1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** tập 3 (thông tin chung trang 1 - mời đọc kỹ) Núi thiêng Yên Tử (12-13/01/2008) Đón xuân đỉnh Fa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sicilian, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    84 với 87 là già rồi, 9x đây này há há há. (giọng bồi hồi ) chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì.
    Chuyến tháng 11 ta nên để đến nửa sau tháng 11 cho qua hẳn mùa mưa bão nhé, ko thì dính mưa vỡ thớt. Ngoài tam đảo phụ và rừng QG XSơn, có nên tham khảo rừng QG Cát Bà, Rừng QG Cúc Phương. ok chứ
    @Minh : xin kiếu chú nhé, đang trong tháng giảm cân ;))
    @Lân phỏng : có ai phản đối Hà Giang mở đầu C*** đâu mà thím cứ thanh minh thế nhể, dù gì thì chuyến Sapa và Vườn QG Ba Vì cũng là tiền thân của C*** rồi, bằng chứng là chuyến HG non nửa là thành viên 2 chuyến trước , khà khà khà
  2. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng hiểu sao lại cứ máu đi rừng mới chít.
    Ủng hộ Rừng Xuân Sơn và rừng quốc gia Cát Bà.
  3. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chị Daisy nhờ em thông báo hộ nè:
    Sáng mai ai đi cổ vũ cho Vũ Thanh Minh thì hẹn tập trung tại chân cầu vượt Mai Dịch nhé. Đúng 8h nhá. Cấm xài cao su
    Hẹn ở đó cho đông vui rồi vào SVĐ sau.
    Vào sân đông quá ko tìm nhau được đâu.
    Thông báo này thay cho giấy mời. Đến sân mà ko có vé thì anh em ta lại đi về. keke
  4. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô tinh thần của bác Minh " không già", bão cũng đi, không bỏ vụ nào
    Cả nhà mai ai đi cổ vũ cho vuthanhminh thì tập trung ở Big C đi cho dễ tìm nhé
    Vụ tháng 11 tớ cũng bỏ phiếu cho đi rừng Xuân Sơn gì gì đó.
    Nhà mình không ai viết C*** ngoại truyện à, viết đi các bạn ơi.
    À sao bác Minh lại xui anh sicilian nhảy dù vậy, phí công em ca ngợi bác là " không già " rồi . Em mà ế thì đến bắt đền anh nhé
  5. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Thấy spam thế mà chưa bị xoá bài lock nick nên lại spam tiếp cho sướng.
    Nếu thích đi rừng thì đi Tam Đảo 2 có rừng mà. Trùi ui trong rừng có chỗ cắm trại vui chơi rộng và đẹp lắm. Cảnh quan thiên nhiên thì khỏi nói nhé. Còn hoang sơ chưa ai khai thác. Đúng là núi rừng miền Bắc tiêu biểu đấy.
    Bỏ 999 phiếu cho Tam Đảo 2!
  6. tallica

    tallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có ngoại truyện, nhưng chắc cái này chả được tính vào một truyện.
    Số là thế này, Huệ mỡ trong lần đầu tiên tham gia C*** đi Hà Giang đã trở thành hot girl rồi, tuỳ có kín tiếng không nói ra.
    Nhưng cái tên của Huệ mỡ thì làm mấy anh em tớ cười nghiêng ngả mấy tối liền ở trên Hà Giang. Nguyên do là cái tên của Huệ nó hơi vô lý, nên chúng tớ nghĩ phải thêm một số trạng từ chỉ thời gian vào đó thì mới hợp lý.
    Thật ra nói vậy tất cả mọi người sẽ không hiểu, nhưng những ai hiểu thì sẽ cười sặc sụa, đầu đập vào màn hình mất. Còn Huệ thì sẽ tím tái mặt mày. Quả này mình phải trốn nó thôi.
    Đố cả nhà biết tên đầy đủ của Huệ là gì????
  7. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Giờ này C***er đang hò reo cổ vũ cho vuthanhminh thi vòng loại everest đây. Mình không nghỉ làm được nên ngồi nhà hóng qua điện thoại và mang chuyện C*** NT ra gặm dần.
    Chuyện thứ 8. Những may mắn không ngờ
    Trong chuyến đi Pù Luông có 2 việc may mắn mà tớ không thể không nhắc đến.
