1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** tập 4, biển Nhật Lệ - động Phong Nha, mùa hè nóng bỏng - tháng 6/2009 (chi tiết trang 38)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sicilian, 17/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daisylexie

    daisylexie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là nhà ta lên đường rồi, quân số là 34 do có một cơ số hảo thủ rút lui do bận việc
    Các bạn nhớ đến tập trung đúng giờ, tranh thủ ăn tối đi nhé, cơm phở mỳ bún cho chắc dạ vì chúng ta sẽ chạy một mạch đến Lam Kinh.
    Bạn nào đến muộn là phải đuổi theo đó, đoàn đông nên không đợi được đâu.
    Nào, chúng ta lại lên đường!
  2. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc. Mai e lên núi
  3. daisylexie

    daisylexie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tĩnh Gia ngày hè đầy nắng
    Xuất phát từ Hà nội lúc 7h15 phút tối, đoàn quân 16 xe của C*** thẳng tiến theo hướng Tế Tiêu Vân Đình để chạy theo đường Hồ Chí Minh. Anh chị em đã động viên nhau cố gắng chạy đến Lam Kinh, đến đó là cứ địa của galama, chuyện ăn ngủ thì không cần nghĩ 4.gif. Trời đẹp, ánh trăng dìu dịu tỏa sáng xuống suốt dọc đường, bọn tớ vừa đi vừa hớn hở nghĩ, quả thật, trời chiều lòng người, suốt tuần thì mưa tầm tã buổi tối, đúng hôm C*** hành quân thì trời trong gió mát.
    Đi qua đập tràn gần đến Quan Sơn, chú Minkờ của galama dỗi, không chịu tắm nước nên lại dở chứng hục hặc ho, cả đoàn chạy đến chợ Bến đổ xăng và chờ galama với Lợi tẹt dỗ dành chú xe xong chạy đến sau. Gọi hò khản cổ mà không có ai ra đổ xăng, trời lại bắt đầu tí tách mưa, cả đoàn lục tục mặc áo mưa vào hành quân tiếp.
    Mới chạy được khoảng 10 phút thì xe nhà tớ dẫn đoàn bắt đầu chạm vào đoạn đường không mưa. Sung sướng quá anh sicilian vê ga vọt lên, các xe khác lần lượt bám sát theo sau, bỗng ầm một tiếng, tớ lăn quay ra đất, tay chân đau rát, chả hiểu chuyện gì chỉ thấy một chú xe máy xoay xoay lao về phía mình, tớ cố lết vào sát lề, sợ chú xe theo quán tính ngã lên người mình thì toi. Đám đông xúm lại, dân địa phương ở đâu đổ ra đông quá. Hóa ra trước đó 10 phút cũng có một xe ngã ở đúng chỗ đó, vừa đưa đi cấp cứu xong. Tớ quay ra, nhìn thấy thanh nte nằm lịm, mặt đầy máu, sợ quá. May sao gặp đúng chú của Thái Thanh, khẩn cấp đưa thanh nte vào viện, hóa ra bị ngã đập mặt xuống đường, rách môi phải khâu 3 mũi, nhà tớ thì chỉ bị xây xước chân tay thôi. Vào viện được khoảng hơn 10 phút lại có 2 người dân được đưa vào, ca này nặng lắm, phải gấp rút thuê ô tô lên tuyến trên, Ôi sợ quá!
    Đoàn quyết định dừng, để thanh nte nằm nghỉ còn theo dõi thêm, cả đoàn kéo vào một nhà nghỉ trên đường Ba Hàng Đồi. Bọn tớ đợi đến khoảng hơn 10h thì đưa Thanh về nhà nghỉ, sáng hôm sau, Thanh ngược lại Hà nội để xem lại vết khâu. Ôm của Thanh hôm đó cũng là bác sĩ nên bọn tớ yên tâm hơn, bịn rịn chia tay chia chân S , bọn tớ lên đường chạy đến Tĩnh Gia.
