1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** tập 3 (thông tin chung trang 1 - mời đọc kỹ) Núi thiêng Yên Tử (12-13/01/2008) Đón xuân đỉnh Fa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sicilian, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    E bây giờ rất khoái cái nhóm "Ném đá hữu nghị". Mọi người cứ chuẩn bị tinh thần chờ em biên tập ảnh rồi ném đá từng người một nhé.
  2. congaituthan

    congaituthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Đối tượng bị đưa vào tầm ngắm
    [​IMG]
    anh ta đang làm gì ???
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bị đại ca ý kiến
    [​IMG]
    không dám khoe hàng nữa chạy vào góc
    [​IMG]
    Đến nỗi đi tắm cũng vẫn còn.............................mang giầy
    [​IMG]
    và hơn thế nữa
    [​IMG]
    nhưng tiếc thay đại ca chỉ nhìn thấy
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    nên anh ta đã phải nhận hình phạt
    [​IMG]
  3. namlonghutk46

    namlonghutk46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Tèn ten tén tèn ten, màn múa cột bắt đầu đi nào anh em ơi! Nhìn cu minh trông thế mà lại đồng dấu mới chết. Chỉ khổ chú Thái THanh
  4. congaituthan

    congaituthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Phóng viên ảnh đi theo ghi lại sự kiện này Mr Nam Long
    [​IMG]
    anh chụp ở mọi góc độ
    [​IMG]
  5. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    @em Hiền: cũng ném đá anh rồi đấy nhỉ??? Tốt thôi. Tối nay về A sẽ ném đá trả thù em. keke
    @ Nam Long: may cũng chuẩn bị tinh thần ăn đá do tao ném nhé.
    Tội nghiệp Mình bị em Hiền chụp hết cả hình những lúc tắm tiên.
    Vậy là phí mất 25 năm mặc quần rồi.
  6. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Tây Tiến
    [​IMG]
    Sông Mã anh hùng
    [​IMG]
    Đường hành quân
    [​IMG]
    Ở giữa rừng
    [​IMG]
    Trèo lên đến đỉnh ta cao hơn đèo
    [​IMG]
  7. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Sớm mù sương
    [​IMG]
    Dưới thung lũng
    [​IMG]
    Suối nguồn
    [​IMG]
    Ở lưng chừng dốc
    [​IMG]
    Bậc thang
    [​IMG]
  8. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Mây trên đỉnh núi
    [​IMG]
    Cầu qua suối
    [​IMG]
    Hữu tình
    [​IMG]
    Băng rừng
    [​IMG]
    Làng chân núi
    [​IMG]
  9. deplecu

    deplecu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Pù Luông ... ghi dấu kỷ niệm!!!
    Pù Luông ... theo kế hoạch là đoàn sẽ đi xe máy và trekking . Nhưng anh Minh - người đi chơi cùng mình lại chưa đi kiểu này bao giờ - và thấy đồ đạc đoàn mang theo cũng nhiều nên đề nghị mang một xe ô tô đi để chở đồ , chốt đoàn , làm hậu cần cho đoàn ( và cũng để anh ý đỡ phải đi xe máy ý mà ... hi hi em bêu xấu anh chút ) Và ý kiến được chấp nhận vì có thể đi xe ô tô vào đến Phố Đoàn ( một điểm dừng chân của đoàn) . Và mình thuộc nhóm đi oto.
    Xe ô tô làm nhiệm vụ hậu cần đến đoạn đường 15C thì phải chia tay cả đoàn đi dọc theo sông Mã để đi về Phố Đoàn . Theo như dự định ban đầu thì cả đoàn sẽ ăn trưa cùng nhau rồi mới chia ra làm hai , nhưng đi vào một đoạn thì thấy đường quá xấu và nhỏ , xe ô tô không thể đi vào tiếp được nên đành ngậm ngùi tách đoàn từ chỗ đó và quay ngược lại một đoạn để mem theo sông Mã.
