1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** tập 4, biển Nhật Lệ - động Phong Nha, mùa hè nóng bỏng - tháng 6/2009 (chi tiết trang 38)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sicilian, 17/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
  2. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Mùa này chắc Thung Nai nước lên cao lắm rồi. Vẫn nhớ màu xanh ngắt của nước sông Đà, sạch, trong và bình lặng. Hồi đấy tớ nghỉ trên đảo Thác Bờ chứ ko nghỉ ở nhà nghỉ Cối Xay Gió. Đứng từ trên cao nhìn nước sông Đà thật đẹp, chả khác gì nước ở Cát Bà.
  3. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Chắc lại phải đi tiếp thôi em ơi
  4. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào topic này. Thấy chỉ còn anh Phỏng với anh Hen chăm post bài, tiếp khách thôi.
    Nhớ một thời chiến đấu với Sờ Mái, giờ đã xa...
  5. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Sờ mái giờ bị hạ bệ rồi nhưng cái máu post bài buôn dưa lê như ngày xưa chả còn, chả háo hức cãi nhau với Mót nữa :D Giờ là phòng khách C*** mời trà thuốc anh chị em box Du lịch ghé chơi thôi
    cuối tuần này tớ làm quả lẻ cung Pù Luông xem lúa tháng 5 nó ra nàm thao
  6. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    thì cứ hóng hơt, thế có làm ôm của tớ ko đây?
  7. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 32. Phe vé ở Cô Tô
    Tổ chức thành công cho cả đoàn đi Cô Tô hồi ấy với chúng tớ đúng là một chiến công thực sự. Cô Tô vốn vẫn chưa phải là điểm du lịch, dù đã là một huyện đảo nhưng tàu bè ra đó vẫn không có nhiều, đâu như 1 ngày được 1-2 chuyến tàu gỗ xuất phát từ thị trấn Cái Rồng của huyện Vân Đồn. Xe đò chạy xuống Cái Rồng cũng chẳng biết bói đâu ra, mà thuê xe riêng thì không muốn vì chi phí quá lớn. Lúc đấy BĐT cũng vẫn toàn người chưa có kinh nghiệm, người đăng ký trên net thì mỗi ngày một tăng thêm, có lúc đã đến hơn 5 chục người, nhiều quá, BĐT quyết định chốt danh sách đăng ký.
    Thế rồi nhờ các mối quan hệ mới có và đôi chút may mắn, bọn tớ cũng thuê được xe và tàu riêng cho cả đoàn, tàu và xe đủ cho hơn 50 người. Hồ hởi lắm, ai dè đến hôm off-line nộp tiền chính thức, các con zời chạy đâu mất hết, hôm đấy cuối cùng chỉ còn hơn 10 người đi nộp tiền. Bọn tớ tức điên lên, gọi điện quát tháo loạn lên, nhưng cuối cùng đành chấp nhận thực tế: bà con đã bỏ chạy gần hết. Đến ngày đi, sau những nỗ lực câu kéo, rủ rê tiếp theo, quân số chốt lại ở gần 30 người. Như vậy cũng là đẹp nhưng công suất của tàu và xe về thế là vẫn thừa.
    Chuyến đấy tiền đóng cũng khá nhiều (600k/người) nên bọn tớ nói vui với nhau: ?oĐến cảng Cái Rồng thì làm phe vé cạnh tranh với tàu chuyến ra Cô Tô có khi gỡ gạc được chút đỉnh! :D?. Ai dè C*** ?odanh nổi như cồn? :-)D) trước chuyến đi 2-3 ngày, có một bạn gái từ Hải Phòng gọi điện cho tớ đề nghị cho nhóm 6 người của bạn ý đi cùng ra Cô Tô, tất nhiên là đóng góp tiền tàu :-?~. Tớ mừng lắm, bụng nghĩ thầm ?oThế là chăn được gà rồi!? dưng đấy là nghĩ thế còn miệng thì vẫn nói mẽ ?oĐể tớ hỏi ý kiến chúng nó đã!? :D
    Đến Cái Rồng, đoàn 6 đồng chí công dân của Thành phố biển nhập đoàn cùng leo lên tàu ra Cô Tô, tớ tính ra bình quân rồi thu mỗi đồng chí 50k, vị chi quỹ đoàn tăng thêm được 300k. :D Giá này hình như cũng giống như giá vé tàu chuyến chạy ra Cô Tô hàng ngày. BĐT phấn khởi lắm, động viên tớ típ tục rủ rê, chăn dắt để đội này nộp nốt tiền tàu về. :D Tớ cũng ngọt nhạt tỷ tê, dụ dỗ (lý do chính là nếu đi tàu của C*** thì sẽ vào bờ vào chiều ngày CN có thêm nhiều thời gian chơi bời, còn nếu đi tàu chuyến thì sẽ phải vào từ sáng sớm hôm đó!). Dưng chả hiểu sao mà các con zời nhất định từ chối. Sau mới biết hình như là các con zời cay cú vì bị đắt, thực ra (đấy là họ nói thế) đi tàu ngoài thì chỉ 45k/người thoai! :-?~ Thế là 300k tưởng ăn chắc lại bay mất! Nhà nghèo, nghĩ lại vẫn thấy hơi tiếc.
    Nhưng ông trời không phụ người có lòng, lần ấy ra Cô Tô ngoài đoàn C*** và đoàn Hải Phòng đó còn có 1 đoàn khác gồm toàn các đ/c hướng dẫn trẻ và năng động ra để khảo sát, gồm 5 người. Trong ấy có 1 tên cao lênh khênh nhưng gầy đét và một tên đen sì, không thấp lắm và béo ú. Hóa ra đ/c cao lênh khênh ấy là Vuthanhminh, một nhân vật nức tiếng giang hồ trên box DL. Thanh Minh lại quen biết với Hiển Never Love Agains (NVLA ?" nhưng sau toàn bị gọi là NKVA: Nhật ký vàng anh :D), một mem mới nhưng đã được ace tín nhiệm bầu làm Phó Trưởng PMU Cô Tô của C***. Thế là qua môi giới NKVA (mình chả chia cho nó đồng nào :-?~), nhóm của Vuthanhminh đề nghị đi cùng tàu về và 3 trong số 5 người đó đi cùng xe ô tô về HN luôn. :D
    Vậy là lại lột thêm được mấy trăm k nữa. Có điều vì xe về HN tuy to nhưng thằng của nợ lại tháo bà nó mấy cái ghế đi, thế nên có vài anh em C*** và 1 đ/c của nhóm đi cùng phải ngồi ghế phụ ở giữa, chắc đau mông lắm. Đến giờ tớ vẫn thấy hơi?. áy náy! :D
    Nhưng cái thú vị nhất của câu chuyện là chỉ sau đó ít lâu, đến chuyến Pù Luông vào tháng 9, cô bạn Hải Phòng tên Yến kia (Người trên giang hồ thường gọi là Thảo My) và Vuthanhminh chắc do ?ohâm mộ? :-)_?T ) C*** quá nên đều đầu quân thành C***er hết. Giờ thì toàn thành nhân vật cộm cán trong đoàn rồi!
  8. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với bà con 1 tin mừng là đoàn đã chọn được logo chính thức, tác giả là em Nhimxu, tuy nhiên có lẽ sẽ cần chỉnh sửa thêm 1 chút!
    [​IMG]
  9. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Túm được thằng ở CP thì úp sọt luôn chứ tín nhiệm giè
  10. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Không tin xin đừng nói lời cay đắng

Chia sẻ trang này