1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** tập 3 (thông tin chung trang 1 - mời đọc kỹ) Núi thiêng Yên Tử (12-13/01/2008) Đón xuân đỉnh Fa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sicilian, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    @Gà: Hoan hô tinh thần đồng chí, đồng chí đúng là người có chữ M to nhất của C***!
    @ Yến: vẫn lưu chứ, dưng... Quân khu Hải Phoòng thì tớ ko nhắn (sợ nhắn lại bị kêu là "chơi xấu, biết ng ta ko lên vẫn nhắn!" ). Thế nên mỗi lần lên HN phải báo cáo với "Tổ Chức" để nếu có tụ tập còn thông báo nhé. À mà theo tớ kiếm luôn anh Quân Khu Thủ Đô nào để cưới đi là yên tâm!
    Để tránh trường hợp lần sau bỏ sót, bạn nào hôm trước chưa nhận được "giấy mời" thì nhắn tin vào đt của tớ để tớ lưu lại số nhé! 0913346948, khi nào ọp ẹp, đú đởn đột xuất sẽ thông báo cho pà con!
    @Minh Lô Đề: Chú yên tâm, đến lúc đi ĐL thể nào cũng đầy ng đăng ký. Anh đi ĐL rồi nên ko đi nữa, chú chăm sóc chị chú giúp anh nhé! (Nếu có thằng nào mua thì chú bán đi cho anh cũng đc, nhưng đừng giảm giá thấp quá nhé! Anh em lấy tiền đi ăn pizza! )
    @Minh kều: giờ này chắc đang leo Fan, cố lên!
    @All: 1 phiếu nữa cho Tam Đảo 2
    PS: Để cổ vũ tinh thần bà con đi ĐL, tớ post lại cái link lần đi ĐL trước của đoàn mình. Những ai chưa đi (hoặc thậm chí đã đi dưng muốn đi tiếp ) mà sắp xếp đc thời gian thì nên đi chuyến này đi, nhẹ nhàng và khá hay đấy! Sáng đi, tối về ngồi nhậu ở HN rồi!
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/901626/trang-47.ttvn
    Được sicilian sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 15/10/2007
  2. minhledo3

    minhledo3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi cứ theo giá mọi khi em bán nhé.
    Mọi khi vẫn rao là 10k mà. Bi giờ em bán 15k là ok roài chứ gì???
    Về vụ Đường Lâm, M sẽ viết lịch cho mọi người.
    Cần thiết phải đăng ký sớm và đăng ký mua quà về là Bánh Tẻ nữa ạ.
    E sẽ gọi điện lên Sơn Tây nhờ người Đặt trước BÁnh Tẻ cho cả đoàn ăn trưa (optional) hoặc là mang về HN làm quà. (Nghe giang hồ đồn đại là ở Sơn Tây có 1 hàng làm bánh tẻ ngon lắm. Lần nào em về Mẹ em cũng bảo em mua vài chục mang về HN biếu mọi người. hihi) - giá bánh ngon + to = 2k/1kái
    Bà con đăng ký nhé.
    Danh sách thành viên: Minhledo, Galama, Nam Long, Nhím, Daisy, Thày bói.
  3. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 10. Nơi tình yêu bắt đầu 1- Bánh Dầy và Bánh Ú
    Nhân trần và Lan Uno, 2 Trưởng ban kỳ cựu của C***, vốn chơi thân với nhau từ lâu lắm rồi (hình như là 5 năm có lẻ gì đó). Nghe giang hồ đồn thổi là 2 đứa thân đến mức độ mà có đợt 1 tuần có 7 tối thì Nhân trần dành 2 tối đi chơi với người yêu còn 5 tối đi chơi với... em Lan. Ấy thế mà ko phải là đã yêu nhau ngay đâu nhé, "anh em" vẫn là "anh em" thôi!