    Suốt dọc đường Hồ Chí Minh không ngớt tiếng trầm trồ của các bạn lần đầu tiên đi qua cung đường đó, nhớ lại tháng 9 năm ngoái, mình đi Pù Luông cũng y như vậy, một cảm giác thanh bình yên ả, dù thỉnh thoảng có giật mình thót cái khi có một chú cẩu thủng thẳng chạy qua đường, lại phải nhắc nhở nhau cảnh giác cao độ không chết vì một con chó thì danh dự phai tàn
    Đến Nông Cống thì Lan Unohoo lại bị em LA 250 thơm vào chân, thấy đồn là mùi thịt nướng thơm ngào ngạt làm cả đoàn chịu không nổi đành kiếm quán cầy tơ để nhậu ngay. Ăn uống no say, chén hết 2 nải chuối và một con ăng ẳng ( thấy Tâm Ops bảo là lúc vào đặt còn thấy nó kêu ăng ẳng, lúc sau đã thấy nằm trên đĩa rồi, ặc, kinh qué) bọn tớ cứ lừ đừ mà chạy vào Tĩnh Gia. Vào đến Tĩnh Gia, cả hội nằm ngồi ngả ngốn chém gió đợi bớt nắng rồi đi tắm. Biển Tĩnh Gia đẹp hơn Sầm Sơn, nhưng tớ cứ nhớ da diết bãi biển ở Cô Tô, đó mới thật là ?o trời xanh, mây trắng, nắng vàng?. Hôm nay ngồi buôn với em giúp việc người Tĩnh Gia, em ý kêu trời kêu đất là sao chị vào Hải Hòa, sau không đi thêm 20km nữa vào Hải Yến, ở đó vắng lắm, biển sạch lắm, lại không có người, chỉ có cây cối bao quanh, chị mua đồ vào ăn rồi trải áo mưa mà ngủ, ôi, tiếc quá, lần sau đi Hải Yến vậy 4.gif.
    Tớ nhìn biển thèm lắm, chắc Lan ú cũng vậy nên biển Hải Hòa hôm đó có 2 chiến sĩ băng chân nhảy xuống tắm. Nước biển mặn thật mặn, mắt mũi tớ cay sè. Từng đợt sóng bạc đầu đánh dồn dập, chơi được một lúc là mệt đứt hơi, tớ mò lên ngồi nghỉ rồi đi tắm ngọt đầu tiên, một lúc sau chị em lục đục lên hết.
    Bữa tối ăn dí da đèo. Híc híc, mình chơi sang gọi toàn đặc sản, cá gì gì ý ( quên tên rồi), mực xào ( vì nghe nói mực ở Hải Hòa ngon lắm)?.vậy mà ăn như đấm vào mồm, vừa ăn vừa mong đợi đến bữa BBQ buổi đêm.
    Ăn xong, nhà tớ với một vài anh chị em ra bờ biển ngồi ngắm Singapore :, một vài người chơi sang hơn, ngắm tận sang Mỹ : . Tối hôm đó, tớ trải qua vô cùng nhiều cảm xúc, đầu tiên là lãng mạn khi hai người nắm tay nhau đi trên bờ cát mịn, nghe sóng biển rì rào, rồi ngồi sát mép thủy triều lên, ngắm ánh trăng và nhìn sóng bạc đầu, thấy xa xa em Chubby đứng một mình nhìn xuống biển, đằng sau một nhóm khác đang ngồi uống cà phê dưới chân chòi nấm, thanh bình không tả nối. Vừa yên ả thế, một lúc sau nhận được hung tin, mình suýt là nạn nhân của một vụ lừa đảo mà đau thắt lòng, bị mắng vì tội cả tin mà vẫn không tin vào tai mình. Nén giận lại, tớ gọi mấy chị em đi chuẩn bị BBQ. Bữa tối tuyệt vời, tớ ăn tận 2 con ghẹ 4.gif ( mình thông báo là thừa 2 con mà không ai mặt dầy, cuối cùng mình vẫn phải xơi thêm 1 chú be bé nữa, ngon thía chứ lị 4.gif ), sò nướng, ngao nướng ( hấp thì ngon hơn), bề bề, xúc xích Đức nướng và thịt nướng thơm lừng bãi biển. Cộng thêm 2 két kia Hà nội, các xế ngồi chém gió đến tận 1h mới đi ngủ.
    Sáng hôm sau 5h tớ đã dậy, đi ăn sáng cứ bực mình sao họ phục vụ gì mà muộn thế, ăn xong chán chê về ngồi chán rồi mới 7h, hóa ra mình dậy sớm quá.
