1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** tập 3 (thông tin chung trang 1 - mời đọc kỹ) Núi thiêng Yên Tử (12-13/01/2008) Đón xuân đỉnh Fa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sicilian, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO
    Chương trình leo Fan đã có một số điều chỉnh, đề nghị bà con vào blog xem chi tiết.
    Danh sách đăng ký Tam Đảo 2 cũng được post trong blog, tiếp tục được update, hạn cuối đăng ký ngày 10/11/2007.
    Tạm thế đã, giờ tớ đi ăn sáng đây!
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, vụ Trek Tam Đảo sao không làm sớm hơn xí để iem join cùng. Nếu may mắn đươc đi tiếp vào vòng trong thì 18 phải bay đi Tanzania để leo Kilimanjaro rồi. Vừa về tới TP HCM hôm qua, đang test tâm lý. Có thể ngày mai em về Hà Nội. Ai rảnh thì làm tí cafe trước khi em chôn chân tại Yên Tử thêm 1 tuần. Vào Sài Gòn lại vào tối ngày 14, 15 quay và thông báo thành viên bị loại tại phim trường HTV.
    Vụ Yên Tử chắc đi được, hỉ. Fan chắc cú luôn ợ. Bb mọi người.
  3. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 17. Những chuyện bịa 1
    (Những chuyện sau đây chỉ mang tính chất.... bịa đặt!)
    1.Chết oan
    Cường gà và Minh Lô đề khi chết gặp nhau trên thiên đàng.
    Cường gà hỏi: "Mày sao mà chết?"
    Minh Lô đề: "Tao chết ngạt"
    Cường: "Chết lãng xẹt, thế mà cũng chết, nhưng còn hơn tao, tao chết vì uất quá!"
    Minh: "Tức là sao?"
    Cường:"Chuyện là thế này, tao biết thừa con vợ tao cứ mỗi lần tao đi công tác là dẫn giai về nhà nhưng chưa bắt quả tang được lần nào. Một hôm tao giả vờ đi công tác 2 ngày nhưng giữa đường quay về, về đến nhà tao thấy xe của người lạ trong nhà rồi. Tôi bèn đạp cửa xông lên phòng ngủ. Vào phòng ngủ, tao thấy vẻ mặt vợ tao lấm la lấm lét, quần áo thì xộc xệch. Tao biết chắc có giai trong nhà rồi. Thế mà tao tìm ở tủ quần áo, ngăn chứa đồ, gầm giường, ga-ra để xe... mà mãi ko thấy thằng nào. Tao uất quá hộc máu ra chết!"
    Minh Lô đề nghe đến đây kêu trời: "Nếu mà mày mở cái hòm to to cạnh giường ngủ ra thì có phải bây giờ 2 đứa mình đều còn sống ko hả thằng ngu!"
    2. Ai khôn hơn
    Mấy năm trước, khi mới ra Hà Lội () học đại học, Nam Long với Thái Thanh rón rén lắm, đi đâu thấy cái gì cũng to hơn ở quê mình thì lấy làm thích chí lắm.
    Một hôm 2 thằng đi ngoài đường, thấy cái cao ốc rất cao đang xây, 2 ku thích lắm, nghền cổ ra nhìn.
    Đúng lúc đó Hà Giò, dân chơi thứ thiệt, đi qua, ngứa mắt quá quát: "Hai thằng kia, chúng mày làm cái trò gì thế?"
    Thái Thanh luống cuống: "Dạ dạ, bọn em đang... đếm tầng ạ!"
    Hà giò: "Ở đây cấm đếm tầng, chúng mày đã đếm được bao tầng rồi?"
    Thái Thanh: "Dạ, em đếm được 8 tầng rồi ạ"
    Nam Long: "Em mới đếm được .... 4 tầng thôi"
    Hà giò: "Mỗi tầng đếm được phạt 10 nghìn, đưa tiền đây ko ông đánh cho phù mỏ bây giờ!"
    Thái Thanh và Nam Long trông thấy Hà giò mặc áo ba lỗ xanh, chân đi dép tông, mặc quần đùi hoa màu vàng, trước "ấy" () lại đeo cái túi gì to to màu đỏ, cổ đep cục gì đen đen trông lạ lạ, miệng ngậm điếu thuốc lá thì hãi lắm, không dám ho he gì, đành ngoan ngoãn nộp tiền, thằng thì 80k, thằng thì 40k.
    Hà giò cầm tiền rồi biến thẳng.
    2 chú kia đợi Hà giò đi khuất rồi mới dám nói chuyện với nhau.
    Thái Thanh kêu: "Mịe, đen như chấy! Mới sáng ra đã mất 80 nghìn!"
    Nam Long cười khẩy: "Mày đầu đất lắm, như tao đây cũng đếm được 8 tầng rồi nhưng chỉ bảo với nó là đếm được 4 tầng thôi!"
    Hic, mình viết xong cái nì thể nào chúng nó cũng.... xông vào chửi mình!
  4. linhbet

