu vấn đề phết
    Thui, e hóng tý,cho e đăng ký đi nhá, 2 người ^^ Nhím với ku Zarg ạ
  7. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình và cung đường có đôi chút thay đổi, các bạn đợi xem chi tiết ở bài của anh Sprint 150 sẽ post ngày mai và đó chính là lịch trình chính thức mà mỗi thành viên tham gia chuyến này phải theo.
    C*** không muốn hạn chế số lượng, theo tiêu chí của nhóm là nhóm mở, luôn chào đón các bạn mới, tuy nhiên, chuyến trekking Pù Luông này các bạn lưu ý như sau:
    1. Các thành viên phải tuyệt đối theo kỉ luật chung của đoàn. Em nhimxu nói đúng, đoàn đi đông, lại toàn người mới, nên việc hô hào nhau là khó nếu các bạn không tự giác. Bọn mình sẽ in sơ đồ cung đường, chỗ nghỉ phát cho các bạn, nếu các bạn bị rớt đoàn, cố gắng thông báo và cứ đi đến những điểm nghỉ để bắt kịp đoàn. Đoàn sẽ không dừng lại đợi ( trừ trường hợp thật sự đặc biệt).
    2. C*** vốn không có trưởng đoàn, nhưng do chuyến này bản thân mình thấy không yên tâm lắm, C*** cũ hầu như không tham gia được ( đặc biệt không có anh Sprint - người duy nhất có kinh nghiệm trekking) nên mình đề nghị cử một trong 2 bạn Lân sicilian hoặc Nhân black hand làm trưởng đoàn ( không được từ chối đâu). Ví dụ: phân công chia nhóm, cử ai làm các nhiệm vụ nhỏ nhỏ, hay có sự cố phát sinh thì ai đi giải quyết, ai ở lại đợi sẽ do trưởng đoàn quyết, mọi thành viên khác đề nghị nghe theo. Ai không thích thì xin rút lui từ bây giờ vẫn kịp.
    3. Thứ 7 này off thu tiền và cũng là buổi cuối luôn, bạn nào đi cố gắng đến nộp tiền và làm quen với mọi người, tránh trường hợp đi về vẫn không biết tên nhau. Hôm đó ai không đến coi như thôi, các bạn thông cảm nha.
    4. Mình sẽ lo vụ mấy bữa ăn chính, chỗ ngủ ( tất nhiên theo sự phân công của trưởng đoàn, sẽ có một nhóm lo vụ này, mình chỉ cầm xiền thôi) nhưng theo mình các bạn cố gắng tự chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ mang theo người ( nhưng nhớ là ngoài đồ cá nhân, còn phải mang đồ chung của cả đoàn, nên các bạn tự cân đối là nên mang gì nhé), mũ mềm, mũ bảo hiểm, xe phải có gương, đầy đủ giấy tờ, nam phải đi xe, xe số, nếu xe ga thì tự tìm ôm trong đoàn rồi thương thuyết đổi xe cho nhau, nhớ mang chìa khoá xe dự phòng.... Riêng nước uống, các bạn mỗi người tự mua 2 chai lavie mang theo, mình sẽ không mua nước, mua rồi lại phải chia ra, mệt lắm.
    5. Hiện nay nữ đang nhiều hơn nam, vì danh sách trong blog chưa chính thức, mấy người đang băn khoăn lại rơi vào các hotboy nên các bạn mới muốn đi ( đặc biệt là nữ) tự lượng sức mình nhé, chứ ai cũng bảo với tớ là " sắp xếp cho tớ một xế nhé, vì tớ mới mà" thì tớ cũng xin chịu thôi ( bản thân tớ còn không tự lo được ý chứ, hihi )
    Mai nhớ ra cái gì hoặc hóng hớt được cái gì tớ lại viết tiếp.
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Các bạn chuẩn bị kĩ quá, chuyên nghiệp quá. Tớ cứ đúng ngày, giờ là có mẹt. Đây là lần đầu tiên đi với 1 group thì phở. Khứa khứa!
  9. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đi theo lịch trình:
    HN - Phố Đoàn - Bản Rươi (Dươi) - Kho Mường - Bản Nủa (nếu có đủ thời gian thì đi Cao Hoong) - Bản Hin - Bản Trình - Bản Cao - Phố Đoàn - Hà Nội.
    Lịch cụ thể:
    [Ngày 1 (thứ 7):
    - Sáng: Xe máy từ Hà Nội (5h30) - Phố Đoàn (12-13h). Ăn trưa
    - Chiều: Đi bộ từ Phố Đoàn (hoặc Bản Rươi) - Kho Mường. Thời gian dự kiến là 3,5h.
    []Ngày 2 (Chủ nhật):
    - Sáng: Kho Mường - Bản Nủa (trèo núi) (dự kiến mất 3-4h), ăn, nghỉ, chụp ảnh.
    - Chiều: Bản Nủa - Bản Bố - Bản Hin (dự kiến mất 3,5h), ngủ tại Bản Hin.
    (+ Trường hợp 2: Bản Nủa - Cao Hoong - Bản Nủa dự kiến 5-6h. Vậy nếu đi Kho Mường - Bản Nủa - Cao Hoong - Bản Nủa sẽ mất cả ngày Chủ nhật, ngủ tại Bản Nủa. Hôm sau đi về Phố Đoàn, rất khó khả thi. Tớ đưa lên các bạn tham khảo và lựa sức.)
    [Ngày 3 (Thứ 2): Bản Hin - Bản Trình - Bản Cao - Phố Đoàn(dự kiến 5 tiếng). Lấy xe (lúc 13 hoặc 14h chiều) rồi về Hà Nội, kết thúc chuyến đi.
    Ghi chú:
    1. Mọi người đi tùy cơ ứng biến thôi, thời gian trên các quãng đường chỉ là dự kiến và bị ảnh hưởng bởi tốc độ di chuyển của cả đoàn hoặc ?~khả năng? ăn chơi của chúng ta.
    2. Chuẩn bị một chút đồ ăn, mũ xe máy, giấy tờ, bộ vá xăm (gồm cả mấy cái càlê, mỏlết thay xăm nữa, 2 cái xăm mới để thay (không dùng thì lần sau dùng). Quãng đường xe máy từ Eo Kén ra Phố Đoàn khá xấu.
    3. Đối với con gái: Trên đường đi không có vắt đâu mà lo. Có chỗ tắm thoải mái, kín đáo, nước theo ống rất sạch và mát. Không nên mang nhiều quần áo, mà không mang quần áo cũng được. Nên chia sẻ chi phí khác với bạn nam đi cùng xe.
    4. Đối với con trai: Tùy các ku.
    [​IMG]
    Được Sprint150 sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 23/08/2007
  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi về tổng số km trekking với?

Chia sẻ trang này