1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** tập 4, biển Nhật Lệ - động Phong Nha, mùa hè nóng bỏng - tháng 6/2009 (chi tiết trang 38)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sicilian, 17/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Lần trước anh đi có hai xe máy chạy từ Hà Nội lúc chiều, tối đến Đô lương ngủ lại đấy đợi nhóm sau, còn lại lên tàu HNội - Nghệ An ngủ, hôm sau ra đại học vinh thuê xe, chạy lên Đô Lương tụ tập với nhóm kia cùng chạy lên đập Phà Lài, anh chỉ chạy từ Vinh lên Phà Lài thôi nên ngày 1 của mọi người anh ko có ý kiến, mối cái là xuất phát lúc 5h30 chắc được hai xe quá. Không biết mọi người định đi bao nhiêu xe vậy, có đoạn chạy đêm thì dán đề can phản quang lên mũ bảo hiểm cho anh em trong đoàn dễ nhận ra nhau.
    Từ Con cuông vào Thác kẽm gần hơn đập Phà Lài, lên thuyền thì không ăn được đâu ăn trên bè ngay mặt đập thì hơn, ngược sông Giăng chủ yếu là những đoạn nước nông thôi nhưng cẩn thận hỏi kỹ xem anh em ai biết bơi ai không, lên thuyền thì ngồi xen kẽ với nhau đề phòng tình huống lật thuyền. Ra khỏi Con cuông là điện thoại công dụng không như điện thoại nữa nên đừng có mà lạc nhau. Vào Cọ phạt không xa nhưng đi thuyền cũng mất 3 tiếng hơn (chiều vào, chiều ra thì xuôi dòng nên nhanh hơn), treckking vào đó cũng được - thuê những người vào rừng lấy nứa dẫn đường - mất gần ngày là cái chắc., rôi khi ra thì ngồi trên bè nứa trôi ra.
    Vào trong đấy cũng tính là khu vực biên giới rồi, có thằng mũi lõ nào đòi đi theo thì đuổi thẳng cổ khỏi lằng nhằng. Nếu định ngủ trong Cọ phạt thì mang nhiều đồ ăn theo khỏi phiền nhà người ta, tối mời biên phòng (đóng ngay đấy) và thầy giáo (trường cũng ngay đấy) qua uống rượu ngoại giao cho vui. Cho anh gửi ít ảnh vào Cọ phạt được không?
    Anh chỉ vào Cọ phạt, bơi ở chỗ đập Phà Lài, vào thác Kẽm, rừng Săng lẻ, những chỗ khác anh ko biết đâu. Thế nhé.
  2. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    @bác Nhặt Răng: Thay mặt cả nhóm, em cảm ơn bác nhiều.
    Em sẽ nghiên cứu tư vấn của bác và bác Du Già để điều chỉnh lịch trình lại cho hợp lý. Đến gần hôm đi em sẽ a-lồ bác để lấy ảnh đem vào Cọ Phạt.
    @bác Du Già: Thay mặt cả đoàn, một lời nữa em gửi lời cảm ơn bác về vụ tư vấn rất nhiệt tình hôm qua. Có bác tư vấn bọn em yên tâm hẳn!
  3. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    @Đội đi Pù Mát:
    Chúng ta sẽ thêm vào chương trình 2 điểm khác: Cây pơ-mu lớn nhất Việt Nam trong rừng sâu Pù Mát và công trình thủy điện Bản Vẽ đang xây dựng (cái này tớ sẽ liên hệ trước với đ/c bạn đang ở trong công trường để xem vào có tiện ko).
    THÔNG BÁO OFFLINE:
    Thời gian: 8.00 PM ngày 25/4/2008
    Địa điểm: Cafe 55 Triệu Việt Vương
    Nội dung:
    - Đóng tiền và nghe phổ biến kế hoạch đi Pù Mát.
    - Hỏi han, thắc mắc, ý kiến - ý cò
    - Làm quen, buôn chuyện, đong đưa
    Số tiền tạm thu: 300k/người (chưa kể tiền xăng, xế - ôm chia nhau)
    Quy định về phạt tiền: Do chúng ta đã có kế hoạch đi Pù Mát từ lâu rồi và tăng tính trách nhiệm cho bản thân các thành viên, nên đoàn quy định:
    - Những ai đã đóng tiền rồi nhưng rút lui: Phạt 50% số tiền đã đóng, nếu rút lui lúc đoàn đã mua đồ và số tiền đã chi tính ra đầu người lớn hơn 50% thì sẽ phạt đúng với số tiền đã thực chi tính theo đầu người.
