1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** tập 3 (thông tin chung trang 1 - mời đọc kỹ) Núi thiêng Yên Tử (12-13/01/2008) Đón xuân đỉnh Fa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sicilian, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Các bạn chú ý:
    Chuyến này quá đông xe, nên an toàn trên đường phải đặt lên hàng đầu, mình lưu ý như sau nhé: ( cái nì là post theo chỉ đạo của BĐT đấy)
    1. Đúng 1h00 thứ 7 có mặt ở Nhà Hát Lớn
    2. Đúng 1h15 xuất phát, dù chỉ có 2 xe cũng chạy vì lần này kiên quyết không để tình trạng cao su diễn ra, và phải đi đến khoảng 4 tiếng mới tới nơi, không thể chần chừ, C*** tránh không chạy xe đêm trên đường.
    3. Các xe đến sau 1h15 tự đuổi theo, gặp nhau ở Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử.
    4. Dẫn đoàn: 2 xe, các đồng chí nghiên cứu phương án của anh Lân để dẫn nhé : Sơn Solitin - Tuyến Mooney; Cường - Chubby.
    5. Chốt đoàn: 2 xe, phải bảo đảm không xe nào rớt lại: Minhlêđô - Vịt; Lân sicilian - bạn.
    6. Các số điện thoại nóng để liên hệ trên đường:
    Lân sicilian 0904 178 088
    Nhân black 0987 8484 87
    Cường 0936 309 088
    Sơn solitin 0983 685 795
    Minhlêđô 0983 111 983
    ( đề nghị các xế này trên đường đi nếu không tiện nghe điện thì đưa máy cho ôm nhé, an toàn là bạn mà)
    7. Ăn tối và ngủ tại Trúc Lâm Thiền Viện

    8. Và đây là lịch trình ( nhắc lại):
    Đỉnh thiêng Yên Tử - tháng 01/2008
    Thời gian: từ trưa T7 ngày 12/01 đến tối CN ngày 13/01/2008
    Phương tiện: Xe máy
    Chi phí dự kiến: 100k/người (Không kể tiền xăng, xế-ôm tự chia)
    Lịch trình dự kiến:
    1.00 PM ngày 12/01/2008: Xuất phát tại Nha Hat Lon
    5.00 PM: Đến Yên Tử
    Tối 12/01/2008: Nghỉ đêm tại Yên Tử
    5.30 AM ngày 13/01/2008: Bắt đầu leo núi
    2.30 PM: Xuống đến chân núi
    3.00 PM: Khởi hành về Hà Nội
    8.00 PM: Về đến Hà Nội

    P/S: chiều nay tớ sẽ đi mua găng tay len có hạt để đeo thử, bạn nào muốn mua cứ ới một tiếng tớ mua hộ nhá, đâu đó là 7k / 1 đôi.
    Em ú ơi mua túi ngủ ở đâu, chiều mà đi alô chị đi cùng nhé.
    Được xauxauxixi sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 11/01/2008
  2. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em đã nộp tiền đi yên tử, nhưng hnay mới vào báo cáo đưọc. Ko biết chuyến này đi có cần phải chuân bị gì nhiều ko các bác ?
    Ah, bác xế nào còn đơn độc thì cho em xin cái sđt or PM cho em 1 cái, ko mai em lại đi 1 mình thì
    chúc mọi nguời 1 ngày vui vẻ
  3. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Chào đồng chí, tụi anh vừa leo về thấy đường Cát Cat kô có lán, phải ngủ lều 02 đêm, thường là chọn những nơi bằng phẳng, có nguồn nước làm điểm nghỉ. 02 điểm nghỉ của tụi anh ở chỗ âm u, ẩm thấp, đêm nằm sương rơi lộp độp như mưa ý, lạnh buốt lắm ( xác định tư tưởng là rất khó ngủ, có thể đốt lửa thức khuya và giao lưu tập thể nếu còn sức lực và chuẩn bị thêm chăn dạ thì ổn hơn đó ). Cái hay của tuyến này là nhiều đoạn rừng cổ thụ, khá treo leo, hiển trở
    Đi thực tế về thấy gì viết qua vậy, tụi em chuẩn bị chu đáo nhé. Quan trọng là vấn đề tâm lý cũng như sức khoẻ. Vì khi trải qua tuyến Cat Cat lên tới đỉnh, xuống theo đường Trạm Tôn cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái lắm
    Thân !
  4. Daisy153

