1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** tập 3 (thông tin chung trang 1 - mời đọc kỹ) Núi thiêng Yên Tử (12-13/01/2008) Đón xuân đỉnh Fa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sicilian, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ tranh thủ nghỉ trưa lên xì pam tý!
    Chuyến đi này đúng là thật tuyệt vời, rất nhiều điều đáng nhớ. Trên quan điểm của tớ thì đây có thể nói là chuyến đi tuyệt nhất từ trước đến nay của C***: gian khổ nhất, mệt mỏi nhất, nguy hiểm nhất, vui vẻ nhất, đoàn kết nhất, ấn tượng nhất và có cả những điều đáng quên nhất! (Đấy là việc tách đoàn của nhóm Thung Nai!).
    Nhân nói về chuyện này, tớ ko muốn gây ra 1 cuộc chiến trên đây và cũng đề nghị anh chị em mặc xác họ đừng lời qua tiếng lại làm gì, dưng tớ nghĩ mọi người nên thử xem họ nghĩ gì về chuyến đi và chúng ta nhé:
    Duongkhan viết:
    Tổng kết chuyến đi 3 ngày nhân dịp 2/9 năm 2007.
    Tham gia đi Pù Luông cùng đội C***. Đi theo lịch trình Hà Nội - Mai Châu - Bản Lát - Bản Hang - Pù Luông - Kho Mường - Phố Đoàn - Cành Nàng - Hà Nội.
    Tuy nhiên trong chuyến đi, do việc tổ chức của nhóm C*** qúa lởm. Tổ chức theo kiểu không có tổ chức. Phân biệt ACE theo kiểu nhóm. Nên dẫn tới tách đoàn tại Bản Hang. Chia thành hai nhóm. Lịch trình Pù Luông được thay đổi như sau:
    Thành viên: 4 xe máy (8 người)
    Lịch trình: Hà Nội - Mai Châu - Bản Lát - Bản Hang - Eo Kén - Kho Mường -Bản Ươi - Phố Đoàn -Bản Tôm - Cành Nàng - Cẩm Thuỷ - Thành nhà Hồ (Vĩnh Lộc) - Nga Sơn - Kim Sơn Phát Diệm (Nhà thờ đá Phát Diệm) - Bãi Biển Thịnh Long - Xứ đạo Bùi Chu - Nhà thờ Phú Nhai - Hồ Vị Xuyên nam định - Hà Nội
    Tổng cộng lý trình: 655km
    Anh em post ảnh lên nhé.
    Vietnam585 viết:

    Nhóm Thung Nai trên đường đến Pù Luông
    Mặc dù tham gia cùng nhóm C*** đi Pù Luông theo lịch trình đã định nhưng do có quá nhiều bất ổn trong công tác tổ chức của C*** cùng với sự thiếu tôn trọng của một vài người trong BTC. Chúng tôi đã quyết định chia tay C*** và đi theo cung đường riêng của chúng tôi như bác Dương đã kể trên.
    @Cả đội Pù Luông: Nói thật, tớ cảm thấy việc đội Thung Nai tách đoàn là may mắn cho chúng ta ấy chứ! Nếu ko có lẽ ko khí vui vẻ, đoàn kết của các C***er cả mới cũ sẽ ko được như mấy ngày sau! Nào, nâng cốc!
    @bác Phọt: 2/9 của bác thế nào, vui ko ạ? Bọn em đi chuyến này hơn cả tuyệt vời bác ạ! Dưng em can bác, bác đừng vào tranh luận trong topic bên kia làm gì! Tks bác!
    Được sicilian sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 04/09/2007
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 04/09/2007
  2. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    em sắp có 1 seri ảnh về anh Nam Long. Mọi người chuẩn bị ngắm nhá.
    Gửi trước 1 cái mang tính chất minh họa nhá.
    [​IMG]
    Mình kết anh ấy rồi đấy. ặc ặc.
  3. namlonghutk46

    namlonghutk46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    @Anh Lân và các anh em: Mình là người tham gia trực tiếp những phút cuối cùng về việc "chia tay với nhóm Thung Nai" và cũng chính là người mà họ cho là có thái độ "thiếu tôn trọng". Trong 1 chuyến đi dài và quá đông thành viên như vậy, không ai là không có sai sót cả, nhưng phải xét điều trên hết đó là giảm bớt suy nghĩ cá nhân, và tập trung cho đại cục kết quả cuối cùng của cả 1 tập thể. Việc tranh cãi xích mích với Thung Nai, nếu có bất cứ điều gì, thành viên Thung Nai có đọc được trong topic này xin gặp riêng Nam Long giải quyết rõ ràng. Bản thân tự nhận xét là Nam Long có nóng nảy, nhưng cũng ko ngại mà nói rằng đã đưa ra đủ các lựa chọn cho thành viên Thung Nai tự quyết định, còn quyết định ở lại tách đoàn hãy tự hỏi lại chính các thành viên của các bạn, và nếu có xích mích xin nhắc lại gặp riêng Nam Long giải quyết.
    @Ông Minh lại chuẩn bị ném đá tôi đấy hả, mà nhìn mình trông như quỷ.
    @ Chị Thuỷ: Chị yên tâm đã view qua có nhiều ảnh khá hay tối nay nhất định sẽ post cho mọi người cùng thưởng thức. Hẹn gặp lại cả nhà vào Chủ nhật tới!
  4. donghocat_na