    1. Tìm thấy cái vòi
    Số là theo kế hoạch, khi đi đến Mai Châu cả đoàn sẽ đi đổ xăng tập thể, nhưng lúc đó Nam Long do đang mải mê hái hoa bắt **** dọc đường ( tuy là cậu ý nói là mải chụp ảnh, nhưng tớ không tin) nên không biết mà rẽ vào cây xăng,cứ thế đi thẳng theo đoàn vào đường 15C. Con đường lầy lội, đầy đá gộc, nhiều chỗ bùn lầy, đi xe còn khổ, nói gì đến dắt bộ. Đúng lúc đó xe Nam Long hết xăng. Mọi nỗ lực rút xăng từ các xe khác đều không được vì hầu như xe nào cũng có khoá xăng tự động. Nam Long thì cố gắng còn chút nào đi chút đó, tớ thì thực sự lo lắng, vì lúc đó ở giữa rừng, nếu hết xăng mà dắt bộ thì đến tối cũng không ra được Kho Mường. Trong lúc dừng lại đợi mấy xe đi sau, NL loay hoay cùng với Cường galama tìm cách rút xăng ở xe của Cường sang, tớ thì thơ thẩn đi ngược vào mấy con đường mòn nhỏ nhỏ với hi vọng sẽ tìm thấy thân cây nào đó rỗng ruột như cây khoai, đoạn ống nứa chả hạn...để cho vào bình xăng hút xăng sang chai lavie. Tớ đi một đoạn khác xa, gần như tuyệt vọng rồi thì nhìn thấy một đoạn ống cao su vàng vàng nằm lẫn trong đám cỏ, một đầu bị bẻ gập lại. Tớ mừng như bắt được vàng, vội vã cầm về đưa cho Cường. Cậu này dũng cảm cực, lại tốt nữa, dùng miệng hút xăng lên rồi rót xăng sang chai lavie. Về sau thấy Cường tâm sự là mùi xăng chua chua, tớ cũng không hiểu nữa.
    Nam Long thì rõ là trút được gánh nặng rồi. Nhưng không quên lời hứa trước chuyến đi là: " em sẽ làm cho chị trở thành huyền thoại của C***" nên đặt ngay cho tớ một biệt hiệu mới: Thuỷ Vòi ( để ghi nhớ sự kiện tớ tìm được cái vòi quí giá giữa rừng sâu núi thẳm thôi chứ không có ý gì khác, mọi người đừng suy nghĩ lung tung nhé).
    2. Điều may mắn thứ 2 thì cũng cực kì may mắn. Đến Kho Mường, chị em đi tắm ở nhà tắm, còn anh em ra suối. Nghe nói ở đây có màn biểu diễn tắm theo kiểu trẻ em dưới một tuổi ( tức là " cuổng trời" ý ). Em Bắc do không chịu nghe lời các anh chạy về lấy máy ảnh ra ghi lại khoảng khắc có một không hai đó nên bị trời phạt, rơi ngay cái chìa khoá duy nhất xuống suối ( đấy, tớ đã dặn là phải mang chìa dự phòng rồi mà không mang đấy). Mọi nỗ lực tìm kiếm dường như tuyệt vọng, tớ , Giang Oni và Sicilian lúc đó ra suối chỉ với mục đích chia sẻ tí cho em ý đỡ tủi thân thôi, không ngờ trong lúc lọ mọ dưới suối mò mẫm thế nào mà nàng Oni vớ ngay được chùm chìa khóa đang e lệ ẩn mình dưới mấy hòn đá trong dòng nước. Nhìn nàng ý giơ chùm chìa khoá lên, tớ chỉ muốn xông vào thơm cho một cái vì yêu quá dưng sợ bị dị nghị nên thôi. Lúc đó tớ cứ định là khi nào về sẽ tặng nàng này cái phiếu bé ngoan, dưng mờ quên mất.
    Những điều may mắn nho nhỏ thôi, nhưng đã làm cho chuyến đi thêm thuận lợi, và thành những dấu ấn không thể nào quên.
    Được xauxauxixi sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 06/10/2007
  8. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đội cổ động hoành tráng chưa>?????
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Làm vài vại cho máu nào
    Được minhledo sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 06/10/2007
  9. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    theo nguồn tin đáng tin cậy (em dò la được từ em Hương - Trưởng ban cười tươi) thì Minh Gai đã qua vòng sơ tuyển hôm nay.
    Sáng mai ku Minh bắt đầu đi khám sức khoẻ.
    Nó nói là sẽ bảo Bu nó thịt cả đàn Vịt khao C*** đấy.
    Thế mà chẳng có bác nào đi cổ vũ cho nó cả. Chán các bác quá.
    Anh em nhà tớ đi cổ vũ máu chưa???
    [​IMG]
  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Khứa khứa!
    Tớ đã thi xong oài. Lọt vào top 30 rồi nhá. Ngày mai nà đi khám sức khoẻ rồi Fanxipang. Khà khà. Chiện quá nhỏ, chiện quá nhỏ. Iem nà vô ***, ý lộn vô địch. Khà khà. Thanh kìu các đồng chí đã đi cổ vũ iem hôm lay.
    To Minh lô đề: Cái ảnh khoe hàng của tôi vụ này đâu ồi?

Chia sẻ trang này