1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** tập 3 (thông tin chung trang 1 - mời đọc kỹ) Núi thiêng Yên Tử (12-13/01/2008) Đón xuân đỉnh Fa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sicilian, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 6: ĐỐI ẨM
    Mỗi lần đi đến một vùng đất xa lạ tớ lại rơi vào trạng thái mất ngủ, một phần là do cảnh sắc mê hoặc, một phần là do cảm giác bồi hồi của một người chỉ quen với chăn êm nệm ấm, nay lại quăng mình vào những đêm ngủ nhà sàn, ngủ bờ biển và ngủ với những người bạn vừa mới quen. Mà trong những đêm rời xa cái tổ ấm ấy của tớ, mỗi lần tớ có ngủ thiếp đi, chỉ là những cơn mơ ngắn ngủi của một người không quen với vất vả, một giấc ngủ chập chờn, không sâu, đầy mộng mị.
    Đêm ở Kho Mường tớ đã rơi vào giấc ngủ như vậy. Sau một ngày hành xác trên đường với đá, suối, lầy, với trơn trượt và đói, tối đến lại được ?orửa ruột? bằng rượu, một thứ rượu nhè nhẹ, ngọt ngào, uống vào thấy dịu dịu trong cổ họng, rồi bất thần nóng rực lên, đẩy tất cả những gì trong cái dạ dày chưa-một-lần-uống-rượu của tớ ra ngoài. Đêm đó tớ quả thực đã thiếp đi, trong hơi sương bàng bạc của màn đêm Kho Mường len lén luồn qua khung cửa trống, nhè nhẹ ngấm vào da thịt, không đủ để rét run lên, nhưng cũng làm cho tớ phải thỉnh thoảng bật lên vài tiếng xuýt xoa. Và trong giấc ngủ chập chờn ấy, tớ nghe có tiếng rì rào, rì rầm vọng lên, ngỡ như tiếng của đại ngàn, của gió núi vọng về. Tớ theo bản năng, khe khẽ ngồi dậy, khe khẽ luồn qua những người đang nằm la liệt trên sàn, đang thiếp đi sau một ngày mỏi mệt, tớ đi tìm nơi phát ra thứ tiếng rì rầm đó, và tớ rơi vào một cuộc đối ẩm, một cuộc đối ẩm giữa rừng núi đại ngàn mà tớ không thể nào quên.
    Trong ánh sáng vàng dìu dịu dưới chân cột nhà sàn, bên ấm trà nóng liên tục được châm bởi bác chủ nhà tốt bụng, tớ ngôì, mắt mơ màng, tai dỏng lên lắng nghe chàng thi sĩ Cường galama và anh hotboy vĩnh cửu Sicilian nói chuyện với nhau. Một người thì là lần đầu tiên đi với C***, lại mang trái tim đa sầu đa cảm, lại vừa trải qua một ngày dài vượt suối băng rừng, nên không khỏi lo lắng cho chặng đường ngày mai. Một người tuy dạn dầy hơn, nhưng lại mang trọng trách là trưởng đoàn, thì dù ít hay nhiều, cũng không thể không suy nghĩ làm sao cho chuyến treckking lần này thuận chèo mát mái. Cùng đồng cảm với nhau, hai anh đã không quản ngại một ngày trời lái xe vất vả, trong lúc hầu như mọi người đều đã ngã lưng dỗ giấc ngủ dù ít hay nhiều thì 2 anh vẫn ngồi đó, bàn tính cho ngày hôm sau của cả đoàn.
