1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** tập 3 (thông tin chung trang 1 - mời đọc kỹ) Núi thiêng Yên Tử (12-13/01/2008) Đón xuân đỉnh Fa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sicilian, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. galama

    galama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, may cho cả nhà ko đi quán sơn, chả có miẹ gì cả, vài quả lúi ngâm trong vũng nước, vắt cũng chả có luôn,( bác nào doạ làm giật hết cả nẩy), tỉnh hà tây đang họp bàn mua vắt rừng khác thả về đó để câu kéo khách du lịch.
    dù đi 1 mình nhưng galama e vẫn tuân thủ đúng lịch trình của ban chủ xí, 1h có mặt, 1h15 xuất phát.
    gần đến đập tràn thì hỏi 1 bác đường vào quan sơn
    hỏi: đến quan sơn đường nào
    đáp: đường đó đó
    hỏi: còn xa ko
    đáp: cũng xa
    h: xa là bao nhiêu
    đ: là xa phết đấy
    được lúc đồng chí bác lại hùng hục đạp theo để nói mỗi câu: cứ đi đi rồi sẽ đến ( như triết học luôn)
    trước đập tràn mấy mét là quan sơn huyền bí, đặt phòng 150k, mất oan tiền vì chỉ để mấy bộ quần áo. thêm 45k đi thuyền, chị chèo thuyền nhất quyết ko đi, chờ mãi giục hoá ra bả bảo: chờ bạn gái cậu, rõ khổ, e đi 1 mình mà.
    nhưng đi thuyền thư thái thật, đến độ lăn quay ra ngủ luôn, tỉnh dậy chả thấy ai cả, mỗi mình lênh đênh sóng nước, ra bà chèo tranh thủ mình ngủ đi hái rau, khóc toáng lên bả mới chèo thuyền khác đến
    đến hoa quả sơn, lại xỏ giầy leo hùng hục mang tính chất tập luyện chứ cảnh chán vãi, chập tối mới mò lại dc đường về
    đúng lúc thằng bạn cách đó 10km gọi uống rượu, lại trả phòng rồi đi
    sáng nay lại 1 mình e chiến tiếp đc chùa Tiên, tắm giao lưu suối khoáng, và vô số chùa chiền trên đường hồi hương
    ảnh chụp bằng đt nên xấu, tí nữa e post vài cái tượng trưng, hôm pù luông vỡ tan cái máy ảnh thằng bạn, hôm nay mượn đt của nó đập nốt
    cả nhà chớ dại đi quan sơn nữa nhớ, e đi chỉ dưỡng lão là chính và luyện bắp chân, về thuê máy kéo dài người ra là đẹp giai như thằng Minh kều ngay.
    đi để tiết kiệm 50k phạt lại nướng mất nửa milion, hoạ vô đơn chí

  2. chibarua

    chibarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Lâu không đi off ẹp với nhà mìn.Vụ Tam Đảo cho chị join với nhé.C*** dạo này nổi nhỉ?Chúc bạn Minh lên E-vơ-ret thành công.
  3. x-death

    x-death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chết cười. Em tưởng anh đi xem xả lũ cơ. Nhưng mà thôi mất nửa mil để rút ra cái kinh nghiệm cũng ko đắt lắm anh ạ
    Thế là vụ tháng mười đã xong. Giờ bàn vụ tháng 11 nào các anh chị ơi. Xuân Sơn hay Tam Đảo 2 nhỉ. Em vẫn kết cái topic về TD2 của bác Du, vote 1 phiếu cho Tam Đảo 2.
    p/s: Bài không mang tính chất sờ pam
  4. quangminh1712

    quangminh1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em nể bác luôn, trung bình 166km/h và đi liền 24h
    Vụ phạt 50k này oan thế nhỉ
  5. minhledo3

    minhledo3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Vụ Đường Lâm lần 2 của em nghe vẻ ko hợp lòng dân rồi. Chán nhỉ.
    ít ra thì bây giờ mới chỉ có Nam Long, Nhím, Galama và 1 thằng bạn em hưởng ứng.
    Thế là lên đường đc roài. [:D]
  6. galama

