1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** tập 3 (thông tin chung trang 1 - mời đọc kỹ) Núi thiêng Yên Tử (12-13/01/2008) Đón xuân đỉnh Fa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sicilian, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ý Minh hay đấy, đợi em Thu vào cho ý kiến xem chỗ nhà ông cậu có tổ chức được không, không thì mình tìm một khu nào khác ở chung quanh Hà Tây là được.
    Cả nhà ơi tối mai Lân bận nên bọn tớ không đi " dầm sương đêm Hà nội " được rồi, tớ chính thức rút nhé, tức là thừa ra chỗ cho 2 người, có ai vẫn muốn đi mà chưa được thì tranh thủ đăng kí ngay đi.
    Chúc cả nhà đi vui vẻ, chụp nhiều ảnh đêm đẹp.
  2. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay đấy, tớ thấy tổ chức thành 1 buổi dã ngoại cắm trại (quanh khu vực Hà Tây thôi - chắc nhiều bạn rành khu vực này). Để anh em giao lưu, quen thân và hiểu nhau hơn. Cả nhà vào cho ý kiến đi xem nào.
    Ơ, mà Lân Thuỷ đào ngũ rồi kìa, chán thía...
    Biết ngay mà, ông SM cảnh cáo rùi. Hị, cậu xoá bài của tớ nhìu quá, mừ có những bài chả spam tẹo nào cả
    Được thao_my sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 21/09/2007
  3. capthoivu

    capthoivu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Về ý tưởng của Minhlêđô, tớ xin có một vài nhận xét sau:
    + Việc tìm được một chỗ câu cá, nghỉ ngơi qua đêm và sau đó là tự nấu thịt chó không phải là dễ nếu như chúng ta đi chơi ở những khu du lịch hoặc dịch vụ. Nếu tách lẻ từng cái ra thì đơn giản hơn.
    + Vấn đề tự thịt chó cũng không đơn giản đâu ạ. Chúng ta ăn thì ngon nhưng hic.. các bạn gái mà nhìn thấy cái đầu lâu+chân tay chó+các bộ phận của nó--> sẽ sợ không dám ăn nữa đâu. Giải pháp có thể là mua thịt chó ở chợ về và chế biến vài món cơ bản--> và thế là thịt chó lại không đủ 7 món.
    ==> giải pháp của tớ thế này, xin nêu để mọi người tham khảo.
    Vẫn có thể về nhà em Thu chơi, chơi ngoài bãi gì gì đó. Ăn uống thì chúng ta có thể nhờ hoặc ra chợ mua các đồ cơ bản để ăn, sau đó đặt thịt chó (nếu muốn) mang vào tận nhà để chén.
    Ăn uống, chơi bời chán chê--> tìm chỗ ngủ (nhà nghỉ hoặc nhà họ hàng của Thu nếu được).
    Vấn đề ở đây là nếu chỉ ăn uống, chơi ở một khu vực nhất định như vậy--> mọi người có thấy "cuồng cẳng" không? Nhóm C*** toàn đi phượt quen rồi--> hi.. ngồi một chỗ dễ gây nguy hiểm lắm lắm.
    Xin nêu vài ý kiến để mọi người tham khảo.
  4. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Em vừa bàn sơ qua với em Thu, post lên đây để cả nhà tham khảo cho ý kiến nhé:
    - chuyến này nên đi gần thôi, cắm trại đốt lửa, mục đích chính là vui chơi với nhau cho tình cảm thêm khăng khít. Mình để dành sức cho tháng 11 lại đi phượt một chuyến dài.
    - Trang trại nhà em Thu có thể cắm trại được, thực ra có thể ngủ trong nhà, nhưng mờ em thích cắm trại ngủ ngoài trời hơn, cậu em Thu sẽ lo xem có sẵn lều trại không cho mình đỡ phải mang vác.
    - ăn uống thì cứ gà đồi, cá, rau, xôi mà ăn thôi. Thịt chó là nói vui, chứ thịt chó ( "thịt" động từ ạ, thì khiếp lém, ai mà nhìn được). Nhưng nếu đốt đc lửa trại thì làm BBQ, nướng khoai, nướng ngô, thịt... vui lắm.
    - Thời gian dự kiến: chiều thứ 7, mồng 6 tháng 10, 1h xuất phát được không ạ. Đến đó sẽ tìm một vài điểm hoặc đi thăm quan một vài chùa chiền quanh đó, cái này nhờ Thu với anh Hoàng có quê gần đó tham khảo thêm. Đến tối thì tập trung giao lưu cắm trại.
    - Ngày hôm sau tìm thêm một số nơi để thăm thú, cái này em cũng chưa rõ vì chưa đi vùng này, nhưng em tin là mỗi làng đều có cái hay để mình đến thăm, có lẽ nhờ dân địa phương tư vấn.
    - Nói chung đây là chuyến ngắn, giống như chuyến chùa Hương thôi, không chơi mạo hiểm.
    Cả nhà cho ý kiến nào, có gì còn thay đổi và chuẩn bị cho chu đáo. Em tin là dù ngắn hay dài, mạo hiểm hay không vẫn có cái hay của nó.
    À, chị em ơi có ai đi học bơi không? Tớ với Linh bẹt, Giang Oni chuẩn bị đi đấy
    Được xauxauxixi sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 21/09/2007
  5. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tân Xuất Ngục, Học Đăng Sơn
    Vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân
    Giang tâm như kính tĩnh vô trần
    Bồi hồi độc bộ Tây Phong lĩnh
    Dao vọng Nam Thiên ức cố nhân
    ===========================
    Mới Ra Tù Học Leo Núi
    Núi ấp ôm mây, mây ấp núi
    Lòng sông gương sáng, bụi không mờ
    Bồi hồi dạo bước Tây Phong lĩnh
    Trông lại trời Nam, nhớ bạn xưa
    em được ra tù rồi các bác ạ!!!
  6. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu này thấy chả ăn nhập gì cả he he he, chàng té là nàng chuột rút luôn. Dính chặt nhờ :-"
    Tình hình chuyến phượt đêm vẫn như dự kiến nhé, ko có gì thay đổi. 9h mọi người ra Nhà Thờ tìm nhau nhé, tớ sẽ cố ra đúng 9h để trực chiến ( vì cũng hơi bận 1/2 tí ) Nhớ mang áo dài tay ko đêm lạnh tớ ko ôm đc đâu :)) há há há
  7. galama

