1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** tập 3 (thông tin chung trang 1 - mời đọc kỹ) Núi thiêng Yên Tử (12-13/01/2008) Đón xuân đỉnh Fa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sicilian, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhledo3

    minhledo3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đố cậu biết Máy bay trong bài viết đó là ai???
    Đố cậu biết Pa xi phích e lai trong bài đó là Máy Bay ntn??? Chất lượng ra sao??? Giá cả thế nào??? Slogan của máy bay đó là gi????
    Lần sau nhớ hóng đúng chỗ nhé.
    Chú đừng nói với anh: chú tên là Nam Long nhé. Chú mà nói thế anh oánh cho chú hỏng người.
    Được minhledo3 sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 17/10/2007
  2. IronHead

    IronHead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, trêu chú tí thôi, viết có chiều sâu tí chứ ko đọc nó cứ nhàn nhạt thì nói thế chứ có ý gì đâu . Đừng tức nhá, anh đoán ngày xưa chú học văn cũng dốt như... anh làm cốc bia nào
  3. minhledo3

    minhledo3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Có biết là MBBG đó là 1 nhân vật đình đám của box Du Lịch ko hả???
    Với máy bay đó thì chỉ cần 1$ là có thể "1 tuần 3 ngày - 3 lần 1 ngày và ko ngừng nghỉ ko???
    lại còn
    Everywhere - Everytime and everything nữa.
    Chắc là chú ko đi Pù luông thì làm sao chú biết.
    Lúc nào qua đây anh chỉ cho nhá. (Mà công nhận ngày xưa học dốt văn thật. )
  4. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cũng mang tiếng thầy bói của C*** rồi, dưng mừ đừng bẩu tớ đoán mò hay mọi chiện đã diễn ra rùi mới nói nhá.

    Về cái vụ nơi TÌNH YÊU bắt đầu này thì tớ cũng có con mắt tinh đời phết. Thứ nhất là xấu xí và người Xi xin nhá, còn nhớ cái đoạn leo lên Cao Hoong không, lúc về ý, có mấy mống tụt lại hết đằng sau gồm tớ, "bọn họ" anh Hoàng và đôi nhà Zag, khổ, tớ thấy họ có vẻ "tình trong như đã mặt ngoài còn e", dòm quanh dòm quẩn chẳng biết làm thế nào tớ đành bám đại theo anh Hoàng cho họ tự nhiên.
    Còn cái đôi trên kia í, thì là thế lày, ko biết họ bói toán gì gì cho nhau, dưng mà khi đội ô tô chia tay về trước thì cái con bé thày bói của trong tớ nó cũng thấy ngay là có sự lạ. hi hi, sau quả đúng. Mà thực ra lúc đó tớ cũng chưa bít tên của cô nàng ngổ ngáo đâu. Mặt thì rõ nhớ mà tên thì chịu.
    Cơ khổ, mắt bà già cũng chẳng phải sắp bơ soi gì đâu dưng mừ cứ ai để ý ai là mình lại đoán được mới lạ. Ha ha, sau này ai muốn bít đối tượng có gì gì mình ko thì hỏi tớ nhá...
  5. minhledo3

    minhledo3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ơ thế cho em hỏi người ấy ấy của em có iêu em ko???
    Người đó là ai thì em chưa biết.
    cứ hỏi thế cho chắc ấy mà.
    Được minhledo3 sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 17/10/2007
  6. galama

    galama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ruộng nương a để bạn anh cày
    căn nhà không mặc kệ nó lung lay
    ----đồng chí---chính hữu----
    thôi chết , hắn sắp về rồi.. chuồn..
  7. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tối nhớ đi off nhé các bạn, vẫn chỗ cũ.
  8. minhledo3

