1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** tập 3 (thông tin chung trang 1 - mời đọc kỹ) Núi thiêng Yên Tử (12-13/01/2008) Đón xuân đỉnh Fa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sicilian, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    BĐT quả là vất vả nhể.
    Chuyến đi thành công hay ko thành công thì đó cũng là cả 1 sự cố gắng rất lớn của BĐT.
    Nó ko thành công chẳng qua là do lực bất tòng tâm thôi.
    Mọi người mà trách BĐT thì cứ nói với em nhé. Em treo nick người nói lên cành cây vĩnh viễn luôn cho biết mẹt.
  2. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Nào thì up tí ảnh :">
    Dập dìu trong sương C*** lầm lũi tiến lên ;))
    [​IMG]
    Lẳng lơ
    [​IMG]
    Ban mai
    [​IMG]
    Ngập nắng
    [​IMG]
    Được Black_Hands sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 11/12/2007
  3. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Các bạn vào C***Group Forum ( dưới chữ kí tớ) phần Bóng bàn, thảo luận trước chuyến đi để theo dõi phần tài chính các chuyến của C*** nhé.
  4. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
    Thông tin chung về đăng ký tham gia các chuyến đi với C***:
    Đăng ký trực tiếp tại với BĐT (Ban Đầu Têu) qua số: Lan Unohoo 0912 148 368 hoặc Thuỷ Daisy 0908 621 117.
    Khi đăng ký đề nghị bạn cung cấp các thông tin cụ thể sau (đối với thành viên mới): Tên, Giới, ĐT, YM... (càng nhiều thông tin càng tốt)
    Không đăng ký qua topic của C*** trên ttvnol.com; không đăng ký kiểu "Em đặt cục gạch", " Cho em đi với", "Em muốn đi cùng, có gì điện thoại cho em", " Em muốn tham gia, đăng ký với ai?"...
    Nhậu nhẹt tổng kết
    Nhân dịp kết thúc thắng lợi năm 2007, anh chị em trong đoàn thống nhất tổ chức một buổi liên hoan (ko thịt chó ) tổng kết năm 2007 nhiều ý nghĩa và chào đón năm mới 2008 với những chuyến đi và những người bạn mới.
    Mời toàn thể bà con, những ai đã từng ít nhất 1 lần là C***er và những bạn sắp trở thành thành viên C*** tham gia:
    - Thời gian: 12 h trưa T7 ngày 15/12/2007
    - Địa điểm: bia hơi số 2 Hoàng Diệu ()
    Đây là một dịp rất ý nghĩa để toàn bộ các thành viên có thể gặp gỡ nhau, cả những thành viên cũ và mới, vì vậy rất mong mọi người có thể sắp xếp thời gian tham gia.
    A. Đỉnh thiêng Yên Tử - tháng 01/2008
    Thời gian: từ trưa T7 ngày 12/01 đến tối CN ngày 13/01/2008
    Phương tiện: Xe máy
    Chi phí dự kiến: 100k/người (Không kể tiền xăng, xế-ôm tự chia)
    Lịch trình dự kiến:
    1.00 PM ngày 12/01/2008: Xuất phát tại Hà Nội
    5.00 PM: Đến Yên Tử
    Tối 12/01/2008: Nghỉ đêm tại Yên Tử
    5.30 AM ngày 13/01/2008: Bắt đầu leo núi
    2.30 PM: Xuống đến chân núi
    3.00 PM: Khởi hành về Hà Nội
    8.00 PM: Về đến Hà Nội
    Hạn cuối đăng ký: 31/12/2007
    Lưu ý khác:
    Đề nghị tất cả các bạn đăng ký leo Fan dịp Tết Âm Lịch cố gắng tham gia chuyến Yên Tử. Đây là cơ hội để tập luyện thể lực và tăng cường hiểu biết lẫn nhau (đặc biệt là với thành viên mới).