    Và tớ, kẻ mất ngủ may mắn, cứ tưởng chỉ lần mò theo tiếng rì rầm vẫy gọi của đêm Kho Mường huyền ảo, đã rơi vào một cuộc đối ẩm có một không hai. Bạn đã bao giờ, ngồi hơn một tiếng đồng hồ, không, chắc phải hơn hai tiếng, để nghe hai người nói chuyện, bạn chỉ ngồi im thôi, vì mỗi khi bạn định nói gì, thì lập tức họ sẽ nhắc cho bạn biết vai trò thính giả của bạn, họ sẽ nói: ?o Thuỷ để yên tớ nói cho mà nghe này?, với lời tâm huyết thế, tớ đành tiếp tục ngồi im, hướng đôi mắt mơ màng về cả 2 anh, và đón lấy từng lời vàng ngọc. Vâng, đó chính là những lời vàng ngọc, bởi chỉ có vàng ngọc mới được nâng niu đến thế, mới được cả người bán ( là các anh) và người mua ( là tớ) coi trọng đến thế, mà bây giờ khi ngồi viết những dòng hồi tưởng ngoại truyện này, tớ đồ rằng câu chuyện của các anh hôm đó, chắc có cả sự tham gia của không khí huyền bí chốn rừng thiêng, của màu đêm đặc quánh, lành lạnh hơi núi, thoang thoảng mùi trầm hương, thì nó mới đủ sức quyến rũ một kẻ người trần mắt thịt như tớ, ngồi đó, hơn 2 tiếng đồng hồ, chỉ để nghe 2 anh nói như sau:
    Thi sĩ: bác ạ, em là em cứ lo cho chuyến ngày mai lắm, không hiểu rồi đi đứng như thế nào?
    Hotboy trưởng đoàn: cậu để tớ nói cho cậu hiểu, tình hình là A?là B?là C?
    Đấy, chỉ có thế thôi, mà tớ đã nghe suốt, nghe đi nghe lại, cùng nghe với tớ lúc đó có cậu Hoàng, vừa nghe còn vừa kịp sửa lại chiếc chân chống xe máy, rồi uống ngụm chè, rồi ăn quả dâu da xanh, rồi lên đi ngủ, mà tớ vẫn ngồi nghe.
    Cứ khi nào anh hotboy giải thích xong, uống một ngụm trà nóng, là anh thi sĩ cũng kịp nói lại câu hỏi trên, đầy lo lắng, rồi lại uống một ngụm trà, cầm chiếc bản đồ lên xem và lại đến anh hotboy lại giải thích. Còn tớ, tớ bị mê hoặc bởi không khí thâm u chốn núi rừng, và bị sự quan tâm của 2 anh đến mọi người chi phối, tớ cứ ngồi đó, giương đôi mắt mơ màng lên nghe 2 anh nói, nói đi nói lại chỉ có 2 câu, mà tớ cứ nghe, nghe, nghe mãi, cho đến khi anh hotboy nói: thôi lên đi ngủ đi. Tớ mới giật mình thoát ra khỏi màn sương mờ ảo của cuộc đối ẩm có một không hai đó.
    Tớ cho đến bây giờ vẫn không tin là lúc đó 2 anh ý say rượu đâu nhé, ai đọc xong chuyện này mà bảo là hai anh ý say rượu thì cứ đến gặp tớ, tớ thì?tớ thì?
  2. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    @Hotboy vĩnh cửu: đây là bạn gái của Bác nói lên sự thật về bác đấy nhé chứ ko phải là em nói xấu bác đâu.
    Bác nói tận 2 tiếng đồng hồ liền. Thế mà kêu là em nói lắm hơn bác. Có khi em phải theo bác để học hỏi kinh nghiệm nói lắm của bác mới được.
    Nói thế mà vẫn có gái theo, thế mới lạ. Cao thủ ghê.
  3. galama

    galama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, thì đúng là hôm đó e có hơi bị say say tê tê thật, tại bác chủ nhà túm lại bắt đồng hương làm thêm vài chén, tại phê rượu, trong ánh đèn mờ ảo + mắt mũi cèm nhèm tự nhiên thấy Yến bà bà trông như cô cô, trẻ ra và xinh hơn ,nên mới thể hiện sự quan tâm lo lắng, dốc sức ngâm cứu bản đồ. Đề bạt với trưởng đoàn, trưởng đoàn tận tình giảng giải ,dưng mà uống chén trà xong lại quên sạch, cầm cái bản đồ lên lại lộn ngược, thấy cung đường lạ hoắc lại hỏi tiếp, trưởng đoàn lại tận tình giảng tiếp, lại uống trà lại quên... khoảng chục lần chứ mấy, say đâu mà say. Thấy bà daisy gật gù tưởng tâm đắc lắm, ai dè ngủ gật.