    - Sau thời điểm 25/4/2008, đoàn có thể chốt danh sách bất cứ lúc nào tùy theo tình hình cụ thể, bà con thông cảm. Nếu điều kiện cho phép vẫn nhận thêm người thì mỗi bạn nhận thêm sẽ phải đóng thêm 50k/người.
    - Số tiền phạt này được sung công và dùng vào những việc sau:
    + Chi cho những phát sinh tại chỗ trong chuyến đi.
    + Sung vào quỹ chung của đoàn phục vụ các hoạt động: duy trì, phát triển 4rum; mua sắm tài liệu - đồ dùng chung cho đoàn...
  4. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là mùng 8 rồi, bắt đầu đếm ngược đây. Thoắt cái đã 1 năm rồi nhỉ, nhớ thời điểm này năm trước đang lục đục hỏi han về Hà Giang Lũng Cú, rồi off iếc làm quen thế mà bây giờ ... :D bao giờ cho đến 30
  5. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM NÀY
    1 -2. Nhân + Lan
    3 -4. Lân + Thủy
    5 -6. a Hoàng to + bạn (giai ) - 2 xế đc quảng cáo là rất hot đấy chị em!
    7. Cường Gà
    8. Bắc
    9 -10. Trang Vịt +Minhledo (chú này chưa confirm nhưng em Vịt yên tâm, nếu nó ko đi anh điều cho xế khác! 71.gif
    11. Sơn Solitin
    12. Tuyến
    13. Giang Oni
    14. Yến HPBC
    15. Huệ Mỡ
    16-17. Trang Vitamin + bạn (giai)
    Tiếp tục tuyển quân!
    - Xin mời bà con vào bàn luận, tham gia ý kiến, tìm thông tin về chuyến đi tại http://cdcmgroup.net/diendan/index.php?showtopic=18&st=0
    - Đăng ký trực tiếp với Lan, Thủy qua điện thoại (xem trang 6 topic này)
    Được sicilian sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 09/04/2008
  6. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Ngoài 3 cặp xế ôm mặc định thì giờ này đang có 5 xế và 4 ôm
    Anh Silician post luôn lịch trình e***ed để mọi người tham khảo, câu kéo mem mới nào
  7. ihaveagift4u

    ihaveagift4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 30. Tấm lòng người Kinh
    Trong giới phượt, dân tình thường truyền tai nhau những câu chuyện về tấm lòng của đồng bào miền ngược, nhưng lần này tớ xin kể về một câu chuyện khác, câu chuyện về tấm lòng của những người Kinh với đồng bào.
    Ngày thứ hai của chuyến Hà Giang, một ngày khá thư thả. Chỉ đi gần 2 tiếng đồng hồ buổi sáng, khoảng 40km đường núi, đoàn chia tay thị trấn Tam Sơn huyện lị của Quản Bạ để sang thị trấn Yên Minh (huyện Yên Minh). Ngủ nghê ăn uống chán, đến 3h chiều cả đoàn rủ nhau đi chơi. Thị trấn nằm trong một thung lũng nhỏ, bốn phía bao bọc bởi những dãy núi đá, bọn tớ rủ nhau trèo lên triền núi phía sau lưng thị trấn, đứng trên đấy nhìn xuống thị trấn nhỏ cảm giác tuyệt vời lắm. Tuy nhiên không phải cả đoàn trèo lên mà chia thành đôi ba đội, trong đó bác Phọt và đội ABB lại trèo lên ngọn núi đối diện với bọn tớ (tức là phía trc mặt của thị trấn!). Vì một tai nạn nghề nghiệp bí hiểm nào đó, các bác ý được một đồng chí dân tộc rất trẻ mời về nhà uống rượu tâm tình, cả hội hỉ hả lắm.