    Các thành viên không leo Fan: Các bạn vẫn là cái WC (quên, các bạn vẫn luôn được Welcome)
    B. Leo Fan vào Tết Âm Lịch
    1. Thời gian:
    Từ Mùng 3-mùng 8 Tết Âm Lịch Mậu Tý 2008 (từ 9-14/2/2008)
    Thời điểm đó quả là lý tưởng để leo Fan: tiết xuân mát mẻ, đất trời giao hợp, chết nhầm, giao hòa . Đây là một chuyến đi nhiều ý nghĩa, thế nên bà con nên chuẩn bị sắp xếp kế hoạch, tiền bạc, sức khỏe để đi nhé.
    2. Chi phí: 1.500.000 VND/người
    (không bao gồm tiền trang bị cá nhân như: giày leo núi, quần áo, găng tay, túi ngủ, đồ dùng phục vụ sinh hoạt cá nhân?)
    3. Thành viên - Đăng ký:
    Chuyến này nên giới hạn số lượng người tham gia trong khoảng từ 20-25 người. ưu tiên các thành viên cũ nhưng cũng rất chào đón các thành viên mới nếu các bạn muốn tham gia, điều kiện:: Đủ sức khoẻ và nhiệt tình tham gia với đoàn, có tinh thần đồng đội cao!
    Do nhiều khả năng sẽ cháy vé tàu đợt Tết Âm Lịch và để bà con chủ động lên kế hoạch thì cần đăng ký quân số leo Fan sớm. Hiện giờ danh sách đã tạm chốt với 19 thành viên đã tạm đóng 300k/người để lo vé tàu .Vé tàu mua xong sẽ được chuyển cho khổ chủ, đồng chí nào sau đó bận đột xuất ko đi đc hoặc rút lui thì tự giải quyết vé của mình bằng cách sang nhượng, bán lại, trả lại ga, để lại cho thành viên mới... đại khái là tùy bà con, đoàn ko chịu trách nhiệm.
    Hiện tại đoàn vẫn nhận đăng ký mới, tuy nhiên ưu tiên những thành viên cũ, với thành viên mới đoàn có thể tùy tình hình mà nhận hoặc ko nhận, bà con thông cảm. Trong trường hợp xấu nhất là nhận nhưng ko có thời gian mua thêm vé thì bà con (cả thành viên mới và cũ) phải tự chủ động mua vé tàu.
    Hạn đăng ký cuối cùng:12/01/2008 (chuyến đi Yên Tử)
    4. Chương trình cụ thể:
    - Lên tàu tại Ga HN: Tối Mùng 3 Tết (9/2/2008)
    - Đến Lào Cai, lên Sapa: Trưa mùng 4 Tết (10/2/2008)
    - Chiều, tối mùng 4 (10/2/2008): Vào bản, thác loạn và "qua đêm" tại bản Catcat
    - Sáng mùng 5 (11/2/2008): Bắt đầu leo Fan từ bản Catcat
    - Tối mùng 7 (13/2/2008): Xuống đến Sapa theo đường Trạm Tôn
    - Tối mùng 8 (14/2/2008): Lên tàu về Hà Nội
    5. Những đồ cần chuẩn bị:
    Tham khảo trong chủ đề về leo Fan trong 4rum của đoàn.
    6. Kế hoạch liên quan:
    Do thời gian chúng ta leo Fan sẽ vào khoảng thời gian khắc nghiệt nhất trong năm: trời rất lạnh và ẩm ướt, có thể có mưa? nên bà con cần chuẩn bị thật chu đáo về đồ dùng và sức khỏe. Chi tiết về các bài tập và những đồ dùng cần chuẩn bị đã có trong forum của đoàn.
    Mỗi người nên tự tập luyện, rèn luyện sức khoẻ ngay từ giờ để đảm bảo thể lực ở trạng thái sung mãn nhất khi leo Fan.
    Đặc biệt: Các thành viên nữ sẽ không phải mang vác đồ đạc (thuê porter ) nhưng các bạn nam sẽ phải tự mang đồ cá nhân của mình, vì vậy cần chuẩn bị thể lực kỹ lưỡng.