    Hôm đó e đi ngủ muộn nhất, vừa nằm xuống ông nào lại ngáy, bật dậy tìm người ngáy ổng lại thôi ko ngáy nữa, nằm xuống ổng lại ngáy, lại bật dậy... * 10 lần nữa ( cái tần số ngáy này hẳn là của Thái Thanh). Chán quá, e nằm chế bài Trên đỉnh Pù Luông ta ngáy, chưa xong thì bà thuỷ đã dậy nấu cháo, thơm quá thôi ko ngủ nữa. Hôm đấy đi hành xác, người luôn trong tình trạng nghiêng 36,5độ.
    bài học rút ra:
    uống rượu say đừng ngồi gần cô giáo
    thấy cô xinh, phải tỉnh táo đề phòng
    trót vào tròng cũng nằm im đừng cự tuyệt
    sức đã kiệt, chỉ kiểm duyệt là qua
    ( kiểm duyệt ở đây là là là cô giáo rất tình cảm, hay hỏi han về tình hình sức khoẻ cũng như đời sống tâm hồn các xế chứ ko phải kiểm duyệt theo nghĩa đóng dấu gà sạch vịt sạch đâu nhớ)
    chậc.. mà dạo này thành rôm sao sầm uất quá
  4. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Chú này suốt ngày ăn, đỉnh thật . :D
    Lân phỏng nhắc lại chuyến HG vẫn bồi hồi quá nhể. Nhớ lại hồi đó ai cũng lần đầu đi cùng 1 lũ lạ hoắc chả ai quen ai, cứ dè chừng . Offline chuẩn bị lên đường lần cuối thấy Lân phỏng ngồi im thin thít như thịt nấu đông cười hiền như cún ( hóa ra về sau hót thì cứ gọi là véo von ) Chuyến đấy có 4 đứa tớ quen nhau, Nhân Lan Huệ Ngọc. chơi lâu roài nên cũng thân thiết và cũng mái thỏai nên ờ thì cùng phòng ehhe, hôm đầu tiên ở Quản Bạ phòng rộng còn kết nạp thêm em Bluemoon Hằng. Thế là đủ 4 em rồi Lân phỏng khỏi fải nghe phong phanh nhé, cũng chính vì vụ này mà lúc đi ăn Lẩu mình bị mời đểu mấy chén rượu kèn cựa. Há há há nghĩ lại vui thật . Chuyến đấy đối với riêng tớ thì thật đặc biệt bởi nó khởi đầu 1 TY mà lị . Nói ra như sét oánh vậy, hôm thứ 2 ở Yên Minh em Huệ vẫn giải thích hộ với mọi người là chỉ chơi thân từ lâu rồi chứ ko fải đôi đâu. Ấy thế mà kết thúc chuyến đi tự nhiên thấy trong đầu khang khác. Ôi thôi đi đời thằng bé rồi.
  5. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ôi cái lý do kìa
    Thông báo này các bạn ơi,
    1. Sáng thứ 7, thân mời các anh chị em 7h tập trung ở trước cổng sân vận động Mỹ Đình, chúng ta sẽ đi cổ vũ cho Vuthanhminh thi tuyển leo Everest nhé.
    2. Tối Chủ Nhật, off thu xiền và phân công công việc hôm đi cắm trại. Địa điểm: vẫn trà đá Lý Thái Tổ, mỗi bạn đi đóng cho mình 100k. Bạn nào không đi được thì đi hóng cho vui nhé

    Chuẩn bị đi chơi nào
  6. namlonghutk46

    namlonghutk46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 tuần lặn ngụp giờ mới đựoc ngoi lên bờ mà làm vài dòng nhắn gửi.