    Tớ vẫn nhớ hồi đi Hà Giang, đội BTC (như dân tình box Du Lịch thường gọi thì là Ban Thịt Chóa ) có mấy đứa hay đi với nhau gồm Nhân, Lan, Ngọc, Huệ. Anh chị em lúc đấy toàn người mới, ko biết gì cũng ko dám thắc mắc, chỉ hóng hớt thôi, cứ tưởng Nhân với Ngọc là một couple còn Huệ với Lan chỉ là bạn thân đi cùng. Chuyến đấy thời gian ngồi trên ô tô nhiều, nhưng Lan thì ngồi ghế trước, hàng sau là Ngọc với Nhân ngồi cạnh nhau, trông có vẻ thân thiết lắm. Thêm nữa, mình Nhân nó ngủ cùng phòng với 3 em, trong khi anh chị em khác thì "nam nữ thụ thụ bất thân", thế nên anh em càng được dịp đoán già đoán non. Thi thoảng có chú mon men lại gần bắt chuyện làm quen với đội đấy, cốt là để hỏi han nghe ngóng rồi về lên mặt tinh vi với anh em nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được những nụ cười "nghe ra ý nhị và thơ ngây ". Vậy nên anh em vẫn chắc mẩm nó là như thế.
    Thế rồi chuyến thứ 2, đi Đường Lâm, anh em mắt tròn mắt dẹt nhìn em Lan nhảy lên con Rebel của Nhân trần ngồi rất tình cảm, còn Ngọc thì chả thấy phản ứng gì, ngồi xe... anh khác , coi như ko có chuyện gì xảy ra. Anh em phục lăn, bảo nhau: "Bọn này Tây thật, đúng là văn minh có khác, mình phải học tập mới được!".
    Hóa ra sau đấy nghe ngóng mới biết trước chuyến Hà Giang chả có đứa nào yêu đứa nào! Còn giờ thì Nhân đã chính thức "ngỏ lời" với em Lan (chả biết chúng nó có thèm ngỏ lời ko, dưng nghe đồn thế! ). Cặp đôi đầu tiên của C*** đã hình thành.
    Thế là C*** chính thức trở thành nơi kết nối tơ duyên của Nhân với Lan dù nếu ko có chuyến Hà Giang đấy thì chắc trước sau gì chũng nó cũng thành cặp thôi. Nhưng cũng là điều đáng tự hào đấy chứ!

    Vợ chồng nhà này rất đáng tuyên dương, chuyến nào cũng xung phong trên tuyến đầu, rất ít bỏ lỡ những chuyến đi hoặc các vụ thác loạn đáng nhớ của C***. Đôi này cũng là một trong vài SLV (Sáng lập viên ) của C***. Em Lan cũng là CEO của đoàn.
  4. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Do quá hâm mộ Cường Gà và vụ Quan Sơn một mình của hắn, tớ mạn phép chuyển tường thuật của hắn thành C*** ngoại truyện, mong đồng chí Cường ko phản đối (có phản đối tớ cũng mặc kệ, thế nên tốt nhất là đừng phản đối! )
    Chuyện thứ 11. Một lần "tự sướng" (*)
    (Chuyện phượt Quan Sơn một mình của C***er tên Cường Gà - )
    hờ hờ, may cho cả nhà ko đi quán sơn, chả có miẹ gì cả, vài quả lúi ngâm trong vũng nước, vắt cũng chả có luôn,( bác nào doạ làm giật hết cả nẩy), tỉnh hà tây đang họp bàn mua vắt rừng khác thả về đó để câu kéo khách du lịch.
    dù đi 1 mình nhưng galama e vẫn tuân thủ đúng lịch trình của ban chủ xí, 1h có mặt, 1h15 xuất phát.
