1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** group Tập II - 1-9 Trekking Pù Luông, rong chơi và khám phá... Chi tiết trang 85

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Sprint150, 10/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    @ Botram: CĂi lÊo Bo trim chỏt tiỏằ?t này, có bao nhiêu ỏÊnh mơnh lỏƠy mÊi không 'ặỏằÊc. Mà 'úng hôm mơnh không 'i thơ cỏÊ nhà lỏĂi gỏãp lÊo.
    BĂc già rỏằ"i, 2/9 'i vỏằ>i vỏằÊ vào HỏằTi An và Cạ Lao chàm là quĂ già rỏằ"i, không xât nỏằa.
    Mà nhóm ngặỏằi ta 'i xe mĂy thay cho ô tô trên 'oỏĂn 'ặỏằng to thôi, chỏằâ có 'i xe vào bỏÊn 'Âu. Hóng hỏằ>t.
    @ All: CỏÊ nhà 'i vui vỏằ quĂ, tiỏc ghê. LỏĐn sau 'i off cho tỏằ> hóng hỏằ>t nhâ. Chuyỏn này 'i gơ mà 'ông dỏằ vỏưy? Hưc. Đông vui quĂ mà không 'i 'ặỏằÊc. Thôi tỏằ> chỏằ? xin xư phỏĐn là thuỏằTc ban tỏằ. chỏằâ thôi. Hưhư.
  2. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình xì pam khiếp nhờ! Đã thế tớ cũng vào xì pam!
    Hic, chuyến này người cũ đi ít, tớ có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó! Dưng ko sao, cuộc sống luôn ở phía trước, thành viên mới, niềm vui mới!
    Nhà mình đi chuyến này nhiều người mới, với đa số lại là lần đầu đi Trekking và lần đầu tiên đi xe máy nhiều thế, nên yêu cầu bà con phải tuyệt đối tuân theo những yêu cầu và nguyên tắc chung nhé, đặc biệt là ko tách đoàn!
    Nếu ko có gì thay đổi thì 2 Minh sẽ lãnh nhiệm vụ chốt đoàn, dẫn đoàn (như Daisy thông báo ở trên!). Các xe khác lưu ý một số điểm sau:
    - Cố gắng giữ tốc độ và khoảng cách ổn định, tốc độ cụ thể như thế nào sẽ do xe dẫn đoàn quyết định, tùy vào địa hình và thời tiết, điều kiện đường xá từng đoạn!
    - Trước khi xuất phát, tất cả nhớ đổ đầy xăng để khi dừng đổ xăng ở đoạn tiếp theo thì cả làng đồng loạt đổ luôn 1 thể, đỡ mất t/gian.
    - Mang đầy đủ Mũ bảo hiểm (đừng hỏi những câu ngu ngốc kiểu "Tớ ngồi sau có phải đội ko?" nhé!), xe phải đủ 2 gương, đầy đủ giấy tờ, nên mang theo chìa khóa dự phòng (nên để 1 cái trong ba-lô, 1 cái theo người hoặc hay nhất xê-ôm mỗi người giữ 1 cái; tránh trường hợp để 2 chìa ở 2 ... túi quần, nhỡ mất quần thì mất hết! ) đừng đi xe ga, ko leo núi được đâu!
    - Đừng đua xe, lạng lách, chả có gì anh hùng đâu!
    - Trước khi xuất phát, BĐT sẽ thông báo những địa điểm sẽ dừng nghỉ, bà con nhớ lấy chứ đừng hứng quá phóng ầm ầm qua. Mỗi nơi sẽ chỉ nghỉ khoảng 5-10 phút.
    - Những xe vì lý do nào đó bị tụt lại thì xe chốt đoàn phải ở lại cùng còn các xe khác cứ đi theo lộ trình, ko phải đợi trừ trường hợp đặc biệt!
    - Xe chốt và xe dẫn nên trang bị mỗi xe một số Viettel, đảm bảo liên lạc được thông suốt!
    - Cố gắng ko vượt xe dẫn đoàn hoặc tụt lại sau xe chốt đoàn (tất nhiên!)
    Giờ tớ tiếp tục xì pam
    (tiếp theo)
    Đi du lịch bụi với hội này kể cũng sướng, toàn ăn ngon; bữa cơm hôm nay có đầy đủ gà qué, thịt, cá mà thực ra tớ tin là đứa nào vừa lạc trong rừng về thì ăn cái gì cũng đều ngon hết, chả cứ gì thịt với cá! 3 mâm cơm đã bày sẵn, bà con oánh chén nhiệt tình.