    linhbet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    @ Sicilian: Ui, chuyện bịa ghê quá. Nhưng bùn cười vì em thấy có phần trang phục của Hà Giò là có vẻ không bịa chút nào :D:D. Trang phục này của Hà Giò nổi tiếng từ đợt đi HG mà ;-)
    Vừa biết lịch thi xong. Vậy là rảnh rang rồi :-)))) Cho Linhbet đăng ký đi Tam Đảo II nha. Bố tớ cũng vừa từ Tam Đảo về, nhưng là Tam Đảo I :-) Nghe tớ xin phép cũng đi Tam Đảo chơi bố tớ bảo thanh niên lên đó làm gì có gì chơi hihi vả lại vì tớ cũng đã từng đi Tam Đảo rồi. Vậy là đành nói bố là bọn con đi cũng để nghỉ ngơi và ngắm cảnh là chính:D Ai dè mình đi xe máy lên đó, rồi trekking xuyên rừng Tam Đảo II nữa chứ :DDD
    Àh mà có một chuyện không bịa một chút nào cả nghe là tớ định học bơi vào cái thời tiết lạnh lẽo này đây :D
    Địa điểm: Bể bơi Bốn Mùa - 4 Trần Hưng Đạo
    Thời gian: 5h30-6h30 các ngày trong tuần, trừ Thứ 7 và Chủ Nhật
    Học phí: 500K/ khóa, 15 buổi, hết khóa chưa bơi nổi thì thầy lại dạy tiếp..
    Bể này có nước nóng, không lo bị đông cứng rùi...
    Mọi người ơi, chị em nào đi học cùng tớ không? Chứ chưa biết bơi cứ thấy lo lo thế nào ấy...
    Chị Daisy ơi, tham khảo nha, đi học với em đi ;-) Có gì hay là sau khi đi Tam Đảo II về, ta triển khai vụ này chị nhỉ, không có ngày càng lạnh mất ;-)
  5. minhledo3

    minhledo3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    @anh Sếc xi Lân: hix hix. Đành rằng là thiếu ... thật nhưng cũng ko đến nỗi phải làm như thế. Vợ thằng Gà, ko là Gà thì cũng là Vịt. E ko thích ăn thịt Gà với lại thịt Vịt đâu. E thích..... máy bay cơ. Tội nghiệp mình die vì lý do lãng xẹt quá.
    Lần sau bác có viết thì nhớ cho em die = bệnh máu trắng giống phim Hàn Quốc nhé. Như thế nó mới hay.
    @Cô Bẹt: Cho tôi đi ra đó kỳ .... với. Gớm dạo này ở nhà mất nước. Người lên mấy cân ròai đây này.
  6. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Oài, nghe giống đe dọa hơn là 1 câu hỏi! Thế nên anh trả lời là "không" cho nó lành!

    Chuyện thứ 17.Những chuyện bịa 1
    (tiếp)
    3. Trả nợ
    Một hôm Hà giò và Nhật hotboy rủ nhau đi... siêu thị! (Đừng ai hỏi tớ tại sao 2 thằng đàn ông lại rủ nhau đi siêu thị nhé, chịu, tớ chả biết đâu, nghe giang hồ nó đồn thế! ).
    Bất chợt có một toán cướp cầm AK47 xông vào. Chúng bắt tất cả mọi người đứng úp mặt vào tường rồi lần lượt lục soát người từng nạn nhân. Ai cũng bị chúng lột sạch tiền và tư trang mang theo người.
    Do ở cuối hàng nên 2 bạn của chúng ta () thuộc trong số những người bị lục soát cuối cùng. Nhân lúc chưa đến lượt bị lục soát, Hà giò khẽ rút túi lấy ra tờ 100 USD đút vào túi Nhật hotboy, vừa đút vừa bảo: "Tôi gửi ông 100 USD tôi mượn hôm trước!"
  7. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 17: Đánh dấu đường
    Trong chuyến đi trekking Pù Luông, Cường galama đèo Thao_my. Trên đường đi hai chị em say mê chụp ảnh, ngắm cảnh. Nhiều lúc sung lên, Cường phóng vù vù, bỏ xa cả đội đằng sau.
    Cảnh sắc hai bên đường vào Kho Mường thật mê hoặc lòng người. Hai chị em vừa đi vừa tấm tắc khen cảnh đẹp quên hết cả mệt mỏi. Cường hăng lên đề nghị:
    - Lần này gọi là đi tìm hiểu sơ qua tình hình thôi, bao giờ chị rảnh rỗi, lên Hà nội em sẽ xế chị đi lại khu này, cứ gọi là tha hồ chụp ảnh, ngắm cảnh nhá.
    Thao_my xúc động lắm, không ngờ chuyến này đi lại được may mắn đi với chú xế nhiệt tình đến thế. Tuy vậy, do bản tính cẩn thận, Thao_my không quên nhắc Cường phải nhớ đánh dấu đường bằng cách nhớ các đặc điểm ở những chỗ rẽ, kẻo lần sau đi lại có khi lại lạc đường. Gà luôn miệng gật gù:
    - bà chị cứ yên chí, em oánh dấu hết roài.
    Hôm sau trên đường đi khỏi Kho Mường, Thao_my vui miệng hỏi Gà:
    - Chỗ rẽ ngã ba vào Kho Mường đấy, em nhớ kĩ chưa hở?
    Gà hùng hổ trả lời:
    - Gớm chị cứ tin em, hôm qua em đã cẩn thận đếm rõ ràng, lúc rẽ ở ngã ba vào Kho Mường đấy, chỗ đó có 3 con bò đang đứng gặm cỏ. Lần sau cứ thế mà tìm thì lạc làm sao được, hơ hơ.
    Gà nói xong, bỗng thấy sau xe nhẹ bỗng, ngoái lại đằng sau, hoá ra Thao_my đã ngã bụp xuống đất từ bao giờ rồi.
  8. chubbycherub

