1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** tập 3 (thông tin chung trang 1 - mời đọc kỹ) Núi thiêng Yên Tử (12-13/01/2008) Đón xuân đỉnh Fa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sicilian, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namlonghutk46

    namlonghutk46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục va?i tấm a?nh vê? con ngươ?i Pu? Luông
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. namlonghutk46

    namlonghutk46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Người truyền cho anh em C*** cảm hứng và nhiệt huyết lên đường lên Bản Hoong, tối hôm đó Minh nói rất hay và rất chân thành! Ai ai cũng đồng lòng, vui vẻ cùng lên đường ngay ngày hôm sau. Dù đường xa mệt mỏi, Minh vẫn luôn là người đi đầu, bởi vậy muốn post lại tấm ảnh này là tấm mà mình cảm thấy ấn tượng nhất, thể hiện rõ nhất về Minh - trong lần đầu tiên tham gia cùng C***.
    Có thể nói như trong tiệc rượu "Anh em rất khoái ông đấy, Minh"
    [​IMG]
  3. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    đánh đú với mọi người tí ảnh Mẫu Sơn tớ đi hôm CN-Thứ2, cảnh sắc cũng rất đẹp, khí hậu thì mát lạnh dưới 20 độ . Lúc đó chợt nghĩ : bây giờ đang cách đoàn C*** nhà mình ~400k về độ xa, 1200m về độ cao, nhiệt độ thì chênh hơn 10 độ. Kẻ lên Núi kẻ băng rừng, hay thật là hay . Gọi điện hỏi thăm thì toàn tò te tí mới chán
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [nick]
    Được Black_Hands sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 06/09/2007
  4. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    @ cả nhà: cái chân của e về với quỹ đạo rồi, nghĩa là e cũng đã quen với việc tồn tại của nó, chả mấy là nó biến mất ngay ý mà.. hihi.. Còn bi h e up mấy cái ảnh trong máy e lên nhá
    Lên dèo nè
    [​IMG]
    Lán trên dốc Mai Châu thì phải
    [​IMG]
    Trekking xuyên rừng
    [​IMG]
    Vầng mây e bất ngờ chộp đc nầy
    [​IMG]
    Ruộng bậc thang
    [​IMG]
    Quanh co quanh co đường đèo
    [​IMG]
  5. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Tiếp là seri những bức ảnh diễn tả quãng đường khó khăn của đoàn
    Vuong'' suoi'' roai`...
    [​IMG]
    Thử chống xem nào
    [​IMG]
    Nhưng suối sâu quá.. nên đành vác xe vậy
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lên, rồi xuống... xuống rồi lai lên :P
    [​IMG]
    Cầu cheo leo
    [​IMG]
    Bùn lầy
    [​IMG]
  6. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Dép lê nhé, bài viết rất đầy đủ và chi tiết về đội ô tô, hi... Em nghe nói hôm ở lại mọi người có cuộc trò chuyện chân thành và cảm động lắm... Đúng là nhờ những chuyến đi như thế này, mọi người mới có dịp gần gũi, gắn bó với nhau hơn. Cheer!
  7. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    tiếp theo là những bức ảnh cá nhân ạ
    Đôi vịt và... đôi người .. ;))
    [​IMG]
    Đồng trưởng ban chém gió
    [​IMG]
    Hùng dũng
    [​IMG]
    Bộ 3 oanh tạc trên Hang dơi
    [​IMG]
    Quan lớn về thị sát tình hình
    [​IMG]
    Xem bói
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lôi xe wa nào
    [​IMG]
    Lãng đãng
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    chuyến tới mà ko trục trặc về tài chính em sẽ đi với mọi người àh :D
    Nhìn ảnh đẹp tha^t. da^y''. Nho*'' moi. ngu*o*i` qua'' di ma^t''
  9. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    các bạn đừng quote lại cả bài dài nhé, conangngongao vào e*** lại đi em không chả mấy hết topic giờ.
    Ảnh này, ảnh trẻ em này chỉ có tớ có thôi nhé. ( thank ciu Black Hand đã chỉnh lại cho tớ, đẹp ghê)
    [​IMG]
  10. oni

