1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** tập 3 (thông tin chung trang 1 - mời đọc kỹ) Núi thiêng Yên Tử (12-13/01/2008) Đón xuân đỉnh Fa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sicilian, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo sơ bộ : Cả đoàn đã về nhà an toàn với 1 chuyến đi hoàn toàn bất ngờ và thú vị . Thành công ngoài mong đợi, chụp đc rất nhiều ảnh đẹp và vài clip "so phuckin'' hot" . Tối nay chắc sẽ có vài người lên tuờng trình và post ảnh, cả nhà cứ chờ cbn đợi nhé. Mệt quá roài, có những đoạn đuờng mà cái đầu với cái chân chả liên quan gì đến nhau trên bảo dưới bật lại... hĩ hĩ .
    Nào thì các cây bút vẽ vời đê, tớ ngồi chờ hóng chuyện và đâm chém thêm , ảnh ọt hẹn ngày mai ná.
  2. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    hì hì hì. Em cũng báo cáo đã có mặt ở nhà an toàn ạ. Chuyến đi lần này quả là có những kỷ niệm và trải nghiệm vô giá, hic hic, ko bao giờ quên được... Chắc là sẽ có nhiều bài phát biểu cảm tưởng lắm, mọi người lại sức thì post lên cho em đọc với nhé :D. Chuyến đi này, trước tiên phải cảm ơn xế Gà của em, hí hí, cả chặng xế đã hoàn thành "trên cả xuất sắc" sự tin cậy mà em và Hăn-ni nhà em trao gửi, đã rất chu đáo và nhiệt tình giúp đỡ em :D. Cảm ơn cả bạn anh Nhân, bạn Ngọc Thắng đã đeo giúp tớ cái ba lô "đẹp" (híhí, cái này là bạn Thắng đã miêu tả), thành ra chuyến đi này tớ là người ít vất vả hơn cả. Cảm ơn em Bắc, em Dương, cảm ơn anh Lân chị Thủy, em Nhím, Linh bẹt, Vịt ngốc :D, Minh, anh Thắng, anh Nhân, Vitamin phó ban của chị, cảm ơn Chubby cùng em Nam, anh Hoàng, Hiền Nữ tướng cướp, chị Yến, bạn Tú... hì hì. Cảm ơn cả chính em vì nhờ có tất cả, chúng ta đã có một chuyến đi với những "Khách sạn ngàn sao", với đêm sương lạnh buốt bên bếp lửa, với trekking điên cuồng ko ngừng nghỉ, tinh thần đoàn kết và tương trợ nhau, với những "hát mãi ko dừng", những trận cười như nắc nẻ... Mệt ơi là mệt nhưng vui quá là vui!!!
    Thôi, chúc mọi người ngủ ngon nhé :D. Em lên check tin tức của Hăn-ni nhà em tí thôi, hì hì. Hẹn gặp hôm offline nhé

  3. chubbycherub

    chubbycherub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    í í,chubby cũng đã có mẹc ở nhà an toàn ,tuy ko đc thuận lợi với mẫu hậu lắm , nhưng vẫn chưa bị vài cái vọt vào mông là tốt rùi hihi .À, mà chubby có rúp đỡ đc giề đâu mà bạn Hương tươi lại cảm ơn chubby thía, ngại chít hà. Chubby phải cảm ơn vì đã vác hộ chubby cái cặp sách đó.lúc đi do mệt quá, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà nên chả nhớ ra gì nữa, hihi.Hai người mà chubby phải cảm ơn đầu tiên là Nam và Dương ( bạn Nhím). Ko có hai iem này chắc chubby đến toi dọc đường quá, sau đó là 1 số các anh và các bạn nữ đã co kéo giúp đỡ cả đọan đường nên mới về nhà gặp mama đc .
    @ Nhím : từ sau muốn chụp ảnh đẹp để đc đổi tên từ Nhím xù sang Nhím xinh thì gọi chị nhá, ( đang chưa có vật mẫu thí nghiệm á)
  4. oni

