1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** tập 3 (thông tin chung trang 1 - mời đọc kỹ) Núi thiêng Yên Tử (12-13/01/2008) Đón xuân đỉnh Fa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sicilian, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 16. Đêm Bản Nủa - Chuyện giờ mới kể
    Chuyến đi Pù Luông quả là để lại trong lòng bà con ấn tượng sâu sắc. Những người không tham dự được chuyến đi đó chắc đã nghe nhắc nhiều đến bữa nhậu tối vui vẻ ở Bản Nủa với màn phỏng vấn cực kỳ thú vị hôm đó, khá nhiều bài viết của các thành viên đã kể lại, rất chi tiết và đầy màu sắc.
    Nhưng có một "sự kiện" vô cùng ý nghĩa mà mọi người ít nhắc đến. Giờ đang lúc "nông nhàn", chưa có những chuyến đi hoành tráng tiếp theo, nhà cửa đìu hiu, vậy tớ ngồi ôn lại chuyện cũ vậy!
    Hôm đấy là ngày thứ 2 của hành trình Pù Luông, một ngày có những kỷ niệm khá đậm nét: Anh em sáng ra đã cùng nhau "hì hục" đưa xe qua suối, tinh thần đồng đội lên cao nhất với việc anh em vòng đi vòng về mấy bận để đưa đón nhau; hành trình leo Eo Điếu mỏi chân gần chết; chia tay đội ô tô trong tiếc nuối.... Túm lại là một ngày khá mệt mỏi về thể chất (sau một ngày cũng... rất mệt mỏi trước đấy ) nhưng tinh thần thì vui phơi phới.
    Tuy nhiên, sau vụ băng rừng ở Eo Điếu bà con cũng thấy oải, nghe đâu cái vụ Eo Điếu này chả nhằm nhò gì với quãng đường trekking ngày mai. Tinh thần bà con đã có lúc khá chùng xuống, Máu thì Máu lắm (C*** mà ) nhưng phải nhìn nhận thực tế là đoàn mình đông chị em mà kể cả anh em cũng ít người (nếu không muốn nói là mỗi ku Thanh Minh) là dân phượt, ngày hôm nay đã khá mệt mỏi rồi. Vài anh chị em đề nghị với tớ hay là thay đổi lịch trình, sáng ngày mai chơi quanh Bản Nủa và tắm táp, thác loạn ở đập Nủa thôi, lấy sức nghỉ ngơi để chiều về Hà Nội? Tớ đầu tiên phản đối dưng sau nghĩ cũng ...có lý ( ) bởi bản thân cũng đã thấm mệt sau một ngày vất vả (riêng tớ còn vất vả hơn anh em vì suýt chút nữa phải uống rượu tạ lỗi với mấy chú dân tộc đang khật khừ sẵn - cái nì có dịp xin kể ở một chuyện khác! ). Vậy là khi về đến bản Nủa, lúc này đã là buổi chiều tà, tớ cũng định bụng tối thông báo với bà con là sẽ thay đổi lịch trình.
    Đến tối, cuộc rượu diễn ra rất vui vẻ mà đỉnh điểm là màn múa cột của Thanh Minh, Quang Minh và màn phỏng vấn có một không hai của anh chị em, đặc biệt là Quang Minh. Tinh thần của đoàn lên cao hơn lúc nào hết! Chắc do có tý rượu vào, thế nên tớ cũng tây tây, lại nổi máu anh hùng, bàn chớp nhoáng với đội BTC là thôi, ngày mai vẫn cứ trekking như thường. Ai không đi được thì chịu khó ở lại đợi vậy, còn anh chị em ai máu và thấy đủ sức khỏe thì vẫn đi. Lúc này, "tinh thần Tuyết Sơn" lại được khơi dậy!
    Đến lúc tan cuộc phỏng vấn, mọi người hỏi lịch trình ngày mai. Lúc này có vẻ đa số bà con vẫn ngại ngần, ai cũng nửa muốn trekking vào Cao Hoong, nửa muốn ở lại nghỉ ngơi để có sức về Hà Nội. Ai đó đề nghị trưng cầu dân ý, tớ đã phê phê rồi, nên nổi giận, nói rất gay gắt (giờ nghĩ lại thấy mình cũng... hơi quá, dưng lúc đấy đang phê mờ!!! ): "Không trưng cầu ý kiến gì cả, lịch trình như thế là hợp lý rồi, mục tiêu của chuyến này là trekking, ai đi thì đi, ko đi thì bắt buộc phải ở lại Bản Nủa để đợi người đi về, không được về trước!". Chắc tớ lúc đấy trông có vẻ muốn... gây sự () quá, thế nên bà con chả ai dám phản đối cả, đa số anh em giơ tay xung phong đi Cao Hoong, chị em thì lác đác, vẫn nhìn nhau ngập ngừng. Lúc đấy Thanh Minh (theo sự sắp xếp trước của BTC ) mới đứng lên phát biểu. Ku nói nhiều lắm, tây tây nên tớ cũng chả nhớ mấy, đại khái là động viên tinh thần anh chị em, hướng dẫn mọi người cách đi trekking, cách hô hấp, uống nước, nghỉ ngơi.... Ku nói hay lắm, bảo là (đại ý): "Mọi người chưa quen nên chắc chắn khi đi trekking sẽ mệt nhưng khi vượt qua được rồi thì sẽ cảm nhận rất khác về bản thân mình, khám phá những điều tuyệt vời từ chính bản thân!". Nghe dân chuyên nghiệp nói, bà con vững tin hẳn. Vậy là quyết, cả đoàn sẽ cùng nhau vào Cao Hoong! Thật quá tuyệt vời!
    Thanh Minh tức khắc được bầu làm Trưởng PMU Cao Hoong ( !). Theo sự hướng dẫn của Minh, anh em Xế được lệnh phải chăm lo cho chị em Ôm của mình. Từng cặp Xế- Ôm sẽ vẫn bên nhau trong hành trình trekking ngày mai. Do sẽ quay về Bản Nủa và chỉ đi qua trưa nên hành lý mang theo sẽ nhẹ nhàng, đồ cá nhân của từng cặp được dồn hết ra 1 ba-lô, ba lô còn lại chỉ mang theo đồ ăn cho bữa trưa, tất nhiên sẽ do anh em đảm trách.
    Chuyến trekking hôm sau thì mọi người đều đã biết, rất thành công, đoàn đi về đúng thời gian dự tính, thậm chí mấy anh em về còn được một lần nữa xuống tắm ở đập Nủa, nước lạnh gần chết, vịt bơi từng đàn nhưng sảng khóa vô cùng.
    Vậy là các C***er đã một lần vượt qua được mệt mỏi của thể xác trên con đường chinh phục những nẻo đường, cũng là chinh phục chính bản thân mình.
    Hoan hô tinh thần Bản Nủa, hoan hô tinh thần Cao Hoong, hoan hô .... C***
  2. chubbycherub

