1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** tập 3 (thông tin chung trang 1 - mời đọc kỹ) Núi thiêng Yên Tử (12-13/01/2008) Đón xuân đỉnh Fa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sicilian, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oni

    oni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, chắc chắn là đẹp rùi, dù mình vẫn tơ tưởng cái màu vàng chanh.
    Ban Đầu Têu đâu rùi, cũng phải ra cái thông báo là mặc dù nữ đỏ nam đen, nhưng anh zai nào không thích màu đen thì có thể nộp đơn để xin may màu đỏ, chắc chắn là sẽ được chấp nhận. Tớ tính nhẩm, cũng có vài chú đòi mặc màu đỏ đấy ạ (ai thì tự biết nhỉ, ha ha
    Nói chung là fải dân chủ, chứ kô được áp đặt
    Mà mọi người đã bàn về vị trí của logo chưa nhỉ? Tớ nghĩ là in một cái logo to đùng + slogan ở sau lưng. Đằng trước thì cũng có, nhưng mừ nhỏ hơn.
    Cả số nữa chứ nhỉ?
  2. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Chuyện thứ 3. Máy Bay Bà Già và Phi Công Trẻ
    C*** có lẽ là 1 trong những đoàn có quân số biến động nhất ở cái box DL này. Mới 8 chuyến đi: dài có, ngắn có, siêu ngắn cũng có vậy mà quân số đã lên đến 84 mạng. Tất nhiên chúng ta đều biết có những thành viên có khi còn không biết mình là C***er nữa, âu cũng là chuyện bình thường, mỗi người có một niềm vui và điều quan tâm khác nhau.
    Tản mạn chút để thấy vấn đề thành viên của đoàn rất đa dạng và mở. Nhưng có một điều có lẽ giờ đã thành truyền thống của đoàn, đấy là Phi Công Trẻ lái Máy Bay Bà Già.
    Các thành viên gạo cội có lẽ vẫn nhớ khái niệm "PCT lái MBBG" trong đoàn bắt đầu từ chuyến Ba Bể. Lúc đó Ms Hương và Ms Loan chắc hẳn đã rất hãnh diện khi có 2 ku PCT rất ga lăng, vui tính làm xế, đấy là ku Tiến và ku Việt. Gặp phải cái thằng hay châm chọc như tớ, thế là từ đấy C*** có Ban Máy Bay Bà Già với Phi Đội Phi Công Trẻ!
    Thực ra thì tớ chính là chú PCT đầu tiên trong đoàn, lần đi Đường Lâm tớ đèo bà chị người quen trong Xì Gòn ra chơi, bả sinh năm bẩy mấy ấy!
    Chuyến đi Pù Luông có lẽ là điển hình của câu chuyện PCT lái MBBG. Có 9 xe thì tới tận 4 xe như thế: Minh kều đèo Giang Oni, Minh Lô Đề đèo Thủy Daisy, ku Bắc đèo Trang Huế, Cường Gà lai cô giáo Yến. Được cái chuyến đấy chú PCT nào cũng tỏ ra bản lĩnh cả, mặc dù mỗi người mỗi vẻ. Minh kều thì quá "sung" so với quy định, dẫn đoàn nhưng phóng như ma đuổi, quên cả đường rẽ. Mà chú này tình cảm lắm nhé, khen Ôm nức nở, làm anh em cảm phục lăn ra đất (đến nỗi tớ với Nam Long thằng thì mẻ trán, thằng thì tý sứt răng!). Ku Bắc ít nói nhưng lúc nào cũng phóng ầm ầm, luôn là 1 trong 2 xe dẫn đầu mặc dù ko được BĐT cử làm Dẫn Đoàn, làm các anh chạy theo muốn hụt hơi. Cường Gà thể hiện sự quan tâm tới Ôm của mình bằng cách chịu đau, hy sinh bộ... lông nách! Có lẽ ko ai có mặt ở cuộc rượu Bản Nủa đêm ấy quên được câu chuyện Việt Nam E-lai với Pa-xi-phích E-lai của Minh Lô Đề.
    Oài, cuối cùng tớ lại là chú Phi Công xấu số nhất!
    (Còn tiếp)
  3. galama

    galama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    ôi cuộc sống mến thương ( Tôn thất lập)
    có chú phi công nho nhỏ
    có cánh có lông ko có mỏ
    nhiều chú trắng phau như con thỏ
    có người lại thâm như trái nho
    có bác phi công hăm hở
    liều trốn máy bay đi ăn phở ( e ko nói a minh già nhá)
    nhiều chú phi công vẫn ế vợ ( như e đây)
    đành về thành rôm ngồi chế thơ
    ta đã nghe trong tim mình..là la la la là lá...
  4. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    số mình khổ. Bắt trộm mãi mới được 2 cái máy bay, sang TQ bán thì nó lại trả về vì hàng quá đát.
    Thế mới đau.
    Nói có sách. mách có chứng.
    [​IMG]
    ở VN Pacific Airlines vẫn chạy ngon. Thế mà sang TQ bọn nó lại chê.
  5. galama