    chubbycherub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ui, tuần này Chubby lên Tam đảo truớc cùng nhà Ảnh , có gì chích choác , à nhầm, check rùi báo cáo cho cả nhà sau nhé. Có gì nhà mình ko thấy hay còn đổi địa điểm khác chứ nhờ, hê hê hê .
  9. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chubby ơi là Chubby, đây là Tam Đảo 2 mà, là đi hành xác chứ ko phải đi an dưỡng như ở Tam Đảo đâu, chỉ bàn lùi, phạt giờ!
    Tớ có ý kiến về vụ đồng phục:
    Vụ này khởi xướng từ lâu lắm rồi (hình như từ sau khi đi Chùa Hương về) nhưng chưa rốt ráo, làm mấy đ/c nhiệt tình đóng góp ý tưởng, thiết kế logo, áo sống cũng tụt hết cả hứng . Vấn đề này BĐT xin nhận lỗi với bà con!
    Giờ mà làm áo thun có lẽ ko còn hợp nữa, mùa đông roài, mà chả lẽ lại làm .... áo len hoặc áo gió! Thế nên tớ đề nghị là làm khăn len hoặc khăn lụa, loại dài dài quấn cổ như bọn cổ động viên bóng đá bên Tây (). Loại khăn đấy rất tiện, có thể quấn cổ, quấn đầu, giương ra thành biểu ngữ, đem đi... buộc đồ trên xe máy, đem làm dây thòng qua cửa sổ tụt xuống lúc trốn nhà đi chơi... Mấy lị như thế mới độc chứ lại áo xống giống "chúng nó" () thì chán lém!
    Mình in logo, slogan lên mặt trước, mặt sau in cái gì đại loại như: "C*** was here" để khi nào chụp ảnh thì giơ ra, ví dụ như chú Minh kều mà có trèo lên được đỉnh E thì cũng chỉ việc giương cái khăn đấy lên chụp ảnh là xong, đỡ phải... thay áo, lạnh bỏ bà!
    Còn áo sống thì bao giờ mùa hè chúng ta lại in tiếp, lúc đấy đông quân hơn, lo go với slogan... có sẵn rồi thì in mấy hồi. Nhể!
    Tỷ như mấy cái này chẳng hạn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nếu bà con ô tê thì sẽ triển khai luôn, chuyến Ba Vì (hoặc cùng lắm là khi leo Yên Tử!) sẽ có!

  10. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Đang máu post thêm bài nữa!
    Nhân đây BĐT cũng xin phép cả nhà chính thức khởi động lại vụ thiết kế logo với slogan. Rất khuyến khích ace vẽ hoặc nếu ko vẽ được thì đưa ra ý tưởng rồi sẽ nhờ ai đó vẽ đẹp vẽ lại! Mọi người có thể post lên đây hoặc post lên blog, tớ nghĩ là post lên đây sẽ tiện hơn, nhiều người xem được chứ 360 Yahoo giờ như C...*** ấy!
    Mặc dù đek biết vẽ, ý tưởng nghèo nàn dưng tớ cũng xin đú đởn vẽ 1 cái để bà con tham khảo và cũng là để khởi động phong trào!
    (Cái này tớ vẽ bằng tay nên hơi xấu, hình tròn còn ko được tròn cho lắm, đại khái thế, bà con thông cảm! Mà tớ cảm giác màu hơi nhạt nhể! )
    [​IMG]
    Note tý: cái phần xanh xanh ở dưới ngọn núi ấy, là tớ định vẽ sóng biển, dưng đek biết vẽ, thế nên vẽ tạm thế! Vẽ bằng Paint mà! Đồng chí nào vẽ đẹp mà vẽ lại hộ tớ cái logo này thì hay quá!
    Bà con lưu ý: Nền áo (hoặc khăn, mũ...) của chúng ta sẽ gồm 2 màu đỏ, đen nên mầu sắc của logo phải đảm bảo nổi bật được trên 2 màu nền đó nhé!

Chia sẻ trang này