1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** tập 3 (thông tin chung trang 1 - mời đọc kỹ) Núi thiêng Yên Tử (12-13/01/2008) Đón xuân đỉnh Fa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sicilian, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Góp ý là nay đã thành nhóm đàng hoàng nên ngoài tiền du lịch, muốn ăn chơi đều đều thì các thành viên nên đóng 1 khoản phí hàng tháng. 10k thui. hihi.
    Còn về Fan thì em xin nhắc lại là em có 3 đôi giày thấp cổ mới tinh size 37, 38, 39. 70k/đôi, bán giúp bạn lần trước đi bị thừa. Ngoài ra nó còn 3 cái bó gối nữa. hình như là 20k/cái. Mấy thứ này ra Lê Duẩn, Trịnh Hoài Đức cũng có nhưng mua hộ bạn tớ thì khỏi mặc cả.
    Tớ thám thính thấy túi ngủ bán ở Metro, giá khoảng trên 100k. Cái này tùy các thành viên, nếu muốn thì góp chung vào cho 1 người đi mua túi ngủ. Cỡ to ngủ 2 người cũng vừa ;) Không nên mua cỡ nhỏ trừ phi người nhỏ thó hoặc muốn túi ngủ ôm sát hết cựa. Mua cỡ M nà vừa. Thích thì đến siêu thị lăn ra nằm thử. He he
  2. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Vụ đóng quỹ thì em nhất trí 100%.
    Hôm nào đi mua túi ngủ thì alo cho em đi với.
    Quả này quyết tâm đầu tư cái túi ngủ.
    1 đêm phơi sương trên đỉnh Tam Đảo là quá đủ cho cái thân già này. Sức khỏe có hạn mà.
    Có sức khỏe là có tất cả - Không sức khỏe là ko có gì
  3. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    OFFLINE THU TIỀN FAN ĐỢT 1
    ĐỊA ĐIỂM: CAFE BÁO - 62 TRẦN QUỐC TOẢN
    TIME: 8h15 tối THỨ 6 NGÀY 30 THÁNG 11
    SỐ TIỀN: 300.000

    CÁC BẠN LEO FAN TẾT ÂM LỊCH NHỚ ĐẾN ĐÓNG TIỀN, CÁC BẠN ĐI BA VÌ NGÀY 9/11 CŨNG NHỚ ĐẾN ĐỂ BÓNG BÀN TÍ TẸO,CÁC BẠN CHẢ ĐI ĐÂU MÀ THÍCH HÓNG THÌ ĐẾN HÓNG CHO VUI.
    KHI ĐI NHỚ MANG THEO 20khìn ĐỂ TRẢ TIỀN NƯỚC, THỪA ĐÂU THÌ LÀM CÁI QUĨ NHỎ NHỎ PHỤC VỤ ĂN CHƠI NHẢY MÚA.
    VỤ ĐÓNG XIỀN MUA HOST MẤY BÁC ADMIN VỚI SỜ MOD TÍNH CHƯA? BAO NHIU? DÙNG CHÙA NÓ MÀ DIE THÌ BUỒN CHẾT.
    P/s: tối mai ai mà uống sinh tố xoài thì đừng nhìn mặt tớ
  4. thangav

    thangav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Hẹn hẳn 8h đi XAUXI ơi, nhà mình cao su kinh quá . Tớ không uống sinh tố xoài, cho tớ một cốc Thanh Long bỏ hột
  5. lemnhalemnhem

    lemnhalemnhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    úi, tiếc chưa, hay là em bám trụ Hàlội nốt tuần này để mai đi uống sinh tố thanh long bỏ hạt với nhảy (chả đi đâu cả nhưng mà độ hóng cực cao) chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
  6. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chị Dai xi ơi, Chị gửi số TK cho em để em chuyển 300k qua cho Chị.
    Tối mai em phải ăn hỏi đứa bạn rồi chạy thục mạng về TM làm bài kiểm tra điều kiện, chắc ko lên hóng đc rồi.
    Tại chị bảo là ai gọi sinh tố soài thì đừng nhìn mẹt chị nên em xung phong ở nhà cho nó lành. Hix
    Sinh tố soài đây nè:
    [​IMG]
  7. linhbet

