1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C&P,chán chán post thơ chơi(cũng k giống thơ lắm.hehe)

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi Axehihi, 16/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axehihi

    Axehihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    C&P,chán chán post thơ chơi(cũng k giống thơ lắm.hehe)

    Tháng 3 qua rồi
    Người cũng ngỡ đã quên người
    Trưa,oi nồng nắng vội
    Ngồi một mình
    Lại gặp kí ức xưa

    Kí ức
    Có một ngày mưa
    Anh và em
    Bắt đầu từ hai người xa lạ
    Vòng tay ôm hững hờ
    Tìm nhau lẩn tránh nỗi cô đơn
    Thế rồi,từ ấy
    Có hai người
    Lặng lẽ bước bên nhau
    Ánh mắt em dài hơn dải ngân hà
    Lằng lặng
    Lẫn vào đêm

    Có gì nữa đâu
    Mà buồn
    Con đường đủ dài,không còn thấy được nhau
    Đổi thay đủ lớn,chẳng còn có thể thuộc về nhau
    Sao anh còn nhớ
    Sao anh còn lần nữa
    Khung cửa,mùa,trống tênh..

    Bao nhiêu lần anh ngỡ sẽ điềm nhiên
    Đi qua mùa mình đã từng hò hẹn
    Tháng 3 vẫn hanh hao,vẫn nhạt màu mưa bụi
    Em có khi nào,giữa những bon chen và phiền muộn
    Bất chợt như là,thương những thứ cũ kĩ xưa
  2. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc một chiều lang thang như Gió?

Chia sẻ trang này