    gần đến đập tràn thì hỏi 1 bác đường vào quan sơn
    hỏi: đến quan sơn đường nào
    đáp: đường đó đó
    hỏi: còn xa ko
    đáp: cũng xa
    h: xa là bao nhiêu
    đ: là xa phết đấy
    được lúc đồng chí bác lại hùng hục đạp theo để nói mỗi câu: cứ đi đi rồi sẽ đến ( như triết học luôn)
    trước đập tràn mấy mét là quan sơn huyền bí, đặt phòng 150k, mất oan tiền vì chỉ để mấy bộ quần áo. thêm 45k đi thuyền, chị chèo thuyền nhất quyết ko đi, chờ mãi giục hoá ra bả bảo: chờ bạn gái cậu, rõ khổ, e đi 1 mình mà.
    nhưng đi thuyền thư thái thật, đến độ lăn quay ra ngủ luôn, tỉnh dậy chả thấy ai cả, mỗi mình lênh đênh sóng nước, ra bà chèo tranh thủ mình ngủ đi hái rau, khóc toáng lên bả mới chèo thuyền khác đến
    đến hoa quả sơn, lại xỏ giầy leo hùng hục mang tính chất tập luyện chứ cảnh chán vãi, chập tối mới mò lại dc đường về
    đúng lúc thằng bạn cách đó 10km gọi uống rượu, lại trả phòng rồi đi
    sáng nay lại 1 mình e chiến tiếp đc chùa Tiên, tắm giao lưu suối khoáng, và vô số chùa chiền trên đường hồi hương
    ảnh chụp bằng đt nên xấu, tí nữa e post vài cái tượng trưng, hôm pù luông vỡ tan cái máy ảnh thằng bạn, hôm nay mượn đt của nó đập nốt
    cả nhà chớ dại đi quan sơn nữa nhớ, e đi chỉ dưỡng lão là chính và luyện bắp chân, về thuê máy kéo dài người ra là đẹp giai như thằng Minh kều ngay.
    đi để tiết kiệm 50k phạt lại nướng mất nửa milion, hoạ vô đơn chí
    (*: Tựa đề do Sicilian đặt, nếu có thắc mắc liên hệ với Sicilian chứ đừng "nghi ngờ" Cường Gà mà tội nghiệp )
  5. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, gia đình xin cảm ơn đồng chí. Chuyến HG đúng là định cbn mệnh ( cbn là gì thì chắc ai cũng biết :P ) . Thảo nào chuyến đó anh iem cứ nhìn mình anh mắt viên đạn, khửa khửa cuối cùng toàn chiến hữu quậy vãi chưởng . Khá là ving dự khi là đồng sáng lập và tiên phong trong phong trào cưa cẩm lẫn nhau trong đoàn, cám ơn Hà Giang Lũng Cú , ko có chuyến này 90% là ko có chuyện gì xảy ra với tớ cả. :)) . Thấm thoắt mà C*** đã có 5 đôi, xin chúc mọi người ai chưa có đôi thì sớm tìm được cái gông mà đeo vào cổ, Ai đã thành đôi thì mau chóng tìm người mới à thôi chết lỡ mồm ý tớ định nói là bền chặt bên nhau :"> ngại quá tí lộ.
    [nick]
    Được black_hands sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 15/10/2007
  6. chubbycherub

    chubbycherub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    mình đăng kí Đường lâm cái nào, xuống đó thì tha hồ săn ảnh
  7. galama

    galama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    đường lâm hay cứ gọi là
    quả gì cũng méo quả cà thì ko
    cảm ơn cdcm đã liên tục thác loạn làm gà e ko còn cách nào khác phải đú theo, e đăng kí luôn cả ĐL + tam đảo 2 để cổ động phong trào cùng sướng ( khác hẳn với tự sướng )
    lại nói về tự xướng, e tiếp cái ngoại chuyện 11 , vì dạo này internet rầm rộ các clip quá, nên việc đầu tiên nhận phòng nhà nghỉ là kiểm tra từng cm2 tường xem có cái webcam nào ko, dù ko thấy nhưng vẫn sợ đến nỗi chả dám xắn cái gấu quần lên
    trong suốt hành trình toàn phải chụp hình theo kiểu tự xuớng ( thấy mỗi mặt mình chứ ko thấy chân tay) nên khi thấy trong phòng có cái bàn gương liền dí đt vào gương chụp luôn, tấm hình ấn tượng đến nỗi e đặt luôn chủ đề là NKVA.
