1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** tập 3 (thông tin chung trang 1 - mời đọc kỹ) Núi thiêng Yên Tử (12-13/01/2008) Đón xuân đỉnh Fa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sicilian, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Spam nhà này cái
    [​IMG]
    Thấy ảnh hoàng hôn rất đẹp, chuyến đi nhớ đời, nhưng hơi mạo hiểm phiêu lưu một chút nhỉ? Có lẽ lần sau trekking, các bạn cần một sự chuẩn bị tốt hơn.
    Hôm nào trek tiếp cho tớ bám càng cái nhé.
    Được kilotu sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 22/11/2007
  2. thangav

    thangav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này làm rõ mặt mỗi một em là thế nào đây
  3. galama

    galama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    chubby xinh quá!!!!!!!!!
  4. lemnhalemnhem

    lemnhalemnhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    đồng ý 2 tay 2 chân luôn chị ý giống Kim Tae Hee anh nhỉ
  5. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Ầy, lúc đầu tuởng xinh về sau hóa ra...
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    xinh thật :))
    quả này cô em Hằng về có khi sướng chả ngủ đc mất ;)) :-"
    @@kilotu : OKie rất hoan nghênh đồng chí gia nhập đòan C***, đợt tới bọn tớ đi tản bộ nhẹ nhàng dốc VQG Ba Vì , sau đó là leo Yên Tử , có rảnh tham gia nhé. Hôm nào đi offroad ở đâu lại cho tớ bám càng với, mới lấy DT125 :P phượt cho nó tĩ cbn tã
    Được black_hands sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 22/11/2007
  6. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Thể lực bác cỡ ngang em, chân bác ngang chân em, thế thì bác đi cào cào chấc cũng giống em, mới bán cụ nó rồi vì cóc chống được chân he he
    Tình hình là C*** nên có thêm 1 quả GPS không cần xịn, chỉ cần ghi được tracklog để khi di chuyển lỡ có lạc đường còn biết mà quay về. Nếu ai có PPC thì mua thêm 1 quả ri ci vờ chỉ tầm hơn trăm thằng mỹ tý thôi.
  7. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cái hình chubby là hình mình chụp. Ai lại làm mờ đi cái chữ ký của mình thế kia???
    Định ăn cắp bản quyền à????
  8. AnNguyenVan

    AnNguyenVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]

    Kilotu được cái khoản này là nhìn nhanh. Hị hị
  9. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tấn xã con Vịt cồ thì hôm nay vuthanhminh bắt đầu chinh phục đỉnh..... ở Tanzania, hôm nay cũng là sinh nhật của vuthanhminh, cả nhà mình cùng vào đây hát bài happy birthday và chúc chú ý chân cứng đá mềm nào
  10. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngồi mình nhớ lại một chuyện của ku Bắc mà cứ cười rũ ra, chia sẻ với mọi người nhé.
    Chuyện là thế này, cái lúc lạc trong rừng ấy, tớ và ku Bắc đi tìm đường men theo vách núi được 1 đoạn thì cụt nên Bắc quyết định trèo ngược lên đỉnh. Của đáng tội tính tớ thì sợ ma, đứng đó 1 mình kinh, rồi vách núi thì dựng đứng nguy hiểm nên băn khoăn lắm mà rồi vẫn phải quyết định cho Bắc trèo.
    Bắc vừa trèo được vài m thì mừng rỡ nói với tớ rằng chị ơi em thấy nước. Tớ thì nghĩ bụng đó là sương thôi, nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại là
    - nước gì?
    - Thằng bé trả lời, hình như là chỗ này lúc nãy các anh ấy ... ấy xuống.
    Hic, này nhé, nếu thật vậy thì bọn tớ tìm đúng đường rồi. Cẩn thận hơn tớ hỏi tiếp,
    - thế em có ngửi thấy mùi gì không? (hoàn toàn ko nghĩ gì đâu)
    Một lúc im lặng rồi trả lời, không thấy mùi gì chị ạ....
    Bắc ơi là Bắc, cái phút im lặng đó có phải chú ra sức ngửi không...
    ĐÚng %%% câu chuyện của chị em tớ đấy.
    Tớ phải công nhận chuyến này ku Bắc nhiệt tình số 1 và rất pờ rồ nữa. Phát huy em nhá.

Chia sẻ trang này