1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C l i c k 'n' J o i n O u r W O N D E R Q U I Z

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi mellyvee, 19/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    Có ý kiến một chút, với thang điểm kiểu này không tạo được tính cạnh tranh của người chơi, đáng ra chỉ nên cách nhau một vài điểm thôi, chứ 1-2-5-10, quá chênh lệch...giải đặc biệt là 10 điểm , trong khi vòng thi phụ chỉ có 2. Thông thường người chơi vòng thi phụ sẽ trả lời được khoảng hơn một nửa, vậy số điểm còn lại cho những người khác chắc là không bằng được 1 bài trả lời đúng, hơn nữa những câu không trả lời được chắc chắn khó. Có trường hợp tương tự thế như khi bốc thăm, những người càng bốc sau cơ hội bị dính càng cao-->áp dụng vào trò này phải hiểu là cơ hội trả lời đúng càng giảm ( vì người tham gia nhiều hơn, câu hỏi khó hơn, ít hơn ).
    Đối với những người tham gia vòng thi đặc biệt với nhau, thể nào cũng có một người trội hơn 1,2 bài, nghĩa là đã 10, 20 điểm -> lấy ở đâu để bù lại?
    Kết quả là luôn có một người trội hẳn hơn về điểm, mà tớ nghĩ có muốn nhường cũng không nhường được. Không cần phải giỏi toán lắm cũng chứng minh được bác Bop vô địch tuyệt đối là cái chắc rồi. Thử làm phép tính thô : 3 câu 7,8,10 còn lại 18 chỗ trống, giả sử đoán được 18 chỗ đó, không có ai khác đoán được, không có chữ cái nào trùng nhau( chuyện không thể xảy ra), là được 18 + 3*5 = 33, đoán đúng được 4 câu hỏi đặc biệt ( rất khó ) được 4*2 = 8 , tổng cộng về lí thuyết có thể được khoảng 41 điểm( hoang đường chưa từng thấy) -> vẫn còn thua xa bác Bop ...
    Tất nhiên, theo những gì tớ hiểu, về lí thuyết giả sử còn 3 bài thi đặc biệt nữa, điểm tối đa có thể nhận được là 70*3=210 điểm( một con số đầy triển vọng), Nhưng cần nhớ lại một thực tế khác là bác BopBopBaby rất nhanh tay, nhanh mắt, lúc nãy tớ chỉ vừa nhìn thấy bài reply của mell , định trả lời phát , chưa kịp gõ xong đã thấy bài bác Bop chình ình đấy rồi, rõ ràng bác Bop nắm rất đúng lịch update...Cộng thêm điều kiện này vào nữa sắc xuất để giành giải nhất có lẽ khoảng 1 mũ -mấy chục...một số dương(may mắn thay)
    Do những điều nói trên, tớ nghĩ sự tích cực tham gia cũng chỉ có giới hạn thôi...khi mà không có một cơ sở nào để cạnh tranh giải nhất, hoặc là một cơ sở đại loại như nếu đội tuyển VN gặp toàn đội yếu ở vòng loại, nếu các tiền đạo của chúng ta chạy nhanh như thỏ, chèn khoẻ như ...kingkong, nếu trong vòng chung kết chúng ta được phép uống doping đồng thời đội bạn bị bắt uống thuốc xổ trước khi thi đấu, nếu chúng ta được dùng vovinam còn đội bạn không được phép đánh lại vv thì chúng ta sẽ vô địch World Cup....
    Đường hơi bị xa, tớ lại bị cận nên chỉ dám đi chầm chậm
    Hãy làm một que diêm!
  2. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    Quên mất, tớ còn có một thắc mắc, Mel dịch hay lắm nhưng câu thứ 3:
    She's never gonna be like the one before
    She read it in her stars that there's something more
    No matter what it takes no matter how she breaks
    She'll be the Queen of Hollywood
    Không hiểu "xứng đáng được nhiều hơn nữa" ở đâu ra vậy? there's something more là muốn nói còn nữa ở hai câu sau thôi chứ không hẳn là cô ấy đáng được hay không đáng được thế...
    "Những ngôi sao chiếu mệnh đã mách bảo cô ấy"
    Dịch thế này cũng hay nhưng lại hơi khó tìm lời, có lẽ cứ dịch là "cô ấy đọc được trên những ngôi sao chiếu mệnh của mình"
    thì dễ hơn
    Hãy làm một que diêm!
  3. BopBopBaby

    BopBopBaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu, bác DPS nói thế làm Bop thấy mình như là kẻ chuyên đi rình Mellyvee online í, huhuhu. Thực ra thì Bop online cả ngày lẫn đêm đấy chứ, có bài nào mới thì đọc được ngay mà.
    Để tỏ rõ sự "trong sáng, không vụ lợi", Bop tôi ứ cần * cho cái quiz này nữa. Mà mấy quiz sau Bop tôi cũng ứ làm nữa đâu. Giận zồi.
    THĐNN - HOA PHĂNG ĐỎ - IVORY HEART
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn DoiPhucSinh đã góp ý nhé :)
    Thật za thấy tình hình thế này, Mellyvee cũng đã nghĩ vắt cả óc để zải quyết ổn thoả zồi. Quiz lần này thì "mọi sự đã rồi" nên đành chịu.
    => Zải pháp cho tuần sau: Mỗi người hàng ngày sẽ gửi bài theo tin nhắn về cho Mellyvee, độc lập ziêng biệt với nhau. Nghĩa là, miễn cứ gửi trong vòng 1 ngày, dù là lúc 1h sáng hay 11h đêm thì vẫn sẽ được tính điểm như nhau. Làm theo cách này đề nghị mọi người chú ý ko "bàn bài" nhé :D
    Câu hỏi đặc biệt là câu dành cho người đã có công đoán được 1 ô chữ và bị giới hạn thời gian trả lời trong vòng 1 ngày => cho 10 điểm để khuyến khích mọi người đào sâu suy nghĩ để đoán ô chữ. Sau đó, khi đã chuyển thành câu hỏi phụ cho tất cả mọi người 1 cách vô điều kiện cũng như vô thời hạn nên chỉ còn có 2 điểm.
    Nếu mà dịch rõ nghĩa như DPS nói thì lại thành dễ quá => Mellyvee đã từng nói là cố gắng biến tấu hết sức có thể, nếu có zì sai sót là zo năng lực của bản thân có hạn thui mọi người chịu khó thông cảm ;)
    Hôm nay lại ít người tham za zồi, buồn thế chứ :(
    ...some strangers end up like lovers...
    ...all lovers end up like strangers...
  5. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    anh Bop làm gì mà nóng thế, DPS chỉ góp ý thôi mừ, hehe ko tham gia chỉ thiệt thôi, đến lúc đó đừng có tiếc nhé.
    lần sau chị Mel làm như vậy có lẽ là ổn nhỉ, bi giờ lỡ rồi thì mọi người cứ tham gia đi ( đề nghị có phần thưởng đặc biệt ) mí câu nè khó lắm, đến thiên tài còn chịu thì cũng phải khuyến khích gì thì mọi người mới làm chứ ạ.
    hehe, em xin đứng ngoài cổ vũ, chứ phần này em ko bít làm đâu. bà con cố lên nha.
    Hehe hihi hôhô haha hơhơ héhé hèhè hêhê híhí...ặc ặc
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Tổng kết ngày thứ tư:
    Hôm nay chỉ có BopBopBaby đoán đúng ô chữ số 7 là Last one standing - Girl Thing, tăng thêm 5 điểm nữa vào số điểm hiện có.
    Số điểm hiện nay:
    Chel: 5 điểm
    BopBopBaby: 79 điểm
    Sphinx: 5 điểm
    Britneybritney: 5 điểm
    Marmu: 7 điểm
    DoiPhucSinh: 2 điểm
    Những câu hỏi còn lại:
    Ô chữ sau là tên bài hát nào (chữ trong ngoặc là chữ đã được đoán nhưng ko có trong ô chữ):
    8. S * * * * * * (ADEIMR)
    10. * * * * * * * E * O * T (BGHNU)
    Ngoài ra, có 4 câu hỏi phụ là "hậu quả" từ những câu hỏi đặc biệt do BopBopBaby để lại chờ tất cả những người khác (trừ chính anh Bop) giải quyết nốt. Trả lời được mỗi câu hỏi này, bạn sẽ được 2 điểm.
    Cho biết tên những bài hát có đoạn lyric được dịch ra Tiếng Việt kèm theo gợi ý sau:
    1. Mỗi ngày tôi luôn cầu nguyện cho một thế giới thật tốt đẹp
    Trong thế giới ấy trẻ con sẽ được thả sức vui đùa
    Những đôi tình nhân sẽ được thả sức mơ mộng
    Và thời gian như ngừng trôi
    ******* ***** (75)
    2. Tôi ngồi im chờ đợi, tự hỏi có phải một thiên thần nào đó đã định trước số phận của mình không... và những thiên thần như thế có biết được khi già đi thì con người ta sẽ đi đâu về đâu ko
    ***** (5)
    3. Em yêu em biết rằng anh sẽ ko bao giờ để một ai khác xen vào giữa hai chúng ta bởi vì ko một ai khác trên đời có thể thay thế được em
    ** *** **** ***** ***** (23455)
    4. Tình yêu chỉ đến khi anh muốn đón nhận. Em sẽ luôn bên anh để cho anh hạnh phúc. Em ko thể chối bỏ một điều rằng anh thật tuyệt vời.
    ** *** **** ** **** (23424)
    Mọi người cố gắng đoán thêm chữ để nghĩ ra được ô chữ số 8 và 10 để kết thúc tuần này (câu hỏi phụ ko bắt buộc phải trả lời đwuợc mà), sang tuần mới có chút ít thay đổi để công bằng hơn nhé :)
    Anh Bop làm tiếp đi mà ;) DPS chỉ có ý khen anh nhanh quá thôi :P
    ...some strangers end up like lovers...
    ...all lovers end up like strangers...
  7. BopBopBaby

    BopBopBaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Xí, hoá ra là đồng chí DPS khen mình đấy à ? Chết thật, mang tiếng thi văn "quốc tế" như mình mà không hiểu được ý của đồng chí DPS . Uh, đã khen thì ngu gì không làm tiếp, nhỉ ?
    THĐNN - HOA PHĂNG ĐỎ - IVORY HEART
  8. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    Ây dà, đấy là em góp ý thế thôi. Em được tính thấy cái gì không đúng là đập ngay chả nể ai hết
    Bác Mel nói cũng có lí, có khi dịch thế rõ nghĩa quá. hehe tại em kém nên là đòi nó xuống thấp tí để còn có cơ hội, biết đâu là toàn trình độ quốc tế thế này...uhm thế này cũng phải cố cải thiện trình độ lên tiêu chuẩn ISO mới được. Năng lực của bác Mel em phục lắm rồi, ngày nào cũng ngồi làm mấy cái này quả là kỳ công.
    Bác Bop thì đúng là em có ý khen nhanh, uh mà cũng tại em quên không ngó sang bên này sớm nên không biết thôi, chứ em mà tham gia từ đầu làm sao mà thua bác được
    Hãy làm một que diêm!
  9. BopBopBaby

    BopBopBaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng đoán tiếp cái đã.
    10. I
    THĐNN - HOA PHĂNG ĐỎ - IVORY HEART
  10. BopBopBaby

    BopBopBaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hừm hừm, đợi khi nào thi học kì xong, Bop với DPS nhất quyết phải phân cao thấp mới được. Dưới cái " gầm cầu " này ( dạ, không phải gầm trời ạ), không thể có 2 thằng cùng núp được.
    THĐNN - HOA PHĂNG ĐỎ - IVORY HEART

Chia sẻ trang này