    Thế là đến tối, sau bữa ăn (toàn đặc sản gà đen, nghĩ lại vẫn thấy thèm !), bác Phọt và đội ABB dẫn cả đoàn lên thăm nhà ku kia 1 lần nữa. Hoá ra ku cậu tên Tuyển, đang đi học ở Hà Nội theo dạng cử tuyển, đâu như học ở Học Viện Hành Chính Quốc Gia. Nhà Tuyển lúc đấy đang có khách, thấy cả đoàn thanh niên dân tộc Kinh kéo lên, cả khách và chủ nhường ngay vị trí đẹp nhất ở giữa nhà cho anh em ngồi giao lưu với Tuyển và đôi ba cậu anh em họ cũng trạc tuổi hắn.
    Bữa giao lưu đấy vui lắm, có rượu đặc sản Hà Giang, có màn hát giao lưu, có chụp ảnh làm quen. Tuyển rất hồ hởi và sốt sắng, có thể thấy là ku kậu chỉ sợ các vị khách quý không hài lòng điều gì đấy về cuộc đón tiếp. Được đôi chén rượu, trong lúc cao hứng, tớ mới oang oang bảo bác Phọt: "Hay mai rủ Tuyển đi cùng cả đoàn lên Lũng Cú luôn? Dù sao thì xe cũng còn chỗ mà!". Bị bất ngờ, bác Phọt định thần lại rồi quay sang bảo Tuyển: "Em đi cùng bọn anh nhé!". Ku kậu đồng ý ngay, mừng ra mặt!
    Đến khi về khách sạn, nghe dân tình nói chuyện với nhau tớ mới biết mình bị hớ, hoá ra có vô vàn bất tiện với việc ku cậu đi cùng, tớ mới chột dạ: "Ờ nhở, sao mình ko nghĩ ra nhở!", hối hận dần roài!

    Sáng hôm sau, tớ với Thái Thanh và bác lái xe kéo nhau ra chợ ăn sáng. Lúc này là 7h, xuống đến cổng khách sạn đã thấy Tuyển đứng đợi sẵn rồi. 3 anh em liền rủ ku kậu đi cùng luôn. Trong lúc ăn, tớ dò hỏi thì biết là Tuyển xuống để đi cùng đoàn như tối qua đã hẹn. Tớ mới lựa lời: "Hôm qua anh nghiên cứu lại đường đi, sợ không ổn, lúc về có lẽ bọn anh đi đường khác, vòng qua Mèo Vạc chứ ko quay lại đây!". Thằng ku em chưa kịp phản ứng gì thì bác Đôn với Tránh Thai đã phản đối: "Đâu, có đi đường Mèo Vạc thì cũng vẫn về qua Yên Minh này!" (Mịe, hồn nhiên thế chứ lị!).
    Đến khi quay lại khách sạn thì thấy cả đoàn đang chuẩn bị đồ đạc để xuất phát rồi. Trông thấy Tuyển, anh chị em nhìn nhau ái ngại, ko biết giải thích sao cho ku cậu hiểu bi h. Nhiệm vụ nặng nề được giao cho bác Phọt! Anh Khoa kéo Tuyển ra 1 chỗ thủ thỉ tâm sự, thế là thằng em đành phải gật đầu.
    Lúc xe chuyển bánh, ngoái nhìn bóng dáng chàng thanh niên chất phác đứng bên vệ đường, buồn thiu nhìn theo xe. Tớ thấy lòng mình se lại, đúng là "cái mồm làm hại cái thân!". Cảm giác lúc đấy là hối hận thật sự dù anh em trên xe vẫn cố trêu đùa nhau để xua tan bầu ko khí nặng nề! (Bác Phọt thì bảo tớ: "Tại chú cả!", tớ chống chế "Bác ko đồng ý thì em rủ bằng...mắt à! "). Anh em đành an ủi nhau: thôi bao giờ về HN có dịp rủ nó đi uống rượu vậy!
    Đã gần 1 năm kể từ ngày hội ngộ trên phố núi, anh em vẫn chưa có dịp gặp lại Tuyển, phần vì bận bịu công việc, gia đình và những chuyến đi; mà thực ra cũng ko có số điện thoại để liên lạc với Tuyển. Bữa rượu định bụng rủ ku kậu vẫn còn treo đó nhưng câu chuyện về tấm lòng ấm áp của đồng bào và sự "hồn nhiên" của anh em khi đó vẫn còn mãi trong lòng những "Người Hà Giang" của C***. Một kỷ niệm đẹp nhưng cũng có phần... áy náy!
