1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** tập 4, biển Nhật Lệ - động Phong Nha, mùa hè nóng bỏng - tháng 6/2009 (chi tiết trang 38)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sicilian, 17/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO
    Thời gian thu tiền cho chuyến Hà Giang bắt đầu từ ngày 05/08/2008. Thu trước 250 k/người, số tiền còn lại thu ngay trước khi xuất phát.
    Đóng tiền trực tiếp cho Thủy Daisy 0908621117 hoặc chuyển khoản theo tài khoản Vietcombank:
    0491001587614 tên chủ tài khoản PHI THI BICH THUY
    Gửi xong nhớ nhắn tin thông báo, nói rõ 4 số cuối tài khoản của mình cho Thủy biết nhé!
    Chuyến này chỉ tuyển thành viên cũ nên ưu tiên những người đóng tiền trước nhé, ngay khi đủ số người dự kiến sẽ chốt. Các đ/c chậm chân thì thông cảm nhé!
    Hiện tại diễn đàn của nhóm đang bị 1 thằng (hay con) thần kinh nào đấy hack nên ko thể vào đc. BĐT đang cố gắng khắc phục trong thời gian sớm nhất.
    Vì diễn đàn bị hack nên để các đ/c theo dõi đc các hđ của đoàn, tớ thông báo qua 1 số hđ đang tiến hành:
    - Chuẩn bị cho chuyến HGiang đợt 2/9: 4 ngày, chỉ thành viên cũ.
    - Tiến hành các hoạt động từ thiện của C*** với mục tiêu là hỗ trợ, chia sẻ với những số phận khó khăn. Hoạt động hiện tại là tổ chức quyên góp tiền, quần áo, sách vở, đồ chơi... cho các cháu bé tại Trung tâm bảo trợ xã hội Ba Vì, Hà Tây (lộn, giờ thành HN roài ); dự kiến cuối tuần sau đoàn sẽ lên thăm các cháu. Mời ace hảo tâm tham gia.
  2. daisylexie

    daisylexie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO CẢ NHÀ ƠI
    1. OFFLINE THU NHẬN QUÀ ỦNG HỘ TRẺ EM BỊ NHIẾM HIV Ở TRUNG TÂM BTXH 2 BA VÌ
    * Thời gian: 8h30 - 10h00 tối thứ 5 tại trà đá vỉa hè Lý Thái Tổ ( số 61) nếu trời không mưa, nếu trời mưa chuyển về Cafe 55 Triệu Việt Vương.
    * Person in charge: + Nhận đồ ủng hộ: Lucky Prince, Vịt Ngốc, Xu xu, Sóc và Daisy
    + Bạn nào không đến được, có thể alo cho Thắng LP 0988683700 hoặc Thuỷ Daisy 0908621117 bọn tớ sẽ đến tận nơi để nhận.
    * Mọi sự ủng hộ sau ngày thứ 6 sẽ được chuyển cho các chuyến tiếp theo.
    2. TẬP TRUNG ĐI ỦNG HỘ
    * Thời gian: 1h chiều thứ 7, ngày 9/8/2008, tập trung tại cổng siêu thị Big C, đường Trần Duy Hưng. Các bạn cứ đi xe lên đó, xong mình sẽ gửi lại xe trong siêu thị nếu thừa xe.
    * Mình sẽ đi đến khoảng hơn 6h về đến HN
    * Bạn nào đi liên hệ với tớ nhé.
    Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chương trình.
  3. daisylexie

    daisylexie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Do tình hình mưa bão nên chắc tối nay sẽ off ở cafe 55 Triệu Việt Vương
    Các bạn có lòng hảo tấm ủng hộ cho trẻ em bị nhiễm HIV xin mời đến nhé.
    Đây cũng là buổi họp chính thức đầu tiên để khởi động cho hoạt động " Cung Đường Nhân Ái" của C***, rất mong các bạn có mặt và đóng góp ý kiến.
    Chi tiết mời các bạn xem ở đây
    http://cdcmgroup.net/4rum/index.php?showtopic=343&pid=12202&st=80&#entry12202
  4. daisylexie