    Đường đi lối này phong cảnh rất đẹp - một bên là vách núi, một bên là vực sâu - nhưng cự kỳ thơ mộng . Nhóm đi ô tô ai cũng khen và tiếc cho đoàn đi xe máy đã không đi đường này để được thưởng thức cảnh đẹp . Và nghĩ rằng kiểu gì xe mình cũng về trước đoàn đi xe máy nên đi thong thả ngắm cảnh và dừng lại chụp ảnh . Mà không làm thế thì cũng tiếc thật.
    Vì xuất phát từ sáng sớm nên mình chưa ăn uống gì, một số người khác cũng thế nên cũng hơi đói , thấy đầu hơi hơi nhức .. nên mình nói với anh Minh tìm chỗ râm mát để nghỉ một chút, cơ bản là tranh thủ ăn uống chút bánh mỳ . Anh ý hỏi : " Thế em tìm chỗ " dâm" hay " râm " để anh còn biết để tìm đúng chỗ nào " cả xe cười ha hả-- Ớ .. mình bị bẫy roài .. hừmm ... Ghét anh nhá
    Xe vào tiếp đến điểm Hồi Xuân ... và dừng ăn trưa ở đó . Món ăn ở đây ngon và khá là rẻ : có xịt gà này , có chim quay này , có canh cá bông lau này , có món bò ... và cả bia nữa chứ ( kể ra đây cho đội quân đi xe máy thìm .. hí hí.. ) và trêu 2 vợ chồng chủ quán là nhóm đi khảo sát để làm cho dự án cải tạo nơi đây . khổ thân hai bác chủ thật thà bị trêu quá trời .. Ăn uống ấm bụng lại lên đường tiếp .
    Về đến Phố Đoàn là lúc hơn 4h chiều.. Hiển đi liên lạc với nhóm đi xe máy xem họ đi đến đâu rồi và có ra đón không .. Kết quả là :
    -" Nhóm đi ô tô tự đi vào hoặc ở lại đêm tại Phố Đoàn, chứ nhòm đi xe máy mệt lắm rồi không đi nổi nữa đâu vì phải vác xe máy qua suối .. Mệt lắm rồi !!
    Hỏi tiếp : -thế còn đồ ăn và ba lô của mọi người thì sao ?
    Trả lời : - không ai care cái đó hết . Mặc lại đôg bẩn chứ nhất định không chịu đi đón vì mệt lắm rồi .
    Tệ thế cơ chứ ... lôi hết các lý do ra mà cũng không dụ nổi ( chắc cũng mệt lắm ) nên nhóm ô tô quyết định vẫn đi vào Kho Mường để gặp cả đoàn. Hỏi đường vào Kho Mường bao xa , đi như thế nào và thuê xe ôm vào thì như nào .... hỏi mấy người lái xe , họ không ai muốn đi .... và cuối cùng là nhóm quyết định đi bộ vào ... Đoạn đường trekking đầu tiên .. he he
    Vì đi bộ mà gần tối nữa nên ko ai mang theo nhiều đồ ăn làm gì - để đi cho nhẹ- bớt được cái gì thì bớt chứ mang theo nặng thì oải lắm .
    Lúc bớt đồ lại mới té ngửa là anh Minh mang theo cả nước hoa , geo tóc ... vì tưởng đến Pù Luông là giống như đi nghỉ ở khu resort nào đó . Ặc .. ha ha .. chết mất .. không nín nổi cười lại còn đổ thừa mình là em nói không rõ .. he he. Hí hí .. Điệu
    Có 6 người . Đi lấy đi để vì sợ phải đi đường rừng lúc trời tối . Lúc đi đoạn đường bằng không sao ( khả năng mình chấp lun .. ) đi băng băng .. nhưng đến đoạn lên dốc . Ui giời, sao mỏi chân thế .. mà không dám kêu, không dám than .. sợ làm nhụt ý chí của mình và người khác .. nên vẫn tiếp tục đi ... Mà công nhận Trang-vịt ngốc dai sức thật .. cứ đi vèo vèo . Mình đi bộ sáng thường xuyên mà còn thấy mỏi mà Trang cứ vèo vèo . Thán phục phết . Cứ đi một đoạn , gặp ai cũng hỏi đến Kho Mường còn bao xa . và nhân được những đáp án thế này :
    Người đầu tiên được hỏi : còn khoảng 4km
    Người thứ hai ( sau khi đi một đoạn ) : còn khoảng : 5km
    Người thứ 3 ( lại đi được một đoạn nữa ) còn :6km nữa
    Chả biết lối nào mà tin .. he he .. cũng biết là không chính xác . Họ chỉ ước chừng thế thôi . Nhưng gặp ai cũng cứ hỏi ... hè hè ..