    7. Những vấn đề khác:
    Tất cả các thắc mắc, câu hỏi, đề nghị bà con ko post ở đây mà post trong forum của C*** hoặc điện thoại trực tiếp cho những người chịu trách nhiệm ở trên. Tuy nhiên, những câu hỏi mà thông tin đã được cung cấp sẵn sẽ không được trả lời đâu, thế nên bà con nên tìm hiểu kỹ trước khi post.
    Diễn đàn nhóm C***: www.cdcmgroup.net
    Được sicilian sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 14/12/2007
  5. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đăng kí đi vào Yên tử vào tháng 1 năm 2007 với nhá, cả Fan cũng leo luôn. hí hí.
  6. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Để cổ vũ tinh thần bà con leo Fan, tớ xin up lên đây bài viết của một trong những ngôi sao mới nổi của đoàn chúng ta, C*** Idol Hà Thế Cường .
    Xin giới thiệu đ/c Cường vừa leo Fan cách đây 1 tuần và lần tới vì tiếc 300k đã trót dại đóng nên sẽ đóng thêm 1200k nữa để tham gia vụ leo Fan. Idol đã được anh em tín nhiệm bầu vào BĐT của chuyến leo Fan.
    hì hục cả tối trả lời thông tin leo Fan cho từng người một cứ như anh Đinh Đoàn tư vấn cho bạn trẻ. thôi tốt nhất là làm hẳn rì pọt cho cái vụ leo Fanxi cbn păng này để mọi người dễ nhớ trừ Trang Vịt ( nước đổ đầu vịt)
    chắc 2 vị trưởng BĐT đã tính toán, thu xếp khá kĩ rồi, e chỉ bổ sung để sờ cbn pam:
    1) Xuất phát từ HN : chúng ta nên mua hết đồ ngọt đồ khô, đằng nào cũng quẳng lên tầu, lên tầu ta xoi mói xem còn thiếu gì thì vào chợ sapa mua tiếp, giá đúng bằng HN luôn
    Còn túi ngủ thì tự mua, chả phí đâu vì còn dùng đến già. Nên mua loại chống thấm nước từ ngoài vào trong, nhưng lại cho phép thoát nước từ trong ra ngoài. Tớ sẽ tiếp tục dọa ma nên rất có thế ai đó vãi .. nuớc
    Giầy Fan có thể mua hoặc ko, nhưng đi chả êm bằng đồ sport đâu, mua là để treo cái đôi hàng hiệu lên cổ, gặp tây lại xỏ hàng hiệu vào, nhe răng cười đòi chụp hình giao lưu.
    2) Lên tầu : Gía dầu lên giá tầu có giảm đôi chút, chỉ cao gấp mấy lần ngày xưa, rất có thể 1củ rưỡi của chúng ta lên đến sapa là hết sạch, nhưng yên tâm, thiếu đâu BĐT sẽ bù.
    Lên tầu ta tranh thủ ngủ ngủ giao lưu luôn, lấy sức lên sapa mà thác loạn, chắc nhà mình chả chơi Lào Cai làm gì, quất sapa luôn. LC - sapa = 38km
    3)sapa: sáng sớm sapa mù đặc sương , nhưng lúc lạnh nhất lại là tối, người sapa ăn nói rất nhỏ nhẹ, thân thiện. Một điểm rất thú vị là hàng hóa ở sapa rất đắt, bạn e vi vu net dc giảm giá 1nghìn ( từ 1usd -> 15k/ tiếng), sau đó tăm dc chỗ dc coi là rẻ nhất là 6k với dàn máy PenII tốc độ cao. Để khắc phục điểm này ta sẽ điều các PCT mới nổi đi thăm dò giá, ( cấm cự tuyệt).