    Sáng hôm đó chú Minkờ màu vàng chợt lóe sáng, trở thành hotboy, nhoáy cái có người chạy vèo vèo ngoài bờ biển, để galama ở trong này nước mắt lưng tròng, cứ nghĩ đến số xăng xe rơi theo vệt bánh xe mà lòng đau như cắt. Tuy vậy đại gia Thanh Hóa về bản không thể cù rù quá bạn bè nó cười cho, đại gia gọi một chú ghẹ với 2 chai bia, ngồi vắt chân lên gặm làm anh Dũng pacific với anh Lân sicilian cứ nuốt nước bọt ừng ực.
    Đến trưa, cả đoàn chạy ra thị xã ăn cơm. Cơm no, uống nước chè xong, lại hành quân về Hà nội. Cái xe phản chủ của Tâm Ops lại ượn ẹo, thủng đến 2 lần. Cả đoàn vừa đi vừa dừng lại chém gió chặt cây.
    Chạy qua Cẩm Thủy thì trời tối. Anh Dũng pacific phổ biến một số kinh nghiệm đi đêm xong là chạy đi chạy lại như con thoi để quan sát cả đoàn, nếu có sự cố thì kịp thời sửa chữa. Một đoàn xe đèn sáng rực, chạy nối đuôi nhau trên đường, không xe nào vượt xe nào, cảnh đó thật là ấn tượng, công lớn thuộc về 2 dẫn prồ , 2 chốt prồ và một cơ động cũng prồ.
    Kết thúc chuyến đi bằng một bữa Vịt ngon ơi là ngon, đắt ơi là đắt ở Vân Đình. Tớ về đến nhà là gần 11h, đi hơn về kém, chuẩn 4.gif.
    Chuyến đi này để lại nhiều kỉ niệm, cả vui cả buồn, đối với người đã đi với đoàn nhiều như tớ cũng không khỏi bồi hồi. Có thể nói các bạn mới chuyến này hiền ơi là hiền, bị ném đá mà chỉ cười trừ thôi. Đúng là giống mình ngày xưa
    Đ
    Được daisylexie sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 21/07/2008
  4. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Cụ nó, 4rum đoàn bị lock, làm hơn trăm con người của C*** vật vã đợi đến thứ 2 (giờ hành chính ).
    Thông báo phát để đỡ bị coi là spam!
    Hiện tại đã có kế hoạch Hà Giang đợt 2/9 rồi nhé, lần này số lượng giới hạn, ko tuyển người mới, chỉ từ 10-12 xe là cùng thôi. Chi tiết bà con đợi 4rum của đoàn hoạt động trở lại! (có thể là ngày mai, có thể là ngày kia mà cũng có thể là lâu hơn! )
  5. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Chán thế, mất ngủ cả đêm, mà mò vào 4rum đọc vì cả tháng rồi chưa vào thì thấy 4rum tịt ngóm, lại phải lên đây đọc lại cái bài Tĩnh gia của chị Thuỷ mờ cứ gọi là tiếc hùi hụi..
    Mà đúng là 4rum cũng thi thoảng phải dở chứng thì cái topic nhà mình trên ttvn mới được lôi lên chớ, dẫu sao thì cũng là nguồn gốc mà :) em mất ngủ xì pam tý, hy vọng không bị mod nào sờ đến
    Tự dưng, lên đây, đọc xem cách mọi người bàn bạc, họp hành, off ẹp thấy nhớ nhớ hồi chùa Hương, Pù Luông.. xét cho cùng, có 4rum cũng hay, dưng mà đôi lúc lại cữ loãng loãng thế nào ấy, chẳng may bận 1 thời gian là vào 4rum khỏi hiểu chuyện gì luôn, mới cả cũng lâu lắm rồi chẳng đc đi phượt, kể từ hồi Pù Mát đến giờ, thèm đến 2/9 nhanh nhanh, và thèm có tiền nhanh nhanh để đi cho nó nhẹ nhàng
  6. daisylexie

    daisylexie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    CUNG ĐƯỜNG NHÂN ÁI
    Giới thiệu về diễn đàn CUNG ĐƯỜNG NHÂN ÁI
    ( bài viết của Lucky Prince - CDCM)
    Non xanh Việt Nam chúng ta thật tươi đẹp, các danh lam thắng cảnh tọa lạc khắp mọi miền đất nước. Nhưng dân tộc Việt Nam còn nghèo, người dân còn nhiều những cảnh đời bất hạnh. Là con dân Việt Nam bạn đã làm đc gì?