    Trên đường đi gặp dân ở đó , họ đều vẫy tay , nhìn nhóm đi cười chào rất thân thiện . Tình cảm con người thật nông ấm, chân chất ..
    Trời càng lúc càng tối dần , Hiển và Trang có vẻ sốt ruột vì trời đã tối , còn 4 người còn lại thì cũng mệt nên chơi trò chày cối ... kệ tối . Mệt lắm . Ngồi nghỉ chút đã .. Và nói với về phía Hiển , Trang :cứ đi trước đi . Mình nhớ có mang cái đèn pin nhỏ xíu đi nên cũng đỡ hơn nếu có đi tối.. Nên lại càng chày .. he he
    Gần đên nơi thì thấy Trang quay lại thông báo : Sắp đến nơi rồi , và lại đi tiếp ..
    Thở phào , sắp đến nơi rồi à . Hay quá . Đúng lúc đó lại đang ở chỗ bãi cỏ đẹp tuyệt , nhìn thích lắm, tính lười của mình của mình lại nổi lên .. Quay sang anh Minh dụ : " Nghỉ một lúc đi anh ơi, sắp đến nơi rồi , không sợ tối nữa đâu . " Rồi vứt ba lô đó , mình ra bãi cỏ ngồi luôn , lấy sữa của Hương đem theo ra uống .
    Mồ hôi ra nhiều , ướt hết cả áo , anh ý bỏ áo ra . Ngó lại thấy 2 chị dân tộc đang nhìn . Anh Minh cười quá trời .. Không khéo họ lại nghĩ mình lèm gì ... hé hé
    Vừa ngồi được một lúc thì Dũng và Hương cũng đi tới . 2 người này cũng dễ dụ lắm , vừa nói nghỉ là nghỉ luôn , cũng chấp tối luôn . Nghỉ! Dũng lôi áo mưa giấy trải ra bãi cỏ nằm ..he he .. Ý hay . thế là mình cũng mang ra 3 cái trải ra, mỗi người một cái nằm nghỉ một lúc . Chụp mấy cái ảnh đó hay phết .. hì hì .. Thấy mây đen kéo đến , có vẻ như sắp mưa rừng nên lại dậy đi tiếp .
    Đi được một lúc thì đến nơi , nhập đoàn với hội xe máy. Về đến đó , mọi người cười nói , chào đón vui quá . Vì họ không nghĩ là hội đi ô tô sẽ vào ... Cảm giác mọi người cảm động, rồi trêu đùa .. thấy thích quá . Lân " vá " nói mình không hổ danh là trưởng ban thác loạn .. lại còn nói sẽ soi đèn pin cho mình tém . Đúng là ... lão này .. ko tha được
    Đi tắm rửa, ăn cơm .. tán phét với nhau đã đời rồi kêu gọi nhau đi ngủ để lấy sức mai đi tiếp . Mình cũng không mệt lắm ( Trộm vía chứ - dai sức phết ) nằm đó cũng chẳng ngủ được mấy , thỉnh thoảng lơ mơ ngủ , nhưng không sâu giấc . Rồi mãi cũng đã sáng .
    Sáng dậy , ăn bát cháo . Cả đoàn lại hành quân ra Phố Đoàn ( đúng là ... ) lúc đầu mình nghĩ là đoàn sẽ đi đường vòng tròn như bản đồ nên vào Kho Mường , ai dè ... Tối hì hục , leo dốc núi, vượt rừng để vào Kho Mường , sáng ra lại ra ngay Phố Đoàn . Bó tay .. he he. Nhưng vào gặp mọi người thật vui, nên no problem !!