    Nay hầu hết các camera là pin sạc hoặc vẫn dùng pin AAA nhưng chủ nhân thường dùng bộ sạc để giảm chi phí. 1 máy ảnh dùng pin thường lên đến sapa sẽ ko dùng đc do trục trặc của cả pin và máy vì lạnh. tớ tốn mấy triệu mua các loại pin ko nạp mà vẫn ko chụp dc, còn pin AAA sạc và bộ sạc thì chỉ đắt gấp 3 lần HN.
    chủ tiệm ảnh rất vui vẻ cởi mở " mua đi em pin tốt đó", e chơi luôn , máy vẫn đen ngòm, " loại pin này tiết trời sapa ko dùng dc đâu e ơi, anh bán cho cánh HN lên nhiều a biết rồi", chủ và khách cùng cười ha hả, " a cho e gửi lại", " e ơi ko cần gửi lại pin đâu, chỉ trả tiền là dc rồi", ừ thì thanh toán rồi ko quên cám ơn sự tư vấn độc đáo của a chủ quán đẹp zai - chắc là người dưới xuôi lên kiếm cơm.
    đến đây thì phụ thuộc vào BĐT, họ lôi đi đâu ta theo đấy, chắc là xuống catcat luôn.
    Tuy nhiên chúng ta sẽ phải nán lại sapa để liên hệ guide. Ngày thường thì guide đứng đầy đường, mọi tầng lớp: xe ôm, kiểm lâm, viên chức công chức.. nhưng ngày tết chưa biết thế nào. Có thể khó kiếm , có thể đắt hơn 150k đôi chút nhưng là cả làng sapa sẽ thế, 1 đôi trăm chia cho 20 người thì no prob. Có guide sẽ có porter sau 15''. Các bác kiểm lâm thề chết sẽ dẫn nhà mình đi nên có thể yên tâm dc ( một bác tốt nghiệp Kinh tế DH Thái Nguyên, trưởng trạm lại tốt nghiệp ĐH KTQD HN mới hài chứ, giờ thì leo Fan tuần 1 lần để tuần rừng - dòng đời xô đẩy )
    3) Cat cat : rồi ta sẽ ngủ bản, sẽ múa cột ,sẽ thịt gà thịt chó như Pù Luông. Nhưng đây ko phải là Pù Luông, PL là ở Thanh Hóa, người Thanh Hóa có tấm lòng ( trừ Sầm sơn). có lẽ giá cả ở catcat sẽ mang xì tin của sapa, vì ngủ ở bản này chủ yếu là tây, tây hay leo đường này mà, chị bán nước nói là ko bị tính tiền ngủ mà tính luôn vào tiền ăn ở đấy cho nó nhân đạo.
    Người Mông ở catcat rất trí tuệ, họ nói tiếng Mông, tiếng Kinh, tiếng Anh Đức Pháp. Họ bán hàng cho tây quen rồi , chỉ sợ nhầm người mình là tây , vậy ta sẽ hỏi kĩ giá từng ngọn su su, từng cọng xương cá hồi.
    Qua dc ngưỡng catcat này là ta hết lo bị chém, ... phù.. du lịch khổ thật
    4) FAN: cat cat = 1200, Fan = 3143, chúng ta leo cao gần 2km. ngày xưa chúng ta leo Ba Vì từ 400 -đến 1100 tức là được 700. Nhưng theo thể trạng của tớ cho biết là 1m ở fan gấp 5 lần 1m ở Ba Vì mặc dù đường đi cũng đẹp thôi ( tại do mây, do ma sát, do độ cao). Cộng thêm 2 đêm vật lộn với núi rừng đấy nhé.
    Chúng ta sẽ hít thở bằng mũi , còn miệng để hút thuốc lào, mây nó mà lọt vào mồm thì xuống sức rất nhanh và có thể lăn quay ra ăn vạ.
    Trạm 1 đường trạm tôn có bán ăn uống thuốc nước đàng hoàng thì chắc các trạm bên catcat cũng vậy. Nhưng nhà mình nhớ rằng là ta đang ở rất cao và giá cả cũng vậy. Nước lít rưỡi = 20k, mì tôm trứng độn rau cỏ cà chua = 5k, why?????????? nặng thì đắt, nhẹ thì rẻ.