    linhbet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là phải xác nhận câu chuyện về các kỵ sĩ già của anh Lân kể là chính xác 100% đó. em cũng nhớ chính xác là như vậy. Chỉ có điều cái buổi chiều tối ăn cơm ở gần chợ Đồng Văn mà gặp hai bác ở bàn bên cạnh ngoài anh, Nhật, Linh béo, Trang và em ra còn có cả bác Đôn nữa. Nhân vật này cũng nổi tiếng ra phết với những ai đi chuyến Hà Giang. Đến giờ vẫn chưa hết khâm phục hai bác kỵ sĩ đó. Nhìn hai bác làm nảy sinh trong đầu óc mình viễn cảnh mình sẽ trở lại Hà Giang vào năm 40 tuổi bằng xe máy mới máu chứ Hic, đua đòi phết...
    Lại nói đến chuyện những đêm đáng nhớ, thấy mình cũng khá may mắn vì hầu như không đêm nào trong câu chuyện của anh Lân mà thiếu cái mặt mình, chỉ có đêm Bản Nủa là không góp mặt vì không lên đường. Đã chứng kiến C*** từ những ngày sơ khai đến giờ, đã trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc và mình biết mình sẽ luôn dành cho những kỷ niệm đã có với các bạn một góc rất đặc biệt trong trái tim....Oài, nói nãy giờ hóa ra mình cũng gạo cội phết. Yêu quý C*** nhiều...
  8. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 22. Thiên thời
    Có thể có người không tin, nhưng tớ thề là chuyến đi nào của C***, thời tiết cũng ở trong tình trạng ?okhông thể đẹp hơn?. Thế nên tớ cam đoan là yếu tố ?oThiên thời? của C*** cực kỳ hoàn hảo.
    Chuyến Hà Giang, nhằm tháng 4 Dương Lịch, cuối xuân nên khí hậu khá ẩm ướt, nhất là lại đi lên vùng cao. Chiều ngày đầu tiên lên đến Quản Bạ, trời mát mẻ, ko mưa, cực kỳ thích hợp cho chuyến đi dạo (thực ra là cớ để làm quen nhau) của anh chị em. Hôm sau đến thị trấn Yên Minh, trời hửng nắng nhẹ, không khí ấm áp. Buổi chiều cả hội chia thành mấy nhóm trèo lên mấy ngọn núi sau lưng thị trấn, trời quang đãng, phóng tầm mắt về những dãy núi trùng điệp xa xa, thấy con người thật là bé nhỏ. Nhớ nhất là lúc trèo lên Lũng Cú, cả đoàn vừa rời cột cờ, vừa kịp chui vào xe thì một cơn mưa kéo đến, trời tối xầm lại. Nhỡ nó đến trước 15 phút thì đúng là toi công cả đoàn lặn lội mấy ngày giời. Lúc đi khi gần đến Lũng Cú, có đoạn sau 1 khúc cua khó trên núi cao là một quang cảnh hùng vĩ mở ra trước mắt, mây núi đan xen nhau ngang tầm mắt. Đẹp mê hồn, anh em phải bắt bác Đôn dừng xe xuống chụp ảnh. Cái ảnh tập thể đầu tiên của C*** ra đời như thế. Chỉ 5 phút sau khi chụp ảnh, lúc bà con còn đang đứng hàn huyên thì mây kéo về, vài phút sau thì không nhìn thấy gì nữa. Quá may mắn!