    ngồi 5'' buồn thiu đi thuyền luôn, lúc bạn gọi đi uống rượu vội vàng quay về trả phòng, em lễ tân hỏi: a ko hài lòng với dịch vụ của chúng e à, đáp: a phải đi chứ đã ở tí nào đâu mà hài lòng với ko, lễ tân: chắc a chưa biết đó thôi chứ bọn e có gần đầy đủ các dich vụ. Mình chưa kịp bỏ chạy thì 1 e cao to đen hôi mặc cái váy như cái bánh sinh nhật sau cánh gà bước ra. Đã mất công cự tuyệt lại còn phải ngồi giảng cho 3 em 1 chút nghệ thuật la mã.
    tối về lại tiếp tục mất thời gian, bố thằng bạn tưởng uống dc rượu hoá ra e lại phải ngồi nghe rượu trình bày mấy tiếng Mác-lênin và quan hệ nhật - mỹ, muốn đi chơi cũng ko dc, rõ khổ.
    về gần vân đình e tắt vào 1 chùa trong ngõ, gặp 1 nicô khá trẻ đang quét cổng, e lịch sự " thưa nicô" và xưng "tôi" ,định tác nghiệp tí, nicô thì " a cứ mặc kệ e, a cứ thoải mái", chết chửa , từ với chả ngữ, đúng là nicô chải tóc bên bờ suối.
    bài học rút ra: người ta học về cái gì thì phá cái đấy, e ko up dc cái ảnh NKVA lên bởi cái trong đt mượn vẫn còn nhưng ko connect dc với máy tính, nức nở khoanh tay xin lỗi thằng bạn nhưng mắt vẫn liếc con máy ảnh khủng nó mới mua đang thòi ra dưới gối ( khục khục.. găm hàng với anh à, lần sau a lại mượn lại phá tiếp)
  8. minhledo3

    minhledo3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thể theo tinh thần của 1 số bà con là Mem của C*** về việc chưa được đi tham quan Làng cổ Đường Lâm, Minhledo sẽ chính thức đứng ra tổ chức vụ này vào CN ngày 28-10 (tớ sẽ ko đi Huế nữa) và vì CN ngày 21-10 tớ đi chơi cùng bọn FPT roài.
    (chuyến này chỉ có C***er và 1 vài người bạn thôi nhé. Ko welcome người mới đâu ạ).
    Mọi người yên tâm là M sẽ tổ chức hơn hẳn chuyến đi trước. Vì Sơn Tây là quê tớ mà.
    Lịch trình cụ thể:
    1. Thăm Làng cổ Đường Lâm ?" còn gọi Làng Mông Phụ (có 1 cô gái học chung cấp 3 thích tớ ở làng này, Nhưng bi giờ cô ấy lấy chồng roài)
    2. Tham quan vãn cảnh Chùa Mía (Nếu mọi người thích thì chúng ta có thể mua gạo tẻ và nổ bỏng gạo ở gần đây ?" Ngon tuyệt ?" Ngày xưa tớ toàn bỏ học đi nổ bỏng)
    3. Ghé Lăng Phùng Hưng và Lăng Ngô Quyền (2 vị vua của lịch sử VN ?" Người làng Đường Lâm đấy.)
    4. Ghé thăm Đền Và cổ kính và rất thiêng có rừng cây che bóng mát - Nơi hẹn hò của bao nhiêu cặp tình nhân tuổi xì tin (ai cần biết SV Lào, Campuchia giai đoạn 1 khi sang VN du học sẽ học tiếng Việt ở trường Hữu Nghị 80 như thế nào thì tớ dẫn qua xem luôn nhé ?" ngày xưa tớ có tăm tia 1 em ở trong trường này nhưng bi giờ em đi đâu về đâu cũng ko biết ?" em xinh lắm ?" Ước gì???.)
