1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** tập 3 (thông tin chung trang 1 - mời đọc kỹ) Núi thiêng Yên Tử (12-13/01/2008) Đón xuân đỉnh Fa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sicilian, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Đây thì điểm danh này. Anh ơi không phải lạc đâu mà là cố ý lạc đấy. Tiếc là nhà em cũng chiến tranh, phải về sớm không thì cũng tham gia tới cùng.
    Em với anh Lân thế là cùng cảnh ngộ rồi, hôm nào đi làm chén rượu giải sầu anh đê. Hị hị.
  2. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO OFF FAN TẾT ÂM LỊCH
    Địa điểm: trà đá Lý Thái Tổ ( vỉa hè sát bãi để xe của Press Club).
    Thời gian: 8h15 tối thứ 4 ngày 12 tháng 12.
    1. Tất cả các bạn đã đăng kí leo Fan + sẽ đăng kí leo Fan với C*** đề nghị cố gắng thu xếp đến off đầy đủ. Lần này mình sẽ xem lại đội hình leo Fan, gặp gỡ nhau lần đầu và phân công công việc cụ thể luôn. Bạn nào không đến được có lẽ mình sẽ gửi lại tiền, vì C*** không hoan nghênh những người chỉ có mặt vào ngày leo đâu.
    2. Những bạn đã leo Fan rồi, rất mong đến để chia sẻ kinh nghiệm với C***
    3. Khi đi nhớ mang theo 10k tiền cafe.
    Được xauxauxixi sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 10/12/2007
  3. HUYHOANG_WRU_164

    HUYHOANG_WRU_164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    1.567
    Đã được thích:
    0
    Vụ Yên Tử sao chị Thủy ơi, Em ZARG đây, chém gió bên Sở thik bị treo nick roài
  4. namlonghutk46

    namlonghutk46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Vài tấm hình lang thang trong rừng, dành tặng cho em yêu! Giờ chia sẻ cùng mọi người nhá. Để biết thêm chi tiết mời bà con vào blog của em ở chữ kí nhá
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. lemnhalemnhem

    lemnhalemnhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    hê hê, vụ này cả nhà đi lạc ko có mẹt iem ko thì ngại lém ế tối thứ 4 sẽ đi hóng hớt
  6. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của anh Long đẹp thật đấy, nhìn thèm quá :)
    Thứ 4 mặc dù ko đi Fan được nhưng em cũng ra hóng cùng cả nhà ạ ;)
  7. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy ảnh ọt gì nhở! Nhân, a Hoàng, Nam Long, Hoàng ZARG, Tránh Thai.... đâu roài, toàn tay ảnh cứng cựa mà găm hàng lâu vãi.
    Được mỗi chú Nam Long khoe mấy cái ảnh, chắc định làm anh em thèm rồi giấu biến đi.
    Đi với đoàn này giờ tớ rút ra kết luận là bao h chuyến sau cũng găm lâu hơn chuyến trước! :D
    Nhân trần update danh sách thành viên mới chuyến này nhé, tớ ko đi nên ko biết! :D
    Giờ đoàn mình "sinh hoạt" trong 4rum rất sôi nổi dưng đừng bỏ quên topic này nhé, đây là mặt tiền mà.
  8. namlonghutk46

    namlonghutk46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Như mọi lần em đi cùng C*** thì lượt đi bao giờ em cũng đi cuối để em đi săn hàng chụp ảnh Mới làm tạm 4 cái post lên bà con xem chơi, dưng mà em toàn chụp cảnh thôi, àh có vài cái ảnh người là cùng Anh em nào chụp ảnh tập thể đề nghị post lên đê, lần này ko có ảnh nào đủ cả đoàn, chán ghê, mà có tới 4 - 5 cái Cà nòn 400D
  9. thangav