    minhledo3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi ọp vui lắm.
    Theo như anh Lân phổ biến thì nếu post bài lên topic thì phải nói là có 15 thằng đi ọp cho bọn ở nhà nó thèm.
    Nhưng trên thực tế thì các bác cứ lấy số đó chia cho 3 thì sẽ ra số người đi ọp thực tế ạ.
    hihi
    Cho cái ảnh lên cho khỏi bị coi là sờ pam nào.
    [​IMG]
  9. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Pó tay với chú
    Hờ hờ, tình hình là ọp đột xuất mấy nị chắc nhằm trúng 19/10 nên dân tình chả mấy ng đi được. Ko vấn đề gì, đoàn mình gọi đi ọp cho oai chứ thực ra có đi đông thì cũng chỉ dành 5-10 phút để bàn chuyện, còn lại toàn .... buôn chuyện mà. Vô tư đi!
    Qua trao đổi với nhiều thành viên, tớ thấy đa số bà con đều tán thành kế hoạch đi leo Fan vào Tết Âm Lịch rồi. Thời điểm đó quả là lý tưởng để leo Fan: tiết xuân mát mẻ, đất trời giao hợp, chết nhầm, giao hòa ; thời gian nghỉ ngơi thoải mái, lòng người phơi phới.... ko gì tuyệt hơn là cùng bạn bè thân thiết chia sẻ không khí trên đỉnh Fan. Thế nên theo tớ là đoàn mình nên quyết thế đi để còn yên tâm công tác.
    Nếu ko có gì thay đổi thì chúng ta sẽ lên tàu vào tối Mùng 3 Tết, đi khoảng 4-5 ngày; tổng chi phí mỗi người chắc sẽ khoảng từ 1,5-2 tr dollar Việt Nam . Đây là một chuyến đi nhiều ý nghĩa, thế nên bà con nên chuẩn bị sắp xếp kế hoạch, tiền bạc, sức khỏe để đi nhé. Chiến dịch leo Fan sẽ được chính thức khởi động sau vụ đi Tam Đảo 2 vào tháng 11. Giờ cứ thông báo qua thế để bà con biết và chuẩn bị!
    Về vụ Tam Đảo 2 , đề nghị các Trưởng ban Nhân trần và Unoo chịu trách nhiệm tập hợp thông tin và lên lịch trình nhé Sau vụ Đường Lâm tập 2 tuần sau sẽ chính thức khởi động đăng ký đăng kọt. Giờ đoàn mình đông quân rồi, tớ nghĩ "công tác tuyển người" (nghe như nghị quyết ấy, hờ hờ) không cần quá quan trọng như trước nữa. Tuy nhiên C*** luôn là đoàn mở, vì vậy theo tớ vẫn nên chào đón các bạn mới tham gia, nhưng giờ nên chọn những thành viên thật sự nhiệt tình, muốn tham gia hết mình với C*** và bạn bè của các thành viên cũ kéo đi thôi. (Nghe hơi rắc rối nhở, hic, tớ cũng chả hiểu mình viết gì nữa! ).
    Thời gian cho vụ Tam Đảo 2 sẽ là trong tháng 11, tớ ủng hộ phương án đi từ tối T6 ngày 16 đến CN 18/11 (hoặc từ sáng sớm T7). Mọi người có ý kiến khác về thời gian xin mời phát biểu vô tư để bà con cho ý kiến. Sau vụ Đường Lâm tập 2 sẽ chính thức chốt lịch Tam Đảo 2.
    Vụ Đường Lâm thì bà con ai chưa đi nên đi đi cho biết, chương trình của ku Minh có vẻ rất hay đấy, đi nhiều nơi chứ ko phải chỉ Đường Lâm và thành cổ như lần đi trước của đoàn mình.
    Gì nữa nhỉ ???? Hic, thế thôi!
    Quên mất, đề nghị bà con tích cực tham gia C*** NT nhé, hic! Đoàn mình toàn cây viết khủng mà giờ lại ngại chả viết lách gì, đọc blog của bà con thấy ai cũng văn hay chữ tốt thế mà ko chịu "xuống bút" với C*** gì cả. (Khích bác chúng nó thế ko hiểu có ăn thua gì ko! )
    Cuối cùng, các ku hay bị khóa nick nhìn anh mà học tập nhé, xì pam cũng phải có cách chứ!
  10. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    OK , tớ đồng tình cái vụ leo Fan vào tết âm.
    Vậy là 1 năm lên SaPa 3 lần, và đêm mùng 3 tết lại lần nữa nhảy tàu đi Sa Pa hee he thú vị nhở. Chuyến leo này đoàn mình cũng nên luyện tập thể lực cho kĩ nhé, vì phải có thể lực tốt mới có sức mà ngắm cảnh nếu ko thì vẫn lên đc đến đỉnh nhưng chỉ có thời gian ngồi thở thôi chán lắm ( nghe những ng đã đi rồi đều khuyên vậy ) . Luyện tập thì anh em ta đi Rừng QG Ba Vì đê, tớ đi chỗ này rồi mây bay ngang mặt cứ như Sapa ấy đẹp tĩ cbn tã. Leo từ chân núi Tản lên đỉnh 12km + hơn 1000 bậc thang lên đền mẫu + vài trăm bậc lên Đỉnh núi. Cực tuyệt , lên đó hệt như cảnh trong Tây du kí. Ấy thế là Ba Bể, Ba Vì, Ba Đảo téng hết luôn
    Lại nói về Tam đảo 2, tớ sẽ PM mời bác Dương cụ tức nick DuGia vào tư vấn lịch trình cho anh iem ta. bác ấy nhiều kinh nghiệm đi rừng rú mà cũng phượt Tam Đảo 2 roài nên chắc chắn là rất ổn. Chờ tín hiệu từ cơ sở đoàn nhé. Vụ thành viên mới hay cũ ko quan trọng mà ưu tiên người nhiệt tình và máu lửa mọi người nhể .
    Được black_hands sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 20/10/2007

Chia sẻ trang này