  8. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    LỊCH TRÌNH CHUYẾN PÙ MÁT
    (update)
    Ngày 1. (30/4/2008) Hà Nội - Con Cuông
    - Khoảng cách: Khoảng 388km
    - Giờ xuất phát: 5.30 AM => Ai đến muộn, tự đuổi theo.
    - Địa điểm tập trung: Trước cổng trường ĐH Thủy Lợi (những người có nhà trên trục đường đi có thể hẹn với đoàn để đợi sẵn trên đường)
    - Nghỉ trưa: Thị trấn Yên Cát
    - Nghỉ tối: Trạm Kiểm lâm rừng QG Pù Mát (qua TT Con Cuông khoảng 1km)
    - Thăm suối Mọc, thăm thú làng bản.
    - Cung đường
    + Đường QL 6: Hà Nội - Xuân Mai (Hà Tây)
    + Đường HCM: Xuân Mai - TT Hàng Trạm (Hòa Bình) - TT Cẩm Thủy (Thanh Hóa) - TT Tân Kỳ (Nghệ An) - Cầu Tri Lễ (xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An)
    + Đường QL 7: Cầu Tri Lễ - TT Anh Sơn
    Ngày 2. (1/5/2008)
    - Xuất phát: 7.30 AM
    - Vào đập Phà Lài, thuê thuyền đi dọc sông Giăng.
    - Thăm bến Cây Si; vào thăm 2 bản người dân tộc Đan Lai.
    - Ăn trưa tại bản (đồ ăn đoàn chuẩn bị sẵn)
    - Trekking rừng QG Pù Mát, thăm cây pơ-mu lớn nhất VN
    - Chiều tối quay ra, đi theo đường QL7, nghỉ ở bản.
    Ngày 3. (2/5/2008)
    - Xuất phát: 6.00 AM; vào Thác Kẽm, trekking rừng pơ-mu quanh Thác Kẽm
    - Quay lại QL 7, thẳng hướng rừng Săng Lẻ.
    - Chơi bời, trekking quanh rừng Săng Lẻ, rừng tre
    - Xuất phát thẳng hướng Nậm Cắn.
    - Tối nghỉ ở thị trấn Hòa Bình (hoặc bản ven đường - nếu điều kiện cho phép nhằm giảm chi phí).
    Ngày 4. (3/5/2008)
    - Xuất phát 6.00 AM, thẳng hướng CK Nậm Cắn.
    - Chơi bời ở Nậm Cắn, quay ra nghỉ trưa tại TT Mường Xén.
    - Đầu giờ chiều xuất phát quay về theo hướng ngược lại.
    - Tối nghỉ tại thị trấn Tân Kỳ (hoặc bản ven đường).
    Ngày 5. (4/5/2008)
    - Xuất phát: 5.00 AM, theo đường cũ về HN.
    - Vào VQG Bến En.
    - Trên đường đi vào thăm , cột mốc Km số 0 đường HCM lịch sử, suối cá thần Cầm Thủy (Thanh Hóa), thăm quê hương đ/c Cường (nếu đc mời).
    - Về Hà Nội, nghỉ ngơi, sướng rên rỉ vì vừa hoàn thành 1 chuyến đi tuyệt vời
    Ngày 6. (5/5/2008)
    - Cày cuốc như bình thường!
    (Note: sẽ nghiên cứu phương án ngủ bản Cọ Phạt vào đêm ngày thứ )
  9. alittvn

    alittvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Hi all
    xin chào những nguời anh em Càng Đ.....càng máu ..
    Chuyến đi Pù Mát này nhờ mấy nguời anh em cho gửi chút quà và vài tấm ảnh lên vùng cao Tây Nghệ An cho nguời quen trên đó có đuợc không ..
    Điạ chỉ chỉ cách rừng săng lẻ có vài chục kM ..lại gần QL 7 ..
    Nếu đuợc trong buổi off tới anh em thông báo dùm địa điểm off mình sẽ mang ảnh và quà đến ..
    Cám ơn mấy ngưòi anh em C Đ....càng máu nhiều
    Alittvn
    0988778883
  10. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là ok bác ạ, ngày 25/4 chúng em off lúc 8h tối ở cafe 55 Triệu Việt Vương, mời bác đến cho vui.

Chia sẻ trang này