    thangav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Ảnh NamLong chụp đẹp thật đấy. Cậu dùng 400D à ? Mọi người Up ảnh lên đê cả nhà ơi, cứ để người ta hóng mãi
  10. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Nhân đà sự kiện nóng hổi sau chuyến 3 Vì, tớ lại viết ngoại truyện nhể!
    Chuyện thứ 24. Ban Đầu Têu
    C***, trên 1 khía cạnh nào đấy, có lẽ là đoàn có tổ chức lỏng lẻo nhất trên cái box DL này . Không có ai là Trưởng đoàn, ko có người chịu trách nhiệm riêng biệt? Ấy thế mà đoàn vẫn phát triển mạnh mẽ, vẫn nhiều thành viên tham gia và những người đã tham gia thì thường đều không muốn rời bỏ đoàn, đều muốn mình là một phần của C*** và C*** là 1 phần cuộc sống của mình.
    Tuy nhiên, mỗi chuyến đi đều cần có những người phụ trách chính, đầu tiên bà con cũng gọi là Ban Tổ Chức nhưng nghe thế có vẻ ?ophình phường? quá (), chả nhẽ lại gọi là?. Ban Thịt Chóa () giống như mọi người vẫn hay dùng ở trên box DL. Thế là bác Phọt nảy ra sáng kiến gọi là Ban Đầu Têu. Cái tên nghe hay đáo để. Thế là từ ấy C*** có khái niệm Ban Đầu Têu! Nhưng cũng phải đến chuyến Cô Tô thì cái tên ấy mới xuất hiện.
    Chuyến đầu tiên, tuyền một lũ ú ớ, em Lan Ú thay mặt vài người đứng ra lập topic kêu gọi lập đoàn chinh phục Lũng Cú. Hồi ấy hoạt động hăng hái nhất có em Lan, Nhung, bác Phọt, Huệ mỡ. Đấy là theo tớ biết là thế, còn có ai nữa thì tớ chịu! Nhờ tài thao lược của anh chị em, chuyến đi thành công mỹ mãn. Ăn uống tử tế, xe pháo lịch sự, lịch trình rất chuẩn, bà con đúng là chỉ việc đóng tiền và vác cái mẹt tham gia thôi. Từ bấy đến giờ chưa có lần nào cảm ơn các đ/c, nhân vụ này thay mặt anh chị em tớ cảm ơn luôn! [r22]
    Mấy chuyến ngắn ngay sau đấy cũng đơn giản, chả có vấn đề gì, công việc vẫn chủ yếu do Lan, Nhung, Huệ đảm đương.
    Chinh phục Cô Tô, vấn đề xe pháo và tàu bè, nhân sự khá gay cấn. Chuyến đấy may nhờ có sự nhiệt tình của các thành viên trong Ban Đầu Têu và sự giúp đỡ hết lòng của Hiển NKVA, của bạn Minh (nghe đồn là vợ 2, 3 đó của ku Hiển) và đặc biệt là anh Hùng, công an huyện đảo Cô Tô nên mọi sự rồi cũng xuôi chèo mát mái. Cô Tô có thể coi là một kỳ nghỉ tuyệt vời.
    Mấy chuyến sau, đoàn càng thêm đồng lòng đồng ý nên công việc của Ban Đầu Têu cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
    Tuy nhiên, như người ta vẫn thường nói, Ban Đầu Têu đúng là việc ?olàm dâu trăm họ?, khó có thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người, nhiều khi cũng bực mình lắm.
    Còn nhớ chuyến Cô Tô, lúc cao điểm nhất quân số đăng ký tăng lên đến hơn 50 người. Một số bạn bảo tớ có lẽ nên rút bớt danh sách, chỉ khoảng dưới 25 người thôi. Tính tớ cả nể vả lại ko muốn bạn nào phải ở nhà trong khi rất máu me đi, thế là anh em chạy ngược chạy xuôi lo xe pháo, tàu bè. Cuối cùng cũng thuê được xe riêng, tàu riêng, giá cả rất hợp lý, chạy theo lịch trình do mình yêu cầu. Nói thật, lúc ấy cảm giác của bọn tớ là sung sướng và hạnh phúc lắm. Ấy thế mà, đùng 1 cái, đến hôm đi ọp chốt thì chỉ còn mười mấy người. Gọi điện toán loạn lên thì nhận được những lời từ chối rất khéo. Giận điên người! Nhưng may mà phút cuối có nhiều người tham gia đăng ký bổ sung nên phương án tàu xe ko phải thay đổi nhiều. May hơn nữa là những người tham gia phút cuối đều là những người rất vui vẻ, hòa đồng và nhiều thành viên mới (như Thủy Daisy, anh Hoàng Capthoivu?) giờ là những nhân vật chủ chốt trong việc duy trì hoạt động và tình đoàn kết của đoàn.