    Chuyến Cô Tô, vịnh Bắc Bộ vừa hứng chịu một cơn bão khắc nghiệt. Có đoàn nào đi đi trước C*** khoảng 1-2 tuần mà nhìn ảnh post lên thấy trời đen kịt, biển nổi sóng ầm ầm, bà con đổ bộ lên cầu tầu Cô Tô trong trang phục?.áo mưa. Thế mà trong những ngày C*** tới, biển trời đều đẹp, nắng suốt nhưng ko gắt, thời tiết đẹp như muốn giúp cho hòn đảo có dịp khoe sắc với người viễn khác. Trời nắng nhưng ko nóng làm bà con tắm biển ko biết chán, khi về còn tiếc hùi hụi.
    Còn nhớ vụ Ba Bể đánh dấu cuộc tranh luận lớn đầu tiên của C***. Hồi đấy dân tình cãi nhau mãi xem nên đi Ba Bể hay Bản Rốc và đi bằng gì: xe máy hay ô tô. Cuối cùng phe tớ (ủng hộ đi Ba Bể bằng xe máy ) thắng thế! Điều lăn tăn duy nhất của bà con là lúc đó đang đợt nắng nóng cao điểm, đi làm ngoài đường nắng vỡ đầu, cháy da cháy thịt. Thế mà đi xe máy 1 chuyến dài thế ko biết thế nào. Đến ngày đi, do xuất phát từ HN lúc 5h hơn nên ko bị nắng, đến gần trưa thì bà con đã vào địa phận Bắc Kạn rồi, đi trên những con đường bám theo sườn núi, xẻ rừng nên thời tiết vô cùng mát mẻ. Có những đoạn như khi đi trên Tỉnh lộ 201, đi giữa rừng nguyên sinh, cảnh đẹp và ko khí thì mát lạnh. Lúc đấy các Trưởng ban ở nhà lại gọi điện hỏi thăm, thấy bảo ở nhà vẫn vậy, nắng vỡ đầu!
    Đặc biệt nhất là chuyến Chùa Hương, xuất phát vào 1h trưa ngày thứ 7, thế mà cả sáng hôm đấy trời mưa dầm dề, tưởng như bão về, hic. Mấy đứa ?ocộm cán? chat chit với nhau, ngán ngẩm nhưng không chịu bỏ cuộc, bảo nhau ?oCòn 4-5 người cũng đi, ko thể bỏ cuộc được?. Ấy thế mà đến 12h trưa trời lại nắng đẹp, đường xá khô ráo. Vậy là 28 mạng lại xuất phát như thường.
    Pù Luông cũng thế, đoàn đi đúng đợt 2-9, trời rất đẹp vậy mà chỉ 2 tuần sau những cơn lũ dữ bắt đầu thi nhau đổ về miền Trung thân yêu. Chính cơn lũ đấy làm hỏng cả vụ nhăm nhe đi Pù Luông để ngắm lúa chín của Trưởng ban Hà Giò cùng một số ?ođồng bọn?.
    ?oThiên thời? đã vậy nhưng các yếu tố ?oĐịa lợi? và ?oNhân hòa? của C*** cũng rất tốt nhá. Mấy cái đấy để lúc khác có thời gian tớ viết típ, giờ chuẩn bị chuồn thôi!
  9. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Chuyện 21 : C*** những cái tên