    daisylexie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh của C*** đi thăm các cháu bị nhiễm HIV ở Trung Tâm II - Ba Vì Hà Tây
    Trước cửa trung tâm
    [​IMG]
    Trẻ thơ
    [​IMG]
    Các cháu hát chào mừng các cô chú đến thăm
    [​IMG]
    Ánh mắt trẻ thơ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bé Phương Anh 8 tuổi
    [​IMG]
    Và cảm xúc của chúng tôi
    ( Bài của Lucky Prince, ảnh của các thành viên C***)
    CUNG ĐƯỜNG NHÂN ÁI VỚI TRUNG TÂM BẢO TRỢ TRẺ EM HIV BA VÌ ?" HÀ TÂY
    Những ánh mắt trẻ nhỏ mới thật hồn nhiên làm sao, các em cười đùa vô tư trong sáng, nhưng trong những nụ cười bé thơ như vậy chất chứa một nỗi niềm khó tả! Mẹ các em ở đâu, cha các con là ai?? Có những bé sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện, một vài đứa khác bị bỏ tại cổng Trung tâm, mỗi đứa một xuất xứ, một hoàn cảnh?nhưng chúng đều có một điểm chung là mầm mống virus HIV, căn bệnh suy giảm hệ miễn dịch đang giết dần, giết mòn cơ thể bé bỏng các con. Có những bé yếu ớt đã chuyển sang giai đoạn AIDS nhìn mà thật đáng thương!
    Trung tâm bảo trợ trẻ em HIV xã Yên Bài- Ba Vì nằm trong Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số II, tọa lạc ngay dưới chân núi Ba Vì hùng vĩ nơi có rất nhiều danh lam thắng cảnh như Khoang Sanh, Thác Đa, Thiên Sơn, Ao Vua, vườn Quốc gia Ba Vì, Suối Ngọc Vua Bà? một vùng đất địa linh, nuôi nấm bảo trợ cho bao số phận nghiệp ngã. Trung tâm hiện nuôi dạy 54 con, và lưu giữ hàng chục bài vị của những con đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây.
    Tôi vui đùa, chụp ảnh với chúng thật thú vị, mới lạ sau quen, chúng xúm xít quanh tôi xin chụp hình, đòi xem ảnh rồi cười ngoác miệng thích thú. Những phút giây đó sao mà vui vậy! Chúng đông kín căn phòng nhỏ vừa là nơi ngủ nghỉ vui đùa, chúng vây kín lấy tôi, dồn hẳn tôi vào một góc giường thành ra chụp ảnh nào cũng toàn?những cái đầu tươi cười chúng nó, mà chẳng thể lấy toàn cảnh toàn thân! ?oChú chụp ảnh cho con?? ?oChú cho con xem ảnh cái nào? ?o Có đứa nghịch ngợm còn kéo lấy máy ảnh của tôi ấn loạn xạ, thấy chúng thích tôi còn hướng dẫn chụp, những bức hình thật hồn nhiên, đầy cảm xúc!
    Cả Trung tâm có 22 mẹ thay phiên chăm lo đời sống cho các cháu, nhưng ít ai ngờ còn hàng chục mẹ khác thay nhau đón các cháu đi chơi, ra ngoài dạo mát, đó là những hộ dân tình nghĩa cạnh Trung tâm. Những người mẹ, người cha thật cao cả khác hẳn một số khác vô trách nhiệm, vứt bỏ các con ngay sau tiếng khóc chào đời!
    Chúng tôi được một chị bí thư dẫn vào khu nhà thăm các cháu, bao nhiêu quần áo cũ có, mới có chật kín một góc phòng. Chúng tôi chuyền tay nhau những gói bim bim để chia cho các cháu, chúng mau tay nhận lấy và cười vui. Phòng bên cạnh một nhóm đứa đã nhanh chóng ngồi quây tròn hát và vỗ tay đón chào chúng tôi. Mỗi bé cầm một gói bim bim vừa ăn vừa hát, tuy sắp tới giờ ăn tối, những bữa cơm nhiều như bữa thuốc hàng ngày, hàng tháng, hàng năm! Có những bé yếu ớt trống chọi căn bệnh hiểm nghèo chẳng đầy một năm, có những con khỏe mạnh kiên cường hơn mười bốn năm sống chung mầm bệnh HIV. Quá đáng thương ôi những mảnh đời bất hạnh sinh ra đã gắn với số mệnh HIV!
    Chơi đùa với lũ trẻ chừng gần tiếng đồng hồ thì có một nhóm bạn khác lên thăm và có kế hoạch đưa các cháu đi dã ngoại, kịp ngoái nhìn những bức hình nghi ngút khói hương, đã tới lúc chúng tôi ra về, nhưng thật đáng tiếc thời gian hạn hẹp chúng tôi không thể ghé thăm khu mộ phần phía trên Trung tâm, nơi các con xấu số đã nằm lại, những nấm mồ xanh cỏ, một vài ngôi khắc cùng một con số năm sinh năm mất. Nhưng Cung đường nhân ái sẽ sớm có dịp tới thăm lại các cháu, các con bởi các con ngay sát cạnh chúng ta nơi thủ đô Hà Nội mến yêu. Xin tạm biệt và hẹn ngày gặp lại các con yêu quý!
    Được daisylexie sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 11/08/2008
  5. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO
    Hiện nay chương trình CUNG ĐƯỜNG NHÂN ÁI của C*** đang tiến hành các hoạt động quyên góp cứu trợ đồng bào miền núi bão lụt. Rất mong đc sự đóng góp tiền của và tham gia tích cực của ace.
    1. Cung đường nhân ái: Hà Nội - Vĩnh Phúc - Tuyên Quang - Hà Giang
    http://cdcmgroup.net/4rum/index.php?showtopic=377
    2. Hưởng ứng chiến dịch cứu trợ đồng bào bão lũ của box DL
    http://cdcmgroup.net/4rum/index.php?showtopic=383
  6. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    ?oCung đường nhân ái? với trung tâm bảo trợ trẻ em HIV Ba Vì - Hà Tây