    Đầu tiên là Mr "Chém" - Windy Smile: Tôi cũng chả hiểu vì cái lí do quái gì mà lại ban nick của tôi 1 tuần, cho rằng tôi là người spam hả???? Chắc là sau cái bài tôi viét chuyến đi đêm hoành tráng quá mà tôi ko tham gia được thé là chém mình luôn ...Trong khi bao nhiêu spam thì lại ko chém ...ặc ạc
    To all: Hêh sắp lại có vụ di với bà con rồi, sướng :)) Thế này có phải spam ko :D
  7. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 7. Lần đầu tiên
    Đã là C***er chắc ai cũng biết câu khẩu hiệu của đoàn "Ai cũng có lần đầu tiên và lần đầu tiên nào cũng hồi hộp" nhưng có lẽ ít người biết nó ra đời trong hoàn cảnh nào. Vầng, vẫn là chuyện từ hồi đi Hà Giang ạ!
    Đấy là chuyến đi đầu tiên của đoàn (thực ra trước đấy hội Ban Tổ Chức gồm Nhân-Lan-Huệ-Ngọc đã phượt với nhau vài chuyến rồi, dưng ... ko tính! ), đa số các thành viên chả quen biết gì nhau, tớ cũng thế. Vì đơn thương độc mã nên mọi người còn rụt rè lắm, không khí trong ngày đầu tiên (tính đến lúc đi ăn cơm tối) khá trầm, ngồi trên xe chỉ có vài tiếng trò chuyện nhỏ, vài câu đùa riêng tư... Nói chung là khá tẻ!
    Đến buổi chiều, cả đoàn hành quân đến thị trấn Tam Sơn. Tớ được BTC điều động "ngủ" ( ) với Thái Thanh và lái xe, bác Đôn. Đến lúc vào phòng rồi, bác Đôn mới giãi bày, hóa ra công ty nó điều đi chỉ bảo là đi Hà Giang thôi, chứ ai dè lại lên Lũng Cú, bác ý bảo từ trước đến nay chả ai mang cái xe dạng này lên Lũng Cú cả, vừa to lại vừa là xe du lịch chứ ko phải xe việt dã. Kêu ca 1 hồi, bác thổ lộ là bác thấy lo lắm cho cung đường ngày mai, mặc dù mấy chục năm kinh nghiệm lái xe rồi nhưng nghĩ vẫn thấy "vãi đ....". Tớ cũng sợ, hic, bạn thử nghĩ xem, lần đầu tiên đi phượt kiểu này, thế mà nghe thế có kinh ko? Dưng nghĩ, đã lên đến đây rồi, chả nhẽ lại quay về, thôi đành đi tiếp thôi, thế là anh em mới an ủi bác Đôn: "Bác yên tâm, ai cũng có lần đầu tiên và lần đầu tiên nào cũng hồi hộp!". Nói là để an ủi hắn, nhưng thực chất là an ủi chính mình!
    Rồi thì như mọi người đều biết, chuyến đi rất suôn sẻ và thuận lợi, sau buổi ăn uống có tý rượu tối Tam Sơn đó, không khí đoàn rôm rả đến không ngờ.
    Đấy là cái sự "lần đầu tiên" của bác Đôn, cũng là "lần đầu tiên" của cả đoàn!
    Là thành viên chứng kiến nhiều cái sự "lần đầu tiên" nhất của các thành viên khác trong đoàn, đối với tớ có những kỷ niệm thật ấn tượng: người rụt rè như Thắng ltgbau khi đi Ba Bể; người vui nhộn như Tiến, Đức đợt đi Cô Tô; người ít nói như Hà khi đi Ba Bể; người sôi nổi như Minh Lô Đề khi đi Pù Luông; người có trách nhiệm như bác Minh già; người tiên phong như Minh guide.... Mỗi người mỗi vẻ, ai cũng đáng yêu cả!