    chubbycherub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    bạn Minh bảo là chỉ wel cờ căm những old mem, hic , mình vác cái mẹc đi ngại chết .
    Lại còn ghi tớ là " bạn gaí ông tay đen" , bộ này em Vera đạp tớ chít thôi á, 7h ở cổng Big C , ra mà ko có ma nào nhận mình thì chui vô trỏng ăn 1 chặp xong về ngủ là ngon
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là vụ Đường lâm. Em sẽ gửi mọi người mang về biếu ông cụ Lê mấy tấm ảnh. Em sẽ rửa rồi chuyển cho vợ em. Hôm nào đi vợ em đưa rồi mọi người mang về tặng ông cụ giùm em. Chỉ cần nói là "Minh tặng ông" là ok. Thanks và chúc mọi người một chuyến đi lý thú.
  4. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    dạ chào cả nhà ợ, cho em xin một chân đi ĐL với đcj kô ạ, nếu có thể cho em làm chân ôm ợ :D]
  5. minhledo3

    minhledo3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn xin tham gia làm ôm thì mình sợ ko được rồi.
    Vì theo như số lượng người đã tham gia đến thời điểm này thì 80% số người tham gia là ôm.
    thế nên hôm đó sẽ phải điều 1 số ôm thành xế để tiếp tục chuyến đi. Chỉ 60km thôi mà. Cả đoàn sẽ cố gắng đi chậm đợi nhau.
  6. namlonghutk46

    namlonghutk46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    EM cũng muốn trở lại đường lâm và nhất định sẽ trở lại cùng mọi người, em đăng kí 2 suất cho em và ôm của em nhé
  7. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Ầy chú Minh đừng quyết đánh vèo thế, điều xế thành ôm cũng có sao đâu đoạn đường ngắn có tí ấy mà, 45km đi vèo cái là đến. Em gì rikikuto ơi cứ đến tham gia cùng hội đi, hoan hô tinh thần ko ngại ngần :D
    Chuyến này tớ bận lên loạn ở trên thác SaPa nên ko theo đc, chúc ACE lượn ĐL cho vui vẻ nhé :P
    Chubby : thế ko làm bạn gái thì làm bạn giai nhé :)) há há, yên tâm đê em Vêza nhà tớ hiền nhắm.
  8. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    góp 2 cái ảnh quậy phá chơi :D
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Vêza nào? Uno chứ!
    Đi Đường Lâm nhớ ăn thịt gà nhé. hihi, kinh nghiệm để đời.
    Ngay sau đó tổng động viên anh em tìm hiểu vụ Tam Đảo 2 nhé. Nhất là cái anh có vợ hiền kia kìa. Nguýt.
  10. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến ngày đi Đường Lâm rồi, Minhledo lập lại danh sách những người đi đi để phân chia xế ôm, hoặc phân đón nhau từ nhà.
    Ai mua bánh tẻ mang về làm quà thì đặt luôn với Minhledo nhé, số điện thoại là 0983111983
    Nhân tiện hỏi luôn, các bạn đi ĐL, không kể trai hay gái, bạn nào có xe mà nhà gần Bạch Mai thì đón tớ với, chứ nếu đợi tớ tự đi đến big C thì đến trưa mất

Chia sẻ trang này