1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C.MÁC DẠY CON GÁI.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildgirl832003, 12/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    C.MÁC DẠY CON GÁI.

    Con ơi! Dù con có sợ tình iu vẫn đến với con. Nếu nó là tình iu thì con hãy nâng niu nó như mẹ hiền nâng niu đứa con thơ. Nếu nó là vết thương lòng cũng có thể làm con vương vấn, những lời tình iu sẽ băng bó vết thương cho con. Con đừng bao giờ tự hỏi lòng ?ongười con iu có xứng đáng với con không?? Đó là thứ tình iu mặc cả như món hàng ngoài chợ thì không gọi là tình iu nữa! Nếu người con iu là người nghèo khổ thì con hãy cùng người đó dùng sức lao động để tô thắm tình iu. Nếu người con iu cụt một chân thì con hãy là cây nạn vững chắc cho họ. Tình iu sẽ đến với con, nếu con nghĩ và làm theo lời cha dặn:
    Con luôn cảnh giác người ta iu con vì cái gì:
    - Nếu người ta iu con vì sắc đẹp thì con nên nhớ sắc đẹp của con s ẽ t àn.
    - Nếu ngườI ta iu con vì chức tước thì con khẳng định rằng ?o người ta không iu con?. Con từ chối va bảo rằng: địa vị không bao giờ đem lại hạnh phúc cho con người, chỉ có việc chăm chỉ mới thỏa mãn lòng chân chính.
    - Con phải độ lượng và giàu tha thứ nếu có sự hối lỗi. Thật sự con phải chung thủy với người mà con định xây dựng. Cuộc đời riêng nếu mất đi 2 chữ ?o thủy chung? wý báo ấy thì con sẽ hổ thẹn, không tự hào với chồng, với con, với xã hội.
    - Nếu con để người khác đặt cái hôn bẩn thỉu lên môi con thì trước khi hôn họ đã khinh con, trong khi hôn họ đã khinh con,và sau khi hôn họ đã khinh con.
    - Ai vỗ về con, chăm sóc đời con, vui khi con có tin mừng, buồn khi con có điều không may nhất định người đó sẽ là chồng con. Con hãy iu đi và nhất thiết iu đi như trước kia mẹ con đã iu cha!?
    (Cha của các con)


    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  2. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    thanks!!
    đang định post lại có người post hộ
    HAPPY VALENTINE'S DAY
    **************************
    minhngoctr
    Đôi khi người ta cũng nên là phiến đá, sẽ bớt đau khi dòng nước bào mòn mình
  3. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay quá,nhưng mà sao không viết là yêu mà cứ để iu làm gì???
    [​IMG]Click here
  4. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Hay mà còn hông bít VOTE 5 * cho widgirl nũa á! À! Còn cái chữ IU í hả? Tại...hihihi..wildgirl wen tay viết như dzậy rùi! Thấy lạ hả luiz_nazirodelima? HIhi...đó là điểm đặc biệt trong cách viết của wildgirl mà lị...Đừng chấp nhứt nha! Vì đây là bài wildgirl sưu tầm, lẽ ra phải gõ theo nguyên bản, nhưng wildgirl cũng hông bỏ được thói wen hơi bị....đặc biệt nì á!
    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt?
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời?
    Mắt chưa đẫm lệ, tim chưa nát?
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười?...
  5. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, sắc đẹp như giọt sương sớm mai
    Đọng lung linh trên ngọ cỏ non tơ
    Romantic
  6. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ "iu" mình thấy nó hơi nhí nhố và có vẻ trẻ con thế nào ấy ! Yêu nghe .... đã hơn !
    Thích vote hả?Ok !
    Welcometo Brasil FC:
    http://brfc.ttvnonline.net ​
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Iu ? Đấy là tiếng việt sao ?
    I pray to God that it won't be long
  8. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Ui...! Larra ơi...? Wildgirl đã nói rùi mà! Lẽ ra trích ngyuên văn thì wildgirl hông nên sửa chữa. Nhưng mà...đây chỉ là cách viết riêng của wildgirl thui! Cứ coi như đây là..." từ điển sống" của wildgirl dzậy! wildgirl post bài nì lên hông phải chủ yếu để chúng ta bàn luận về việc...sai chính tả. Mọi người đọc, ai cũng hiểu mà? Chỉ có điều...hình như...thích bắt bẻ, lắc léo với wildgirl một tí thì phải?...
    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt?
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời?
    Mắt chưa đẫm lệ, tim chưa nát?
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười?...
    Được wildgirl832003 sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 03/03/2003
  9. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    bài này có phải trong cuốn "mac trả lời con gái" không bác?.
    "Bây giờ còn lại ba điều này: Ðức Tin, Hy Vọng
    và Tình Yêu. Song điều lớn nhất là Tình Yêu."
  10. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Hê hê...wildgirl cũng chả bít nữa, chỉ sưu tầm được thui, mà ...sưu tầm từ...nhỏ bạn, chứ cũng hông phải do chính mình tìm được....
    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt?
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời?
    Mắt chưa đẫm lệ, tim chưa nát?
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười?...

Chia sẻ trang này