    Chuyến Pù Luông, khởi đầu có vẻ hoàn hảo dù rằng có phần hơi gượng gạo, cũng là dễ hiểu bởi lần đấy số thành viên tham gia lần đầu áp đảo, chỉ có khoảng hơn chục người là thành viên đã từng đi với C***. Chuyến đó có thể nói là 1 chuyến tuyệt vời, cực kỳ ấn tượng và nó chính là chuyến đánh dấu bước trưởng thành của C***, chuyển từ một hội đi du lịch bụi thành một tập thể gắn kết, bạn bè thân thiết! Tuy nhiên, không có gì hoàn hảo trong một thế giới không hoàn hảo ?" người ta vẫn thường nói vậy, Pù Luông cũng đánh dấu một sự việc đáng tiếc nhẩt từ trước đến nay của C***, đấy là sự chia tay với nhóm Thung Nai, một kết cục không hề hay ho nhưng có thể nói là tất yếu và cần thiết. Giờ thì khó có thể nói ai đúng, ai sai bởi ai cũng có lý lẽ của mình và dường như lý lẽ của ai cũng đúng cả. Tuy nhiên, với cương vị là những người chịu trách nhiệm chính về chuyến đi, bọn tớ thấy thật đau xót khi phải ra quyết định như vậy nhưng có lẽ, như tớ đã nói ở trên, điều đó là cần thiết bởi mọi người đều biết những người ở lại đã gắn bó với nhau như thế nào.
    Sự kiện mới nhất là chuyến Ba Vì vừa kết thúc, tớ ko tham gia nên ko dám có ý kiến nhiều nhưng có thể thấy bà con đã rất thật lòng khi cảm ơn sự chu đáo và tinh thần hy sinh, chịu khó của anh Hoàng to, em Hiền Cướp và cả các thành viên khác của đoàn TVE. Ban Đầu Têu chuyến vừa rồi thật đáng tuyên dương.
    Đấy là nói về những khó khăn, vất vả và cả những lúc phải đưa ra quyết định khó khăn của Ban Đầu Têu. Nhưng một tập thể mấy chục con người, mỗi người một ý, nhiều lúc Ban Đầu Têu khó tránh khỏi những lời trái chiều, góp ý chân thành cũng có nhưng góp ý gay gắt hoặc tỏ thái độ không đáng cũng có.
    Chuyến Cô Tô, một số thành viên mới tỏ thái độ rất gay gắt về chuyện tàu xe, ăn ở, chi phí? các bạn cho rằng xe không sạch, điều kiện ăn ở thiếu thốn, điện nước ko đầy đủ, mọi người không đoàn kết? dù gần như ai cũng biết BĐT đã phải vất vả thế nào, Cô Tô vẫn là một hòn đảo hoang sơ và thiếu thốn ra sao và mọi người quên rằng cuộc đi chơi có vui vẻ hay ko, tinh thần của đoàn có cởi mở hay ko thì phần nhiều dựa vào từng thành viên chứ ko phải dựa vào vài cá nhân của BĐT.
    Đi Pù Luông về, một số thành viên cho rằng quyết định tách đoàn với Thung Nai là sai lầm và ?oko thân thiện?. Biết làm sao được khi chính họ là những người muốn tách tốp trước, chính họ mới là những người ko chịu thay đổi lịch trình để đi theo những người bạn dẫn đường đã phóng lên phía trước giữa núi rừng (dù rằng lỗi có thể coi là thuộc về những người dẫn đường!).
    Ban Đầu Têu là quan trọng, là cần thiết nhưng có lẽ để Ban Đầu Têu hoạt động hiệu quả và hăng say, có lẽ mỗi thành viên cần phải có trách nhiệm và hết mình hơn trong tất cả các hoạt động của đoàn. Ở nhà mỗi người đều bận trăm công nghìn việc nhưng đã cất bước lên đường thì tất cả chúng ta đều cùng chung một ý chí, một khát khao, một niềm vui, một ước mơ, một tình thân ái nhưng chúng ta cũng cùng chung một trách nhiệm: trách nhiệm chăm lo lẫn nhau, trách nhiệm đóng sức lực và tinh thần cho tập thể, trách nhiệm sống hết mình với bạn bè.

Chia sẻ trang này