    galama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    khục khục... thằng minhledo ngày đi bán cám con cò mà tối về có sức ôm cây cảnh ngâm thơ, mà ông có mà Tân xuất ngục, học worldcup thì có , để tôi chế lời lại cho nó hợp:
    Tân Xuất Ngục, Học Đăng Sơn
    Vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân
    Giang tâm như kính tĩnh vô trần
    Bồi hồi độc bộ Tây Phong lĩnh
    Dao vọng Nam Thiên ức cố nhân
    ===========================
    Đi ủng bằng chân ,bong cả gân
    Gai đâm sau đít, bĩnh ra quần
    ngồi cầu độc mộc , tâm ko tĩnh
    Dạo bước đâm xiên xuống hố phân (....sorry)
  8. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chấp tay lạy người 2 cái ạ
  9. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Cho tớ Spam với
    Đọc cái câu chắp tay kia, tớ lại nhớ một câu chuyên Bút tre dân gian.
    Số là nhà thơ Thu Bồn, nhà thơ Bút tre và ca sĩ Ái Vân ngồi với nhau, cai sĩ tấm tắc khen thơ của nhà thơ Thu Bồn. Bác Bút tre ngồi cạnh tức khẩu đọc
    Ái Vân khen thơ Thu Bồn
    Thu Bồn quay lại sờ tay Ái Vân.
    Thu Bồn nghe xong, nhảy xuống kêu:
  10. galama

    galama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    bác zozo kể thấy qué nào ấy chứ, sao bút tre làm thơ chả vần tí nào cả , mà rốt cuộc Thu Bồn nhảy xuống đâu mà vái hả minhledo, thôi thì trót thành topic bút tre rồi thì e tiếp bài thơ Đi ủng gì gì đấy của minhledo.
    đi ủng vào chân chú Tránh thai
    thái thanh đã trót nhậu vài chai
    lốp xăm bơm vá đâu vào đấy
    máy bay đứng đợi một hàng dài
    ủa.. sao mình phát ngôn mà ko châm chích người này, bêu riếu người nọ thì cũng xỉa xói người khác nhỉ, sorry thái thanh nhá, tối gặp đừng vác điếu đuổi đánh tôi nhá, ớ.. lại nói về điếu cày
    thuốc lào thơm lắm hả tránh thai
    sướng nhất ôm điếu ngồi lai rai
    phổi tôi giờ cũng như xơ mướp
    tối nay gặp lại mình cùng..cai
    (2 thằng làm chung 1 bi---> giảm 1/2 độc hại)
    Được galama sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 22/09/2007

Chia sẻ trang này