1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** tập 3 (thông tin chung trang 1 - mời đọc kỹ) Núi thiêng Yên Tử (12-13/01/2008) Đón xuân đỉnh Fa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sicilian, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranduong

    tranduong Guest

  2. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    em thấy ý tưởng làm 1 bộ lịch của C*** về tất cả những chuyến đi trong năm qua của nhóm là hợp lý nhất. E ủng hộ bác.
    Còn cái vụ thả đèn trời ở bãi thì em sợ ko khả thi vì nó mà rơi vào nhà dân or bụi tre thì đời C*** coi như xong. Cháy nhà với cháy bụi tre thì.........hê hê em ko dám tưởng tưộng tiếp đâu.
  3. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Uầy, ý tưởng lịch C*** hay đấy chứ! [r2]
    Dưng tớ nghĩ để qua chuyến tháng 11 đi, để thành viên đông lên, in đỡ tốn kém với tuyển thêm được nhiều ảnh đẹp! Nhưng lúc đấy sợ ko kịp cho năm mới, nhể! Hay tối nay bóng bàn luôn nhể, ai có nhiều dữ liệu ảnh các chuyến đi của C*** thì tối nay mang đi chọn luôn nhé! (Cái này chắc Nhân trần nhiều nhất nhỉ!)
    Tiện thể đang xì pam, phải viết nhiều nhiều chút ko lại bị vào danh sách đen, hic! Viết gì nữa nhể?
    À đúng roài, hoan hô đồng chí VTM đi dự thi leo E-vơ-rét! Nói dại miệng , nếu chú có trúng tuyển, được leo E-ve-rét thì lên đến "đỉnh" rồi nhớ chụp cái ảnh mặc áo của C*** (chắc sắp có roài ) cho thiên hạ biết tiếng đoàn mình nhớ! (Hic, mình cũng háo danh phết ).
    Người ta bảo "nói trước bước ko qua", dưng anh kệ, cứ nói trước với chú thế này! Nếu chú có trúng tuyển, được leo Everest, thì mua nhiều áo phông trắng vào, rồi đi gạ bọn doanh nghiệp lớn ở VN chúng nó in logo lên đấy rồi lên chụp ảnh ở E-vơ-rét, tranh thủ quảng cáo, chả mấy mà giàu! (Lúc đấy nhớ lại quả cho anh 1 tý nhé, khứa khứa! )
    Hoan hô đồng chí Gã La Mã (Gà Lắm Mà, Gã Lạ Mặt.... hay gì gì nữa, chỉ có Chúa với hắn biết mà thôi! ). Thơ phú hay thế chứ lị, anh em chính thức bầu đồng chí làm Trưởng Ban Thơ Phú nhé!
    Điều cuối cùng: Tối nay ọp, bà con nhớ đến đủ!
  4. galama