    donghocat_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng các bác đường xa vạn dặm về nhà ạ! Chúc các bác chóng khỏe để chúng em được xem những hình ảnh "gian khổ" của các bác thời gian qua ạ
  5. LexusRX

    LexusRX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cho mình xin 500 ảnh của deplecu được không các bạn
  6. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo, người ở xa nhất đã về tới nhà an toàn.
    @1: Hix, nhưng số tớ đen sáng nay đường Trường Trinh tắc tớ loanh quanh trong đó mất 1 tiếng
    @2: Đôi giày tớ giữ gìn mãi đi 3 ngày băng suối vượt rừng ko ướt cuối cùng ướt ngay gần nhà mới cú (tại ông anh tớ chở xe chết máy ngay giữa vũng nước, thế là tèo..)
    @3: Cái ba lô của tớ lúc về cân được đúng 14kg 2 lạng...
    @4: Chờ ảnh của cả nhà............
  7. vietnam585

    vietnam585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi các bạn C***, đây có phải là tinh thần chung của tất cả thành viên C*** ko ạ ?
    @Lân: Tôi thật sự thất vọng về cậu. Tôi còn nhớ cái câu cậu dành cho chúng tôi lúc đến Kho Mường 7h tối. "Cứ để họ tự tác chiến". Thế mà đến lúc đó tôi vẫn nghĩ là có thể nhập đoàn cơ đấy.
    Tiện đây, xin cảm ơn 2 bạn (1 nam , 1 nữ) đã cùng quay lại với tôi. Tôi có thể nhận thấy sự thiện chí của 2 bạn.
    @all: Mọi người nếu muốn nghe thì phải nghe 2 tai. Để hiểu hết về một con người ko phải dễ đâu. Hầu hết chúng ta chưa hiểu nhau, nên đừng phán xét về nhau vội. Phải hiểu đã nhé.
  8. congaituthan

    congaituthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tranh cãi thì không biết đến bao giờ, ai cũng có lý lẽ riêng của mình. Qua chuyến đi này, bản thân trong mỗi mem ai cũng biết và tự đánh giá có nên gắn bó cho những lần off và du lịch với C*** trong tương lai hay không, chúng ta cảm thấy yêu quý lẫn nhau trong những ngày vừa qua thì sẽ càng gắn bó với C*** hơn, còn không thấy cứ việc cafe tách, tùy! Chuyện đã qua nói đi nói lại sẽ sang chuyện khác, làm giảm hẳn niềm vui và men say sung sướng của những người đi chính phục 11pm 3/9/2007 mới về đến nhà và chuẩn bị nhận cơn thịnh nộ của phụ huynh khi bít con mình chạy tung tăng gần 200km trên ngựa sắt như ZARG (tớ đoán thế ) .
    Đã trình bày xong, em xin hết.
    @anh Lân em thấy C*** đẹp hơn C*** anh ah , ý đừng ném đá em tội nghiệp
  9. congaituthan

    congaituthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình ảnh bê xe qua suối trên đường 15C
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được congaituthan sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 04/09/2007
    Được congaituthan sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 04/09/2007
  10. quangminh1712

    quangminh1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là mọi người không nên mổ xẻ mấy chuyện đó làm gì.Chuyến đi này là chuyến đi rất khó khăn và chưa ai biết gì về nó cả nên những việc chuẩn bị không chu đáo là đương nhiên, vừa đi vừa khám phá mà đừng bao giờ trách gì BTC cả .
    Nếu các bạn thích thì chơi tiếp thì chơi còn nếu thấy C*** ko chu đáo or không gì đó chẳng hạn thì thôi éo chơi nữa chứ cứ mổ xẻ làm gì hỏng Topic và mất đoàn kết .
    @C*** : Tôi cảm ơn tất cả các bạn đã giúp tôi có chuyến đi thực sự ấn tượng và vui vẻ, chắc với tôi chuyến đi này sẽ chẳng bao giờ tôi quên được .
    @ Lân : Thế còn vụ ae tổ chức thác loạn thì thế nào đây ?
    Được quangminh1712 sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 04/09/2007

Chia sẻ trang này