1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** tập 3 (thông tin chung trang 1 - mời đọc kỹ) Núi thiêng Yên Tử (12-13/01/2008) Đón xuân đỉnh Fa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sicilian, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Ăn chiều đi chị, chiều nó mát mẻ ăn thịt cầy nó mới thích
  2. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    THƯ TÂY TIẾN
    ...
    Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy
    Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi
    ...
    Bạn của tôi,
    Những câu thơ mà ai cũng thuộc, ai cũng biết, ai cũng thấy hay. Nhưng, bạn có dám chắc mình cảm nhận được hết bài thơ ấy không, cảm thấy tinh thần của bài thơ chảy trong mạch máu không? Tôi nghĩ là khó đấy, bạn thân mến ạ, nếu bạn chưa một lần Tây Tiến.
    Chúng tôi đã đi. Chúng tôi đã về và quả thật, một phần tâm hồn của mỗi người còn vấn vương đâu đó giữa núi rừng đại ngàn ngát xanh của Pù Luông.
    Một ngày nào đó, bạn cũng như tôi, chúng ta sẽ già đi, không còn minh mẫn nữa, nhưng có những điều mà bạn sẽ không bao giờ quên. Đó còn hơn cả những sự kiện vĩ đại, đó là những điều đơn giản nhưng đã tạo nên cuộc sống, con người và số phận mỗi chúng ta.
    Những lúc cùng nhau hò dô khiêng xe qua suối, khi dón dén nối đuôi nhau đi trên đường 15C.
    Lúc chia nhau miếng lương khô, hộp sữa tươi trong rừng vắng; không biết những gì đang chờ đợi phía trước, không có tin tức gì của những người đằng sau.
    Cảm giác thất vọng tràn trề khi nghe tin có người quay lại, cảm giác hạnh phúc khi biết những người bạn của mình không hề bỏ cuộc.
    Phút lặng người khi đang lái xe, sau một khúc cua khó là một quang cảnh hùng vĩ:núi rừng chen lẫn nương rẫy, làng bản, những dòng suối nhỏ... Đẹp quá, đẹp đến nỗi phải buột miệng kêu lên: "**, đẹp ..éo chịu được!".
    Cảm giác rùng rợn khi lao xuống con đường dốc bé tẹo bằng đất xuống Kho Mường, con đường chỉ rộng vài chục phân, một bên là vách núi cao, một bên là vực sâu.
    Cảm nhận cái lạnh run người nhưng sung sướng khi trầm mình dưới lòng suối.
    Niềm vui khi biết những người mà vài tiếng đồng hồ trước còn là người xa lạ nhưng nay vượt qua thử thách, trèo đèo lội suối, xuyên rừng trong đêm chỉ để ngủ với nhau một đêm, uống với nhau chén rượu và để khẳng định rằng: Chúng ta là một đội.
    Đêm uống rượu ở Kho Mường, bạn bè trở thành đồng đội, kẻ nhút nhát trở thành người dũng cảm.
    Khuya uống trà dưới nhà sàn, không biết rượu nói hay người nói nhưng thật ấm tình người.
    Đêm thác loạn ở Bản Nủa, bữa tiệc vui nhất trong đời từng tham dự. Chợt nhận thấy trên đời còn có quá nhiều người đáng yêu, quá nhiều điều đáng quý, quá nhiều chuyện đáng vui.
    Lên Eo Điếu: Cảm giác mình thật dại dột lại leo lên con đường như thế, ước gì đang ở Hà Nội lên mạng, chat chit với bạn bè. Ngồi giữa lòng suối ăn đồ khô, chia nhau miếng bánh mỳ, chút tương, dấm dúi uống vụng bịch sữa tươi...
    Cảm động lòng người khi nghe câu nói: "Nhà em nhỏ nhưng tấm lòng không nhỏ!"
    Phút chia tay bên bờ suối, buồn lắm chứ nhưng cứ phải tươi cười. Cuộc sống mà, nhiều khi không thể khác được!
    Cảm giác bất lực khi không thể gọi đội đi ô tô quay lại vì máy điện thoại ... không có sóng.
    Đến Cao Hoong: Đường đi uốn lượn quanh núi, thấp thoáng xa xa trong mây mù là những ngôi nhà, nhỏ thôi và nghèo lắm nhưng tưởng như mình lạc vào tiên cảnh.
    Đường vào Kịt: dốc, lại dốc, những con dốc cao nối tiếp nhau tưởng như vô tận. Cảm giác thời gian như ngừng trôi khi đứng giữa nét đẹp hoang sơ và thanh bình của bản Kịt - nơi tận cùng của thế giới.
    Vui sướng khi đi trên con đường Hồ Chí Minh mới mở tuyệt đẹp băng qua núi rừng, xót xa khi gặp những đoạn đường làm dở đầy bùn đất; lúc ấy, con đường như một cô gái đẹp có nốt tàng nhang.
    Sửa xe lúc trời tối trên đỉnh dốc giữa đường Hồ Chí Minh; mệt mỏi, âu lo, cãi nhau ỏm tỏi nhưng nét mặt ai cũng rạng ngời niềm vui.
    Là lúc cả đoàn xe lầm lũi tiến về Hà Nội, vẻ mặt căng thẳng nhưng trần đầy quyết tâm của các thành viên trong đêm tối.
    Nỗi thất vọng khi không được ăn ... thịt chó!
    Và tiếng cười, chưa bao giờ tắt!