    CUNG ĐƯỜNG NHÂN ÁI là một nhóm bạn hoạt động online yêu thích du lịch bụi, mong ước của nhóm là những nẻo đường chúng tôi đặt chân tới, CUNG ĐƯỜNG NHÂN ÁI lại được nối dài thêm. Bạn là người Việt Nam? Phải rồi, hãy để CUNG ĐƯỜNG NHÂN ÁI xuất phát từ trái tim bạn!
    Mục đích hoạt động:
    CUNG ĐƯỜNG NHÂN ÁI là một quỹ từ thiện của C***group tập hợp C***er và tất cả tổ chức hảo tâm, các bạn trong & ngoài diễn đàn Cdcmgroup.net trên tinh thần tự nguyện & hợp tác đóng góp.
    Các hoạt động trên cơ sở mục đích từ thiện, tình nguyện tuân theo luật pháp Việt Nam, cùng các quy định của C***group, không liên quan đến chính trị, tôn giáo và các vấn đề nhạy cảm xã hội.
    Đối tượng giúp đỡ:
    Tổ chức giúp đỡ đối tượng chính là các trẻ em lang thang, khuyết tật, mồ côi... Bên cạnh đó, tổ chức cũng có một số hoạt động giúp đỡ các đối tượng cần quan tâm khác như các nạn nhân nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật hoặc các nạn nhân bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt.
    Phương thức hoạt động:
    - Trong mỗi một chuyến phượt của C***group sẽ có một hoạt động tình nghĩa tới thăm các đối tượng giúp đỡ trên cung đường đi qua để mọi người đều có thể cùng tham gia
    - Tổ chức một vài hoạt động riêng vào các ngày lễ, cuối tuần hướng tới các đối tượng giúp đỡ
    - Tất cả các hoạt động & trao đổi đóng góp được thảo luận trên diễn đàn CUNG ĐƯỜNG NHÂN ÁI thuộc forum www.cdcmgroup.net
    Vấn đề tài chính:
    - Trước mỗi chuyến phượt của C*** tất cả các thành viên tham gia sẽ có 2 mức đóng góp lựa chọn (15% hoặc 20% số tiền tham gia phượt) để gây quỹ ?oCUNG ĐƯỜNG NHÂN ÁI?
    - Tiếp nhận đóng góp bằng tiền & vật dụng thiết thực bất cứ khi nào của bất cứ tổ chức, cá nhân nào
    Cơ cấu tổ chức:
    Forum của CUNG ĐƯỜNG NHÂN ÁI: www.cdcmgroup.net
    Root admin: Lân Sicilian, Nhân Black Hands
    Phụ trách tài chính & nhân sự:
    Name: Thủy Daisy Tel: 0908621117 YM: luu_ly_xinh_hn
    Phụ trách tiếp nhận đóng góp:
    Name: Thủy Daisy Tel: 0908621117 YM: luu_ly_xinh_hn
    Phụ trách chương trình:
    Name: Thắng Lucky Prince Tel: 0988683700 YM: hoangtumayman147
    Liên hệ đóng góp:
    Phụ trách tiếp nhận đóng góp:
    Name: Thủy Daisy Tel: 0908621117 YM: luu_ly_xinh_hn
    Mọi sự ủng hộ về ý tưởng, tinh thần xin vui lòng tham gia diễn đàn www.cdcmgroup.net
    Mọi sự đóng góp ủng hộ bằng tiền mặt đến quỹ của CUNG ĐƯỜNG NHÂN ÁI xin vui lòng chuyển đến:
    Số tài khoản: 025704060047554
    Chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc Thắng
    Ngân hàng Quốc tế VIBank
    Số tài khoản: 0491001587614
    Chủ tài khoản: Phi Thị Bích Thủy
    Ngân hàng Vietcombank
    Hoạt động đầu tiên của CUNG ĐƯỜNG NHÂN ÁI có tên gọi CUNG ĐƯỜNG HÀ NỘI_BA VÌ. Mục đích là tới thăm & tặng quà các em nhỏ nhiễm HIV của Trung tâm Bảo trợ Xã hội 2 (Yên Bài, Ba Vì, Hà Tây) ngày 3/8/2008 sắp tới
    Mọi đóng góp tinh thần & vật chất đã được phát động tại box CUNG ĐƯỜNG NHÂN ÁI thuộc diễn đàn www.cdcmgroup.net
    Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm!
