1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** tập 3 (thông tin chung trang 1 - mời đọc kỹ) Núi thiêng Yên Tử (12-13/01/2008) Đón xuân đỉnh Fa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sicilian, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa.
    Cả đoàn chỉ có mỗi mình em nhiệt tình post ảnh lên.
    Vậy mà các bác cứ chê. Em đếch thèm dỗi hơi ngồi post nữa.
    Ko có em post thì chả còn ai nữa đâu.
    Các bác xếp hàng năn nỉ em đi, em tha lỗi cho
  2. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hìhì.
  3. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ôi C*** mạng nhện giăng đầy rồi, mọi người tập trung hết ở forum nên chả ai đoái hoài đến topic nhỉ?
    Thông báo nào:
    1. Fan: trong tuần này bọn mình sẽ mua vé, nên bạn nào leo Fan khẩn trương liên hệ với tớ để đóng tiền mua vé nhé, chi tiết thì các bạn chú ý theo dõi trong forum ở chữ kí của tớ.
    2. Chuyến Ba Vì thì đã chuyển tiền nhờ em Hiền và anh Hoàng lo vụ ăn uống, đến đó tùy tình hình mình sẽ thu thêm sau nhé.
    Tập trung: 6h xuất phát từ trung tâm triển lãm Giảng Võ.
    Những bạn chưa đóng tiền nhưng muốn tham gia thì tự chuẩn bị chút đồ ăn, đến đó chung với mọi người nhé.
  4. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Vụ Ba Vì nếu gửi xe từ cổng vào mua vé và leo thì sẽ giảm chi phí rồi , chỉ mất 15k/người và gửi xe 5k chắc tầm 20k tiền ở đó thôi.
    Đề nghị hôm đó đi sớm nếu ko sẽ ko kịp giờ mất . 6h30 xuất phát nhé cả nhà
  5. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Vụ Ba Vì thì 6h tập trung ở triển lãm Giảng Võ, chia đồ để mang với nhóm TVE rồi xem tình hình xế ôm nào thừa thiếu thì ghép luôn, đi đôi cho nó vui nhỉ.
    Tớ up tạm cái danh sách nhé:
    BA VÌ sáng chủ nhật 9/12
    1-2 : Nhân - Lan
    3-4: Lân - Thuỷ
    5-6: Cường - Tuyến
    7-8: Hoàng - Gấm
    9-10: Minh lôdề - Chubby
    11-12: Hương tươi - Vitamin
    13: Tú đi một mình vì xe không đèo được.
    14: Hải - daoviethai78 ( mới join với C***)

    Tớ tạm xếp thế nhá, đến chỗ tập trung mình cân đối sau, còn join với TVE nữa mà.
    Các bạn chưa có tên, nếu muốn đi thì cứ có mặt lúc 6h tại triển lãm Giảng Võ, nhớ mua một chút đồ ăn trưa để góp vào ăn cho vui.
    Còn đây là danh sách leo Fan:
    1-2: Nhân - Lan
    3-4: Lân - Thuỷ
    5-6: Vuthanhminh-Hương tươi
    7-8: Nhím - bạn nhím
    9: Việt ( mem mới)
    10: Huyền ( bạn vitamin)
    11: Sơn ( mem mới)
    12: Tuyến ( mem mới)
    13: Ninh ( mem mới)
    14: Giang oni
    15: Cường gà
    16: minh lôđề

    các bạn lưu ý:
    1. Tớ đang nhờ bác Nhân check lại ngày mình sẽ mua vé, hi vọng là cuối tuần này, bạn nào chưa đóng tiền lần 1 ( 300 nghìn) thì cố gắng trong tuần này đóng cho tớ.
    2. Các bạn mới muốn tham gia leo Fan tết âm lịch với C***, mời xem chi tiết trong forum của C*** và liên hệ để đóng tiền.
  6. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Thông báo
    Sau khi hội ý qua, bọn tớ đề nghị chuyển địa điểm tập trung vụ Ba Vì từ Giảng Võ về Big C . Thời gian ko thay đổi, vẫn 6.00 PM. Đề nghị bà con đến đúng giờ!
    Đề nghị bà con nào thắc mắc thì.... lên phường!
    Chuyện thứ 23. Âm nhạc và những chuyến đi
    Hôm nay đang đi đường tự dưng lại lẩm nhẩm bài ?oHà Giang quê hương tôi?, thấy nhớ Lũng Cú quá. Người ta bảo âm nhạc mang lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống, tớ nghĩ cũng đúng nhưng đôi khi chính cuộc sống làm cho âm nhạc có ý nghĩa hơn.
    Trước khi đi Hà Giang, để cổ vũ tinh thần cho bà con, ai đó (hình như em Ú hoặc bác Phọt) up lên mạng bài ?oHà Giang quê hương tôi? do Trọng Tấn hát. Tớ cũng đú, load về nghe thử nhưng thấy cũng? bình thường! Nói thật là lúc đấy ko ấn tượng lắm. Nhưng trong suốt hành trình, mỗi khi bác Phọt bật bài đấy lên, quả thật lúc đó cảm giác mình chưa bao giờ được nghe bài hát nào hay đến thế! Nhớ lắm những lúc ngồi trên ô tô, đi trên những con đường trên cao chót vót uốn lượn theo những ngọn núi, hai bên là mây trắng và sương mù, tiết trời vùng cao hơi se lạnh; nghe Trọng Tấn hát: ?oĐường đi trên mây lên tới Cổng Trời??. Rời chợ phiên Đồng Văn, xe thẳng về hướng đồng bằng nhưng trong đầu còn lảng vảng ?oVề Yên Biên vui chợ phiên? (Dù là Yên Biên chứ ko phải?. Đồng Văn ).
    Đêm Cô Tô trời đầy sao, nằm trên bãi biển lộng gió nghe ?oGiấc mơ trưa? của Thùy Chi, thấy thời gian như ngừng lại, tâm hồn chợt trở nên trong trẻo như tiếng hát của cô ca sĩ trẻ.