    Tôi đã kể với bạn chưa nhỉ, từ lâu rồi, C*** trở thành một phần cuộc sống của tôi? rằng tôi luôn mong ngóng những chuyến đi mới, những người bạn mới? rằng cảm giác mà tôi căm ghét nhất là khi kết thúc chuyến đi, về gần tới Hà Nội, cảm thấy như mình sắp chia tay những khoảng khắc đẹp đẽ nhất dù biết rằng những điều tốt đẹp nhất luôn ở trước mắt và sẽ luôn có những chuyến đi với C***?
    Bạn thân mến của tôi ạ, bạn thật hạnh phúc khi có một người để yêu (dù đôi khi tình yêu ấy đem lại cho bạn nỗi đau nhiều hơn niềm hạnh phúc!). Còn tôi, tôi hạnh phúc vì đời mình có những chuyến đi, có những người bạn tuyệt vời. Và, biết đâu đấy, một ngày nào đó có thể sẽ có cả tình yêu....
    T9/2007
    (Hic, sến vãi! )
  3. galama

    galama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    mẹ ơi, lão Lân trông bặm trợn hung ác thế mà viết văn hay gớm nhể, kô sến đâu, nếu bác mà thăng hoa dc thế e mớm thêm cho nó thành plasma luôn nhá.. một hotboy ngồi tựa cửa nhà sàn Eo điếu, đôi mắt mơ màng mông lung nhìn lên lưng núi, nơi có vài con bò lãng đãng gặm cỏ.. rồi 1 chiếc lá vàng rơi..hai chiếc lá vàng rơi.. thi sĩ thoáng bồi hồi
  4. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác trong ngày đầu tiên có Chị Gái.
    Với em, chuyến đi này ko chỉ có ý nghĩa vì đã được khám phá cuộc sống miền núi, được vui chơi, được tắm tiên, được quen biết thêm nhiều người bạn mới có cùng sở thích với mình..... được cái Lọ, được cái Chai.....
    Tất cả điều đó đều thật tuyệt vời.
    Nhưng điều đặc biệt hơn cả là em đã gặp được 1 người chị, một người chị mà em ngưỡng mộ. (em thề đó là tình cảm chị em. Chứ nói nhỏ nhé. Vừa già vừa xấu thế thì còn lâu em mới iu. Đoạn này em bôi đen, chị Thủy ko đọc được nhé)
    Đêm qua em suy nghĩ cả đêm về quyết định này của em, nhưng em ko dám nt or gọi điện cho chị vì sợ chị mất ngủ.
    Sáng ra gặp chị cái là em thông báo ngay. Chị đông ý với đề xuất của em.
    Thật ko tin vào mắt mình khi đọc được những dòng chữ đó.
    Trời ơi, sao ông trời lại đối xử tốt với mình thế nhỉ???
    Cả 2 chị em thống nhất với nhau là phải dán thông báo về sự kiện này.
    Mừng quá nên em làm luôn 3 phát.
    1 phát ở Topic này
    1 phát ở blog của em
    1 phát ở blog của C***
    Viết xong rùi em kêu mọi người vào đọc.
    em khoe mình có Chị gái như đứa trẻ ngày xưa khoe cả xóm cái áo mới nhân ngày Tết.
    Rùi em comment cảm ơn tất cả những người đã gửi lời chúc đến 2 chị em (mà thực ra ai ko chúc mừng là em còn phải nhắc mới chết chứ --> vui quá mà. hihi)
    Chiều này em về nhà, khoe với Mẹ, với em gái, với Cậu em.
    Vừa khoe xong, Mẹ em nói luôn 1 câu xanh rờn: Mày cưới luôn đi tao cũng đồng ý.
    Trời. Đúng là Mẹ già có khác. Mong Mình có người iu từ lâu rồi mà mình vẫn mặc kệ. Yêu làm đếch gì cho khổ. Đó là Chị gái của Con đấy.
    E còn dặn Mẹ em là nếu Chị đến nhà thì không được thiên vị đứa nào đâu nhé. Chị là chị của Con và cũng là con gái lớn của Mẹ đấy.
