1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** tập 3 (thông tin chung trang 1 - mời đọc kỹ) Núi thiêng Yên Tử (12-13/01/2008) Đón xuân đỉnh Fa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sicilian, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Đã PM nhờ các Mod sửa hộ cái tên (cho cả bác Smile và Zorzo) mà vẫn chưa bác nào sửa được cho iem.
  2. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Ọp ẹp gì mà 3h30 thông báo. Bắt đầu 4h cho đến tối. Quả này tui lắp tên lửa sau lưng để phi 120 km về HN hả ông cựu hotboy
    Cả nhà ọp ẹp có gì thi thông báo nhá, tớ ở xa đành làm chân hóng thôi vậy.
    PS cả nhà: dạo này có web riêng rùi có khác, lười chăm sóc topic quá cơ. Phải nhớ là đây mới là nơi câu kéo nhá. Bao nhiu mem mới ngon lành cành đào (ý tớ là độ máu lửa nhá) bị nhóm khác họ lôi hết rồi kìa....
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Đang trong trại, ko thể theo mọi người trong các chuyến đi từ bây giờ cho tới khi kết thúc Everest hoặc tớ bị loại. Mọi người đi an toàn, vui và trải nghiệm được nhiều.
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Chuyến Fanxipăng chắc chắn ko thể đi theo cùng mọi người. Vì theo lịch, tớ sẽ phải có mặt ở Đà Lạt cho đợt tập huấn cuối cùng ngày mùng 6 tết. Tuy nhiên, nhưng lão Hà Giò bêu ở trên thì tớ cũng sẽ đưa cho mọi người một số những kinh nghiệm và những thứ cần thiết cho hành trình đi Fan. Để về nhà tổng hợp rồi post lên sau. Giờ này chắc đang off.
  5. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    ớ, chú Minh trốn trại về thăm cả nhà nài. Thía mà không đứa nào ở nhà tiếp đón cả.
    Nói thế thôi chứ cả nhà cũng biết chú phải dồn sức cho vụ e vơ rét nên không thể tham gia được. Cố gắng lên nhé
    Về vụ leo FAN chú xem có những gì cần chú ý như thể lực, đồ đoàn, đồ cá nhân thì góp ý cho anh em nhá. Rồi làm thế mà để anh em lên đến SAPA ko bị dân tộc nó chém cho gẫy đôi cổ là OK
    Ớ, thêm phát nữa, tớ thấy có đứa cổ họng đã to (300 cơ mà) giờ lại thêm quả dài cổ nữa thì tội nghiệp lém

  6. soldier_of_MrHo

    soldier_of_MrHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Anh Lân viết cành lúc càng hay và xúc động . Không hổ danh...vá. Tiếc là lâu em không được đi với mọi người, Lại lượng sức không đủ leo Fan. Nhưng đọc bài và xem ảnh mọi người cũng thấy thích rồi
  7. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đã xóa vì bị phê bình gay gắt vì đụng chạm đến.............vấn đề nhạy cảm. Hix hix
    Được minhledo sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 17/12/2007
  8. tef07

    tef07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Cho to dang ky 1 chan om trong chuyen di Yen Tu 12-1-2008 nhe.
  9. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hic, lúc đấy là bắt đầu tăng 2, còn tăng 1 là thác loạn ở quán rượu dân tộc rồi. Đấy, lần trước ko nt cũng kêu, giờ nt cũng kêu! Cứ nt thế, bít đâu cô giáo lại đang ở HN thì sao.
    @Bộ đội *****: Xin lỗi, hỏi khí ko phải chú là ai thế nhỉ, chắc thành viên cũ, anh ko nhận ra! Lần đầu thấy nick chú xuất hiện!
  10. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Khụ khụ.... Trưa qua vui quá nên hơi bị quá đà, thêm phần tuổi cao sức yếu, đang trong quá trình tra tấn thể lực nặng chuẩn bị cho phi vụ Fan Xi Păng, thấy người lạnh toát, có lẽ bị cảm ngất ngưởng lâm sàng, thế là cố nghiến răng mà bò về nhà, may mà có mũ bảo hiểm nên phi rầm rầm mà không sợ vỡ sọ, vì nhỡ vỡ thì chắc là lên cõi tiên tửu vẫn đc đền bù, vớt vát xứng đáng do đang xài quả Amoro mà.
    Bây giờ đang dưỡng thương, hồi phục chức năng dần, chợt cảm thấy áy náy là không kịp từ biệt hết mọi người thì phải, thứ lỗi nhé.
    Up tạm mấy tấm hình tặng lại các chiến hửu:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ( Còn nữa )

Chia sẻ trang này