    (Dân trí) - Những ánh mắt trẻ nhỏ mới thật hồn nhiên làm sao, các em cười đùa vô tư trong sáng, nhưng trong những nụ cười bé thơ lại chất chứa một nỗi niềm khó tả! Mẹ các em ở đâu? Cha các con là ai?
    Có những bé sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện, một vài bé khác bị bỏ ngay tại cổng Trung tâm, mỗi đứa một xuất xứ, một hoàn cảnh? nhưng chúng đều có một điểm chung là mang mầm mống virus HIV, căn bệnh suy giảm hệ miễn dịch đang giết dần, giết mòn cơ thể bé bỏng các con. Có những bé yếu ớt đã chuyển sang giai đoạn AIDS nhìn mà thật đáng thương!

    Trung tâm bảo trợ trẻ em HIV xã Yên Bài - Ba Vì nằm trong Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số II, tọa lạc ngay dưới chân núi Ba Vì. Trung tâm hiện nuôi dạy 54 em bé, và lưu giữ hàng chục bài vị của những bé đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây.

    Chúng tôi, một nhóm bạn của diễn đàn ?oCung đường Nhân ái? được một chị bí thư dẫn vào khu nhà thăm hỏi các cháu, bao nhiêu quần áo cũ có, mới có chật kín một góc phòng. Chúng tôi chuyền tay nhau những gói bim bim để chia cho các cháu, nào bé Phương, bé Liên, bé Phương Anh? chúng mau tay nhận lấy và cười vui. Phòng bên cạnh một nhóm bé đã nhanh chóng ngồi quây tròn hát và vỗ tay đón chào chúng tôi. Mỗi bé cầm một gói bim bim vừa ăn vừa hát, tuy sắp tới giờ ăn tối, những bữa cơm nhiều như bữa thuốc hàng ngày, hàng tháng, hàng năm! Có những bé yếu ớt chống chọi căn bệnh hiểm nghèo chẳng đầy một năm, có những bé khỏe mạnh kiên cường hơn, mười bốn năm sống chung mầm bệnh HIV.

    Tôi vui đùa, chụp ảnh với chúng. Thật thú vị, mới lạ sau quen, chúng xúm xít quanh tôi xin chụp hình, đòi xem ảnh rồi cười ngoác miệng thích thú. Những phút giây đó sao mà vui vậy! Chúng đông kín căn phòng nhỏ vừa là nơi ngủ nghỉ vui đùa, chúng vây kín lấy tôi, dồn hẳn tôi vào một góc giường. ?oChú chụp ảnh cho con??, ?oChú cho con xem ảnh cái nào??... Có đứa nghịch ngợm còn kéo lấy máy ảnh của tôi ấn loạn xạ, thấy chúng thích tôi hướng dẫn chụp, những bức hình thật hồn nhiên, đầy cảm xúc!