    à chỗ này còn có hàng bán bánh rán mặn, ko biêt bi giờ có còn bán ko nữa. Tớ nghiện món ấy lắm.
    5. Thăm Thành cổ Sơn Tây đã xây mới 1 số công trình nên ko còn nét nguyên sơ nữa, chắc chỉ còn vài cái cổng thành rêu phong thì còn tạm được (có cái hồ mà ngày xưa tớ quyết tâm uống cạn nó để tập bơi nhưng đến khi biết bơi rồi vẫn ko uống cạn nổi ?" Rác nổi lềnh phềnh)
    6. Thăm tượng đài Ngô Quyền giữa thành phố Sơn Tây (chính thức lên thành phố ngày 26-9-07) ?" Chỗ này là trung tâm tè bậy của khách vãng lai và có rất nhiều cây ?oSanh? gần giống cấy Si đó mà
    7. À quên còn có thể đi thăm Làng Trê (Làng có con cá Trê = Đá bị cụt đầu ở ngay cổng làng) ?" Thực ra tớ chỉ đến cổng làng chứ chưa vào làng bao giờ
    8. Đồi 3 Cây (Ngọn đồi có 3 cái cây và 1 cái miếu ở trên) hô hô
    9. Nếu còn thời gian có thể sẽ ghé trung tâm câu cá giải trí - Cá toàn 45 or 47kg trở lên rất phù hợp với giới trẻ.
    (Địa điểm 7 và 8 gần ngay Đền Và)
    Và đặc biệt sẽ có tiết mục hát karaoke buổi trưa. Chủ yếu là chui vào đó tránh nắng và nằm điều hoà cho mát. Giá rẻ hơn ở HN rất nhiều - chính vì vậy chất lượng cũng giảm đi tương ứng.
    Tiếc là chương trình dắt mọi người đi tham quan chợ Nghệ - Sơn Tây sẽ ko thực hiện được vì nó mới bị Cháy sạch sành sanh roài. hihi. (nhà tớ có 2 cái sạp vải to đùng ở chợ này đấy, nhưng bi giờ chỉ còn lại ???. toàn là sỏi đá)
    Nếu có thể sẽ ghé qua thăm nhà của tớ.
    Nhà tớ mới cho thuê làm trường mẫu giáo cách đây ít bữa với giá 120k/1tháng hihi.
    Nếu mà chưa cho thuê thì về nhà tớ mà ngủ trưa.
    Nhà tớ có sức chứa 30 người nằm ngồi lẫn lộn và......hihi Nếu các bạn chịu khó nằm chồng nằm đè lên nhau thì phải được 60 người.
    Trước lúc về HN chúng ta sẽ đi lên mạn Ba Vì uống Sữa bò, Sữa Dê tươi và ăn Caramen. (cách trung tâm thành phố Sơn Tây 12km ?" Lần nào về họp lớp cấp 3 bọn tớ cũng phi xe lên đây làm cốc sữa bò Ba Vì rồi mới yên tâm đi HN đấy)
    Lưu ý: Cần thiết phải đăng ký sớm và đăng ký mua quà về là Bánh Tẻ nữa ạ.
    E sẽ gọi điện lên Sơn Tây nhờ người Đặt trước BÁnh Tẻ cho cả đoàn ăn trưa (optional) hoặc là mang về HN làm quà. (Nghe giang hồ đồn đại là ở Sơn Tây có 1 hàng làm bánh tẻ ngon lắm. Lần nào em về Mẹ em cũng bảo em mua vài chục mang về HN biếu mọi người. hihi) - giá bánh ngon + to = 2k/1kái
    Dự kiến đi theo đường Láng Hòa Lạc vì đường 32 đang làm nên bẩn thỉu lắm
    7h15 Hẹn nhau ở BigC, khi đi nhớ mang Mũ bảo hiểm + giấy tờ xe đầy đủ.
    Kinh phí karaoke + ăn uống + vé xe vé người vào Thành Cổ + sữa bò sữa dê khoảng 70k là thoải con gà mái (tiền bánh Tẻ mang về làm quà tự con bà túc nhé.)