    Hoạt động thứ nhất
    CUNG ĐƯỜNG HÀ NỘI_BA VÌ
    "Chúng tôi tới nghĩa trang Việt Mông (Ba Vì, Hà Tây), nhìn từng dãy những nấm mồ trắng tinh, ẩn chứa những câu chuyện buồn thảm của phận người. Những đứa trẻ nằm dưới mồ đã đặt chân đến cuộc đời này, quằn quại đớn đau với căn bệnh HIV/AIDS rồi lại ra đi.
    Nếu như Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 (Yên Bài, Ba Vì, Hà Tây) là điểm cuối cùng chất chứa những nỗi đau khổ của trẻ HIV thì nghĩa trang Việt Mông là nơi chôn cất những nỗi đau ấy. Kể từ năm 2002, khi mà trẻ nhiễm HIV bị bỏ rơi ở trung tâm tăng dần lên, thì số trẻ qua đời do căn bệnh thế kỷ ấy cũng nhiều hơn. Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 đã xin xã Yên Bài một khoảnh đất riêng ở góc phía tây nam của khu nghĩa trang Việt Mông làm nơi chôn cất những đứa trẻ xấu số?"
    Thời gian tổ chức:
    - 6h30 Chủ nhật ngày 3/8/2008 (tập trung tại cổng trường ĐH Thủy Lợi)
    Cách thức đóng góp: dựa trên sự đóng góp tự nguyện của các member
    - Quần áo(quần, áo, mũ, giày,dép?), đồ chơi(xếp hình, rôbốt, bóng nhựa, diều?), vật dụng hàng ngày(bình sữa, bình nước?) của trẻ em
    - Bánh kẹo, đồ ăn nước uống (coca, pepsi, trà chanh?)
    - Mức đóng góp 50K/người vào quỹ CUNG ĐƯỜNG NHÂN ÁI để mua quần áo mới, các vật dụng sinh hoạt cần thiết cho các em
    Thời hạn đóng góp:
    - Trước ngày thứ 5 31/7/2008 (những đóng góp sau ngày này sẽ được chuyển sang hoạt động tình nghĩa kế tiếp)
    Được daisylexie sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 28/07/2008
    Được daisylexie sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 28/07/2008
  7. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Để có mực ngon bạn hãy mua của dân họ vừa kéo lưới lên ở bãi biển. Cái đó chỉ cần rửa qua rồi luộc. Cực ngon. Chứ thứ bạn ăn là mực đã chết rồi.
  8. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bà con cô bác nhà C***,em theo dõi đủ 34 trang của nhà C*** mà mờ hết cả mắt mà hứng nổi hết lên đầu,hix.Chả là hai ngày nay phát hiện ra một góc lượt phượt hội của các bác là em thèm muốn gia nhập vô cùng.Cho em hỏi quy chế là thành viên thế nào nhỉ?
    Xế chiến,ôm gai nhà em muốn càng đi càng máu với mọi người nè.
    Bác chủ nhà trả lời em nhé!Thật sự muốn là thành viên của nhóm mình.Cảm ơn bác
  9. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, xin chào bạn! Xin lỗi vì trả nhời chậm, căn bản là giờ C*** ít lượn vào box DL :D.
    Mời bạn tham gia diễn đàn riêng của C***, trong đó có thông tin khá đầy đủ về các hoạt động đã, đang và sẽ diễn ra trong thời gian tới của C***.
    Địa chỉ diễn đàn thì xem trong chữ ký của tớ, để biết chi tiết về "quy chế thành viên" thì bạn có thể trực tiếp vào luôn topic sau http://cdcmgroup.net/diendan/index.php?showtopic=137
    Chào mừng bạn tham gia C***!
  10. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HÀ GIANG 2/9/2008
    Đợt nghỉ 2/9/2008, C*** tổ chức 1 chuyến hành quân bằng xe máy về lại Hà Giang, nơi những chuyến đi của C*** bắt đầu!
    Chi tiết xin mời bà con tham khảo tại diễn đàn C*** tại topic sau http://cdcmgroup.net/diendan/index.php?s=&showtopic=344&view=findpost&p=11463
    Đề nghị bà con không đăng ký hay post bài vu vơ kiểu "đặt gạch" ở đây!
    Mọi thắc mắc khác xin mời bà con đóng góp tại diễn đàn C***.
    Được sicilian sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 31/07/2008

Chia sẻ trang này