    Đi Fan sẽ rất nhanh vì chả ai ngồi chơi lâu lâu dc, ngồi 1-2 phút là lanh cóng, lại bò tiếp thôi. Minh kều leo rất nhanh chẳng qua nó ko chịu được lạnh ( chả tài giỏi gì đâu) . Chỉ khổ cho gay là phải đợi cả đoàn nên nhiều ông đóng băng vĩnh cửu trên núi, vì vậy gay cho 20 người sẽ khó hơn 19 người, ta nên bo thêm chút gọi là.
    Trên đỉnh thì lại nắng nóng nên chơi tùy thích, nhưng chơi với mấy cục đá à, sờ vào cái cờ rồi ta về thôi.
    5) về trạm tôn: chúng ta sẽ chạy thục mạng về trạm tôn, vì nếu không chạy mà đi bộ xuống dốc sẽ rất mệt vì mất đôi chân luôn phải ghìm các thứ khác trên người.
    đến trạm 1, nếu ta muốn ăn dê thì mua dê của ông Chơ , ngay sát đó là suối nên làm thịt nhanh thôi. Trước khi thịt dê, anh em ta xem dê nó ăn lá gì trên núi là ta kiếm lá đó về phòng khi abcxyz.
    6) Trạm Tôn: về đến trạm tôn, chúng ta sẽ sung sướng rú lên như chó sói trúng đạn. Trạm Tôn - trạm kiểm lâm - tọa lạc trên đỉnh đèo Hoàng Liên Sơn. Cách sapa 12km đường nhựa, 400m đường phân chim rơi ( trạm tôn = 1940, sapa = 1500)
    vấn đề là lấy cái gì để về sapa khi mà xe pháo ko có, sóng ĐT ko có, cuốc bộ á, khứa khứa, có lý do để oánh đôi tình nhân BĐT rồi. Nhưng mà cũng có xe đò chạy qua đấy, BĐT muốn ko bị oánh thì cầm nón ra vẫy xe đi.
    Về sapa: lại 1 vòng luẩn quẩn chém - đỡ, cố mà rút nhanh về với thầy u cho nó lành
    Thông tin ngoài luồng: anh hoàng capthoivu (cặp thòi zú) mua tua của khách sạn hay cty du lịch gì đấy, chỉ tour leo fan thôi nhé, là 1 triệu mốt, mình tự xướng ntn chi phí giảm đi nhiều cbn phết.
    -------hết rồi ----------- còn nữa ... dài, dài quá.. nhưng mình type trẹo tay sẽ có nhiều kẻ đọc trẹo mắt... lãi.... lần sau ta chơi trò Ctrl-C, Ctrl-V .

    (Chú thích thêm: Đây là một trong những bài viết mà Idol của chúng ta (khục khục ) viết trong 4rum của đoàn, để biết thêm chi tiết bà con chịu khó vào 4rum nhá! Hic, nghe như câu Pết Viu)
    Cái chỗ đỏ đỏ: Nghe rất là có lý đấy!
  7. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Oái, Trưởng ban Hà Giò tự dưng ở đâu hiện về!
  8. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Thông báo bổ sung vụ offnhậu :
    Thứ 7 ngày 15/12 ( không phải CN) 12h có mẹt tại quán Bia hơi Hoàng Diệu ( số 2 thì phải, có gì sẽ check và thông báo lại)
    Chương trình ăn chơi nhảy múa đến tối mịt mìn min
  9. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Oi gioi oi, vua an com vua doc bai cua Cuong ga, hic suyt chet sac vi cuoi. Qua nay khong bon chen du don thi cung phi. Phen nay quan so dang ky leo FAN tang dot bien la nho tai cau keo cua Cuong ga nha minh day.
    To cung phai suy nghi lai. Ngheo cung phai co ma treo FAN, he he...
  10. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo lần sau oánh có dấu nhá, nhìn toét cả mắt!
    Mà hết ảnh Ba Vì roài à? 3 Vì đẹp thế mà chỉ post mấy cái ảnh "mang tính chất trêu tức", tuyền 1 bọn đểu, hic!
    Anh Hoàng nhá, từ độ đi Tam Đảo II về chả thấy post ảnh nữa, hic, chơi xấu thế, lần sau ko post nói luôn để anh em đỡ hóng.

Chia sẻ trang này