    Nếu bạn hỏi tớ điều gì đã giúp các C***er qua được đêm giá buốt trên đỉnh Rùng Rình. Câu trả lời sẽ là nhiều điều lắm nhưng theo tớ có lẽ có 2 điều quan trọng nhất đó là: tình bạn và âm nhạc. Những bài hát trẻ thơ ?onhí nhảnh cá cảnh? của Lô Đề, những bài hát đầy tính ?otriết học? của Cường gà (Nhớ nhất lúc hát về chủ đề các con số, chú ý hát bài gì mà, đại khái là, ?oMột ngày có 24 h, anh dành 4 tiếng để ngủ, 4 tiếng để lao động, còn lại dành hết cho em? rồi lý luận là 24-4-4=16, bài này hát về số 16!), những pha ứng đối rất nhanh của Nhân trần, những bài hát ?ogà bài? của cô giáo Yến? đặc biệt là ?oliên khúc 300? của em Hương tươi (Quả đấy mà Cường gà mà cũng như anh em, ko chịu cho Hương tươi mượn áo khoác để đắp thì em Tươi nhà ta chắc cũng đek ngủ được thì sẽ là ?oliên khúc 700? chứ chả phải 300 nữa! Nhưng may cho em ý, và cũng là may cho mọi người , là Cường gà lại quá ga-lăng, chịu mặc áo sơ-mi cho ?ongười đẹp?T lấy áo khoác của mình làm chăn. Đúng là Idol có khác!). Tất cả đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần và xua đi nỗi sợ hãi, mệt mỏi trong mỗi thành viên.
    Âm nhạc, những tiếng cười và tình bạn khăng khít sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong hành trang của C*** trên mỗi con đường. Sẽ mãi mãi là như vậy!
  7. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Dạ em xin sửa lại là 6.00 AM ạ.
    PM thì hóa ra là leo núi ban đêm à????
  8. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Góp thêm vài chi tiết về âm nhạc cho chuyện 23 của Lân nhé :"> :
    Đợt đi Sapa đầu năm tớ đã lùa sẵn bài Mộng mị Sapa do Ngọc Tân hát . Thật như Lân nói, cảm xúc khi nghe trên đường từ Lào Cai lên có 1 đoạn thôi mà sao lại hay thế. Ngọc Tân hát mà như hdv du lịch đưa mình bay lên Sapa , Anh lạc giữa bốn bề mây núi ... bồng bềnh bồng bềnh chẳng thấy lối ...hết bài đấy thì đến đoạn cua gấp, dân tình sợ xanh mặt ( so với HG thì chỉ là muỗi ) tớ bèn bật bài Time to say goodbye. Kết quả là bị phản ứng kịch liệt, dân tình bỗng nhớ nhà nhớ bố mẹ quá nên bắt tắt đi sợ phải say goodbye rồi bay xuống vực. :)) Nghĩ lại hay quá nhỉ
    Hồi đi Cô Tô thì mình tìm bài về biển , ko bài nào hợp hơn bài Sóng tình, nghe mà mênh mang da diết thế, vui nhộn nữa chứ.
    Hãy cùng lặng nghe ngàn đợt sóng từ khát khao anh chờ mong
    Hãy cùng lặng nghe chiều dần xuống được thấy em bên mình mãi mãi

    phát động phong trào mỗi chuyến đi mỗi bài hát tượng trưng nhỉ. Fanxipan thì chưa ai sáng tác, cơ hội lớn cho Cường gà làm thơ và tớ phổ nhạc =)) nghĩ đến đây như phim hài
    PS : bài mà Cường Gà và tớ hát lúc đấy là bài 24 giờ phép, nhạc vàng.
    Từ xa tôi về phép.... 4 giờ đi dài thêm 4 giờ về, thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi, ta đưa ta tới vùng tuyệt vời.. Và thế là ra con số 16 như Cường Gà đã tính toán
    (_._)
    [nick]
    Được black_hands sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 04/12/2007
  9. lemnhalemnhem

    lemnhalemnhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    keke, em cũng vừa cổ động pác Minhlôđề sáng tác 1 bài cảm hứng Fanxipang xong, cạnh tranh với anh Cường lúc nãy nhà mình đi tăng 2 ốc luộc vui nổ trời, giá mà có thêm tí bia mà vì đưa chubby về mà em bị hết xăng, phải dắt bộ 1 đoạn dài đêm đông rét mướt nhá, chubby nợ thêm tiền xe ôm,và tình hình là có duyên nợ nhiều thế này là cần nghiên cứu thêm ạ :x
  10. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Oài, cuối tuần này không bận tớ cũng bon chen vụ Ba Vì với nhá. Dưng không dám hứa trước, không dám đăng ký xế, hic, hôm đó lên được bác nào thiếu ôm cho tớ đi nhờ nhá...

Chia sẻ trang này