    oni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe phong phanh, chuyến này còn hoành tráng hơn cả chuyến Pù Luông...Mà với tớ, chuyến Pù Luông đã là quá nhiều cái để nhớ, quá nhiều điều để kô quên rùi.....Xế mà vụ TĐ này còn hơn....Huhu, tiếc quá.
    Hóng hớt một ít với Daisy và Tú, nào thì là trekking gian khổ, nào thì là lạc đường, nào thì là ngủ đêm lạnh lẽo, nào thì là ăn uống thiếu thốn, nào thì là đã từng có thằng Tây nào đó đến tìm thây được sau khi lạc đường thì đã "gầy đen như quỷ đói, ghẻ lở mọc đầy thân"........thấy xương cả nhà thế chứ. Nhưng mà cũng có nào thì là hát vang, nào thì là cười không dứt, nào thì là anh em galant, nào thì là đoàn kết,.....
    Tớ lại bồi hồi nhớ lại kô khí Pù Luông ngày nào.
    C*** đúng là càng ngày càng gắn bó hơn.
    Đợi ảnh và bài post của mọi người.
  5. hoangtumayman147

    hoangtumayman147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    He... sau chuyến đi Tam Đảo thiệt vui vẻ, thoải mái. Chúc cả "lò" tuần mới thiệt tốt lành nha.
    Giờ mình vẫn thấy cái cặp của em Hương tươi thiệt đẹp...hehe...Mà các bác mau mau share ảnh cho anh em cái nhẩy^^
  6. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, mọi người ơi, ai có ảnh chụp cả đoàn mình thì post lên đi ạ. Em mang về blog update 1 cái, thank u vinamilk ạ
  7. thangav

    thangav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình được tham gia một chuyến đi thú vị thế này. Rất nhiều kỉ niệm, cảm xúc, hồi hộp... với những tiếng cười ròn rã, những bài hát xuyên đêm... tóm lại là quá tuyệt. Cám ơn cả nhà
    P/s: Cám ơn bạn Nhân đã đưa hộ em Vitamin về.. hic hôm qua có việc đột suất nên ko làm tròn được nhiệm vụ
    Được thangav sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 19/11/2007
  8. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ toàn thân vẫn thấy ê ẩm, hic!
    Hồi trước có lần tớ đã bẩu là chuyến Pù Luông là chuyến đi tuyệt vời nhất từ trước đến nay của C***, dưng phải nói thật là chuyến Tam Đảo 2 này cũng ko kém phần thú vị (nếu ko muốn nói là còn hơn ).
    Cùng nâng cốc chúc mừng thành công chuyến đi thứ 10 của C*** nào!
    Làm vài cái thống kê vui cái:
    Vui vãi, gần như lần nào đoàn đi cũng bị thủng xe, nạn nhân mới nhất là đồng chí Tú (đèo cô giáo Yến)!
    Người hát hay nhất là Cường gà, hát câu nào ace phải bái phục câu đấy! (Cường gà khoe: "2 chị em Chubby với Nam hát karaoke song ca được 92 điểm, thế mà riêng em hát solo đã được 47 điểm rồi, quá giỏi!" => Bó tay! )
    Người hát nhiều nhất: Hương tươi (theo thống kê của Cường gà thì là 300 bài hát/đêm ).
    Người "thiện chiến" nhất: Cô giáo Yến, thân gái dặm trường nhưng trekking đi phăm phăm, luôn trong nhóm dẫn đầu. Về đến HN lập tức bắt xe về Hải Phòng (lúc 9h tối).
    Chuyện đáng tiếc nhất: Anh em ko mua rượu sẵn để mang đi từ HN.
    Chuyện đáng mong đợi nhất trong tương lai gần: cuộc đấu súng giữa 2 "bạn thân" Minh kều và Cường gà. Theo thông tin mới nhận được của Thông tấn xã vỉa hè thì "Thư thách đấu" của Cường gà đã được gửi hoả tốc đến Minh gai hiện đang ở .... Tanzania! Quả này oánh nhau to rồi anh em ạ! (Khứa khứa, chả mấy khi ném đá được cùng 1 lúc 2 nhân vật rất hot của đoàn, vui quá!)
    .....
    Còn nhiều nữa, dưng chỉ kể thế thôi cho dân tình ở nhà thèm. Để từ từ có thời gian tớ up ảnh và kể tiếp!
    Bà con ai up được ảnh luôn thì up đi, tớ tối về mới có thời gian làm được! Hic!
  9. chubbycherub

    chubbycherub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    E e*** lại nên chả viết lời bình nữa. Các bác xem tạm nhá.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chubbycherub sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 19/11/2007
  10. deplecu

    deplecu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi.. đi Tam Đảo vui thế ... Không được tham gia vụ này tiếc quá. Mà mới làm chỗ này, xin nghỉ cũng ngại .. . Mà thấy mọi người kể nghe vui quá . Không biết mình có bị cho ăn quá nhiều thịt lừa không nhỉ

Chia sẻ trang này