    Daisy153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ơ anh cũng đi đường Cát Cát ạ, vậy mà em cứ nghĩ là anh đi Trạm Tôn. Tuần sau cho bọn em gặp anh chút nhé, bọn em có mấy điều cần hỏi
    Như vậy là phải ngủ lều rồi các bạn ạ, để mình hỏi anh Khoa xem tình hình như thế nào, sẽ phổ biến cho các bạn chuẩn bị nhé, ngủ là quan trọng lắm. Mình cũng sẽ cố yêu cầu porter lót lều dầy dầy chút, nhưng chúng ta vẫn phải chủ động chuẩn bị quần áo ấm, tấm lót và túi ngủ nhé.
  5. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    BTC cho hỏi đoàn sẽ đi đường 18 (HN-Bắc Ninh-HD-Yên Tử) hay đi đường 5 để các đồng chí bị muộn còn bít đường mà đuổi theo !?
  6. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Đây là đường chúng ta sẽ đi :
    Nhà Hát Lớn - Đường 5- Đường 1 mới - TP.Bắc Ninh -rẽ phải theo đường 18 hướng đi Sao Đỏ - tới Uông Bí bên tay trái có đường rẽ vào Yên Tử (biển to đùng) - đi vào theo biển chỉ dẫn khoảng 20km là tới.
    Vậy là túm lại sẽ đi 1 đoạn ngắn trên đường 5, một đoạn khá dài trên đường 1 mới (tới TP Bắc Ninh) và đoạn dài hơn đi trên đường 18. Toàn đường ngon cả!
  7. tronxoexoe

    tronxoexoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, hy vọng có sự ca?i tô? lớn, chứ chuyện cao su giơ? thi? đoa?n na?y lô?i lê?nh phê?nh roa?i.
    Ném đá tý cho vui, chúc mọi ngươ?i đi chơi vui ve? nhá
  8. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ừ, cao su là bệnh của ...người vịt ngan mà :D
    C*** như một con người ý, có nhiều tính đẹp, cũng có vài điểm xấu.
    lần này cố khắc phục cái tật cao su là " đẹp rạng ngời " luôn.
    Thông báo thêm tí tẹo: dù đi có một ngày rưỡi thôi, đồ đạc không nhiều nhưng bạn nào có nhã hứng thì thử mang theo ba lô, cho vài thứ đồ như leo Fan ý, mình đeo leo thử YT xem sức lực ra sao nhỉ :D
    Ai có túi ngủ cứ mang đi nhé, thừa còn hơn thiếu mà.
  9. thangav

    thangav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận quá, chả bám càng theo cả nhà được vụ nào . Chúc cả nhà đi có chuyến đi đầy niềm vui và may mắn . Nhà mình có tính làm lễ nhậu nhẹt tất niên nữa không nhỉ xấu xí ơi
  10. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Bên anh nhất quán leo từ Cat Cat như lịch trình đã đề ra mà.
    Dù cuối năm bận bịu, cứ hú anh 1 tiếng trước anh cố gắng đảo qua hóng hớt với. Số ĐT anh dùng hiện giờ có số đuôi " 666 " đấy.
    Anh nghĩ đoàn em có BTĐ nếu có sự cẩn trọng chút thì thừa khả năng chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa trước khi lên đường, cứ xác định tâm lý leo Fan cũng là một chuyến du lịch thôi, fải kô nào.
    Anh đc biết bên mình có Mr Minh cũng leo rồi này.
    Anh nhận thấy ý kiến nên đeo balo cho chuyến Yên Tử khá hợp lý. Nên chỉ khoảng 3kg cho nam và khoảng 2 kg cho nữ đã khỏi ngợp. Bạn nào cảm thấy sức khỏe chưa đảm bảo thì về tập đi bộ, chạy tức thời, tập leo độ cao để nâng cao sức bền. Khi leo Fan những lúc nghỉ ngơi thì chọn những chỗ cảnh đẹp, thoát khỏi tâm lý mệt mỏi, nghỉ tập trung, tha hồ chụp ảnh. Đoàn mình có một số thành viên có kỹ thuật chộp thì khỏi phải chê rồi. Theo dự báo thời tiết xa xa biết đâu dịp tụi em đi túm được tuyết thì may mắn quá ! Hoa chắc bắt đầu rộ lên rồi nhỉ ?!!
    Thú thực, chuyến leo Fan này anh cảm thấy để lại quá nhiều dấu ấn, quá nhiều cảm xúc không thể bộc lộ ra và quá mãn nguyện. Ngoại trừ về rồi vẫn kô bỏ đc cái tật xấu hay gãi chỗ ngứa của một số người mình thích gãi
    À, suýt vô tâm quên cảm hơn chú em Nhân rất nhiều về việc tư vấn tụi anh đi chơi một số Bản tại Sapa. Anh cùng một số chiến hửu leo Fan xong ở lại thuê xe máy vòng vèo khu vực Sapa 01 hôm. Đó là 01 sự tự thưởng hòan toàng xứng đáng mà tận hưởng.
    Thôi, có gì gặp gỡ sau nhé!
    Chúc mọi người có chuyến đi Yên Tử tốt lành, tạo đà cho vụ leo Fan thành công như mong đợi nhé.
    Anh copy lại cái list vật dụng và anh đã điều chỉnh bên nhóm đ/c Chim. Có thể một số thứ không phù hợp với đặc thù chuyến đi của tụi em, thấy gì hợp lý thì xem xét nhé:
    Bổ sung thêm: Balo loại có dây đai thít ngang vòng bụng ( gắn chặt người hơn và đỡ văng lủng liểng tạo lực quán tính, kéo cơ thể mình theo khiến suy giảm sức tức thời phần nào).
    Lưu ý: Dây đeo, quai xách nên dầy dặn và được may gắn chắc chắn với thân balo.

Chia sẻ trang này