    Nói thật với các bác: Cái máy ảnh của em đem đi hôm nọ, gần 50% bức hình có trong máy đều có hình của Chị Gái em đấy.
    Tại vì em ngưỡng mộ chị gái em thiệt mà.
    Ko hiểu sao mình lại có cảm giác rất thân thiết, rất gần gũi khi ở bên Chị gái đến thế.
    Phải chăng em ăn ở hiền lành nên ông trời thương em thế nhỉ???
    Từ bé em phải tự lập, ko ai lo lắng đến cuộc sống của em, ko ai hỏi han em những lúc em đau ốm.....chính vì thế em mong ước có 1 người chị ghê gớm.
    Mấy đứa bạn em có chị gái là em ghen tị lắm.
    Bi giờ thì ko còn phải ghen tị nữa rồi. E cũng có chị gái chứ bộ.
    Thật ko thể nào miêu tả được cảm giác lúc này.
    hồi hộp quá. Thôi em viết thế thôi.
    Viết dai, viết dài lại thành viết dại thì bỏ mẹ.
    Để có sự kiện này, em ko biết nói gì hơn là cám ơn tất cả mọi người, cám ơn C***, cám ơn Pù Luông........ đã cho em gặp được Chị.
    Nhất đinh em sẽ 1 buổi ra mắt Chị gái và mời tất cả mọi người tham dự. Nhất định như vậy.
    Mong nhận được nhiều lời chúc từ tất cả mọi người.
    Chị Thủy ơi, thật buồn khi nhận được thông báo của chị.
    Thực sự em chỉ nghĩ nếu có chị gái, em sẽ rủ chị gái đi chơi, đi ăn uống nhậu nhẹt với mấy thằng bạn em, để tâm sự những lúc buồn, để chia sẻ những lúc vui, để hãnh diện, để tự hào, để khoe với mọi người rằng ta đã có chị.
    E cũng chưa hề nghĩ đến cái vấn đề mà chị nói.
    Ừ nhỉ, sao mình lại ko nghĩ đến nó nhỉ. Chị là con gái mà. Chị còn phải yêu, chị còn phải lấy chồng nữa chứ.
    Mình cứ đi với chị như thế thì ai dám lại gần chị nữa cơ chứ.
    Thật khó nhỉ. Làm sao bi giờ???
    Sao chị ko yêu ai đó rồi cưới luôn đi.
    Như vậy chẳng ai hơi đâu mà dị nghị nữa.
    Sao mình ghét miệng lưỡi thiên hạ thế ko biết.
    Họ biết gì mà nói. Họ có biết là họ vừa giết chết 1 hy vọng, 1 niềm vui, 1 sự tự hào của mình ko???
    Chị ơi, dù sao đi nữa thì chị vẫn luôn là chị gái của em.

    Được minhledo sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 06/09/2007
  5. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    chẹp, ko ngờ trong đoàn mình lại có tới 2 người văn hay chữ...lượn lờ như thế. Anh gà lắm mà có định bon chen cho thành số 3 ko
    Bản Kịt
    [​IMG]
  6. galama

    galama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    khó lắm moon ơi, a chỉ dc đến câu thứ 3 thôi là xỏ xiên người ta rồi, hỏi yến cô nương mà xem, muội mông.. ủa quên đệ mông muội nhỉ ...tỉ nhỉ
  7. lexus_83

    lexus_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đọc văn thằng này cứ thấy...rùng mình thế nào ý
    Em xin phép post tấm ảnh chiếc xe iu qúy của em nhá!
    [​IMG]
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Lúc mình hí hoáy lau Bugi cho Minh trọc thì các bác "Thác" loạn thế này đây, chết thật !
    @ Minh trọc : Bugi tôi vặn chưa chặt đâu, về xiết vào nhá ( Thật 100% - ko đùa )
  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
  10. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    :D, bao jờ đi off í ới e với nhá

Chia sẻ trang này