    Bữa cơm cũng có món rượu mơ, có lẽ rượu mơ là đặc sản vùng Chùa Hương này, đậm đà hơn nhưng tớ nói thật, tớ thấy rượu ở trong rừng ngon hơn. Nó đặc biệt ngon nếu như bạn biết mình chuẩn bị đi vào khu rừng tối om mà có khi sáng mai cũng chưa ra được, nó sẽ còn ngon hơn nữa nếu bạn chuyền tay nhau cốc rượu trước khi lên đường, lúc đấy rượu sẽ không chỉ đơn giản là rượu nữa!
    Trong đội vào rừng này có quá nửa là người mới nhưng giờ ngồi ăn cơm như đã thân quen nhau từ lâu lắm rồi. Tâm điểm của cuộc vui là Hoàng ZARG (hay Hoàng Chém Gió cũng được!) và Nam Long. Hai chú này hóa ra biết nhau từ trước rồi, sơ sơ thôi, cùng chung một thằng (hay "con") bạn nào đấy, ngày xưa gặp nhau ở một cái sinh nhật! Bác Phọt phát hiện ra tớ là Cựu Thăng Long nên lôi ra cụng ly nhăm nhe lập Hội Đồng Môn Thăng Long, ngay lập tức có mấy nhân đăng ký rồi, hic, thêm mấy C***er ko đi chuyến này nữa thì cái hội này có vẻ đông đảo đấy!
    Ăn uống xong cả đoàn lững thững kéo nhau ra Bến Yến, đi tản bộ trên con đường bê tông to đẹp hai bên bờ Suối Yến. Tĩnh lặng quá, bình thường đi trên con đường này là chen lấn, xô đẩy, tranh cãi, kêu gào í ới; giờ đi mùa không hội, lại ban đêm, cảm giác thích lắm. Cả lũ đi một đoạn lại dừng lại, trèo lên lan can con đường hoặc những con thuyền sắt đang dựng bên đường, ngồi buôn chuyện, chán lại đi bộ tiếp, lại dừng... Cuối con đường là Đền Trình, đã nửa đêm rồi, cả hội vào đền cười nói oang oang, làm bác Thủ Từ phải ra phê bình, cả hội gãi đầu gãi tai xin lỗi rối rít rồi kéo nhau về.
    Về đến sân nhà nghỉ, vài người mệt quá mò lên phòng đi ngủ, mấy đứa bọn tớ vẫn thấy tiếc, chưa muốn đi ngủ ngay nên ngồi (và cả nằm nữa) buôn chuyện dưới sân và hiên nhà. Đêm khuya thanh vắng, lại được nghe mấy bài solo của các hotboy, hotgirl. Lãng mạn phết!
    Lúc mò lên phòng ngủ, chắc do tiếng lành đồn xa nên anh em lũ lượt kéo vào phòng tớ ngủ (tức là cái phòng duy nhất có cả nam cả nữ!) thế nên mãi mới ngủ được. Mỗi Nam Long, vốn không được biên chế phòng này, là ngủ ngon lành, tớ thấy hắn ngủ mà cười rất tươi, chắc mơ thấy cái gì hay lắm, thế nên tớ mới gọi hắn dậy định bụng hỏi mơ thấy gì thế, đến lúc cu cậu mắt nhắm mắt mở hỏi chuyện gì, tớ thấy thương hại quá mới bảo: "Đi ngủ đi!". Chú ý uất lắm ! Không chỉ mỗi Nam Long, bác Phọt cũng nhất định bon chen, xong chắc nghĩ ko lại với thanh niên nên cuối cùng rút lui sang phòng khác "cho nó lành". Trung cũng không kém, hết giường thì cu cậu trải đệm nằm xuống đất chứ nhất định ko chịu rút lui. Mệt quá nên tớ ngủ thiếp đi, hôm sau mới biết hóa ra Trung đang đêm rủ được 2 chị em Huyền và Thu xuống sân ngồi tâm sự, hic, hóa ra bạn mình cũng chả vừa, ko hiền như mình tưởng!
    Bọn tớ chào ngày mới bằng một việc tức lộn tiết! Em Thu cậy ko ngủ nên đi kêu gào mọi người dậy sớm, anh em ko chịu, thế là cô em tắt ngay quạt đi. Hic, thử tưởng tượng sáng sớm mùa hè oi bức, bạn nằm trong cái phòng gần chục con người, mười mấy mét vuông, lại nằm trên giường có đệm nữa chứ! Thế có tức ko ???