    .....Đoàn mình nhiều tên hay và cũng nhiều nick hay bên cạnh đó còn có những tên phụ đọc ra chết cười . Đó cũng xuất phát từ những cái đầu hài hước , quậy phá và hơi bầy bậy nữa các bạn nhỉ
    .....Mở đầu cho chuyến Hà Giang nhé, nhân vật đầu tiên bị (tớ và đồng bọn) ghép tên là Lân, Lân mà ghép với phỏng thành Lân phỏng thì thành một hỗn hợp ko hề cứng và thường có màu vàng vàng . Đồng chí thứ 2 là bác Đôn lái xe , thú thật là lúc đấy tớ đang nghe bài "Sai lầm vẫn là anh" thấy bác Đôn bảo chưa bao giờ chạy cung miền núi lên Lũng Cú này nên nghĩ ra ngay cái "Sai lầm vẫn là Đôn" nào ngờ đọc ngược lại nó thành 1 cụm từ rất là là là ( Đâm... vẫn là sai ). Chú thứ 3 là Hà sprint150, sau quả diện quần bơi (mà nó nói là quần tenis) đi Karaoke thì anh em cùng thống nhất gọi nó là Hà Giò, nhưng về sau do vấn đề cần cập nhật và nâng cấp nên thành Hà Giò(i). Vâng viết liền vào thì nó thành 1 động vật bay ko xác định thường là kết bạn với "hỗn hợp ko hề cứng thường có màu vàng" vừa kể ở trên . Thứ 4 nhé, chú Thái Thanh tình cờ thế đọc ngược lại thành Thánh Thai thôi thì hòa mình vào phong trào giáo dục trẻ vị thành niên nên biến thể thành Tránh Thai 71.gif nói đến đây nó cáu bỏ mía. Còn nhiều nữa này, Ngọc còi thì thành Cọc ngòi ( ngòi đi đâu thì ko biết ). Mình thì thành Nhân trần, 1 loại nước mát bổ dưỡng ( chả bổ ngang thì bổ dọc) vào mùa hè nóng nực, cũng giống ngoài đời luôn đem đến những cái gì đó cool cool cho bà con. Continue nào, Lan nick Unohoo thì tự động bị gắn vào thành Lan ú (cũng chả sai mấy;))) Linh bẹt ( bẹt gì thì hỏi khổ chủ) 1 đồng chí hiền lành nhỏ nhẹ xinh đẹp của đoàn Hà Giang hồi đó, Huệ mỡ thì đừng hỏi dù gì cũng cựu super hot girl hồi đấy đấy, vì cô ẻm mà có chiến tranh ngầm giữa các anh chàng cũng may sau đó êm xuôi , Bác Phọt Postman cũng là tớ ngẫu hứng nghí za 9.gif. Trang vịt cũng ko biết có từ khi nào nhưng giờ nó đã gắn liền với cô gái người Huế nhí nhảnh dễ thương. Linh chiều thu, Linh bình thường , Nhung trưởng ban kỉ luật. Anh Phi free có tên này từ chuyến Ba bể .
    ....Tiếp nhé, sau này khi C*** mở rộng thêm còn có thêm Thủy mùi, Thủy vòi đánh dấu bằng việc nhặt đc cái vòi trong rừng (!) cũng may mà nhặt được vòi ... Hiển Nhật kí Vàng Anh, Minh lô đề, Cường gà ( lắm gà vịt nhể như trại gia cầm). Nào thì Minh gay, rồi đến Hương tươi300, Hải Phòng bon chen Thái Thanh Yến ;))
    Còn nhiều cái tên nữa rất có tiềm năng mà chưa được khai quật hôm nay ngồi rỗi rãi tớ lôi lên đây cho mọi người mổ xẻ ( cho chết đi ) .

    Được black_hands sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 01/12/2007
  10. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua dân tình ọp ẹp thế nào? Nghe đồn 9 rưỡi đã xong việc rồi à, hic, giờ làm việc chuẩn thế!
    Oài, hình như đây là lần đầu tiên mà mình ko đi ọp, kể từ trước chuyến Hà Giang. (ko tính 2 buổi ọp trước đấy, lúc tớ còn chưa biết trên đời này có cái.... cột cờ Lũng Cú!)
    Tình hình quân số các chuyến Fan với Bo Vang thế lào rồi, các Trưởng ban cập nhật đi chứ!
    PS. Quên mất, đề nghị các Trưởng ban, đặc biệt là các Trưởng ban kỳ cựu và các tay máy ngon của đoàn mình, up bài viết và ảnh các chuyến đi trước vào phòng truyền thống của đoàn đi nhé. Chả chịu xây dựng gì cả, trên các topic của đoàn và blog của mọi người rất nhiều ảnh đẹp, bài hay về các chuyến đi của C***, thế mà chả chịu chia sẻ gì cả!
    Được sicilian sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 01/12/2007

Chia sẻ trang này