    galama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Không đi không biết Tam Đao (Tam Đảo)
    Đi thì không biết chỗ nào mà ngu (ngủ)
    Một giường nó nhét hai cu (cụ)
    Thôi thì cố nhịn đến chu nhật về...
    thơ bút tre.
  7. galama

    galama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    để khuấy động tinh thần du lịch, e sưu tầm ít thơ bút tre về các địa danh du lịch:
    Chưa đi chưa biết Cà mau
    Đi rồi mới thấy chẳng lâu (như) cà nhà.
    Cà nhà thì có hơi già
    nhưng mà cà chậm không là cà mau
    Chưa đi chưa biết hòn rơm (hòn rơm ở Phan Thiết)
    đi rồi mới biết không hơn hòn nhà
    hòn nhà xài vĩa-gờ-ra ( viagra)
    hòn nhà ngon hẳn hơn là hòn rơm
    Chưa đi chưa biết cô 3
    Đi rồi mới biết chẳng qua hiếu kỳ
    Rốt cuộc chẳng thấy khác chi
    Vẫn ngần đấy thứ, có gì mà ham
    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
    Đi rồi mới biết có hơn đồ Nhà
    Đồ Nhà như cái lá đa
    Đồ Sơn như cái bàn là Liên Xô.
    Chưa đi chưa biết hòn chông (bể Đông)
    Đi rồi mới thấy hòn chồng mình hơn
    Thế mà nghe nói hòn rơm (Phan Thiết)
    Cũng còn ăn đứt hòn bờm nhà ai
    Chưa đi chưa biết hòn gai (Quảng Ninh)
    Đi về mới thấy hòn dài nhà hơn
    Hòn nhà chênh chếch sao hôm
    Hòn gai ưng ức ồn ồn Sao Mai (Giải Sao Mai 2003)
    Chưa đi chưa biết Cô Tô (bể đông)
    Đi về vợ hỏi: " cô tồ nhà hơn ?"
    Cô Tô sóng đánh nát hòn
    Cô tồ sóng lặng lắm hôm cũng phiền.
    Chưa đi chưa biết Củ chi
    các cô túm tụm: có gì ngon không
    cô em hướng dẫn má hồng:
    củ mì nong nóng, vừa ngon vừa bùi.
    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
    Đi rồi mới biết có hơn đồ Nhà
    Đồ Nhà bằng cái lá đa
    Đồ Sơn bằng cái bàn là hoa râu
    Chưa đi chưa biết Ninh Kiều
    Đi rồi mới biết "gái" nhiều hơn dân
    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
    Đi rồi mới biết không hơn đồ nhà.
    Đồ nhà tuy có hơi già
    nhưng là đồ thật không là đồ sơn.
    Chưa đi chưa biết Quảng Ninh
    Đi rồi mới biết cửa mình mở ra.
    Chưa vô chưa biết Báck Khoa
    Vô rồi mới biết toàn hoa hắc lào
    Đẹp thay non nước Thu Bồn
    Có cô con gái đem lưng ra phơi
    Không đi không biết Tam Đao (Tam Đảo)
    Đi thì không biết chỗ nào mà ngu (ngủ)
    Một giường nó nhét hai cu (cụ)
    Thôi thì cố nhịn đến chu nhật về...
    -st- thơ bút tre.
  8. tallica

    tallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu bác, em cưỡi chim sắt nên đi hết có chưa đầy 4 tiếng đồng hồ, thời gian còn lại dùng để làm việc khác. Ke ke.
    Em ủng hộ đi Tam Đảo 2. (phiếu này chỉ mang tính chất chống spam)
  9. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tớ đăng kí một suất Đường Lâm 28/10.
    Còn tháng 11 tớ ủng hộ cho Tam Đảo 2.
  10. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Tớ đăng ký 1 suất Đường Lâm với Minh lô đề
    @ em Gà: Phục em sát đất vụ Quan Sơn luôn, thế mới là máu chứ.
    @ Minh kều: Cố vụ e vơ rét cho cả nhà thơm lây cái đã còn chuyến leo núi cừ từ từ hẵy tính.
    @ Sicilian: ông Lân nhá, del tên tui trong đt rùi hả, ọp ẹp gì cũng phải thông báo với tôi chứ (tuy ko đi được nhưng ngồi nhà hóng cũng thích)

Chia sẻ trang này