    Sáng dậy , được đoàn ưu tiên cho đi xe máy , vì mới phải đi bộ vào tối qua mà .. Đoạn đường ra Phố Đoàn lần này khác với đường tối hôm trước đi. Tối qua đi là đường tắt ( 9km ) còn sáng hôm sau là đường đi được xe máy . Đoạn đương này đi cũng đẹp không kém gì đường tối trước đi . Ruộng bậc thang, suối nước , núi đẹp .. Nhưng không dừng lại chụp ảnh mấy vì ngại và cũng hơi ớn đường này ... vực sâu hun hút . hè hè .. chả dám ngông . Cũng may cái là anh Minh đi chậm chậm chứ không chắc mình nín thở đến lúc ra Phố Đoàn quá
    Đường đi nhỏ, bé , vực sâu ngay bên cạnh , rồi đoạn thì toàn đá, đoạn thì toàn đất trơn thấy ớn ,, đoạn thì suối chảy qua .. Túm lại là đủ mọi kiểu đường..
    Ra tới Phố Đoàn , mình được ngồi nghỉ một lúc , trong khi chờ đợi 3 xe vào đón mấy người đi bộ sau . Rồi lại tiếp túc vào Eo Điếu , nghe nói là cảnh đẹp tuyệt luôn .
    Đi xe ô tô vào được một đoạn thì gặp phải con đập nước hơi sâu , ô tô không đi qua được , đành để ô tô lại , đi xe máy tiếp vào trong . Lần này làm ôm của xế Bắc . Úi giời , xế này đi nhanh kinh. Ngồi sau , nín thở thật, đường sóc kinh , mà đi xe nhanh quá , Sợ thật . Trong đầu mình nghĩ thế nào cũng bị ngã cho xem . Nên nói Bắc đi chậm lại thôi , không cần phải đi nhanh đâu . Nhưng Bắc nói :" Chị không sợ đâu , đường này là đẹp đấy , hôm qua còn xấu hơn nhiều " và vẫn đi nhanh . Và bị ngã thật . Hậu quả là bi giờ chân mình vẫn còn tím bầm , cũng may bị xước có chút ít thôi .
    Hai chị em cứ đi , một đoạn lại xuống đi bộ vì đương quá dốc , 2 người lên không nổi.. Rồi cuối cùng gặp đoạn dốc cuối cùng , cố leo lên ... lên ga ầm ầm .. ha ha .. đến nơi ngước lên thấy bao nhiêu ánh mắt đang nhìn rất ngạc nhiên , hí hí ... nhầm đường vào nhà dân rồi . Lại còn phóng xe lên tận sân nhà người ta . Mình cười quá trời . Xuống xe, lại càng cười hơn khi thấy các xe khác cũng nối đuôi nhau xông vào .. há há
    Được cái chủ nhà dễ tính, thân thiện.. mời mọi người lên nhà chơi , uống nước .. Sau một vài phút giả vờ ngại rồi cả hội kéo hết lên nhà người ta ngồi nghỉ , và bốc phét ting .. hè hè
    Khoảng 30 phút sau, thì gửi lại xe ở nhà đó và rồng rắn nhau xuống hang chơi . Tưởng đi một đaonj là tới như lời chủ nhà , hăng hái đi . Té ra là vượt qua 2 triền núi cũng hơi trơn vì bị mưa từ mấy hôm trước. Đi .. cứ gọi là ngã oành oạch . Đi mãi chả sao . Hương vừa nói câu :" các đôi đi toàn bị ngã " là mình bị trượt liên tục , Huệ ngã , anh Minh ngã , đôi Hoàng- nhím xù ngã ..Vất vả leo qua 2 triền núi để gặp con suối nhỏ, dừng lại tại đó, chơi... rồi ngại đi tiếp . Quyết định ăn trưa ở suổi luôn. Ăn chưa được bao nhiu , nghỉ ngơi chưa đã thì thấy trời có hạt mưa . Lại sợ mưa rừng, mà đường đi đã trơn từ trước , giờ mà còn mưa nữa là .... ôi thôi đấy. Hết đi nổi lun . Lại hò nhau mau mau đi thôi để chạy mưa. Mình nói với Dũng thôi đi trước chứ đợi mọi người cũng lâu, mà mình đi chậm thì đi trước thôi. Okie!
