1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** tập 4, biển Nhật Lệ - động Phong Nha, mùa hè nóng bỏng - tháng 6/2009 (chi tiết trang 38)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sicilian, 17/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Mình không ngờ tối nay lại ka ra cu lê với 3 đồng chí C***, mấy anh em nhận ra nhau vào... giây cuối cùng. Vui quá!
    Àh, mình là 1 trong 2 anh chàng chạy Vespa cung Tây Bắc và gặp nhà C*** trên tàu từ HN lên LC đêm mùng 3 tết nguyên đán vừa rồi
    Xin phép đc gửi lời chào gia đình C*** và kính chúc gia đình ngày càng vui vẻ, đoàn kết.
  2. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt cả hội, cảm ơn lời chúc của bác. Giờ nhà C*** chủ yếu bàn tán trong diễn đàn riêng nên ít vào đây, trả nhời bác hơi chậm!
    Bọn em cũng có lời mời bác nếu có dịp nào thuận tiện thì tham gia nhóm em chơi, bọn em toàn trẻ, có dịp đi với các bác để hiểu biết thêm thì lấy làm thú lắm!
    Kính bác 1 vại!
  3. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Thung Nai....nhớ rượu mơ rừng ngon vô đối
  4. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Nghe thèm nhể, quả này cũng phải cố húp rượu mơ rừng nhắm với cá nướng Thung Nai xiem ló ra nàm thao.
  5. redeagle

    redeagle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sozy bác vì bây giờ em mới đọc bài này. Thật vui vì đã được thác loạn với bác hôm đó. Hy vọng một ngày nào đó bác và chị nhà tham gia một chuyến cùng C*** bọn em nhé. Em cũng kính bác 1 ly
  6. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    cho tớ tham gia với nhé! nhà này vui qúa
    YM: Dung_pacific
  7. tronxoexoe

    tronxoexoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Lão già đang ở Tây, bày đặt hóng chuyến này làm chi
  8. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Các pác cứ như là sì pam ý Nhà em có quy định là đăng ký tham gia thì contact trực tiếp với người ghi danh rồi mà các bác lại cứ téng vào đây.
  9. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 31. Về một lão phượt già
    Câu chuyện lần này tớ xin kể về một người không phải C***er nhưng đã là dân phượt trên box Du Lịch của ttvn thì ai cũng biết tiếng, ấy là bác Dugia (Du Già). Sở dĩ kể về bác Du trong C*** ngoại truyện ấy bởi vì nhờ có bác Du mà C*** đã có 2 chuyến đi rất thành công và xếp vào hàng đáng nhớ nhất trong mười mấy chuyến đã qua của C***, ấy là Pù Luông và Pù Mát.
    Trước chuyến đi Pù Luông, thông tin về điểm đến và lịch trình tham khảo không nhiều, Trưởng ban Hà Giò là người đề xuất ý kiến đi PL và được anh chị em hưởng ứng nhiệt liệt dưng như mọi khi, đồng chí lại? chạy mất :-'' . Hà Giò đưa ra lịch trình giống hệt như chuyến đi trước của hắn và đồng bọn ( :D ) nhưng bọn tớ nghiên cứu thì thấy có vẻ không ổn lắm vì sẽ phải thuê ô tô đi và cuối cùng thì lại không vào được bản Cao Hoong, bản Kịt ?" những nơi được coi là đẹp nhất của khu Pù Luông. Vậy là bọn tớ quyết định thay đổi lịch trình về cơ bản, đi xe máy thay vì ô tô và quãng đường trekking sẽ thay đổi để có thể tiến sâu vào bản Kịt.
    Trước ngày lên đường 1 hôm, tớ mạo muội lấy số điện thoại của bác Dugia, một cao thủ có thể nói là ?odanh nổi như cồn? trên box Du Lịch. Lúc gọi điện, tớ chỉ định hỏi han thêm 1 chút về Pù Luông ai dè được bác ý phân tích và hướng dẫn cho 1 tiếng đồng hồ liền. Lịch trình vì thế mà thay đổi khá nhiều, căn bản nhất là vụ 15C, chỉ có 2 chục cây số nhưng bác ý cam đoan cả đoàn sẽ phải mất 1 buổi chiều để vượt qua và đêm đến sẽ phải (thực ra là nên) ngủ lại Kho Mường, ngoài ra chiếc ô tô đi kèm của bác Minh Già sẽ phải rẽ đường 15 chứ không đâm vào 15C được.
    Lần đấy nghe bác ý dặn dò hướng dẫn mà mình xúc động quá, mình chưa bao giờ gặp mặt bác ấy mà chắc bác ấy cũng chả biết gì về cái nick sicilian trên ttvn của mình, thế mà bác ấy chỉ bảo rất cặn kẽ và tận tình, ăn ngủ thế nào, đi đứng ra làm sao, giá cả bao nhiêu?. Vậy là tớ đổi lại lịch trình theo đúng như những gì bác Du bảo, quả đúng thật, nếu không thay đổi lịch trình mà cứ theo kế hoạch cũ thì quả đấy chắc chắn cả lũ ngủ lại giữa rừng và chiếc ô tô duy nhất sẽ bị mắc kẹt giữa đường 15C.
    Trước chuyến đi của C***, tìm thông tin về Pù Mát trên box DL khá khó khăn, tớ tìm mãi mà chỉ được 2 topic có chút thông tin giá trị là của bác Dugia và anh Nghĩa Nhanviennhatrang, vậy là lại gửi cho 2 ảnh 2 cái PM để hỏi han tình hình. Đến gần 10h đêm hôm ấy, lúc đang lượn ngoài đường, tớ nhận được cú điện thoại của bác Du. Lại nói chuyện đến gần tiếng đồng hồ, cũng như lần trước, bác ấy chỉ dẫn rất cặn kẽ, dặn dò chi tiết về nơi ăn chốn ở, đích đến, những chỗ cần khám phá?. Bác cũng dặn là vào vùng biên giới nên phải rất cẩn thận, không cho ai đi nhờ, cả đoàn phải chia thành các tốp khác nhau để tránh bị chú ý.... Đúng là tận tình không khác gì một ông anh dặn dò thằng em trẻ dại trước chuyến đi xa. Chuyến Pù Mát cũng đã thành công tốt đẹp trong đó có công lớn từ những lời dặn dò của bác Du.
    Sau này trao đổi với anh em trong đoàn cũng như bạn bè trên box, tớ được biết là với ai bác ấy cũng chỉ bảo tận tình và lo lắng như thế. Bọn tớ đều bảo nhau: ?oBác Du đúng là bậc đàn anh trong giới phượt ?" cả về chiến tích, hiểu biết lẫn nhân cách!?.
  10. PIE_DAIDE

    PIE_DAIDE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Xe Mink màu cam 9094 trông quen quá .

Chia sẻ trang này