    Cả Trung tâm có 22 mẹ thay phiên chăm lo đời sống cho các con, nhưng ít ai biết còn hàng chục mẹ khác thay nhau đón các cháu đi chơi, ra ngoài dạo mát, đó là những hộ dân tình nghĩa cạnh Trung tâm. Những người mẹ, người cha thật cao cả khác hẳn một số khác vô trách nhiệm, vứt bỏ các con ngay sau tiếng khóc chào đời!

    Chơi đùa với lũ trẻ chừng gần tiếng đồng hồ thì có một nhóm bạn khác lên thăm và có kế hoạch đưa các cháu đi dã ngoại, cũng tới lúc chúng tôi ra về. Thật tiếc thời gian hạn hẹp chúng tôi không thể ghé thăm khu mộ phần phía trên Trung tâm, nơi các bé xấu số đã nằm lại, những nấm mồ xanh cỏ, một vài ngôi khắc cùng một con số năm sinh năm mất. Nhưng ?oCung đường Nhân ái? sẽ sớm có dịp tới thăm lại các con, bởi chúng tôi ở Hà Nội, ngay sát cạnh các con. Xin tạm biệt và hẹn ngày gặp lại các con yêu quý!

    Một vài hình ảnh về các bé tại trung tâm trong chuyến thăm vừa qua:










    Ngọc Thắng
    Chi tiết: http://dantri.com.vn/tamlongnhanai/Cung-duong-nhan-ai-voi-trung-tam-bao-tro-tre-em-HIV-Ba-Vi-Ha-Tay/2008/8/245994.vip

  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Chuyến đi đến TT nuôi trẻ HIV vừa rồi thật ý nghĩa và cảm động. Hy vọng sẽ có dịp tớ được tham gia vào những cung đường nhân ái khác của nhóm. Cám ơn chị Thuỷ và các bạn nhiều.
  8. hoangtumayman147

    hoangtumayman147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Và hy vọng sớm có dịp trở lại thăm các trẻ nhỏ trên Yên Bài - Ba Vì nữa nhỉ! Bọn trẻ con thật vui tươi hồn nhiên^^
  9. daisylexie

    daisylexie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cùng chung tay với box du lịch, anh chị em C*** tiếp tụcquyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc nào, kế hoạch sơ bộ như sau:
    1. C*** đã trích quĩ của đoàn 500k góp với box.
    2. Tiếp tục quyên góp thêm tiền, quần áo, bánh kẹo, mỳ tôm....dự kiến là thứ 4 tuần sau sẽ tập trung góp đồ, sau đó chuyển sang góp cùng với box theo kế hoạch của box đi ủng hộ Bát Xát vào cuối tuần sau.
    3. Tiếp tục quyên góp cho đợt 2/9 C*** đi HG, dự kiến 10 xe, ngoài vật dụng cá nhân mỗi xe sẽ chở thêm 01 thùng mỳ hoặc quần áo, cung lần này chúng ta sẽ đi sâu vào các bản nghèo, tận tay trao quà cho đồng bào dân tộc đang khốn khổ vì lũ lụt.
    Mọi chi tiết, mời các bạn xem thêm ở 4rum
    http://cdcmgroup.net/4rum/index.php?showtopic=383
    http://cdcmgroup.net/4rum/index.php?showtopic=377
  10. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO OFF-LINE
    1. Thời gian: 08.00 PM ngày 24/08/2008
    2. Địa điểm: trà đá Lý Thái Tổ (cạnh Press Club) hoặc café Trung Nguyên số 5 Thể Giao (nếu trời mưa).
    3. Nội dung:
    - Thu tiền đợt 1 chuyến Hà Giang (200k/người)
    - Chốt danh sách lần cuối
    - Đong hàng (nếu thích :-?T)
    4. Lưu ý:
    - Nếu không đi off đc, bà con cần chuyển tiền đợt 1 cho Daisy trước ngày off-line
    - Tự chủ động xế-ôm rồi thông báo với BĐT
    - Chi tiết khác: xin mời tham khảo trong 4rum của C*** http://cdcmgroup.net/4rum/index.php?showtopic=344&st=0&start=0

Chia sẻ trang này