    Nhưng đành chịu, phải dậy vậy!
    Ăn sáng xong, cả đoàn kéo nhau ra Suối Yến, mỗi chú xách theo một túi xôi hoặc gà đã đặt nhà chủ làm từ sáng sớm. Gần 3 chục con người trèo lên mỗi cái thuyền, thuyền lặc lè tiến! Thế nên khi tạt vào Đền Trình, thể theo yêu cầu của bà con, nhà đò phải điều thêm một cái thuyền con con nữa để san bớt người sang. Tớ với bác Hoàng xung phong chuyển sang, ngoài ra còn có Andriane, Nam Long và cặp ZARG-Nhím.
    Lần gần đây nhất đi Chùa Hương của tớ đã lâu lắm rồi, dễ phải đến hơn mười năm, đi với bố mẹ, vào mùa lễ hội (tất nhiên) thế nên ký ức về Đền Trình chả còn gì cả ngoài 2 thứ: "Được đi đò đến Đền" và "Quá đông người". Giờ mới thấy Đền Trình khá đẹp!
    Hai con thuyền cùng hướng về phía trước, thuyền kia đông hơn nhưng là thuyền to, lại được 2 thanh niên khỏe mạnh chèo nên dễ dàng vượt trước thuyền tớ, do một bà chị địa phương chèo lại chở mấy đứa to béo (bác Hoàng, tớ, Andriane, hic!).
    Đây ko phải là lần đầu tiên C*** đi thuyền kiểu này, phong cảnh Chùa Hương hai bên Suối Yến thì cũng khó so với Ba Bể nhưng mỗi lần mỗi cảm giác và thú thật, với tớ cảm giác ngồi trên những con thuyền nhỏ lướt nhẹ trên mặt hồ (hoặc sông) vắng lặng là một trong những cảm giác tuyệt vời nhất khi đi du lịch. Lúc đấy cảm thấy ko phải lo nghĩ gì cả, hòa mình vào thiên nhiên, mặt nước phẳng lặng, mênh mông; 2 bên, phía trước, phía sau đều là núi, cảm thấy mình thật nhỏ nhoi!
    Trên sông (hay suối) chỉ lác đác vài con thuyền, mà ko có thuyền nào đông như đoàn mình. Đây chính xác là những gì tớ nghĩ đến khi đề xuất ý kiến đi Chùa Hương: vắng vẻ, mặt nước chỉ bị khuấy động nhẹ khi thả mái chèo còn lại rất yên bình. Vắng thế này mới có cơ hội ngắm được toàn cảnh khu vực núi non xung quanh.
    Gần đến Thiên Trù, nước trong vắt, có thể nhìn thấy rõ từng lớp dong mọc dưới nước. Thỉnh thoảng từng đàn cá nhỏ lại bơi lượn trước mũi thuyền. Nước mát lạnh, thả chân xuống nước, cảm nhận bàn chân ngập trong nước, xô đi cùng từng nhịp chèo. Thú lắm!
    Hai thuyền đi với nhau, thi thoảng các "xạ thủ" lại giương ống kính lên chụp "giao lưu", vui lắm! Thuyền tớ tự dưng anh chị em lại hứng lên đòi đổi chèo với "cô lái đò". Dưng chả đứa nào chèo được cả, lại còn nói mẽ là "tại ko quen, chứ thuyền khác em chèo ngon!". Riêng tớ với bác Hoàng thì ngồi im ở mũi thuyền cho nó lành, hic, 2 anh em to con thế mà đứng lên để đổi lái chắc con thuyền bé tẹo này lật mất! Câu chuyện trên thuyền lan man hết từ chuyện này sang chuyện khác, vui lắm, có ZARG, Nhím và Andriane là người mới nhưng cả lũ đã sát cánh bên nhau trong Tuyết Sơn nên giờ cảm thấy ko có gì bỡ ngỡ cả. Hic, 3 anh em kia toàn dân đam mê nhiếp ảnh với máy ảnh cả nên nhiều khi nói toàn chuyện "chuyên môn", tớ chả biết gì, ko dám hóng nên những lúc như thế chỉ dám ngồi im mà nghe thôi!
    Đi thuyền khoảng tiếng rưỡi thì vào đến Thiên Trù!
  3. duongkhan

    duongkhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    3
    Pu luông đông đảo. Mình vào vui với. Tự kiếm ôm và xế. Cứ đến chỗ đó tham gia.
  4. duongkhan

    duongkhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    3
    Tớ đăng ký một chân đi với nhé. Xế của mèo béo
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Hơ...Cái chân dẫn đoàn lại rơi bộp vào đầu em, tí vỡ mặt. Gớm thật, Ngó danh sách dựt cả nảy, đông thía!! Thế này mà có quả quân phục mà ốp thì có mà hoành vãi cả tá tràng!!
  6. vietnam585

    vietnam585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Vì chưa thấy bác nào chỉ đường (hay tại tớ đọc chưa kỹ), tớ mạn phép đưa cái bản đồ lên. Có vẻ như mình sẽ đi đường qua Xuan Mai Hòa Bình nhỉ.

    Chiều dài từ Ngã Tư Sở đến Càng Nàng như sau:
    - Theo đường màu xanh lá cây : 176 km
    - Theo đường màu tím : 185 km
    - Theo đường màu xanh da trời: 202 km
    [​IMG]
    Được vietnam585 sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 27/08/2007
  7. galama

    galama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    hix @chị daisy chị xem lại 5pm hay 5am, cái chị này ... thiêt là...
  8. galama

    galama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    nếu đi đường màu xanh da trời thì đc đoạn đường 1 đẹp chừng gần trăm cây nhưng nhiều ô tô, đi qua ngã ba sung...rụng lại sợ anh em xế tâm hồn hơi bị xao động, ảnh hưởng nhiều đến ôm, chi bằng ta đi qua Vân đình khói vịt nướng bay mù trời nhưng nuốt nước bọt rồi cũng qua thôi. cha mẹ ơi các bác phi như chồn như cá trắm lên tận miền tây Thanh hoá, chỗ này ngày xưa nó đòi tự trị , mà nghe nói còn có cả bọn thổ dân không bao giờ ăn thịt đàn ông
  9. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    ặc. 5h15 AM = 5h15 sáng ông ạ. póchân
  10. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    hì hì 5h15 sáng ngày 1/9 các bạn nhé.
    Theo danh sách trang 89, đoàn mình có 24 người. Giờ bổ sung thêm 01 cặp xế-ôm là C*** cũ, danh sách là 26 người, vẫn không ảnh hưởng gì đến tình hình phân chia xế ôm.
    Các bạn nhớ theo dõi topic đều đặn để update thông tin và chuẩn bị cho chuyến đi của chúng ta nhé.

Chia sẻ trang này