    galama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    lêđô kể còn thiếu, bọn TQ trả lại hàng quá đát nhưng gợi ý mua ông với giá cao, nhưng ông trót yêu Minh guide nên quyết về chứ gì . thầm yêu a nhưng ko dám nói ra.
    e xin tiếp bài ơi cuộc sống mến thương .
    có chú lêđô múa cột
    còn cái underwear ko dám lột
    vì phiếu thứ 5 văng mất hột
    u ột còn lâu dám kết hôn.
    có chú minh guide khát tình cảm.
    bí quá túm leđo ..ấy tạm ( ''ấy'' là múa cột, đừng nghĩ bậy)
    quỉ sứ, ko yêu thì phí phạm
    ko thằng nào mang giới tính nam
    lalálalalalà.....
    tới đây có vụ in lịch, phải tách ra, ưu tiên ảnh minhledo hết sức gợi cảm lên chỗ lịch dương, còn ảnh minhguide đứng trên đỉnh everest cho sang lịch âm trong tư thế quần hồng áo tím với logô xmen - đàn ông đích thực. tiền quảng cáo thu về sử dụng để đưa 2 ông sang thái lan để chuyển lại dấu.
    h
  6. deplecu

    deplecu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Khứa khứa! Chả phải khoe chứ Ôm của tớ là sướng nhất đoàn. Tớ take care kỹ thế cơ mà. Gớm, mà ôm của tớ sức khoẻ yếu nên phải thế thôi ko mang tiếng.
    Tình hình là è cổ ra tập tành, hít đất và một số thứ khác rồi mà chỉ có thể nâng lên, chọc xuống được 30 đến 35 phát anh iem ạ.
  8. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 4. Hot boy
    Khác với PCT và MBBG, "Hot boy" là khái niệm xuất hiện ngay từ chuyến đi đầu tiên của C***, chuyến Hà Giang.
    Chả phải khoe khoang, nhưng nếu tớ không nhầm thì tớ cũng là người đầu tiên được nhận danh hiệu Hot Boy, hờ hờ ! Hồi đấy cả đoàn hai hai người, đem bao đồ đạc lỉnh kỉnh dưng riêng tớ có quả đèn pin zằn zi to uỳnh (Cái đèn này đến giờ vẫn bên tớ trong mỗi chuyến đi). Đèn của Việt Nam sản xuất, chắc ăn cắp mẫu của Tàu (còn thằng Tàu lại ăn cắp của ai thì tớ chịu!), sáng lắm. Hôm đầu tiên ngủ ở thị trấn Tam Sơn (huyện lị của Quản Bạ), đêm không ngủ được, tớ rỗi việc đem đèn pin ra hành lang phía sau soi vào ngọn núi đằng sau nhà nghỉ, soi rõ cả núi. Đến hôm thứ 2, nghỉ ở Yên Minh, buổi tối ăn uống xong, anh chị em đi theo bác Phọt và mấy bác ABB trèo lên núi thăm đồng bào. Trời tối như mực, lúc đấy mới thấy giá trị cái đèn pin của tớ, hê hê. Thế là tớ được chị em (mà hình như chính xác là em Huệ) phong cho biệt danh Hot Boy. Đấy, đời nhiều lúc chỉ ăn nhau cái... đèn pin.
    Nhưng chuyến đấy cũng lạm phát Hot Boy. Tớ thành HB vì có quả đèn pin "đã to còn zằn zi"; Nhân trần thành HB vì anh em toàn phải "ngủ thân mật" với nhau trong khi mình nó 1 phòng, ngủ với... 3 em, hic (mà tớ còn nghe đồn phong phanh là thực ra là 4 cơ! ); Hà Giò trở thành Hot Boy bởi điệu nhảy vô cùng ***y và bốc lửa lúc thác loạn ở quán Karaoke và vô số câu nói bất hủ: "Quan hệ tình .... bạn", "Lạm dụng tình ...bạn", "Dục tốc bất dục"....nhiều lắm! Nhật được phong HB bởi có điệu cười rất quyến rũ chị em....
    Đoàn này được cái đúng như câu các cụ nói: "Đất lành chim đậu" . Những chuyến sau bổ sung cho đoàn rất nhiều Hot Boy, mà toàn super Hot Boy cả. Nam Long: văn võ song toàn, chụp ảnh đẹp, tán gái khéo, hát Sồ-lề-đai nghe rất mượt, đâu như còn là cao thủ Ka-ra-té nữa.... Thanh Minh, chuyên gia phượt, người truyền lửa trekking cho cả đoàn đêm bản Nủa, vũ công múa cột điệu nghệ, giờ đang mon men đi leo Ê-vơ-zét mới máu chứ (Cầu Chúa phù hộ chú! )... Trong khi Thanh Minh là vũ công điệu nghệ thì Quang Minh là "cột chuyên nghiệp ", Trưởng ban Ném Đá, nói lắm vãi luôn (tớ vẫn còn thù nó vụ Đêm Bản Nủa, nó nói nhiều dã man, vậy mà tớ cứ vừa mở miệng ra định phát biểu là nó tương ngay 1 câu: "Em là em ghét nhất thằng nào nói lắm!" ); dưng đúng là nói lắm nhiều khi cũng có lợi, nhờ có nó mà mấy anh chị em chúng tớ lết được đến bản Kịt, tại vừa đi đường vừa nghe ku kậu ba hoa, quên cả mệt. Cường gà với món đặc sản thơ chế thì thôi rồi, Bút Tre cũng gọi bằng cụ!