    galama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    hôm minh kều thi, ace chịu khó đến gí súng vào ấy nó, bắt nó hít đất chạy nhảy hùng hục để mình còn thơm lây.. khục khục
    trời ơi là trời, e có viết thơ đâu, e ghét ai là e móc ngừoi đấy , tại nó vần đấy thôi, mà mới móc đc minhledo, thái thanh, chị yến thôi chứ mấy, giờ ai mà bảo e viết thơ e sẽ móc luôn người ấy bằng văn vần, đầu tiên là Lân, dưng mà tự nhiên giờ lại ko ấy ra dc văn thơ
    thôi e mượn tạm vài dòng song thất lục bát trong Chinh phụ ngâm vậy
    chí làm trai dặm nghìn da ngựa
    đeo điếu cày nhẹ tựa hồng mao
    mới đc nửa bi thuốc lào
    thái thanh ngã vật cúi chào cái bô
    minhledo mang xô đến hứng
    thủy daisy khóc đứng khóc ngồi:
    "Minh ơi chú thật là tồi
    chú ''ấy'' mất rồi khẩu phần của..."
    thôi bỏ u rồi Lân ơi, e định điền thằng bắc vào chỗ ... dưng mà luật thơ nó phải dùng thanh bằng ,mà nhìn quanh chả thấy ai hợp cả
    ngày càng gây thù chuốc oán, 4 người rồi, kiểu này tối ăn đủ đấm đá cấu cắn véo rồi.
  5. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tác phẩm "Lắng nghe mùa xuân về"
    [​IMG]
  6. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Oài, dạo này ko khí quá trầm so với quy định. Chắc do chưa có những chuyến đi hoành tráng, hic!
    Thôi thì tớ lại tiếp tục sự nghiệp xì pam vậy.
    C*** ngoại truyện
    Chuyện thứ 1. Gừng càng già càng cay
    Anh Khoa, người mà chúng ta vô cùng yêu mến và luôn gọi bằng cái tên trìu mến - bác Phọt, là một trong những thành viên lớn tuổi nhất và cũng tâm huyết nhất với đoàn. Chúng tớ, ý tớ là bọn hậu bối như tớ, học được nhiều điều từ bác. Một trong những câu chuyện tớ nhớ nhất là lần đi Hà Giang.
    Hôm đấy là ngày cuối cùng, buổi tối, xe đang trên đường về Hà Nội. Sau mấy ngày ăn-chơi-đú đởn hết mình, bà con đã thấm mệt, xe dừng ở đoạn qua thành phố Việt Trì, có một cái nhà hàng với quả nhà sàn trông khá to và sang trọng. Trong lúc chị em đang vào làm việc với chủ nhà, một số anh em tranh thủ làm "một số việc cần làm ngay" thì mấy thằng gồm tớ, Thái Thanh, Hà Giò... đứng nói chuyện ở sân nhà hàng. Chợt thấy bác Phọt chạy như chó đuổi từ đằng sau nhà lại, thẳng tới chỗ mấy thằng đang đứng, vẻ mặt khá căng thẳng! Anh em hốt hoảng hỏi chuyện gì,bác bảo "Anh đang giải quyết một số việc thì bị con chó ở đâu nhảy ra đuổi!". Mấy thằng nghe thấy thế,dù rất tôn trọng bác dưng cũng phản đối ầm ầm: "Bác chạy về hướng này, nhỡ nó cắn bọn em thì sao." Bác mới giãi bày: "Ờ thì chính thế, anh chạy về phía các chú là để chó thì có nhiều lựa chọn để cắn hơn, mà anh thì xác suất bị cắn ít hơn. Vẹn cả đôi đường!".
    Mặc dù uất lắm, dưng anh em vẫn phải chắp tay bái phục bác. Xét ra thì rất chí lí ấy chứ! Đúng là "Gừng càng già càng cay!".
    Chuyện thứ 2. Bạn đồng sàng
    Đi với cái đoàn này nhiều, vốn sống với ngôn từ cũng phong phú lên nhiều. Có nhiều khái niệm lần đầu tiên tớ gặp trong đời! Tớ tự hào cũng hóng hớt được đôi ba cái, một trong số đó là "bạn đồng sàng".
    Trước khi đi Hà Giang, anh em hồ hởi lắm, vì nghe Ban Tổ Chức (lúc đấy còn chưa có khái niệm Ban Đầu Têu) quảng cáo có mấy vụ: "ngủ thân mật", "làm gì biết rồi đấy".... Dưng đến lúc đi, hóa ra chả có gì như anh em tưởng cả, anh em phải "ngủ thân mật" với nhau. Không nói ra nhưng tớ nghĩ anh em chắc cũng có đôi chút ấm ức.
    Tớ thì ngủ với Thái Thanh! Zời ạ, ko phải nói xấu nhau nhưng bạn thử ngủ với 1 thằng bạn cùng giới suốt 4 đêm liền, cứ đêm đêm bị nó "nô tỳ" xem, có thích thú ko? Tớ thì chả thấy thích gì, nhưng có khi có chú lại thích, ai biết được, ví như cái phòng gồm Hà giò, bác Phi với Nhật ấy, hội đấy có vẻ mãn nguyện lắm! (Ném đá tý! )
    Đến hôm về Hà Nội, ngồi trên xe, nhìn phong cảnh 2 bên lướt qua trước mắt, tớ ngồi ngẫm nghĩ, ko hiểu sau này giả dụ tớ với Thái Thanh gặp nhau ở ngoài đời, lại có cả người thứ 3 nữa, chả biết giới thiệu thế nào! Giới thiệu bạn du lịch cùng thì hơi rắc rối, tại sẽ phải kể lể dài dòng mà bạn thân cũng chưa phải, bạn làm ăn cũng ko. Tớ nghĩ chắc chỉ có "bạn đồng sàng" là đúng nhất, mặc kệ người nghe muốn hiểu thế nào thì hiểu.
    Mấy chuyến đi sau thì đổi vị, tớ lại hay có duyên làm "bạn đồng sàng" với một nhân vật rất hot của đoàn, Nam Long. Hic!
    (còn tiếp)
    PS: Tớ viết cái nì với mong muốn ghi lại những dấu ấn đáng nhớ, ấn tượng của đoàn qua các chuyến đi. Mọi người ủng hộ nhé, mà cách ủng hộ hay nhất là mọi người cùng viết về C*** của chúng ta, viết về những kỷ niệm, cảm nghĩ riêng của từng người, tạo thành 1 bức tranh đa màu sắc về đoàn và các thành viên. Tớ nghĩ như thế mọi người sẽ thêm hiểu về nhau hơn. Hic, hy vọng thế!
    Được sicilian sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 30/09/2007
  7. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chuyện viết hay thật, nhưng không hiểu " nô tỳ" là làm gì nhỉ? Anh viết phải giải thích từ lóng chứ, toàn làm người khác tò mò thôi.
    Thông báo với cả nhà là màu áo đã xong rồi. Nữ áo đỏ, logo và các hoạ tiết trang trí ( nếu có) màu đen, còn nam thì áo đen, logo đỏ. Chắc chắn là rất đẹp và nổi bật đây.
    Bây giờ cần nhất là thiết kế logo. Các bạn có ý tưởng gì hay trong tuần này triển khai nhé. Cuối tuần mình lại off để quyết và tuần sau triển khai bắt đầu đăng kí in áo luôn, sau khi đã fix logo và check giá áo rồi.

  8. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Sắp có áo đẹp về khoe mọi người rồi.
    Chiển Triêu nhanh lên các bác ơi. E mấu lắm rồi.
  9. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Chả biết sa đoạ thế lào. Dưng, 7h30 sáng mùng 6/10 mà ko thấy ai ở Mỹ Đình cổ vú cho em thì liệu thần hồn, nhá!!!
  10. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn sẽ đi cổ vũ roài, mà có phải vé không,chứ đến lại không được vào thì chết à???
    Hôm đó nhà mình tụ tập mang nồi xong chảo đi cổ vũ cho Minh nhỉ?

Chia sẻ trang này