    Vậy thì, bà con đừng bao giờ ngần ngại nhé, vì: "Ai cũng có lần đầu tiên" mà!
  8. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có tên trong vụ "Lần đầu tiên" mới kinh chứ. keke.
    Công nhận là lần đầu tiên bao giờ cũng hồi hộp thiệt.
    E cũng có 1 lần đầu tiên khá thú vị với Pa-xi-Phích e-lai.
    Nhưng là pacific xịn cơ chứ ko phải là pacific vừa già vừa quá đát nhà mình đâu nhá.
    Lúc đầu nghe mọi người nói: Đi máy bay cũng xóc như đi otô. Thằng bé tưởng thật. Thế là nghiến răng mua luôn 1 vé khứ hồi làm chuyến Tư Du đi SG chơi cho biết thế nào là Máy bay xóc.
    Lên đó nói chuyện với mấy em nhân viên xinh xinh, đi vệ sinh trong cái nhà vệ sinh cũng xinh xinh, uống mấy chai nước lavi nhỏ xinh xinh, chụp mấy cái ảnh đẹp đẹp trên giời chưa kịp thấy cái xóc nào thì...........Sân Bay Tân Sơn Nhất kính chào quý khách.
    ẹc. Thôi đành để dành lượt về cảm nhận vậy.
    15 ngày sau, đến ngày bay về HN thì.........huhu...ra sân bay gặp trục trặc về vấn đề thủ tục vé điện tử. Thằng bé lại lóc cóc đi xe otô Hoàng Long 2 tầng về HN.
    Tiếc thiệt. Vẫn chưa cảm nhận được cái xóc của Máy bay nó như thế nào.
    Đúng là lần đầu tiên bao giờ cũng hồi hộp và ko nhớ được gì nhiều.
    Hôm nào em sẽ đăng cái nhật ký chuyến đi Tư Du SG của em lên để các bác tham khảo.
    Vui vãi cả 1 số thứ luôn. keke
  9. quangminh1712

    quangminh1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    @ Lân : thế nào mà "anh" cứ gọi tôi là Minh già thế nhỉ.
    Nhắc lại nhé . Tớ sinh năm 84
    @ cả nhà : có ai đi xem thả đèn trời ở Mỹ Đình không thế ?!
  10. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Thì em có phản đối anh SN 84 đâu. Bác sinh 84, em sinh 87, thế chả gọi là "già" thì là gì? Mà bác với cô Diép có đi vụ tháng 10 này ko đấy?
    @cả nhà: còn hơn tuần nữa thôi, bà con đăng ký ds nhanh lên nhé! Chuyến này ko gọi là "phượt", chỉ là chuyến đi chơi để thắt chặt tình cảm các thành viên cả mới, cũ trong đoàn; thế nên bà con cố gắng đi đông vào, mấy khi , ko thì cùng đoàn cũng chả biết nhau, gặp nhau ngoài đường có khi oánh nhau ấy chứ!
    Vụ tháng 10 ko phải lăn tăn gì nhiều. Giờ bàn vụ tháng 11. Theo nguyện vọng của bà con là lại làm 1 chuyến zui zẻ, khổ cực tý. Thực ra ko có nhiều thời gian nên tớ nghĩ nên kiếm chỗ nào rừng rú, cách HN tầm hơn trăm cây số mà chưa nhiều người đến. Giờ tớ có 2 option đưa ra cho bà con lựa chọn, ai có ý kiến gì khác cứ tự nhiên phát biểu nhé!
    1. Tam Đảo 2
    2. Rừng quốc gia Xuân Sơn
    Thông tin sơ qua thì xem ở đây nhé!
    http://docs.google.com/Doc?docid=dtvc59q_6gq4bdd&hl=vi

Chia sẻ trang này