    Tổng quãng đường khoảng 150km cả đi và về + đi chơi
    Bà con ai máu thì chuẩn bị tinh thần nhá
    Danh sách thành viên tham gia
    1. Minhledo - Thổ dân - GAI
    2. Galama
    3. Bẹt - người gợi ý cho tớ về vụ này đấy
    4. Nam Long
    5. Nhím
    6. Daisy
    7. Yến thầy bói - Hải Phòng bon chen
    8. Chubby (Bạn gái ông Tay đen)
    9. Em Trang ( Bạn Minhledo - đã biết anh Hoàng capthoivu ròai ạ. hihi)
    10. TùngNT (bạn Chai Minhledo)
    Danh sách đang tiếp tục cập nhật ợ.
    11,12. Dép - Minh ko già (đang dòm ngó)
  9. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    http://muare2.vinahoo.com/forum/DienThoai/1344100.ttvn
    Đang có cái điện thoại này
    [​IMG]
    [​IMG]
    đủ hộp, sách, tai nghe, thẻ nhớ 256 MB,cáp nối máy tính,xạc, pin cực mạnh 6800 Mha, máy mới 100% bảo hành 7 ngày
    đặc biệt con này có quả bao dù to vật cùng mầu với máy
    THÍCH HỢP BÁC NÀO CHƠI XE PHÂN KHỐI LỚN, HAY ĐI SĂN, ĐI CÂU ĐI DU LỊCH BỤI, ĐOÀN...
    CÓ ĐỦ ĐÈN PIN TÍCH HỢP TRÊN MÁY, NGHE NHẠC MP3. MP4,QUAY PHIM CHỤP ẢNH 2.0MP, LA BÀN ...
    Máy có kích thước ngoại cỡ so với hầu hết những chiếc điện thoại hiện có trên thị trường, vỏ được làm bằng một thứ nhựa nhám êm ái màu rằn ri phong cách lính. Như để khẳng định thêm rằng đây là chiếc điện thoại chuyên dụng cho những người ưa trèo đèo vượt suối, nhà sản xuất còn tích hợp thêm chiếc la bàn nhỏ ngay phía sau máy giúp người dùng định hướng nếu chẳng may? lạc đường.
    Nhưng một tính năng cực kì hữu ích và làm cho AK 47 thực sự ?ođộc nhất vô nhị? ở thị trường Việt Nam chính là tính năng bộ đàm (Push To Talk). Tính năng này trên thực tế có khá nhiều model điện thoại hiện có tích hợp, nhưng với giới hạn của các nhà cung cấp mạng hiện nay thì tính năng đó chỉ có ở tương lai. Nhưng nếu được sở hữu một cặp đồng bộ, hai người dùng AK 47 có thể liên lạc với nhau như hai chiếc bộ đàm mà không cần mở máy trong phạm vi lý thuyết là 3 km (người viết đã thử nghiệm tính năng này rất tốt ở khoảng cách hơn 1km).
    giá ko đổi 2,55tr
    có 5 chú mới về
    liên hệ : 0907084444
    Có bác nào trong C*** nhà mình máu chú này ko ta làm 1 đôi nhể, C*** có cái này dẫn đoàn với chốt đoàn thì pro vãi roài. Liên lạc bộ đàm trong vòng ~1km quá thoải mái. Anh em nào máu thì ới tớ nhé ta làm 1 đôi
  10. tranduong

    tranduong Guest

    Mod đừng có xoá, tớ chỉ muốn anh em thư giãn trong thời gian chờ kế hoach mới thôi nhá. Thư giãn đi rồi cho ý kiến nhé mấy anh em, chị em thì tránh xa ra không sau này cứ đòi sinh con gái đầu lòng thì khổ
    http://avnet.com.vn/linhtinh/Jealeous-tinh%20thuong%20chet%20nguoi.wmv

Chia sẻ trang này