    Mà may đi một lúc thì trời lại năng nắng chút xíu. và lúc về thì không bị ngã lần nào . Gần đến chỗ để xe thì gặp cây bưởi , dừng lại mua một quả ăn. Bưởi không ngọt lại ít nước .. he he Cứ thần tượng bưởi dân tộc nữa đi.
    Trời mưa! Nhưng phải quay lại Phố Đoàn thôi, nên phải đi, không lừng khừng được vì còn phải đến bản Nủa trước trời tối , ngủ đêm tại bản Nủa. Đường ra dốc xuống , trời lại mưa , sợ trơn , lại ngã như vụ đi ... chắc chít .. nên mình đi bộ .. Mọi người cứ đi trước, rồi quay lại đón sau , gặp từ đoạn nào thì đón từ đoạn đó ... . Với cả mình nghĩ đến những đoạn đó cũng đỡ những đoạn đường dốc trơn nguy hiểm rồi.. nên okie ... he he
    Thế là đi bộ. Một lúc thì trời hết mưa, lai hênh hênh nắng chiều. Đẹp lắm, không khí trong lanh, mát . Nhưng đang đi bộ, lại mệt nữa nên chả hứng chụp ảnh lắm. Xuống dốc , bước dài chân, lao lao xuống nên sau khi đi được hơn 30 phút là một bên bụng mình bị nhói đau.
    Cố chịu để đi, rồi cũng đành phải ngồi nghỉ cho đỡ đau bụng.
    Ngối nghỉ một lúc , đứng dậy đi thì Hiển quay lại đón , Đi xe cũng nhanh thấy ớn...
    Ra đến nơi , bóng bàn một lúc thì quyết định không đi tiếp vào bản Nủa cùng đoàn nữa vì xe ô tô khó đi vào , lại quay ra quay vào đón đưa người- mệt lắm. Mình lại bị đau bụng nên quyết định đi vìa sớm 1 ngày so với đoàn .
    Kể ra vìa trước thế này thì lại có người phải bỏ dở chuyến đi về cùng xe vì xe máy không đủ và không có mũ bảo hiểm nữa. Nghĩ cũng ngại Nhưng được cái là ít nhất là 5 người về thì số còn lại mới đủ xe máy, mà số người muốn về đã là 4 người ,... cuối cùng chỉ định Hiền- congaituthan về cùng xe ô tô- lúc đầu cũng ko chịu- sau rồi cũng phải chịu.. hè hè . Ngại với Hiền quá . Rồi lại bất ngờ thay đổi , Hương nói là Hương về ... lại đổi người : Hiền ở lại - Hương về . Thế là số người ề đều là tự nguyện hết nên hết áy này... hê hê.
    Chia tay đoàn , cả đoàn chụp mấy kỉu ảnh kỷ niệm trên cây cầu
    Trên đường về, lại nối hứng đi chơi . Anh Minh rủ mọi người về Sầm Sơn hoặc Hạ Long chơi tiếp . Cuối cùng : Sầm Sơn được chọn. Lại thẳng tiến về Sầm sơn. he he.. Ngày cuối cùng chơi ở Sầm Sơn , đi xe đạp đôi , chụp ảnh ở bãi biển chỗ uống nước . Đẹp !!
    Khoảng 11h về phòng tắm qua rồi đi ăn trưa , xong lại thẳng tiến về Hà Nội . Hiển là người lo nhất lúc về vì chỉ sợ hết xe về Cẩm Phả . Cũng may , lúc dừng lại ở cây xăng , gặp ngay xe về Cẩm Phả- trong lúc mất hết hi vọng là có xe về .
    Chuyến đi chơi quá tuyệt . Có cả núi rừng và biển. Những tình cảm của những người bạn mới quen mà như đã thân nhau từ lâu lắm .
    (Ảnh sẽ đưa lên sau )
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Ố là là, đoạn xuống Eo Diếu đón đoàn lên sau, Hoàng bị bay 1 quả qua đầu xe khá đẹp : Xe lệch đầu, lệch gác chân, vỡ đèn, xăng chảy tùm lum cả, may có Bắc đi sau cùng kéo lên !
    Ai chụp ảnh mình đang sửa xe công nghệ Vịêt, up nhá !

Chia sẻ trang này