    oni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Kỷ vật Pù Luông
    Ai cũng cho rằng, đi đâu thì nên đem về một vài đồ vật gì đó làm kỷ niệm. Sau chuyên Pù Luông hoành tráng này, các bác có mang gì về được không ạ?
    Còn tớ, tớ cũng đú, tớ cũng tha về được vài thứ thế này, lải nhải kể lể ra đây chia sẻ với mọi người.
    1. Con rết chúa (tớ cứ phét thế, vì nó to đùng, chứ chả biết có phải chúa hay không)
    Trên đường trekking từ bản Kịt cao cao về, đồng chí nào đó phát hiện ra một con rết to đùng đang ngọ nguậy, lại ngay gần chỗ tớ đứng mới khiếp chứ. Tớ thì lập tức hét toáng lên (cho nó ra vẻ ta đây con gái yếu đuối mà). Còn Minhledo xớ rớ gần đấy, kô bỏ lỡ cơ hội làm hàng, dù là chỉ trước mặt các MBBG, tỏ ra rất gen-tờ-lờ-mờ, phóng ngay cây gậy trúng đầu con rết. Em Bắc cũng thừa thắng xông lên, lừa cho con vật đang rất hung hăng vào chai nước. Khi biết chắc đã an toàn rồi, tớ lanh chanh, to mồm lu loa rằng tớ đã xí phần con rết. Em Bắc hậm hực lắm mà chả làm gì đc tớ. Mọi người bảo ngâm rượu tốt lắm, mà tớ chỉ định phơi khô thôi.
    Về đến nhà, tớ mệt phờ râu trê, ăn còn chả buồn ăn, nên tớ không thể xử lý con rết ngay được. Giấu biến nó vào gầm bàn rồi mới đi ngủ sợ bà cô mà phát hiện ra là thẳng cánh vứt đi ngay chứ chả chơi. Tối hôm sau đi làm về, bà cô chặn ngay cửa bảo phòng mày có mùi gì kinh khủng lắm. Thì ra ba cô tớ thính mũi, phát hiện mùi con rết chết, mà ngửi hít cả ngày không tìm ra nó ở đâu. Thật may húm là tớ đã giấu rất kỹ.
    Tớ đã buộc rất cẩn thận con rết vào dây rồi đem treo ngoài lan can. Tưởng thế là ngon. Ai dè, tối qua về hí hửng xem nó khô cứng ra sao thì đã thấy mất tăm :((. Hậm hức chửi bới lũ chuột, chim, mèo nào mà lỡ ăn mất của tớ rồi, thì nó cũng sẽ bị ngộ độc thực phẩm mà tèo thôi.
    Hu hu.......
    2. Quả xà cừ hình trái tim
    Cái quả xà cừ này có 1 mặt giông mặt khỉ (và cũng giống cả mặt Thái Thanh nữa , í là theo lời Sicilian và Minhledo nói thế). Là do Thái Thanh nhặt được. Hắn kiếm được hai quả cơ, mà không chịu cho tớ quả đẹp, chỉ cho quả xú hơn.
    Mọi người theo dõi các bài tường thuật của Minhledo sẽ thấy có một cái ảnh củ chuối là chàng móc tim quỳ xuống dâng cho nàng ấy. Xin thưa, ảnh hoàn toàn chỉ mang tính chất demo ạ. Lúc ấy là tay hắn cầm cái quả đẹp cơ, tớ mắm môi mắm lợi giằng lấy mà không được.
    Về nhà tớ quên khuấy mất nó ở trong ba lô. Hôm qua mới nhớ lôi ra thì đã mốc xanh đỏ. Khiếp thế. Trái tim chàng Thái Thanh này chắc bị nấm (hớ hớ).
    Thôi thì nó là kỷ vật, tớ bịt mũi đem ra ngoài hiên phơi cho khô, chả biết mai bà cô tớ đi tuần có vứt đi không nữa.
    3. Măng ngọt Pù Luông
    Măng là của Vũ Thanh Minh mua cho chị hắn. Tớ thì nhất định là không mua rồi. Mang cái thứ ấy về nhà chỉ khổ tớ rửa ráy nấu nướng thôi, rồi nếu mà có kô may bà cô than thở về cái mùi của nó thì tớ cứ gọi là ốm đòn mà lau bếp.
    Thế dưng mà về muộn, vuthanhminh hắn bỏ của chạy lấy người, bảo tớ kô lấy thì vứt, chứ hắn cũng chả làm gì với nó. Tớ tức hắn thế.
    Nhất quyết là kô mang về rồi mà thế quái nào tớ lại quên béng mất kô cho cô quét rác. Cứ thế là đeo lủng lẳng ở xe, chả nhớ gì nữa. Sáng ông chú lấy xe đi làm vứt túi măng vào nhà, tớ chỉ còn biết than thân trách phận
    Ấy thế mà hoá ra lại hay đáo để. Kết cục là một ngón tay tớ cũng kô phải đụng vào đống măng ấy, mà lại còn đc khen. Măng ăn ngon ơi là ngon. Bà cô tớ ngâm rửa cẩn thận, xào xáo cho cả nhà ăn, lại còn đem cả một ít về quê làm quà cho mẹ tớ. Mọi người đêu khen tấm khen tắc ạ.
    *** Tổng kết có 3 cái kỷ vật là theo đc về đến Hà Nội, một cái thì bị người ăn, một cái thì bị chim, mèo, chuột ăn, một cái thì mốc meo.
    Nhưng tớ biết có một kỷ vật còn lớn hơn nhiều, mà thời gian hoặc ai đó không thể lấy đi đc của tớ, đó là tớ đã có một chuyến đi đáng nhớ, được đi cùng với những người bạn tuyệt vời, được chia sẻ khó khăn và niềm vui, được quan tâm và biết quan tâm.......

Chia sẻ trang này