    Oài, còn nhiều Hot Boy nữa lắm, dưng ko có thời gian kể ra đây.
    So với các Hot Boy mới bây giờ, cái hội Hot Boy Hà Giang như chúng tớ chỉ đáng xách dép, hic!
  9. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 5.
    Chuyện này tớ viết cho em iu nhimxxu ( với cả zarg nữa), vì tớ ấn tượng với đôi này lắm nhé.
    Em nhím mon men vào đăng kí đi chùa Hương, cứ than ngắn thở dài là không có xế. Tớ nhìn cái avatar của nhím, thấy rõ là xinh xắn đáng yêu, nên cứ hồi hộp đợi mấy chú hotboy của đoàn vào kưa cẩm, dưng mờ chắc hồi đó có dịch đau mắt đỏ, nên chả chú nào nói năng gì. Tớ bèn lấy tư cách phát ngôn, kêu gọi ào ào, rồi hứa hẹn đủ điều là sẽ điều xế xịn cho em. ( Lần nào tớ cũng hứa thế, với vô số các em, dù bản thân tớ thì chả có ai xế cả, hic, bách nhục).
    Rồi em Zarg cũng vào đăng kí, lại còn đăng kí là em đi với bạn gái nữa. Đến tận hôm đóng tiền, 2 cô cậu mỗi đứa một xe đến tìm tớ, tớ cứ hỏi đi hỏi lại cậu Zarg là em còn một xuất của bạn gái mà, sao không đóng, nhưng chú ý còn đang mải cãi nhau với em nhím, không trả lời tớ. Tớ cứ đứng trố mắt ra nhìn 2 đứa này, đến đóng xiền cho tớ mà nó cứ một tay cầm tiền dứ dứ vào mẹt tớ, mồm thì chém gió lia lịa với nhau. Mãi rồi tớ phải gào lên: " nào nào có đóng tiền không thì bảo?" cô cậu ý mới tạm dừng lại, đưa cho tớ 2 tờ xanh xanh rồi lại còn đòi ký tên cẩn thận nữa chứ. Tớ bảo: " ừ này thì ký đi, đằng nào tờ giấy này chị chả vứt đi".
    Thế rồi từ ngày đó đến tận bây giờ, chưa lần nào gặp nhau mà tớ không thấy hai đứa em này chí choé với nhau. Mà chúng nó cãi nhau hay lắm, tớ nhiều lúc còn nghiện nghe, cứ mom men lại gần, thỉnh thoảng chả vờ gắt lên ( cho ra dáng bà chị mà): " về nhà đóng cửa bảo nhau nhé". Nhưng nghe 2 cô cậu ý cãi nhau, thấy yêu đời quá, nhiều lúc cươì muốn bể bụng ra, ví dụ nhé:
    Tớ: ơ hoá ra nhím là mẫu của zarg à? ( câu hỏi chỉ mang tính chất kích đểu và ném đá thôi)
    Nàng: vầng ạ ( cười tít mắt lên, xinh lắm)
    Tớ: sao lại thế? ( cố tình hỏi đểu ý mà)
    Chàng: ( sập bẫy) ờ thì chị biết là vào nhóm muộn, nên không còn ai, phải ăn ô mai, mà lại là ô mai sấu cuối lọ, không đường, không cam thảo mà.
    Dân tình hóng hớt được, cười ầm lên. Từ đó em nhím xinh trở thành Trưởng ban Ô mai của C***. Ngoài ra cũng còn chung vai gánh vác với em Zarg cái chức trưởng ban chém gió nữa. Nhưng chức gì thì chức, tớ cứ bầu cho 2 em là: đôi đẹp nhất của C***.
  10. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    A Lân nhá. Hôm nào 2 anh em mình thi em ai nói lắm hơn nhỉ. keke
    Mà sao anh ko đưa em vào danh sách Hotboy.
    Cả đoàn C*** nhà mình có ai dám chuyên chở máy bay của Pacific Airlines đâu. Máy bay của Pacific vừa già, vừa yếu, động cơ thì quá đát, chở sang TQ bán thì nó còn trả thêm tiền cho mang về chứ nhất quyết ko mua. (nhưng cũng mỏng manh dễ vỡ phết nhỉ????)
    Chỉ có mỗi em dám. Thế ko phải là hotboy thì là gì???
    Ko những thế em còn chở cả 2 MBBG chứ ko phải 1 cái.
    E còn bắt được con Rết to đùng mang về nữa nhé.
    Bổ sung em vào danh sách Hotboy đi - để em còn lợi dụng chức danh đi cưa gái nữa chứ. Làm quan đi cưa nó khác so với dân thường mà.

Chia sẻ trang này